BBCVietnamese.com

18 Tháng 1 2006 - Cập nhật 18h18 GMT

Một giám đốc cá độ đến 1.8 triệu USD

Tin nói một tổng giám đốc công ty Việt Nam đã tham gia cá độ với trị giá 1.8 triệu đôla chỉ trong một tháng đang gây xôn xao trong dư luận tại Việt Nam.

Số tiền đánh bạc này tỏ ra cao hơn nhiều so với lương căn bản của các giám đốc điều hành (CEO) của các công ty Mỹ, nơi các CEO nhận lương thuộc hàng cao nhất thế giới.

Báo chí tại Việt Nam hôm nay tường thuật ông Bùi Tiến Dũng, tổng giám đốc Ban Quản lý Dự án 18 (PMU 18) bị phát hiện đã cá cược với trị giá 1.8 triệu đôla Mỹ chỉ riêng trong tháng 12-2005.

Báo Người Lao Động nói có những trận đấu được ông Dũng cá cược đến hàng trăm ngàn đôla

Theo tờ báo, "đáng chú ý là các trận đấu tại hai giải bóng đá cuối mùa bóng 2004-2005 và đầu mùa 2005-2006: Arsenal-Manchester United 320.000 USD; Liverpool-Chelsea 162.000 USD (ngày 2-10-2005); Chelsea-Middlesbrough 220.000 USD (3-12-2005); Barcelona- Real Betis 268.000 USD..."

Việc này được phát hiện sau khi công an điều tra Việt Nam bắt giữ ông Bùi Quang Hưng, người bị cáo buộc là cầm đầu đường dây cá độ quốc tế.

Bộ chủ quản của công ty PMU 18, Bộ Giao thông vận tải, nói Bộ sẽ cách chức ông Bùi Tiến Dũng nếu thông tin về vụ cá độ bóng đá là xác thực.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Thế Minh là "Nếu thông tin về anh Dũng chính xác thì tôi thấy cần thiết phải thanh tra một số dự án của PMU18”.

Tiền ở đâu ra?

Trong suốt một tháng qua, dư luận chú ý nhiều đến vụ bán độ của một số tuyển thủ quốc gia, mà cuộc điều tra sau đó mở rộng ra nhiều đối tượng khác.

Nhưng có vẻ vụ việc mới nhất liên quan hành vi cá độ xa hoa của giám đốc Bùi Tiến Dũng còn gây nhiều chú ý hơn.

Lương căn bản một năm của giám đốc điều hành của 500 công ty hàng đầu ở Mỹ năm 2004 chưa vượt qua con số 150.000 đôla.

Thực tế, theo Equilar, một công ty theo dõi lương trả cho giám đốc, thì tại 500 công ty Mỹ được liệt kê trong bảng chỉ số uy tín Standard & Poor's 500, lương căn bản của các CEO trong năm 2004 là 139.000 đôla.

Theo tạp chí Forbes, Terry Semel, CEO của Yahoo! Inc, là giám đốc điều hành có thu nhập cao nhất ở Mỹ. Tuy vậy, lương căn bản năm 2004 của ông này ở khoảng 600.000 đôla, mặc dù tổng thu nhập của ông trong năm, tính thêm các khoản phụ trội khác, là hơn 230 triệu đôla.

Tại Thụy Điển, thu nhập trung bình một năm của CEO tại 100 công ty lớn nhất nước này năm 2004 là 805.000 đôla Mỹ.

Và trước số tiền cá độ gây chấn động của vị tổng giám đốc ở Việt Nam, một tờ báo đã bình luận "nếu thông tin này là chính xác, thì đây quả là vụ tiêu cực động trời, bởi 1,8 triệu USD, tức là gần 30 tỉ bạc, tương đương 1km đường cao tốc làm mới, tương đương 30 ngôi trường học cho các cháu, tương đương với 300 ngôi nhà tình nghĩa."

"Và đó mới là số tiền 1 tháng, còn 1 năm và nhiều năm, số tiền sẽ là bao nhiêu?"

==========================================

Trần Nam Anh, Sài Gòn
Nếu chú ý thường xuyên các tin đã được báo chí đang tải, có ai trả lời được câu hỏi: Ở Việt Nam có bộ ngành nào không có tiêu cực và tham nhũng? Chính cái cơ chế hiện thời sẽ đưa Việt nam đi vào con đường diệt vong.

Nguyễn Nam Hoàng, Hoa Kỳ
Ôi trời ơi, 30 năm qua có bao nhiêu là Dũng. Sao Đảng ta khéo chọn người lãnh đạo thế. Ba mươi năm xây dựng chỉ có thế thôi sao, thế mạnh của đất nước ta chỉ bằng ấy thôi, khốn khổ cho đất nước, cho dân tộc tôi.

Châm Chích, Sài Gòn
Có gì đâu mà phải bàn tán nhiều. Lúc đầu thì ông ta tạm mượn chút đỉnh từ vốn dự án để cá độ, dần dần tiền thắng độ cứ tăng theo cấp số nhân do ông ta luôn thắng (ai dám để cho Tổng Giám Đốc thua thì coi chừng). Sau bao năm cá độ như vậy thử hỏi tiền của ông ta nhiều cỡ nào, 1,8 triệu đô chỉ là số tiền tiêu vặt mà thôi. Ông ta cần gì phải tham ô ! Bản lĩnh người đảng viên cộng sản làm mất được trong lý trí của ông ta? Tôi thực tình khâm phục vì bản lĩnh cờ bạc của ông ta, với vị trí lãnh đạo (Tổng Giám Đốc) thì tôi tin rằng cái Tổng ông đang lãnh đạo phải rất giàu. Xin bái phục!

Nguyễn Nam Long, Sài Gòn
Với tỉ lệ thất thoát trong xây dựng ở VN là từ 20% đến 30% thì câu trả lời cho câu hỏi "Lấy tiền đâu ra để cá độ ?" cho ông TGD này là quá rõ ràng rồi. Cái "chuyện thường ngày" ở đây là vẫn không thấy ông Bộ trưởng, các ông thứ trưởng từ chức ! Phải công nhận rằng người Việt rất "kiên cường" trong việc bám trụ chức vụ, lại tiếp thu truỳen thống "anh dũng, bất khuât" nên không biết xấu hổ và tự trọng là gì, thế cho nên "cá độ là chuyện của nó, ông đây có dính dáng gì đâu mà phải từ chức nhỉ ?!"