Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
25 Tháng 1 2006 - Cập nhật 19h37 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tết Việt tại Úc: Nóng và bán chậm
 
Gần đến ngày Tết, nhưng các sinh hoạt chào đón Tết của người Việt tại Úc xem ra lại có phần 'tĩnh lặng' hơn các năm trước.

Lý do của sự kiện này là vì người Việt ở đây leo lên máy bay về Việt Nam ăn Tết quá đông, và khí hậu của những ngày giáp Tết lại nóng bức khác thường!

Mấy ngày nay ở Sydney, mưa cũng lớn và nắng nóng cũng không kém phần khốc liệt. Nhiều ngày nóng lên tới trên 35 độ C, và nhiều cơn mưa kéo dài từ sáng tới chiều tối.

Cả hai chuyện mưa và nắng đều làm ảnh hưởng nặng đến chuyện buôn bán của giới tiểu thương, và nhất là những cửa hàng cung cấp quà bánh cho 3 ngày Tết.

Một siêu thị của người Việt tại Úc
Siêu thị thực phẩm Á châu vẫn đầy hàng và bận rộn như mọi khi

Những shop thực phẩm Á đông nằm trong các khu đông người Việt cư ngụ như Cabramatta, Bankstown và Marrickville... tràn ngập các mặt hàng Tết như Bánh Chưng, Mứt, Dưa Hấu và hoa quả... là những thứ được 'dân tóc đen' mua chọn nhiều nhất.

Ðể tiện cho việc biếu xén, nhiều cửa hàng đã tự đóng và bày bán các gói quà trông rất đẹp mắt với giá từ 30 đến 60 Úc kim, và trong đó nhiều nhất lại là các sản phẩm đến từ Việt Nam như trà, mứt, kẹo, bánh...

Bánh chưng khó tiêu

Một trong những mặt hàng được coi là bán chạy trong các năm trước, năm nay lại chựng lại, đó là món Bánh Chưng.

Lý do là vì bánh chưng mua từ các cửa hàng rất khó kiểm chứng được mùi vị bên trong, và với sức nóng của thời tiết bánh rất dễ hư vì được bày bán bên ngoài cửa shop.

Hiện nay nhiều gia đình đã tự gói bánh lấy, hoặc đặt mua từ những người gói bánh thân quen để được bảo đảm về phẩm chất.

Năm nay loại hoa vạn thọ (với bông vàng no tròn), đã được đem ra bày bán ít hơn năm trước, vì lý do năm nay nước Úc hạn hán nặng, vì thế chuyện tưới bón cũng cực nhọc hơn, và giá cũng nhích hơn so với năm cũ.

thủ đô của người Việt tỵ nạn Cabramatta không thiếu thứ gì
Mang theo cả góc trời quê hương: bánh chưng và bánh tét tại Cabramatta

Ðặc biệt, những loại cây xem ra không ăn nhập gì đến ngày Tết cũng được nhiều người ghé mua, đó là các loại cây 'sống đời' và 'phát tài'.

Theo họ, hai chậu bông chưng 3 ngày Tết là phải vứt bỏ, nhưng các loại cây này thì rất dễ dàng sống hết năm này qua năm khác, dù trồng trong nhà.

Một bà chủ shop tên T.T. Lan, có cửa hàng lớn nằm trên đường John, Cabramatta cho biết: 'Coi hàng quà đầy ắp vậy chứ buôn bán kém lắm cậu ơi!'

Hỏi thêm mới biết: 'Mấy khách hàng quen của tôi về Việt Nam ăn Tết hết trơn rồi! May mà còn có người Hoa để mà bán, chứ bán cho người mình không thì... đóng cửa nghỉ cho rồi!'

Năm nay mùng 1 Tết rơi vào ngày Chủ Nhật, nhưng bà Lan cho biết: 'Vẫn mở cửa, để bán cho hết hàng'. Nếu không bán hết các thứ như bánh chưng, hoa vạn thọ, mứt trái cây... vài ba sau chắc chắn chỉ còn nửa giá, mua một tặng một.

Vé thăm quê đắt

Trong khi đó, ông Lê Nguyễn người có shop bán vé máy bay ở Marrickville cho biết: 'Chẳng còn vé để mà bán, giá nào họ cũng mua để về kịp ăn Tết ở Việt Nam'.

Trong Giáng Sinh và dịp Tết, giá vé lên tới 1.400 Úc kim một vé, nhưng qua tháng 2 này giá chỉ còn hơn 1 ngàn đồng một vé, đến tháng 3 thì vé chỉ còn có mấy trăm. Ông Lê Nguyễn nói: 'Vậy mà chưa hết người đi đâu nhe, có nhiều người ăn Tết mùng 1 ở đây, sáng mùng 2 lại về Việt Nam ăn Tết tiếp'.

Hoa vạn thọ và hoa cúc cho người tha phương
Hồn quê ngày Tết qua những châu hoa bày bán tại khu đông người Việt

Ở Úc có nhiều đường bay tới Việt Nam, nhanh nhất là bay thẳng với 8 tiếng đồng hồ, lại sai lệch múi giờ đến mấy tiếng, nên buổi sáng bay từ Sydney thì buổi chiều đã có mặt tại Saigòn rồi.

Lúc hiếm vé, nhiều người phải chọn đường bay quá cảnh ở Singapore hoặc Thái Lan, bị chậm một hai tiếng đồng hồ, nhưng lại được rẻ một hai trăm đô.

Năm nay, các tổ chức cộng đồng và tôn giáo đều tổ chức Hội chợ, và đặc biệt nhất là Chùa Phước Huệ với Hội chợ và Văn nghệ được diễn ra vào đúng đêm Giao thừa (tối Thứ Bảy 28.1) ngoài múa lân, đốt pháo, còn có bắn pháo bông vào lúc 12 giờ khuya.

Riêng Cộng đồng người Việt ở Sydney lại tổ chức Hội Chợ Xuân Bính Tuất vào các ngày mùng 6, 7 và 8 Tết (3, 4, và 5.2.2006) tại Warwick Farm, nơi có sức chứa cả một hai chục ngàn người đến tham dự.

Nếu thời tiết không quá nóng bức hoặc mưa bão, các nơi tổ chức Hội Xuân này vẫn hy vọng thu hút số đông người đến tham dự, vì có mất số người về Việt Nam ăn Tết, nhưng số người 'còn ở lại' cũng chiếm một số đông đáng kể.

Bà Vũ Thị Tâm 64 tuổi ở Bankstown nói: 'Năm nay tôi không về Việt Nam vì về mấy lần rồi, thấy cũng vậy thôi... lại còn phải lo lắng đủ thứ. Với lại nói thiệt với cậu là năm nay cái chân cũng yếu, đi lại cũng... mệt lắm'.

Nói vậy, nhưng bà Tâm lại tiết lộ thêm: 'Tôi không về, nhưng nhà tôi, ông ấy vẫn cứ về! Tôi bực mình hết sức, không biết ở Việt Nam có cái gì mê mà năm nào ông ấy cũng... đòi về!'

Nguyễn Vi Túy
(Viết từ Sydney - Australia)

 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân