30 Tháng 1 2006 - Cập nhật 13h36 GMT
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Khắc Toàn ở Hà Nội nói ông không hề có ý muốn ra nước ngoài định cư mà sẽ ở lại trong nước vì ‘cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ’.
Ông được thả khỏi trại giam Ba Sao, Nam Hà hôm 24.01.06. Ngay trên đường về nhà, mẹ thân sinh ra ông nói rằng bà được đại sứ Hoa Kỳ Michael Marine đã mời đến hỏi thăm cách đó chừng một tháng.
Trong cuộc nói chuyện có cả cô Vũ Thuý Hà, vợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn cũng hiện đang bị tù, đại sứ Hoa Kỳ nói nước Mỹ gây sức ép để chính quyền Việt Nam thả họ ra.
Và đại sứ Michael Marine, qua lời kể của mẹ ông Nguyễn Khắc Toàn, cũng ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ để ông sang Hoa Kỳ định cư nếu muốn.
Tuy nhiên, ông xác nhận với đài BBC ngày 30.01.2006 rằng ông đã bày tỏ với bạn bè và các nhà bất đồng chính kiến khác là ông sẵn sàng ra nước ngoài để chữa các bệnh cột sống, phổi và huyết áp cao.
Ông nói bệnh cột sống ông bị từ năm 1974 khi ở trong quân đội vào Nam chiến đấu, nhưng bị nặng hơn vì điều kiện khắc nghiệt và bị cùm chân trong tù.
Bệnh phổi thì ông nói là do bị giam cầm với đông người Thượng và ông còn bị viêm xoang.
Ông cho biết ông đã ký giấy cam kết không liên lạc với các nhà hoạt động dân chủ, đến trình diện công an mỗi tháng một lần.
Người ta cũng yêu cầu ông không trả lời đài báo nước ngoài và không gửi kiến nghị gì trước đại hội lần thứ 10 ĐCSVN.
Nhưng ông nói dù đã ký giấy, về nhà ông đọc nghị định của thủ tướng Việt Nam và nói không thấy có lệnh cấm nào không cho ông ‘là một công dân, dù bị quản chế’ không được liên lạc với các công dân khác.
Theo ông, cũng không có điều nào cấm ông không được trả lời đài báo nước ngoài.
Ông cũng đang chờ xem khi nào đảng Cộng sản Việt Nam ra bản dự thảo cương lĩnh để hỏi ý kiến nhân dân thì khi đó ông sẽ viết kiến nghị.
Ông cho rằng đất nước phải được tự do, dân chủ hóa và chính đảng CSVN phải đứng ra làm chuyện đó trước hết.