BBCVietnamese.com

01 Tháng 2 2006 - Cập nhật 17h05 GMT

Giám đốc 'cá độ triệu đô' bị bắt

Một Tổng Giám đốc uy quyền thuộc Bộ Giao thông Vận tải bị bắt sau khi bị cho là đã đặt tiền cá cược bóng đá hàng triệu đô.

Ông Bùi Tiến Dũng là quan chức đứng đầu Ban quản lý các dự án 18, cơ quan phụ trách các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với vốn đầu tư của chính phủ Việt Nam và các quốc gia và tổ chức quốc tế.

Ông Dũng đã bị tạm giam sau khi có buổi làm việc đầu tiên với cơ quan cảnh sát hiện đang điều tra một đường dây cá độ bóng đá mà người ta cho là lớn nhất tại Việt Nam do ông Bùi Quang Hưng đứng đầu.

Báo chí Việt Nam cho hay những tài liệu mà công an Việt Nam thu được của ông Bùi Quang Hưng cho thấy ông Dũng đã từng đặt tiền cá độ bóng đá 1,8 triệu đô la trong có một tháng trong năm 2005.

Ông Dũng cũng bị cho là đã cá độ hàng trăm ngàn đô la cho nhiều trận bóng đá trong đó có số tiền 320.000 đô la cho trận Arsenel gặp Manchester United ở giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên ông Dũng đã phủ nhận các thông tin này và nói rằng ông bị ''vu oan''.

Trước khi bị đưa tới trại tạm giam, phòng làm việc và nhà riêng của ông Dũng tại Hà Nội cũng bị khám xét.

Trong ngày ông Dũng bị bắt, trang tin VietnamNet cũng đưa ra bài điểm lại những dự án họ gọi là ''tai tiếng'' của ban quản lý dự án do ông Dũng phụ trách.

Tác giả bài báo cáo buộc Ban quản lý dự án 18 làm ''thất thoát hàng chục tỷ đồng'' trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với kinh phí cho mỗi dự án lên tới ''vài chục tới hàng trăm triệu USD''.

Trong số các dự án bị ''thất thoát'' có dự án cải tạo 13.000 km đường giao thông và 5.000 mét cầu tại 40 tỉnh ở Việt Nam và dự án xây dựng một đoạn trên Quốc lộ 2 nối Đoan Hùng thuộc tỉnh Phú Thọ với Vị Xuyên thuộc tỉnh Hạ Giang.

Ngoài ông Bùi Tiến Dũng, một phó tổng giám đốc cũng thuộc Bộ Giao thông Vận tải cũng đang bị điều tra liên quan tới cái gọi là ''đường dây cá độ'' của ông Bùi Quang Hưng.

Quí vị nghĩ sao về chuyện này? Xin hãy gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected], hoặc sử dụng hộp tiện ích bên tay phải. Xin cám ơn.

==========================================

Phạm Văn Hưng
Bạn Nguyen Tien, Hà Nội, nêu lên thắc mắc rất chính đáng trong thể lệ tài khoản của cá nhân, của cơ quan chuyển vào, hoặc chuyển qua các ngân hàng trong nước, ngoài nước không phải dễ dàng, luộm thuộm như cách chúng ta chi tiêu trong gia đình, hơn nữa đây là những số tiền mỗi lần chuyển cả trăm ngàn đô la.

Tôi còn lấy làm lạ là sự việc cá độ này qua báo chí thì mới chỉ căn cứ trên dữ kiện "chưa kịp xoá" trong máy tính của một ông "lính nghĩa vụ, sau được tuyển vào làm chính thức ở Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội và trở thành lái xe của Trưởng phòng" mới 28 tuổi tên Bùi Quốc Hưng trong đường dây cá cược mà thôi.

Cho đến nay qua báo chí thì cũng chưa thấy phát hiện ra tiền bạc cá độ của ông Dũng có liên can gì đến những công trình bị "rút ruột".

Lý Phùng Như
Cám ơn ông QYMM, ở Mỹ phổ biến để lưu truyền cho hậu thế bài thơ đầy máu và nước mắt nhân dân của thi hào Phùng Quán.

Tôi cứ tưởng chẳng ai còn ghi nhớ bài thơ cực kỳ trung thực những hình ảnh xác xơ trên đất Bắc chỉ sau có một năm sống trong "hoà bình", "tăng gia sản xuất" dưới thể chế những đơn từ đều phải ghi trước tiên "Việt Nam Dân Chủ, Độc Lập, Tự Do, Hanh Phúc".

Ấy là mấy năm đấy chưa phát động thi đua để giải phóng miền Nam. Kinh nghiệm bản thân khiến tôi tự hỏi tại sao lý thuyết CS đã thu phục người dân như thế mà đi vào thực tế thì đời sống nhân dân bị hành hạ vất vả.

Sau khi thống nhất, tôi mới cùng con cái chạy vào Nam, vùng Cái Sắn phì nhiêu là thế mà rốt cuộc ruộng đất lúc bấy giờ của nông dân thì bỏ bê, họ chỉ làm đủ ăn vì thuế má bóc lột quá,nếu dư chút nào dấu diếm đem lên tỉnh bán thì bị tịch thu gắt gao, nhà nước chủ trương cấm vận dân thành phố, có đói thì họ mới bò lên kinh tế mới.

Tại dốt chứ tại gì trời, bây giờ lại còn nổi lên mấy ông từng được đảng vun trồng quá thành hư, hết ông này tham nhũng, ông kia cá cược thì sớm muộn cả nước dân mình dù không dám đánh bài cũng thành "bác thằng bần".

Nguyen Tien, Hà Nội
Tôi thấy có hai vấn đề nổi lên qua vụ án nay mà chưa thấy ai bàn đến: 1 - Việc chuyển tiền ra nước ngoài: từ trước đến nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) được coi là có chính sách quản lý ngoại tệ rất chặt, nhất là việc chuyển tiền ra nước ngoài. Đem tiền mặt ra khỏi cửa khẩu cũng chỉ được vài ngàn USD, chuyển khoản thì bị kiểm xoát gắt gao. Vậy mà hội cá độ này chuyển được hàng triệu USD ra nước ngoài trong mỗi phi vụ cá độ như không.

Chắc hội này có chân trong ban quản lý SBV quá. 2 - Ngân hàng Thế giới (WB) thường cũng có quy chế chặt chẽ trong quản lý các khoản cho vay. Vậy mà các dự án cầu đường thất thoát tiền tỷ như vậy mà vẫn coi như không. WB vẫn đồng ca cùng chính phủ VN tô hồng những thành tựu phát triển của VN. Coi bộ WB không muốn lấy lại vốn cho VN vay hay sao ấy. Hay mấy ông làm cho WB ở VN cũng dính vào với mấy ông cá độ này. Có thể còn thấy thêm nhiều vấn đề nữa từ vụ cá độ này. Tôi sẽ bố trí thời gian để tham gia tiếp vào diễn đàn này.

QYMM, USA
Ông Phùng Quán, cách đây hơn 50 năm, đã viết một bài thơ về tham ô lãng phí, theo tôi nghĩ, vẫn còn rất thích hợp với hoàn cảnh của VN bây giờ lắm! Nhà nước VN đang kêu gọi chống tham ô lãng phí, không biết họ có dám cho in bài thơ này ra để cổ võ nhân dân tích cực tham gia hay là họ cũng chỉ hô hào vậy thôi?

CHốNG THAM Ô LãNG PHí. Trích Giai-Phẩm Mùa Thu Tập II tháng 10-1956.

Thơ Cái Chổi Ta đã đi qua
Những xóm làng chiến-tranh vừa chấm dứt:
Tôi đã gặp
Những bà mẹ già quấn giẻ rách
Da đen như củi cháy giữa rừng
Kéo giây thép gai tay máu chảy ròng
Bới đồn giặc trồng ngô tỉa lúa
Tôi đã gặp
Những cô gái trồng bông
Hai mươỉ ba mươỉ
Tôi không nhìn ra nữa
Mồ hôi sôi trên lưng
Mặt trời như mỏ hàn xì lửa
Đốt đôi vai cháy hồng

Tôi đã đi qua
Những xóm làng vùng Kiến-an Hồng-quảng
Nước biển dâng lên ướp muối các cánh đồng
Hai mùa lúa không có một bông
Phân người toàn vỏ khoai tím đỏ

Tôi đã gặp
Những đứa em còm cõi
Lên năm, lên sáu tuổi đầụ
Cơm thòm thèm độn cám và rau
Mới tháng ba đã ngóng mong đến Tết
Để được ăn cơm no có thịt

Một bữa một ngày ...

Tôi đã đi giữa Hà-nội Giữa Hà-nội
Những đêm mưa lất phất
Đường mùa đông nước nhọn tựa dao găm

Tôi đã gặp
Chị em công-nhân đổ thùng
Yếm rách chân trần,
Quần xăn quá gối,
Run lẩy bẩy chun vào hầm xí tối
Vác những thùng phân
Ta thuê một vạn một thùng
Có người không dám vác.

Các chị suốt đêm quần quật
Sáng ngày vừa đủ nuôi con.
Một triệu bài thơ không nói hết nhọc nhằn
Của quần chúng anh hùng lao-động
Đang buộc bụng thắt lưng để sống.
Để dựng xây kiến thiết nước nhà,
Để yêu thương nuôi nấng chúng ta
Vì lẽ đó
Tôi quyết tâm từ bỏ
Những vườn thơ đầy bướm đầy hoa,
Những vần thơ xanh đỏ sáng lòa,
Như giấy trang kim
Dán lên quân trang.
Đẫm mồ hôi và máu tươi của cách-mạng.
Như công nhân
Tôi muốn đúc thơ thành đạn
Bắn vào tim những kẻ làm càn
Những con người tiêu máu của dân
Như tiêu giấy bạc giả !
Các đồng-chí ơi !
Tôi không nói quá
Về Nam-Định mà xem
Đài xem lễ, họ cao hứng dựng lên (1)
Nửa chừng thiếu tiền bỏ dở
Mười lăm triệu đồng dầm mưa dãi gió
Mồ hôi máu đỏ mốc rêu
Những con chó sói quan liêu
Nhe răng cắn rứt thịt da cách-mạng !
Nghe gió thâu đêm xuốt sáng
Nhớ "đài xem lễ" tôi xót bao nhiêu
Đất nước chúng ta không đếm hết người nghèo
Đêm nay thiếu cơm thiếu áọ
Những tên quan liêu Đảng đã phê-bình trên báo
Và bao nhiêu tên chưa ai biết, ai hay
Lớn, bé, nhỏ, to, cao, thấp, béo, gầy
Khắp mặt đất như ruồi nhặng ở đâu cũng có !
Đảng muốn phê bình tất cả
Phải một nghìn số báo Nhân Dân!
Tôi đã đến thăm nhiều hố xí cầu tiêu
Giấy trắng nửa mặt, xé toang chùi đít.
Những người này không bao giờ biết ở làng quê con cái nhân dân ta
Rọc lá chuối non đóng vở học i-tờ!
Tôi đã dự những phiên tòa
Họp xuốt ngày luận bàn xử tội
Những con chuột mặc quần áo bộ đội
Đục cơm khoét áo chúng ta
Ăn cắp máu dân đổi chác đồng hồ
Kim phút kim giờ lép gầy như bụng đóị
Những mẹ già em trai, chị gái
Còng lưng, rỏ máu lấn vành đai!
Trung ương Đảng ơi !
Lũ chuột mặt người chưa hết Đảng lập đội trừ diệt
Có tôi đi trong hàng ngũ tiền phong.
PHùNG QUáN

Chú thích: (1) Đài xem lễ ủy-ban thành-phố Nam-Định dựng lên để các đại-biểu đứng xem lễ. Việc này được phê-bình ở báo Nhân-Dân. Trích báo Văn số 21 ra ngày 17-9-1957.

Hoang Anh Minh
Ối giời ôi, Las Vegas người ta đánh cá hàng trăm triệu ấy chứ. Việt Nam đang chuyển mình sang tư bản chủ nghĩa thì cũng để cho dân chúng ta tập tành bài bạc đi là vừa. Làm gì mà làm tình làm tội BTD thế.

Lê Phương, DC, USA
Nên thông cảm và thương hại ông Bùi Tiến Dũng, ông ta là một người trung thành và tuân thủ thực hiện chủ trương : " Đảng viên cũng phải biết làm giàu". Nhưng xui xẻo một điều là " Thần tài chỉ mới hé cửa, rồi vội đóng lại làm dập tay", cho nên ông ta bị thua cuộc thành nghèo, mà nghèo thì túng thiếu, và "túng thì làm liều" chỉ lấy bớt một ít chiều rộng với độ dày và chiều cao của những công trình nhà cửa và đường xá để giữ trọn "uy tín gambler" mà thôi. Còn những người may mắn hơn thì vẫn làm giàu và vẫn là những thành phần còn uy tín và tuân thủ đúng theo chủ trương của đảng: " Đảng viên cũng phải biết làm giàu" !. Không biết có còn thêm những " Gambler xui xẻo " nào nữa hay không ?. Mong rằng những thường dân vô tội không bị cầu đè, nhà sập hoặc bị tai nạn giaoo thông trên con đường " tiến lên Xã-Hội Chủ-Nghĩa"

Hoang Trung, Garden Grove, USA
Suốt tuần vừa qua báo chí trong nước đã im lặng về vụ án này. Có lẽ những phát hiện về đường dây cá độ đã đụng đến điểm nhạy cảm. Đặc biệt sau cơn hồ hởi phanh phui ban đầu, họ đã phát hiện các viên chức cấp cao Bùi Tiến Dũng, nên không dám nói thêm nữa.

Tran, Huế, Việt Nam
Tôi nghĩ, VN bắt chước Trung Quốc thì nên bắt chước cả những điều hay nữa, đó là cần phảI tử hình một số quan tham nhũng để làm gương. Trong trường hợp của PMU 18 nếu chỉ có tộI đánh bạc hay cá độ thì không nói làm gì, vấn đề là tiền đánh bạc lớn như thế ở đâu ra, và tiền tham nhũng không dành để đánh bạc chắc chắn còn lớn hơn gấp nhiếu lần. PhảI tịch thu để trả lạI cho nhâ! n dân, nếu không thì dân phảI góp từng hạt thóc trả nợ mấy đờI chưa xong. Hơn nữa còn phảI bỏ vào qũy “sửa chữa cầu đường”. Những con dường, cây cầu của các tay “phù thủy” này giết ngườI không thua các tộI phạm khác như ma túy, sát nhân v.v. mà đã từng bị áp dụng khung hình phạt nặng nhất.

Chung quy đó là những phương cách “chữa triệu chứng”. Còn muốn chữa tận gốc thì thiết tưởng những đầu óc “đỉnh cao trí tuệ” đang lãnh đạo đất nư̕! 9;c phảI mau mau học cách quản lý guồng máy công quyền và xã hộI ở các nước tiên tiến, hoặc nhờ ngườI ta dạy cho, để đừng bao giờ trao cho ai quá nhiều quyền hành và tiền bạc mà không hề có sự kiểm soát nào cả. Cũng nên nhớ tộI phạm tham nhũng không bao giờ “đơn độc” mà luôn là một “liên minh ma quỷ”. “Giơ cao đánh khẽ” hay “đánh trống bỏ dùi” đều là sự lừa gạt trắng trợn nhân dân.

Lê Văn Hoàng, Cần Thơ, Việt Nam
Tiếp nối với bạn TM, bạn đoán có lẽ đúng. Chính phủ Việt Nam cũng đã cho người nghiên cứu về việc cá độ đá banh từ lâu rồi, không cấm được. Vấn đề còn lại là chờ dư luận. Người ta cứ sợ luân lý, luân lý hay không luân lý, mãi dâm vẫn tồn tại, cờ bạc vẫn tồn tại, cá độ đá banh và số đề tiến hành song hành với nhau. Miền nam số đề tồn tại từ trước giải phóng, sau này lan ra cả miền Bắc và tại Hà nội nhà nước phải đứng ra làm cái dưới dạng lotto nhưng y chang số đề; thậm chí tại thành phố Hồ chí Minh đã có người công bố giải được mã nguồn của số đề và đưa vào phần mềm để dẹp tệ nạn này. Nhưng chỉ một thời gian đâu lại vào đấy, chẳng có sự ủng hộ của nhà nước, tại sao không biết, phần mềm đó lại chìm dần vào quên lãng, đề lại tiếp tục tràn lan, lâu lâu nhà nước bắt vài chủ đề nghèo kiết xác, còn những chủ đề cấp 11 tỷ thì không nghe thấy bị bắt bao giờ

Kim, Toronto, Canada
Sự việc này xẩy ra là 1 chuyện tai tiếng không nhỏ . Và nếu các quốc gia viện trợ mà để ý đến thì đúng là thiệt hại lớn cho VN & dân tộc . Tuy nhiên, có công tâm thì cũng phải can đảm khen chính phủ VN đã làm được 1 điểm son khi bắt xử lý vụ này . Xin khuyên khích chính phủ VN tiếp tục những bước tốt đẹp như thế .

Quang Huy, Paris, Pháp
Một năm riêng xây dựng cơ bản đóng góp từ 2-3 tỷ đôla tiền tham nhũng rồi. Như vậy nếu muốn chống được 10% tham nhũng thì phải bắt hơn 100 Bùi Tiến Dũng. Cứ theo tiến độ này thì bao giờ mới đạt được "thành tích nhỏ trong chống tham nhũng" đây, chưa kể các ngành khác. Thực ra ông Dũng bị bắt vì dính vào cá độ, chứ cứ như các đồng nghiệp khác, sống khép kín, không phô trương, không ngông cuồng ngạo mạn thì có sao đâu. Dồn tiền vào 3, 4 ngôi biệt thự (mỗi ngôi khoảng 1, 2 triệu đô), một trang trại, một ít cổ phần trong siêu thị hay khách sạn hay một tài khoản ở nước ngoài là đã hòm hèm 10, 15 triệu đô la rồi. Những cán bộ nhà nước đó không phải là hiếm.

Lưu Đình Vong, California, Hoa Kỳ
Thật là không ổn khi một số vị trên diễn đàn này "trách cứ" lãnh đạo của đơn vị chủ quản không quan tâm hay không biết đến sự "giàu có" đến không tưởng tượng nổi đối với dân VN của ông Tổng Giám Đốc Dũng. Làm sao "cấp trên " của ông TGĐ Dũng lại có thể "không biết" được chứ? Không ai có thể tin chuyện này cả. Nếu ông Dũng cá độ đến 2.4 triệu đô la trong vòng 2 tháng thì tài sản chìm nổi của ông phải có ít nhất 100 triệu đô la hay nhiều hơn nữa. Chỉ với chức vụ TGĐ của một bộ mà giàu và "chịu chơi" đến như thế thì thử hỏi từ thượng cấp của ông đến những khuôn mặt "siêu quyền lực" của VN giàu có đến cỡ nào. Không chừng ở VN bây giờ đã có, không phải một mà nhiều mẫu nhân vật như Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân trước đây. Marcos có thành tích tham nhũng hàng tỷ đô la và bà cựu Đệ Nhất Phu Nhân Marcos còn nổi tiếng thế giới với bộ sưu tập trên 3.000 đôi giày tòan là "hàng hiệu" nổi tiếng nhất thế giới.

Tôi thấy rằng hầu hết quí vị thường hay lên án nào là "vấn nạn tham nhũng" rồi "quốc nạn tham nhũng", nhưng theo sự hiểu biết lẩm cẩm của một người già đã gần 80 như tôi thì sự phê phán, lên án ấy không chính xác. Tham nhũng chỉ là một "hiện tượng" và dù có lấy được cây "gươm" từ Hồ Hòan Kiếm lên chém nó thì cũng chỉ như chém vào không khí. Nếu có một Lê Lợi tái sinh ở VN thì phải chém vào "bản chất" đã tạo ra những hiện tượng nêu trên. Còn nếu như cứ đi chém...gió như vậy hoài thì cuộc "trường kỳ kháng chiến chống tham nhũng" e rằng phải mất thời gian dài gấp 100 lần cuộc nỗi dậy chống ngọai xâm của hai ông Lê Lợi và Nguyễn Trãi.

Thế nhưng một ông ban già của tôi lại đưa ra lý luận bênh vực cho giới lãnh đạo từ cấp Giám Đốc trở lên hiện đang là những tỷ phú, triệu phú đô la ở VN, và nếu trong Đại Hội X sắp tới của Đảng thông qua nghị quyết cho Đảng viên kinh doanh làm giàu thì sẽ có thêm hàng vạn tỷ, triệu phú đô la nữa. Lý luận khiến tôi không có cách gì cãi nổi của ông bạn già như sau: "Lý tưởng cao cả nhất của CNXH là tiến lên Chủ Nghĩa CS. Lên tới đựợc chủ nGhĩa CS tức là LÀM THEO NĂNG LỰC HƯỞNG THEO NHU CẦU. Những "thành quả" của Đảng CSVN hiện nay còn to lớn gấp triệu lần những thành quả của Liên Bang Soviet trước năm 1990. Liên Sô hiện đại như thế và có quá trình cách mạng lâu dài hơn ta rất nhiều, thế mà vẫn chưa thể mon men đến được ngõ...CS Chủ Nghĩa, trong khi VN ta đã có khá đông nhân vật đã đi qua cái ngõ CS Chủ Nghĩa này từ lâu và hiện giờ họ lại còn đang tiến đến gần lâu đài gọi là "THỜI KỲ QUÁ ĐỘ CỦA CHỦ NGHĨA CS" nữa cơ đấy. Tiến lên CNCS là được "LÀM THEO NĂNG LỰC HƯỞNG THEO NHU CẦU", còn tiến tới "THỜI KỲ QUÁ ĐỘ CỦA CHỦ NGHĨA CS" TỨC LÀ "KHÔNG CẦN LÀM THEO NĂNG LỰC NHƯNG ĐƯỢC HƯỞNG GẤP 5, GẤP 10 NHU CẦU". Chuyện cá cược hàng triệu đô la của một ông chỉ là TGD quèn trong chế độ mà đã được hưởng over "nhu cầu" như thế không phải là lãnh đạo Đảng ta đã tiến qua chế độ CS từ lâu rồi hay sao?

Thú thật là cái thân già này không cách gì phản bác đựoc cái ý kiến sâu sắc của ông bạn già kia nên đành phải nêu lên trên diễn đàn này xin quí vị thức giả khắp năm và nhất ở trong nước, giúp cho tí ý kiến. Năm hết tết đến xin chúc Diễn Đàn BBC suốt năm đều "HOT" về những đề tài nóng bỏng như thế này.

Truong Tien, Huế, Việt Nam
Xin góp ý với chủ nhân "MỘT Ý KiẾN" trên diễn đàn : Có lẽ tác giả dùng kiểu nói ẩn dụ chăng ? -Tôi không thích kiểu nói ấy, vì, "coi chừng bị lợi dụng" (cần phải gọi con chó là con chó ; chứ đừng nói là nai đồng quê ! vì có nhiều loại nai đồng quê lắn anh ơi!). Xin nói rõ mấy điều, nếu không bằng lòng, xin "niệm tình tha thứ" :

1. Giữa màu trắng và màu đen (là 2 màu tương phản) thì hoặc là :trắng tinh hoặc đen thui ; hoặc là : pha trộn giữa trắng đen, là xám xịt! Nhưng, khách quan mà nhìn, giữa 2 cuốn vở học trò bạn lượm giữa đường : nếu 1 vở trắng tinh, anh có thể dùng được; 1 vở đã có chữ viết, thì ... xấu , tốt, đẹp, ... đều thể hiện trên vở trắng ấy. Vậy, xin bạn đừng bắt tôi nhìn ra 1 tờ giấy trắng có chỉ 1 chấm bút chì đem và bảo :"đây là tờ giấy trắng", con bò còn biết cỏ sạch hay cỏ bẩn mà! Sao lại có lý luận kiểu lạ vậy ?

2. Bạn nói :"Sao không xem đây là thành công nho nhỏ (cũng như bài hát "Mùa Xuân nho nhỏ" của đồng chí T.H vậy?[NV])đầu tiên của công cuộc chống tham nhũng vậy")! Đâu phải vậy ! Đây là kết quả bất ngờ của CA Hà Nội khi bắt được 1 đám CA đánh bạc công khai mà! Thôi thôi, chưa thấy chống tham thế nào, chỉ thấy tin tức càng ngày càng "nhũng", khiến nhiều người lẫn lộn quá.

Trần Minh, TP. HCM
Thật ra những vụ xì-căng-đan ở VN về cá độ và gần đây nhất là vụ của ông Bùi Tiến Dũng đã để lộ ra hai vấn đề: Thứ nhất là sự yếu kém trong quản lý, những hoạt động đáng nghi ngờ tại một số cơ quan chủ quản.

Một số người đã chi những món tiền lớn vào các dịch vụ không rõ ràng làm thất thoát những món tiền lớn. Các đảng viên cộng sản đã được ban phát quá nhiều đặc ân về tài chính, có những đặc quyền đặc lợi tiêu phí ngân sách nhà nước, đang biến tướng dính líu đến các tổ chức phạm pháp. Đây chính là hậu quả của cơ chế độc quyền cai trị. Thật nguy hiểm!

Thứ hai qua những sự việc trên đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận một thực tế là không thể cấm triệt hoàn toàn việc cá cược bóng đá trong quần chúng. Vậy phải đưa vấn đề này trở thành công khai để có thể kiểm soát những hoạt động này sao cho lành mạnh hơn.

Điều này cũng giống như việc cấm rượu ở Mỹ năm 1919. Mục đích của việc cấm rượu là để đóng cửa các quầy rượu và diệt nạn say sưa. Thế nhưng kết quả lại ngược hẳn. Tạo điều kiện phát sinh nhiều tụ điểm bán rượu bất hợp pháp và làm lợi thêm cho bọn buôn lậu rượu.

TM
Nhân vụ cá độ này, tôi xin cá 10 ăn 1 là sau Tết, chính phủ VN sẽ kinh doanh cá độ đá banh chính thức, nhất là cho kịp giải vô địch bóng đá thế giới mùa hè này bên Đức.

Giả thuyết của tôi là thế này: Trong các ngày gần đây, nhiều báo chí VN đang "dọn đường" và ngay cả "thăm dò dư luận" về việc này. Nếu không có sự chỉ đạo từ cấp Trung ương thì họ đã chẳng được phép, và chẳng dám, làm như vậy.

Việc bắt các vụ cá đá banh bạc triệu đô chẳng qua là để gây sự chú ý của mọi người, chứ theo ngay như các báo VN hé lộ thì các nhân vật này đã "nhiều lần được nhắc nhở", chứng tỏ rằng việc này chẳng phải là mới bị khám phá, nhưng là "vì thời vụ" nên các vị này bị chọn làm con dê tế thần mà thôi.

Việc mở casinos với lý do "để khỏi thất thoát ngoại tệ" sang Cambodia, Malaysia, Macau, cũng đang được thăm dò dư luận, với các bài báo, phóng sự, ngay cả cho phóng viên vào ăn, ngủ, chơi, tại các casinos bên Cambodia về viết báo cáo, và ngay cả cấp lãnh đạo bên Công an cũng đã được báo chí "hỏi ý kiến" về việc này. Nhiều bài "nghiên cứu thị trường cờ bạc" được viết rất công phu, với nhiều chi tiết, tài liệu, căn cứ rõ ràng về các casinos bên các nước trong vùng, và nhất là về 2 khu vui chơi phức hợp trị giá hơn 5 ngàn triệu đô-la đang xây bên Singapore.

Theo "dư luận" báo chí hiện nay, việc cá độ đá banh chính thức, do chính phủ tổ chức, sẽ cho mọi người "tham gia"; còn các casinos sẽ "khoán" cho các tập đoàn trong và ngoài nước và chỉ cho khách ngoại quốc! vào, nhưng sau này thì sẽ cho khách VN theo "thẻ hội viên" nào đó, và sau nữa thì thả giàn líp ba ga.

Đây là chuyện phải tới, sẽ tới, vấn đề chỉ là khi nào. Nhưng làm ăn thì bao giờ cũng có lời có lỗ, tiền tư nhân thì không nói làm gì, nhưng đã là tiền quốc gia, của dân, thì nếu "rủi" mà bị thua hàng tỉ đô la trong trận chung kết với kết quả "không ngờ" thì ai sẽ gánh hàng tỉ đô la thua?

Vả lại còn biết bao tệ nạn từ bên trong, như làm sao tính toán các xác suất, không thể cứng nhắc theo các công ty cá độ nước ngoài (cho dù vậy thì vẫn có thể bị thua), nhưng nếu do chính VN đưa ra thì làm sao bảo đảm các người đưa ra tỉ lệ thắng - thua lại không vì lợi ích riêng (tự họ chơi hoặc cho thân nhân chơi dùm), vị bị các băng đảng trong nước và quốc tế mua chuộc, đe dọa, v.v... để đưa ra tỉ lệ sai biệt nào đó gây thiệt hại cho ngân khố quốc gia có thể lên đến hàng tỉ, chục tỉ đô la chỉ trong vài phút đồng hồ?

Thí dụ họ đưa ra xác xuất quá sai, rồi mướn tên của hàng ngàn, chục ngàn người rồi mua với số tiền tối đa, nếu họ thắng thì bỏ túi hàng triệu đô la chỉ trong vài phút. Việc này có liên quan quá lớn đến quyền lợi dân chúng, quốc gia, nhưng tiếc thay việc quyết định và hành xử đều không nằm trong tay người dân.

Nguyễn Cường, TP. HCM
Tôi đọc ý kiến của bạn BigMan mà không khỏi mắc cười. Thời buổi này sao lại có người ngây thơ dữ vậy.

Thật tình tôi có thể nói nạm tham nhũng đã nhầy nhụa lắm rồi. Lớn thì ăn lớn, nhỏ thì ăn nhỏ. Chỉ có dân đen mới khổ thôi, chứ còn các "đầy tớ của dân" thì giàu sụ. Nó đã phản ánh nạn độc quyền đã tồi tệ đến mức nào...

Thế hệ trẻ bây giờ rất ít người quan tâm đến chính trị ngoài một số nhỏ con em của đảng. Thế hệ trẻ bây giờ thực tình chẳng tin vào những lời tuyên truyền sáo rỗng nữa. Buồn cho vận mệnh của đất nước. Biết bao giờ đuổi kịp Thái Lan chứ đừng nói các nước tiên tiến.

Lê Trung, TP. HCM
Các bác ơi, cứ lên đây mà cãi nhau mãi thì có ích lợi cái gì đâu? Ỏ VN này nhỏ thì tham nhũng theo kiểu nhỏ. Lớn thì lại theo kiểu lớn. Thế thôi!

A Cay
Đồng ý là thời VNCH trước đây thì hối lộ tham nhũng buôn lậu nhiều, song nó chỉ giới hạn ở các tướng lĩnh có chức có quyền.

Chứ bây giờ thì tham nhũng tiêu cực lan ra cả xã hội và trở thành chuyện thường ngày ở huyện , trở thành "văn hóa" của người VN rối. Đó mới là hiểm họa. Chính cái văn hóa hách dịch thời bao cấp đã và đang đày đọa dân VN, bây giờ lại thêm cái văn hóa tham nhũng nữa.

Big Man
Bạn Vu Nguyen nói như vậy chẳng khác gì thừa nhận so với trước năm 1975 thì xã hội Việt Nam bây giờ thật sự đã có nhiều thay đổi (chỉ có thời kỳ 1975 --> 1986 do có nhiều sai lầm mà cộng sản làm cho kinh tế VN suy yếu trầm trọng).

Nhưng suy cho cùng thì chính quyền cộng sản hiện tại vẫn chưa thể khắc phục nhiều khuyết điểm. Có thể bạn Nguyen Co hiểu lầm ý của mình, suy nghĩ chính của mình là sao ta kô giống Trung Quốc, Nhật Bản mà cùng nhau xây dựng đất nước (Việt Nam vẫn còn là 1 nước nghèo). Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ kiên quyết đấu tranh chống những vấn nạn tham nhũng, quan liêu,...Big Man chỉ là người bình thường những suy nghĩ đó thật sự cũng mang tính lạc quan tếu, các bạn phản ánh như vậy thì cũng đúng.

Nguyễn Có
Xin có đôi lời với bạn Big Man, nếu dân VN mình mà ai cũng suy nghĩ như bạn thì chế độ CS này không bao giờ nhìn ra lẽ phải.

Khi nào bạn đến tuổi trưởng thành, lập gia đình, có con cái đi học bạn mới hiểu nỗi khổ tâm thế nào khi con bạn đã thi rớt đại học mà còn cãi là " mỗi năm trên đất nước này có cả triệu đứa thi rớt vào đại học chứ đâu phải mình tui ! "

Vu Nguyen , Anaheim
Tôi thấy trên diễn đàn này thỉnh thoảng có ngưòi giống như Ngài "Big Man" hay đem chế độ VNCH của Miền Nam trước kia ra mà so sánh với chế dộ Cộng Sản bây giờ. Thật là một sự so sánh khập khiểng. Tại sao Ngài "Big Man" lại so sánh một sự việc bây giờ và của hơn 30 năm trước. So sánh như thế chẳng khác nào so sánh cái máy TV sản xuất năm 1975 và cái TV của năm 2005. Trời ơi ! Cái TV sản xuất năm 2005 đương nhiên phải hơn chứ, nhưng nếu chỉ ngang bằng thì là đi thụt lùi rồi đấy. Xã hội luôn phải tiến hơn lên nữa chứ.

Còn nếu muốn so sánh chế độ Miền Nam trước năm 1975 thì cũng phãi với chế độ Cộng Sản Miền Bắc trứơc năm 1975 mới là đúng. Theo Bố tôi kể lại thì trong thời gian chiến tranh, Miền Nam trước đây vừa phải chiến đấu, vừa phải xây dựng nhưng chế độ thì dân chủ, khoan dung hơn Miền Bắc rất nhiều. Nếu không thì làm gì có nhạc Trịnh Công Sơn...

Hai Lúa, Việt Nam
Nhân báo điện tử Vietnamnet ngày 23/01/2006 có đăng bài " Hãy tiến cử người hiền tài cho đảng" tôi có gởi cho Vietnamnet như sau ( không biết có được đăng hay không nên tôi gửi luôn cho BBC để tham khảo) Nội dung như sau: Kính gửi Ban Biên tập Vietnamnet. Tôi sống ở nông thôn, mặc dù làm rất vất vả nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Mỗi lần Đại hội Đảng là tôi mừng vì sẽ dẹp được tham nhũng và làm cho dân giàu nước mạnh. Nhưng qua các kỳ đại hội, qua cá kỳ họp Quốc hội tôi thấy nói thì nhiều rồi đâu vẫn vào đấy và còn tệ hơn trước.

Tại sao toàn đảng viên tham nhũng, giàu có, tiêu xài xa xỉ.... và ngày càng thêm trầm trọng và rồi Đại hội đảng, kỳ họp Quốc hội vẫn nói tốt, nói nhiều và nhất là gần đây một đảng viên cá độ 30 tỉ đồng trong một tháng ( tương đương gần một triệu giạ lúa ) thì tôi không còn tin nữa và tôi sẵn sàng đề cử người cán bộ đảng viên xuất chúng Tổng Giám đốc Bùi tiến Dũng làm ứng cử viên Tổng Bí thư đảng cộng sản VN. Có lẽ Ban Biên tập không tin lý do tại sao tôi lại làm như vậy: Vì tôi nghĩ chẳng thà làm như vậy còn hơn là Đảng và Quốc hội nói một đường làm một nẽo thì mất lòng dân quá rồi. Mong Ban Biên tập cho đăng ý kiến này dùm - Cám ơn rất nhiều. Đại diện giai cấp nông dân đã quá vất vã và mệt mỏi lắm rồi.

Một ý kiến
Các bác chớ có mà dây cà ra dây muống đấy nhé. Lão Dũng này tồi tệ đến đâu thì cứ chửi mắng lão cho đã cái mồm bé bỏng. Các bác đã hô hào chống tham nhũng, nhưng khi cái nhà bác Dũng này bị phanh phui ra vì tội đánh bạc (tiền tham nhũng?!) thì các bác lại nói rằng ‘đấu đá nội bộ’. Cái này thì nghe không lọt lỗ tai cho lắm. Cái này giống hình thức chụp mũ của cộng sản quá. Hổng thấy bác nào ca ngợi đó như là một thành công nho nhỏ đầu tiên trong công cuộc chống tham nhũng vậy. Có bao nhiêu chấm đen trên tờ giấy trắng thì đếm cũng được, nhưng phải thấy tờ giấy trắng cái đã. Khi mà không còn chỗ trắng nào (hoặc còn mà không thể dùng vào việc gì) thì tờ giấy đó cũng được cho và thùng rác thôi.

Luu Linh
Tôi thật là thắc mắc vì không hiểu tại sao trong diễn đàn lần này tôi chưa thấy có vị nào lên tiếng bênh vực các bác Đảng Viên ĐCS nhỉ??? Nói thế thôi, chứ tôi nghĩ chẳng quan là vụ này không thể nói gì hơn, chứ không thì các vị ấy không để yên đâu, cũng sẽ gân cổ lên là cãi cùn cãi bướng cho mà xem. Vì họ đâu dại gì tự chặt chân mình.

Big Man
Mấy vụ tham nhũng này nếu không bắt thì các bạn cho là chính phủ làm ngơ, còn bắt xong rùi thì các bạn quay lại chỉ trích chế độ cộng sản.

Thời Việt Nam cộng hòa chuyện tham nhũng cũng đầy rẫy thôi : Thiệu , Kỳ thì đua nhau bán thuốc phiện , Thiệu dự định tham nhũng hàng ngàn tấn vàng sau khi từ chức tổng thống ,... Đó là mô hình nhà nước theo kiểu Mỹ ( kiểu dân chủ phương tây ) mà sao vẫn có tham nhũng, thậm chí tham nhũng trắng trợn mà kô ai xử lý.

Các bạn ở đây phần lớn theo chế độ cũ nên thường hay chỉ trích chính quyền cộng sản. Chính sự nhận thức bảo thủ này, làm cho sự đầu tư của Kiều Bào vào đất nước rất ít trong khi đó kiều bào ở nước ngoài thì khá là đông.

Các bài báo thường nêu lên 1 trong những nguyên nhân giúp cho Trung Quốc phát triển vũ bão chính là nhờ vào sự đóng góp to lớn của tầng lớp Hoa kiều.

Khi so sánh như vậy thật sự tôi cũng như các bạn sẽ thất được sự thật đau lòng của đất nước. Nước Việt Nam là nước có truyền thống đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm mà nay có sự chia rẽ sâu sắc như vậy.

Anh Tuấn, Hải Dương
Tôi đã nói rõ ở diễn đàn này rồi mà! Đa số quan chức ở VN đều được cất nhắc theo ô dù, phải có ông to nào đó đỡ đầu. Tôi là cán bộ bình thường, đã chứng kiến cảnh này gần 20 năm nay, bất kể cấp to cấp nhỏ: Cứ tự nhiên có một ông hay bà nào đó được bổ nhiệm về làm sếp của mình, làm hiệu trưởng hay giám đốc cơ quan mình.

Các bạn đã làm ở cơ quan nhà nước của VN chắc không ai lạ gì cái trò này. Rất bất bình nhưng không làm gì được, nếu mình phản ứng thì cũng không một ai n! ghe, còn việc viết đơn tố cáo thì cũng rất khó vì mọi việc cứ mơ hồ, vì mình có được tiếp cận nguồn thông tin nào đâu!

Giả dụ nếu có đơn tố cáo thì chắc chắn chẳng có cơ quan nào tiếp nhận hay lên tiếng. Chưa kể họ có nhiều tiền, nhiều quyền nên rất dễ hại người vô tội đấu tranh... Thật là bế tắc! Bọn họ chỉ quan tâm đến quyền và tiền, có tiền và quyền rồi lại dùng nó để hối lộ cấp cao hơn để càng ngoi lên chức quyền cao hơn. Nhiều ông làm to nhưng ăn nói như những kẻ vô học vì có bao giờ đọc báo hay xem tivi đâu.

Đau lòng nhất là giới trí thức không quyền lực vì trí thức thường ít vào đảng (trí thức mà vào đảng thì chắc chắn để leo lên chức vụ nào đó, một thời gian sau thì ngoài việc mất về chuyên môn ra còn mất đạo đức như các đảng viên khác). Kinh tế tri thức ư? Làm gì có chuyện ấy!

Phan Kiểm
Quả thật chuyện cá cược như thế này của ông Tổng Giám đốc Dũng là việc ngoài sức tưởng tượng của người dân ở bất cứ quốc gia nào. Thế nhưng qua báo chí VN thì chúng ta khó tưởng tượng là sự thật thế nào, báo chí biết "CQĐT đang có trong tay danh sách một số "sếp" các doanh nghiệp lớn của ngành giao thông và xây dựng cũng tham gia chơi cá độ với số tiền khá lớn trong đường dây của Bùi Quang Hưng", và biết "gần 60 đầu mối nhận độ của đường dây này được đặt trong tình trạng "báo động đỏ ", rồi lại biết "Bùi Tiến Dũng được một "sếp lớn" nâng đỡ", và "Khoảng một tuần trước khi bị bắt giữ, tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng đã có một số cuộc họp bí mật với các thuộc hạ và cố vấn của mình để tìm lối thoát và xóa bỏ những vết tích đã lộ diện"..v.v thế mà báo chí vẫn chưa được biết, hoặc chưa dám tiết lộ công quỹ của Bộ GTVT và PMU 18 có bị thất thoát ít nhiều hay không.

Tôi thấy báo chí nhà nước ta bây giờ có lẽ vẫn còn những ông phóng viên từ thời Cách mạng văn hóa, vẫn những lời lẽ về hùa với thế mạnh nào đó, "đánh hôi đòn hội chợ" với những câu chuyện coi thường dân trí, họ làm như rất trung thực nhưng chỉ dám nói "ông Dũng được đề bạt làm tổng giám đốc của PMU 18 (ban quản lý “giàu nhất” Bộ GTVT) năm 1998 cho thấy tiềm lực khá mạnh của ông ta và ông "sếp" đứng phía sau", và báo chí còn kể lại từng chi tiết như đã chứng kiến khi "xảy ra một vụ "xì-căng-đan" liên quan đến "sếp lớn" này, khi cả hội rủ nhau đi bia "ôm" tại một nhà hàng karaoke có tiếng ở đường Bưởi, quận Ba Đình, Hà Nội.

Ông "sếp" háu gái (nhưng khó tính) này bắt chủ quán phải đổi tới ba nữ tiếp viên mà vẫn không chọn được cô nào vừa ý. Khi chủ quán cằn nhằn một đôi câu "phạm thượng", lập tức bị "sếp" này mắng té tát, lời qua tiếng lại, khiến ông "sếp" nóng gáy vung ngay một đấm vào giữa mồm, làm chủ quán rụng luôn hai răng cửa" . Ông "sếp" của ông Dũng coi trời bằng vung như thế mà nhà báo lại viết thêm "Vụ xô xát này khiến cơ quan công an phải vào cuộc và Bùi Tiến Dũng phải ra tay dàn xếp, đưa một đối tượng khác ra chịu tội thay cho ông "sếp" nóng tính trên" thì chúng ta thấy khó mà tin được những gì báo chí đang loan tải ngược xuôi việc cá cược của những người đảng viên vô sản nó thực hư thế nào. Chẳng lẽ rồi dưới luật pháp của đảng chỉ có những đảng viên, quan chức bị đem ra "ánh sáng công lý" với tội đánh bạc là hết chuyện ?

Bill, Đức
Hôm nay 23 tháng Chạp đưa ông Táo về Trời chắc cũng phải tâu lên Ngọc Hoàng ở VN có một ông Tổng Giám đốc uy quyền thuộc Bộ Giao thông vận tải bị bắt vì tội cá cược bóng đá hàng triệu đô la, tên là Bùi Tiến Dũng mà ở xứ Tây Âu, Mỹ Âu không có nghe bao giờ, vậy nhờ Hoàng Thượng xét xử. Ý kiến của Chị Kim Lan, Thuỵ Sĩ và Minh, Boston là cùng quan điểm của tôi, vì CSVN đang chơi cờ tướng mà, thí con chốt đâu có gì là quan trọng, đôi khi nếu cần thì cũng thí cả con pháo cơ. Ông Bùi Tiến Dũng yên trí đi có Đảng lo, chúc ông hưởng mùa xuân Bính Tuất vui vẻ trong nhà tù “kinh tế thị trường định hướng XHCH“.

Hichic
Nếu chơi cá độ chắc là không thể chơi một mình mà còn cả dây. Còn vô khối những ông ăn tiền nhà nước nhưng không chơi cá độ mà dùng vào các việc khác âm thầm hơn và không ai biết. Tham nhũng ngày càng phát triển, vô phương cứu chữa rồi

Cassano, Praha, Czech
Các bác chú ý câu Đào Đình Bình nói " Nhân sự là do Đảng bầu chứ bộ trưởng không có quyền bầu và cách chức" tôi đọc mà tâm đắc ghê, lần đầu tiên, 1 bộ trưởng - người đứng đầu 1 ngành - dám nói lên bức xúc của mình, hoan hô ông, nhưng tôi biết ông sẽ mệt vì câu nói này

Prisoner's dilema, Đà Nẵng, VN
Dám đánh bạc 1,8 triệu đô một tháng tức là phải có ít nhất vài chục triệu đô. Mà không lẽ đánh bạc một mình? Vậy phải có vài chục TGĐ cùng đánh cho vui và mỗi người phải đặt tiền cao tương đương. Giả sử số tiền tham nhũng của ông Dũng là 30 triệu USD, thì khoảng 30 người như ông là có tiền tỉ USD rồi, trong khi cả nước 80 triệu dân làm cả năm, kể cả 4 triệu Việt Kiều gửi tiền về quê, kể cả tiền vay ODA v.v. mới đươc 40 tỉ USD. No comment.

Trien Dai Ca
Tôi thấy nhiều người sửng sốt trước con số 1,8 triệu đô la. Có gì phải ngạc nhiên chứ, tôi chả cần đọc báo cũng nhìn thấy những ngôi nhà trị giá vài chục tỉ của các xếp. Ông Bùi Tiến Dũng chỉ là 1 trong nhiều vị Giám đốc mà thôi. Rồi sẽ còn nhiều con số lớn hơn 1,8 triệu đô nữa. Theo tôi lên biểu quyết lật luôn cái chính quyền này đi cho xong, bàn tán lắm mệt người, tốn giấy bút. Chúng ta chỉ là người dân, không có chính phủ này thì có chính phủ khác. Chính phủ nào làm cho chúng ta giàu có, công bằng, văn minh thì chúng ta theo.

Nguyen Dinh Hien
Thôi, có gì các bác nói cả rồi, em chỉ góp thêm lời cho vui thôi. Em cá với các bác rằng các bác đảng viên nhà ta cũng chẳng có thời gian để quan tâm đến những lời của anh em mình đâu. Em thấy một điều là từ xưa đến nay, nếu làm việc cho nhà nước, nếu trông chờ vào lương thì các bác ngậm hơi mà sống à. Vậy không tham nhũng thì có ai sống được không, với lại chỉ khi có mác đảng viên thì mới có chân trong ghế lãnh đạo, vậy kết luận lại một điều, càng làm to thì càng tham nhũng nhiều. Ai xẽ là người đứng ra xử cho người tham nhũng nhiều nhất đây ? liệu toà án tối cao ở Hà Lan có thể can thiệp vào không ?

Viet Ha
Một người như o^ng Bùi Tiến Dũng lại được bầu làm bí thư tổ chức đảng một cơ quan quản lý hàng ngàn tỷ đồng. Ông Dũng còn là thường vụ đảng uỷ Bộ GTVT.

Hai Long, Moscow, Nga
Không là Đảng viên ĐCSVN thì không thể ngồi ghế lãnh đạo, vì thế không có quyền mà tham nhũng, ăn hối lộ được. Cho nên anh nào tham nhũng thì 100% anh đó là Đảng viên, bạn Đỗ Minh Nam chẳng nên bày ra cái trò chơi cá cược ấy làm gì. Tôi có theo dõi báo chí trong nước về vụ này, thì thấy họ nói rằng PMU 18 là công ty màu mỡ nhất bộ GTVT. So với bên Bộ Xây dựng, tổng vốn đầu tư vào các công trình của Bộ GTVT lớn hơn gấp nhiều lần.

Tôi đọc thấy các con số 2000 tỷ VND, 3000 tỷ VND mà choáng váng. Cứ lấy con số 20%-30% mà báo tuổi trẻ cung cấp nhân với con số đó, ta sẽ thấy trong 1 dự án các quan tham bỏ túi 500 - 1000 tỷ đồng. Đấy mới chỉ là tiền của 1-2 dự án. 5 dự án, 10 dự án thì sao. Lúc đó cá độ 1 tháng 30 tỷ nhằm nhò gì. Thương thay cho dân nghèo, làm hoài không đủ ăn, trồng lúa thì năm nào cũng chạy lũ chạy lụt, nuôi tôm thì tôm bệnh chết, bị kiện bán phá giá, đóng thuế cho nhà nước thì quan tham bên trên lấy tiền đi chung độ đá banh, không biết bao giờ mới biết đến văn minh nhân loại, bao giờ mới mở mày mở mặt được với thế giới.

A Cay
Hình như các bác Đảng viên tham nhũng nhà ta rất nhiều đồng chí tên Dũng.

Kim Lan, Thụy Sĩ
Có thể là một vụ dàn dựng sau hội nghị đảng kết thúc và vn đang muốn vô wto nên đã đưa ra scandal này nhằm cho thấy nhà nước hiện nay đang trong sạch hóa bộ phận lãnh đạo ( y trang Trung quốc) chuyện này xưa rồi "diễm" ơi. Những con tốt Bùi Tiến Dũng là những lãnh đạo hy sinh vô tù để vn tiến tới wto và ông ta sẽ đi tù ngõ trước ra tù ngõ sau, hoặc mấy hôm nay đang sửa soạn tết thật linh đình trong tù. Chỉ có bà con ở đây hoặc việt kiều là bị mắc lừa. Những chuyện gì mà báo chí trong nước đăng ràm rộ lên thì nên coi chừng chúng ta bị lọt bẫy. Ngược lại nhưng chuyên dấu kín thì đáng quan ngại.

Minh, Boston-DC
Đây chẳng qua là vì trước Đại hội Đảng nên các phe phái không "dàn xếp ổn thỏa" như thường lệ, mà vạch mặt nhau để làm suy yếu đi các phe đang tranh giành quyền lực với họ mà thôi, chứ các việc tham nhũng, xài tiền hoang phí còn hơn thế này không hề hiếm hoi ở VN. Câu lạc bộ Lan Anh ở Sàigòn, trị giá mỗi mét vuông nhiều ngàn đô la cho hàng trăm ngàn mét vuông ở đó (tổng trị giá khu đó phải hàng tỉ đô la), thì do bà Võ Thị Lan Anh, con gái ông Võ Văn Kiệt làm chủ.

Chú ý, không ai có bằng chứng ông này tham nhũng gì cả, nhưng người dân chỉ muốn biết, con gái ông "mua" khoảnh đất này giá bao nhiêu, và tiền đâu mà mua? Ngoài ra, người dân cũng muốn biết các vùng đất giá hết sức cao, như các đảo ngoài Nha Trang, Phú Quốc, là do ai làm chủ, nếu do con cháu quan chức cao cấp làm chủ thì tiền đâu họ mua? Con gái ông Phan Văn Khải hiện có bao nhiêu đất, bao nhiêu việc làm ăn, bao nhiêu tiền? Chỉ là sự thật thôi, nếu không có gì dấu giếm thì tại sao không công khai các việc này, để dư luận khỏi "nghi ngờ bậy bạ"?

Quang Nam
Ông bộ trưởng Đào Đình Bình nhân vụ này nên viết đơn từ chức. Ông thủ tướng cũng vì bê bối này cũng nên tự rời khỏi chức vụ. Đấy là về mặt chính quyền. Về mặt đảng thì ngay cả đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng nên từ chức. Việc này ở các nước khác là chuyên bình thường. Nhưng ở nước ta, hình như tất cả các nhà lãnh đạo, từ bé đến lớn đều đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ. Vâng, cần có sự thay đổi mang tính chất một cuộc cách mạng mới có thể dẹp được nạn tham nhũng. Còn luật chống tham nhũng ư? Đó chỉ là "trò chơi chống tham nhũng" mà thôi.

PMC, Hà Nội
Một nhà quan sát thời sự chính trị nói rằng nếu vụ việc này xảy ra ở một nước dân chủ Tây Phương thì đây là một xì căng đan lớn có thể kéo đổ một chính phủ. Thế mới thấy dân ta hiền. Lương Quốc Dũng, Bùi Tiến Dũng Trần Mai Hạnh, Mai Văn Dâu... không biết chính quyền CS Việt Nam là nồi canh hay nồi sâu đây?

An Binh, Hà Nội
Tôi nghĩ rằng Chính phủ Việt Nam sẽ làm hết mình để người dân trong nước cũng như kiều bào nước ngoài và các tổ chức Quốc tế không cảm thấy mình hy sinh đóng góp cho sự lừa dối.

Love USA, San Francisco
Chuyện này có gì ghê gớm đâu. Giả sử một công trình trị giá 100 triệu USD, tỉ lệ thất thóat khỏang 20 - 30% (có khi cao hơn - theo Tuổi Trẻ), vị chi các quan chỉ cần ngồi không cũng có 20 - 30 triệu USD rồi. Đó là còn chưa kể những cái đầu "vui tính" thích phịa ra các khỏan, nâng giá thành vật tư... để moi tiền nhà nước nữa. Thử làm phép tính đơn giản: 1.8 triệu USD tương đương 28 tỷ VND, đủ để xây 2.000 căn nhà cho dân nghèo (bình quân khỏang 14 triệu/căn).

