22 Tháng 11 2005 - Cập nhật 10h00 GMT
Tin từ Việt Nam cho hay Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được Công hàm của Lãnh sự quán Anh tại thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ông Lê Thành Kính, Văn phòng luật Lê Nguyễn, là luật sư bảo vệ cho cựu ca sĩ người Anh, Gary Glitter.
Luật sư Kính cho đài BBC biết ông đã nhận lời và đang chuẩn bị thủ tục để gặp ông Gary Glitter trong ngày mai.
Ông Glitter, tên thật Francis Gadd, bị bắt ở sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Bảy khi định sang Bangkok.
Công an cho biết ông Glitter chưa bị truy tố nhưng đang bị tạm giam ở Bà Rịa để điều tra. Ông Gary Glitter bác bỏ mọi cáo giác lạm dụng tình dục trẻ em.
''Báo chí cũng đưa tin nhiều, nhưng nay phải tùy thuộc vào kết quả giám định tư pháp mới quyết định được là ông Gary Glitter có phạm tội hay không," luật sư Kính nói.
Trước đó, Lãnh sự Quán Anh cũng đã giới thiệu cho ông Glitter vài luật sư và các phiên dịch nhưng Glitter chưa đồng ý mà yêu cầu phải do ông chọn.
Cáo giác lạm dụng trẻ em
Công an Việt Nam bắt đầu điều tra các cáo giác rằng ông Gary Glitter, 61 tuổi, đã ngủ với người vị thành niên.
Công an Bà Rịa được trích thuật cho biết hai em gái, 12 và 18 tuổi, khai với nhân viên điều tra là chúng đã ngủ với ông Glitter tại nhà thuê ở Vũng Tàu.
Theo luật Việt Nam, án giành cho hành vi tình dục với người vị thành niên có nhiều mức độ khác nhau: tối đa 12 năm tù nếu làm chuyện đồi bại với trẻ em.
Một công an ở Vũng Tàu không muốn nêu tên nói với báo giới rằng ngủ với trẻ 12 tuổi được xem là tội hiếp dâm với án tối đa là tử hình.
Ông Glitter bị kết án năm 1999 tại Anh vì tội tàng trữ ảnh tình dục với trẻ em và ở tù trong hai tháng.
Sau đó ông sang Campuchia và bị trục xuất ba lần nhưng không rõ nguyên nhân.
------------------------------------------------------------------
Tran kim Khanh, Mennesota, USA
Tôi đồng ý với công an Vũng Tàu. Những con quỷ râu xanh trái tính, trái thoái như tên Gary Glitter hay Francis Gadd đầy nhan nhản ra khắp nước Mỹ, Canada, Anh Quốc và các nước khác. Loại quỉ này chỉ thích sex với trẻ em thôi. Những con quỉ này đội lốt dưới bất cứ lớp vỏ nào, chúng có thể là Bác sĩ, cảnh sát, thầy giáo, cố vấn, người coach hướng đạo sinh, cố vấn tâm lý, chủ công ty, kẻ tội phạm. Chúng có mặt khắp nơi... tuần nào đài ở Mỹ cũng đưa tin. Chính quyền Mỹ và luật pháp các nước rất nghiêm khắc nhưng vần không hết. Chúng còn bắt cóc trẻ em, sau khi thỏa màn thú dâm, chúng giết các em để phi tang. Những con quỉ râu xanh này nay tìm sự thỏa mản cho máu quỉ của chúng, chúng đến Cambodian, Vietnam để kìếm mồi trên những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh. Với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, tội lạm dụng tình dục ở trẻ em, sẽ bị tử hình. Tất cả trẻ em đều là những thiên thần vộ tội, chúng cần được bảo vệ. Mong rằng cơ quan chính quyền VN không nên nhẹ tay với loại tội phạm này, và nên truyền thông rộng rãi để người dân đề cao cảnh giác, và không vì xấu hổ mà giữ bí mật tạo cơ hội cho nhừng con quỉ râu xanh chuyên đi kiếm trẻ em để thoả màn thú tính.
Trần Minh, Hà Nội
Ông Gary Glitter ở Việt Nam đã quá lâu và chỉ bị bắt khi báo chí Anh lên tiếng. Tôi nghĩ tốt nhất Chính phủ Việt Nam nên trả ông ta về Anh, để chính phủ Anh tự giải quyết với công dân của họ. Nếu không rồi lại có bài đăng "Rắc rối ngoại giao Việt Nam - Anh quanh vấn đề Garry Glitter".
Trevor R Bevan, Gloucestershire, UK
I am English, living in England with my Vietnamese wife. I am disgusted by Glitter's apparent disregard of moral standards. As an Englishman, I hope that Glitter will not be expelled by the Vietnamese Authorities because there is a very real risk he will not be charged in the UK. I want him tried under Vietnamese law and if he has been guilty of having sex with a young girl and it is judged to be rape, that he suffers the death penalty.