23 Tháng 11 2005 - Cập nhật 23h58 GMT
Nguyễn Vy Túy
Báo Văn Nghệ - Sydney
Những nỗ lực đầy ắp lòng thương xót và không mệt mỏi của nhiều cá nhân và đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại Úc đã trở thành tuyệt vọng trong mấy ngày qua.
Khi thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore nói với Thủ tướng Úc John Howard vào lúc hai người gặp nhau tại Hội nghị APEC ở Nam Hàn hôm thứ năm là quốc gia này không có bất cứ sự nhân nhượng nào đối với các tay tội phạm ma túy, và trường hợp của Nguyễn Tường Vân cũng không được miễn trừ.
Luật sư Lex Lasry nói rằng, thân mẫu của Nguyễn Tường Vân 25 tuổi, cư dân tại Melbourne đã nhận được giấy "báo tử" từ chính quyền Singapore và lệnh treo cổ sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu 2 tháng 12 sắp tới. Và mẹ của tử tội chỉ được phép thăm con ba lần, vào ba ngày trước khi bản án được thi hành.
Bị bắt
Cần biết, Nguyễn Tường Vân bị bắt tại phi cảng quốc tế Changi ở Singapore, khi máy bay quá cảnh, và trong người của Vân có 396 gram bạch phiến dấu ở lưng và trong hành lý.
Vân khai nhận đã mang theo số heroin này từ Cambodia về Úc để bán trả nợ cho người em song sinh, người đang phải trả một món nợ khá lớn từ bọn cho vay nặng lãi!
Ông Phạm Ðình Kỳ, một cựu thẩm phán thời VNCH nay đã 75 tuổi, khi biết tin này đã đi bộ từ hết cửa hàng này sang quán ăn khác (trong vùng Cabramatta và Bankstown) để xin chữ ký của cả người Úc lẫn Việt để gửi sang Singapore xin tha mạng cho Nguyễn Tường Vân.
Ông Kỳ cho biết ông đã xin được hai ngàn chữ ký chỉ trong một tuần, và nay dù biết Vân sẽ bị treo cổ vào ngày 2.12 sắp tới mà ông vẫn chưa ngưng nghỉ.
Ông Nguyễn Văn Trị, một sĩ quan cấp tá trong QLVNCH cũng là người hợp tác với ông Kỳ để xin chữ ký ở các vùng khác, nói rằng:
"Nhiều người chửi tôi, nói rằng bọn tội phạm ma túy chết cũng đáng đời! Nhưng tôi vẫn kiên trì thuyết phục họ để xin chữ ký, và còn viết thư đến các cấp chính quyền Úc để xin họ giúp cháu Vân"
Bà Nguyễn Thị Lý 46 tuổi, cư ngụ tại vùng Marrickville nói:
"Tôi cũng có con nghiện ma túy, vì vậy tôi hiểu tụi trẻ tại sao lại liều lĩnh làm những chuyện chết người! Và tôi cũng thắt ruột và đau lây với cái đau mất con của bà mẹ cháu Vân!"
Không phải chỉ có mấy người kể trên đau lòng vì cái chết cận kề sắp diễn ra của Vân, mà cộng đồng người Việt ở Úc còn có hàng ngàn người như vậy.
Họ đã tổ chức các đêm thắp nến cầu nguyện, tại Chùa và Nhà Thờ để cầu bình an cho Vân, vận động Hội Ân Xá Quốc Tế và nhiều tổ chức nhân quyền khác.
Thủ đô của người Việt
Và đó chính là lý do vụ án của Nguyễn Tường Vân đã gây được một sự chú ý và quan tâm của mọi cấp chính quyền tại Úc, cũng như người dân Úc.
Úc là một quốc gia không có án tử hình, và khá lỏng lẻo trong việc kiểm soát nguồn ma túy đến từ các quốc gia trong vùng. Nhưng nay với hiện tượng hàng loạt giới trẻ Úc bị bắt vì ma túy và đang đối diện với các án tử ở Singapore, Mã Lai và Nam Dương... đã làm chính quyền Úc phải tăng thêm các biện pháp để làm giảm thiểu nạn tội phạm.
Cabramatta, một khu phố có đông đảo người Việt cư ngụ (mà báo chí Úc gọi là Vietnamatta) cách đây khoảng 5 năm là một điểm tập trung buôn bán ma túy khá sầm uất, với dân "tóc đen" làm chủ thị trường, và người dân trong vùng không dám ra khỏi nhà khi trời sập tối.
Nhưng nay, sau khi một đồn cảnh sát lớn được xây dựng trên con đường chính dẫn vào khu phố của người Việt với các đội cảnh sát thường phục và sắc phục tuần tra 24/24 đã vãn hồi an ninh, và biến Cabramatta trở thành một địa điểm được dân du lịch tứ xứ đến viếng thăm nhiều nhất.
Tại đây các hàng quán với bảng hiệu tiếng Việt và Hoa tràn ngập phố xá, mà nhiều nhất là các quán ăn - hồi sinh mạnh đến độ đã có tới 2 cuộc biểu tình của người Việt trong vùng, với cả hàng ngàn người tham dự để đòi Hội đồng Thành phố phải xây cất thêm car-park để giải quyết nạn không có chỗ đậu, hoặc bị dính giấy phạt vì đậu xe bừa vào chỗ cấm!
Hình ảnh của "Thủ đô ma túy" đã được cải thiện, nhưng thực tế số người Việt bị dính vào việc buôn bán ma túy cũng còn là một danh sách dài trong các trại tù trên khắp nước Úc.