|
Thư của Danh Nguyen về đấu tranh chống tham nhũng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh Nguyen, Reseda, Hoa Kỳ Hoan hô bác DVM ở Hà Nội đã viết một bài phân tích sâu sắc, "chẩn bệnh kê toa" cho căn bệnh tham nhũng ở VN thật tài tình! Tôi cũng nghĩ nguyên nhân sâu xa của nạn tham nhũng ở VN là do thiếu vắng cạnh tranh chính trị lành mạnh, do ĐCS độc quyền cai trị đất nước và "ngồi xổm" trên pháp luật. Người xưa có nói "thượng bất chính, hạ tắc loạn". ĐCS VN tự tiện xử dụng tiền thuế của dân xây trụ sở nguy nga, mở vô số cơ sở kinh tài, vài ba năm lại tổ chức đại hội tốn kém bạc tỷ. Nếu đó không phải là tấm gương xấu lạm dụng quyền hành, nhũng lạm ngân sách quốc gia thì là gì? Ở các nước dân chủ phương Tây, các đảng cầm quyền muốn làm việc gì thì đảng viên hoặc những người ủng hộ đảng đó phải góp tiền túi mà làm! Đó là phương diện tập thể. Về phương diện cá nhân đảng viên thì nay ai cũng biết là "đảng viên tham nhũng trước (và nhiều), làng nước tham nhũng sau." Phải nói nước CHXHCNVN đã trở nên "tham nhũng triệu lần hơn" chế độ VNCH ở miền Nam trước 1975. Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn của VN, trong dịp 30/04 vừa rồi (một thời gian ngắn trước khi ông từ trần), đã gặp lại một người bạn cũ là nhà báo kỳ cựu Dan Southerland hiện đang làm việc cho đài RFA. Ông Ẩn đã nhận xét với nhà báo Southerland rằng những người lãnh đạo CS VN hiện tại "tham nhũng hơn rất nhiều" so với những người lãnh đạo miền Nam VN cũ. Nạn tham nhũng ngày càng thêm trầm trọng, đó là do luật pháp không nghiêm, ĐCS tự làm luật và đứng trên pháp luật khi cần. Luật sư Ngô Bá Thành, nguyên đại biểu QH VN, đã từng nói trước QH rằng "chúng ta có một rừng luật, nhưng chúng ta chỉ xài luật rừng!". Chỉ xét sơ qua vụ Năm Cam, chúng ta cũng thấy cái "luật rừng" đó đã được áp dụng cho đảng viên cao cấp lạm dụng chức vụ trục lợi như thế nào. Ví dụ như ông Trần Mai Hạnh, được ân xá rất sớm vì lý do sức khỏe kém và quá trình đóng góp cho Cách mạng. Thế nhưng khi một nhà báo trong nước, cũng là người quen ông, đến thăm để viết phóng sự thì thấy sức khỏe của ông còn khá lắm! Vậy mới hay, đảng viên cán bộ cao cấp tham nhũng thì chỉ "giơ cao, đánh khẽ". Điều đó ai cũng biết, nên tham nhũng mới thành chuyện thường ngày ở huyện! Lúc còn nhỏ tôi đã được học câu "ra ngõ gặp anh hùng"; nay chắc phải sửa thành "ra ngõ gặp tham nhũng"! Cần nói thêm rằng trong bất kỳ xã hội, chế độ chính trị nào cũng có tham nhũng. Con người ai cũng "tham, sân, si". Tuy nhiên trong các xã hội dân chủ phương Tây, tham nhũng ít xảy ra hơn và được xử lý nghiêm minh theo nguyên tắc "mọi người bình đẳng trước pháp luật". Tôi xin được chia xẻ với các bạn một câu chuyện tham nhũng gần đây ở Mỹ liên quan đến một dân biểu Hạ viện Hoa kỳ cách nơi tôi ở không xa. Cuối tháng 11 vừa rồi, vào ngay dịp lễ Thanksgiving, dân biểu Randy "Duke" Cunningham ở San Diego, miền nam California, bị truy tố đã nhận "quà trên mức tình cảm" bằng nhiều hình thức tổng cộng khỏang 2.4 triệu USD từ một số công ty kỹ thuật cao ở San Diego. Bù lại, với chức vụ ở Hạ Viện, ông đã cố gắng dành hợp đồng của quân đội cho mấy công ty này. Ông Cunningham đã nhận tội và khóc ròng trong buổi họp báo chính thức khi ông lên tiếng xin lỗi cử tri, đồng nghiệp và gia đình ông. Lúc trẻ ông này là anh hùng quân đội trong không lực HK, có rất nhiều huy chương, đã từng là huấn luyện viên cho phi đòan hạng nhất "Top Guns". Ông làm dân biểu đã 8 nhiệm kỳ; là dân biểu "ngôi sao" của đảng CH ở hạ viện, đến gần nhiệm kỳ cuối mới nổi máu tham! Nói theo ngôn ngữ ở VN, ông đã đóng góp cho Cách Mạng nhiều lắm lắm. Tuy nhiên, sau khi nhận tội, ông phải từ chức tức thì, và đồng ý nộp lại mọi thứ, đáng kể là ngôi nhà trị giá 1.8 triệu USD, đồ cổ, thảm quý mua bằng tiền bất chính. Công tố viên dự tính trong phiên tòa sắp tới, có thể ông sẽ phải xé chừng 10 cuốn lịch và c hắc chắn không có chuyện "xét quá trình tham gia họat động Cách Mạng". Câu chuyện này, dù muốn dù không, làm tôi liên tưởng đến vụ điện kế điện tử với ông ĐBQH Lê Minh Hoàng! Người công tố viên liên bang trong vụ này, bà Carol Lam, một người Mỹ gốc Á châu, tóm lược rất súc tích sai phạm của ông Cunningham: "Ông đã làm chuyện tồi tệ nhất một người đại biểu dân cử có thể làm, đó là lợi dụng chức vụ làm giàu cho bản thân, và phụ lòng tin những người đã bầu ông." Câu nói này ở VN mình nghe cũng quen quen, các bạn nghĩ sao ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||