Ngòai ra số tiền này cũng đủ để mua quà tặng (bình quân 200.000) cho 140.000 hộ dân nghèo ăn Tết! Riêng tôi thì có mơ cũng không dám nghĩ là mình được thấy số tiền lớn như vậy nói chi đến việc ném vào cờ bạc. Chắc chắn, một "đầy tớ của nhân dân" - theo cách tuyên truyền của CS không thế có các khỏan lương cao như vậy để cá độ được. Vậy số tiền này ở đâu ra? Do dân VN đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có, nay bị CS ăn cắp trắng trợn. GDP VN có chưa tới 600USD vậy mà một vị quan dám bỏ ra số tiền gần bằng.... 3000 năm thu nhập bình quân để chơi bời vậy thử hỏi bao giờ con dân VN mới tiến bộ được?

Giao, Hà Nội
Mới chỉ có Tổng Giám đốc thôi mà đã đánh bạc với ngần ấy số tiền (chưa kể tiền có trong các loại tài khoản trong và ngoài nước). Mà loại người như ông ta thì trong nước có đến hàng ngàn. Vậy không biết các vị chóp bu mà trong nước chỉ có vài chục người thì khối tài sản của họ lớn đến mức nào? Nhưng mà họ khôn, không đánh bạc, cứ việc ngậm miệng ăn tiền thôi.

Le Nguyen,Sacramento,USA
Cũng như đa số các bạn trên diễn đàn này, tôi đọc tin “tức” về ông Bùi Tiến Dũng vớI nhiều ngao ngán. Về nạn tham nhũng tại VN tôi đã góp ý nhiều rồI (xin xem bài trên mục góp ý luật chống tham nhũng của BBC) nay tôi chỉ xin thêm vài ý nhỏ: Dân tộc ta trả nợ chiến tranh quá lâu. Những cán bộ “to lớn” nhất khi đọc diễn văn hùng hồn thì ngườI nghe coi chừng bị lừa cả đám đấy.

Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ tướng, Đảng bộ trong vụ này đến đâu. Cùng các bạn tôi chờ xem thế nào và mong muốn những ngườI bênh vực và lạc quan về chế độ nhất lên tiếng biện minh cho chúng tôi biết với. Không hiểu “có đến bao nhiêu con sâu trong nồI canh thì các bạn mớI đổ nồI canh?”.

Tam Keo Thanh Quy, St. Louis
Hai ông Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng họ Bùi có quahn hệ nhau không? Nếu là anh em thì hết nước nói. Một đàng lấy tiền dân hàng triệu triệu đô la làm vốn cá độ, một đàng dứng tổ chức cá độ thì quả là một hệ mafia không sai! Văn hoá Xã hội chủ nghĩa theo đường lối Mác Lênin!

Nguyen Linh, Hà Nội, Việt Nam
Còn có những cơ quan vô lý kiểu như PMU tồn tại, và những cơ chế cho những lãnh đạo cơ quan đó quá nhiều đặc ân trong khi đó trách nhiệm mù mờ thì tiền của đầu tư còn bị thất thoát nhiều. Theo tôi đây là cơ chế của những người dốt nát đặt ra và cụ thể là những người cầm quyền của Vietnam. Đây chỉ là tảng băng nổi.

AL, Hoa Kỳ
Quá sức tưởng tượng! Tôi nghĩ là ông Bùi Tiến Dũng sẽ không cá độ tới 1.8 triệu đôla Mỹ (chỉ trong tháng 12/2005) nếu ông dùng tiền chính mồ hôi nước mắt ông ta dành dụm được. Nếu ông có Việt Kiều gởi về tới 1.8 triệu USD để đánh bạc thì cũng là chuyện khó tin. Càng khó tin hơn nếu ông ta đánh cá và lời từ trước tới giờ lên tới giờ lên hơn 1.8 triệu USD (Nên nhớ ông ta không phải nhà đầu tư và làm chủ sòng bài). Nếu mà ngân hàng cho ông vay để đánh bạc thì ngân hàng cũng cần thay đổi giám đốc nốt.

Với nhiều năm đánh cá với số tiền lên hàng triệu đôla Mỹ, thì thời gian và công sức đâu cho ông Dũng “điều hành” một cách có hiệu lực công ty PMU 18, của Bộ Giao thông? Tôi không hiểu. PMU 18 và Bộ Giao thông chịu trách nhiệm cho xây dựng đường xá. Mấy năm gần đây quốc tế viện trợ cho Việt Nam nhiều tỷ Mỹ kim, trong đó có xây dựng hạ tầng cơ sở. Năm 2006 tài trợ quốc tế cho Việt Nam trên 3 TỶ USD. Quý vị phải hỏi là số tiền này chi tiêu như thế nào? Nếu quý vị để ý khi đi qua những đoạn đường mới xây dựng, quý vị sẽ thấy đoạn (dài 2-3km) gần huyện thì được làm ra ba làn, nhưng sau đó chỉ còn lại một làn. Chất lượng đường xá cũng không đồng bộ, có khúc tương đối khá, có khúc rất tệ, gồng ghềnh như là có ổ gà. Tôi nghĩ là nhiều loại nhà thầu làm nhiều đoạn khác nhau, không đủ tiêu chuẩn hoặc là bị ăn chận. Câu hỏi kế tiếp là có bao nhiêu công ty/công trình có giám đốc làm ra số lương khổng lồ như vậy? Và, liệu Việt Nam có chú trọng sự minh bạch trong các công ty (phần lớn là công ty quốc doanh), hay cổ phần hóa nhanh hơn những công ty quốc doanh không?

Quang Le, NY, USA
Ở Vietnam còn có cả trăm ngàn ông "Bùi" này. Thế mới biết, tiền của dân thành tiền của quan. Một điều thật tệ hại nhất là với suy nghĩ của nhiều gia đình COCC sau bao năm trăn trâu cắt cỏ nay có tiền chơi cho thiên hạ biết mình là ai....nhưng con cóc có lột xác vẫn mãi là cóc con.

Đỗ Minh Nam, Việt Nam
Tôi có một đề nghị : Tất cả chúng ta noi gương ông Bùi Tiến Dũng: tham gia cá độ. Ai muốn chơi chỉ cần đóng 500 VNĐ (mức này có lẽ toàn dân VN tham gia được). Mỗi khi có một vụ tham nhũng (dù rất nhỏ) mà thủ phạm là người có chức quyền (dù rất thấp: từ phó trưởng phòng trở lên), chúng ta hãy đoán xem Ông/Bà ta có phải là đảng viên đảng CS VN hay không.

Nếu đoán sai, bạn chỉ mất 500 VNĐ; nếu đoán đúng thì có 2 trường hợp: a)nếu đó là đảng viên CS thì được thưởng 500 VNĐ (bằng số tiền cá cược); nếu đó không phải đảng viên CS thì được thưởng 5 triệu đồng. Nếu bạn tham gia cá độ kiểu này, bạn sẽ đoán Ông/Bà tham nhũng là đảng viên hay không phải đảng viên (để ăn chắc). Bài toàn thi học sinh giỏi cho các cháu đang học tiểu học (cấm học sinh trung học thi): Trong điều kiện cá độ nêu ở trên, nếu bác A luôn luôn đoán "bọn tham nhũng là đảng viên" (đúng, thì thưởng 500 đồng), còn cô B luôn luôn đoán "bọn tham nhung không phải là đảng viên" (nếu đúng, thưởng 5 triệu đồng). Xin các cháu hãy... đoán coi: sau 10 ngàn lần tham gia cá độ, ai (bác A, cô B) sẽ được thưởng số tiền lớn hơn?

Xin Diễn Đàn BBC giúp tôi hỏi ý kiến bạn đọc có nên tổ chức cuộc cá độ toàn quốc như trên để toàn dân VN "vui xuân Bính Tuất" hay không? Nếu đa số đồng ý, chúng ta sẽ kính mới cụ nào có địa vị cao nhất nước đứng ra chủ trì.