Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
20 Tháng 12 2005 - Cập nhật 08h59 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Mẹ Văn Quyến nói gì?
 
Phạm Văn Quyến
Phạm Văn Quyến từng đoạt danh hiệu 'Quả bóng vàng' 2003
Trong nghi vấn bán độ tại một số trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam khuôn khổ Sea Games 23 vừa tổ chức tại Philippines, Phạm Văn Quyến là một trong bốn cầu thủ bị triệu tập điều tra.

Có cáo giác là Văn Quyến cùng một số người khác đã 'sắp xếp tỷ số ' trong một số trận đấu vì tham gia bán độ.

Tuy chưa có cầu thủ nào bị khởi tố, nhưng báo chí trong nước đã đăng tải thông tin cáo buộc Văn Quyến đã nhận phong bì đựng tiền từ hai người phụ nữ trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất về Hà Nội ngay sau Sea Games 23.

Một số tờ báo thậm chí đã nêu tên anh như một trong những 'đầu mối điều tra của nghi án'.

Trước những thông tin trên, mẹ Quyến, bà Hồ Thị Niềm, nói với đài BBC rằng bà hết sức buồn và lo cho con.

"Từ hôm Quyến ra Hà Nội để điều tra, tôi cũng không liên lạc được với Quyến. Vậy cho nên chưa biết tình hình cháu ra sao".

"Thế nhưng tôi luôn tin là Quyến không làm điều xấu".

Bà Niềm nói những ngày này bà chỉ biết "trở ra trở vào" mà không đủ tâm trí để làm việc gì.

Bà cho biết khi Văn Quyến từ Sea Games trở về cũng chỉ thăm nhà ở huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, ăn cơm với mẹ có hai hôm rồi lại về đội tập.

"Các đồng nghiệp của Quyến có người gọi điện, nhưng cũng không giải thích gì nhiều. Cơ quan chức năng cũng chưa thông báo gì cả".

"Tôi không bao giờ nghĩ Quyến làm những điều như người ta nói. Thế nhưng nếu quả thật Quyến làm vì sức ép, hay vì phần tử xấu nào đó xúi giục thì tôi chỉ biết thương con trai tôi chứ biết làm răng"!

Tuổi thơ cực khổ

Bà Hồ Thị Niềm tâm sự hồi Quyến còn nhỏ, bà đi làm công nhân xa nên mẹ con chỉ ở với nhau có một năm, còn thì gửi cho ông bà ngoại trông.

"Nói đến ngoan và có hiếu với mẹ thì không ai có thể chê trách Quyến được điều gì. Nếu không đá bóng là Quyến về đi trâu, đi bò cho gia đình".

Bà nói mỗi người một công việc, một ý thích, nhưng chưa bao giờ bà nghĩ là Văn Quyến lớn lên sẽ trở thành cầu thủ, lại là một cầu thủ có tài.

"Hồi trước, hai mẹ con cực khổ, tôi chỉ có mong sau này về hưu hai mẹ con ở với nhau, làm việc gì cũng được. Thế nhưng cũng như các bà mẹ khác, tôi muốn con mình có sự nghiệp".

Bà Niềm tâm sự rằng nhà chỉ có hai mẹ con nên bà ấp ủ hai điều ước:

"Một là con nuôi được mẹ lúc về già".

"Hai là con làm được điều gì đó trong cuộc đời, rồi sau này còn lấy vợ, chứ không quẩn quanh ở với mẹ mãi".

Nếu được gửi lời nhắn tới Quyến lúc này, bà Hồ Thị Niềm nói bà muốn con được bình tĩnh, tự tin.

"Mẹ tin tưởng con không làm điều gì làm cho mẹ khổ và mẹ mong con giữ gìn sức khỏe".

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Báo chí quá đà trong vụ U23?
19 Tháng 12, 2005 | Việt Nam
Diễn biến "đột phá" điều tra U23
16 Tháng 12, 2005 | Thể thao
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân