![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ảnh Mậu Thân gây chấn động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vào ngày mồng Một tháng Hai năm 1968, tức ngày mồng Một Tết Mậu Thân, Tướng cảnh sát Miền Nam Nguyễn Ngọc Loan đã nhằm khẩu súng ngắn vào đầu tù binh Cộng Sản Nguyễn Văn Lém và bóp cò. Ông Nguyễn Văn Lém chết ngay tức thì và khoảnh khắc viên đạn chui vào đầu tù binh cộng sản đã được cố phóng viên nhiếp ảnh người Mỹ Eddie Adams chụp được. Sự kiện xảy ra vào ngày thứ hai của Sự kiện Mậu Thân, tức cuộc tổng tấn công và nổi dậy của những người Cộng Sản và ủng hộ viên của họ tại các tỉnh miền Trung và Nam Việt Nam. Phóng viên nhiếp ảnh Eddie Adams, người đã qua đời năm 2004 đã tới hiện trường tại khu phố của người Hoa cùng với một đoàn quay phim khi nghe thấy tiếng súng. Khi tới nơi ông nhìn thấy những người lính Nam Việt Nam dẫn một tù binh ra. Adams nghĩ rằng người ta sẽ thẩm vấn tù binh. Tuy nhiên Tướng Loan đã tiến đến phía người bị bắt. Viên tướng này không nói một lời và rút súng bắn vào đầu tù binh. Chấn động Bức ảnh của Eddie Adams ngay lập tức đã lên trang nhất các báo quốc tế. Nó trở thành một trong những hình ảnh được nhớ tới nhiều nhất của cuộc chiến Việt Nam và nó đã khiến Adams giành giải Pulitzer trong năm sau đó. Ảnh đã gây sốc cho người dân Mỹ và được những người phản chiến dùng để phản bác lại tuyên bố của chính quyền Hoa Kỳ rằng cuộc chiến đang nghiêng về phía Hoa Kỳ và miền Nam. Theo bài viết tưởng niệm của hãng tin AP khi ông Adams qua đời, trong những năm về sau, Adams đã bị ám ảnh bởi tấm ảnh mà ông đã quyết định không trưng bày trong studio của ông.
Adams cũng đã cảm thấy tấm ảnh đã vô hình chung biến tướng Loan – người sống ở Virginia sau cuộc chiến và qua đời năm 1998 - thành kẻ vô nhân tính. “Ông ấy [Tướng Loan] là một anh hùng,” Adams nói và nhắc lại lời giải thích của ông Loan rằng người bị ông ta hành quyết là một đại úy Cộng Sản mà vài giờ trước đó đã chỉ huy lực lượng giết gia đình người trợ tá thân tín nhất của ông. Adams nói trong một cuộc phỏng vấn cho một tập ảnh của hãng AP năm 1972: “Đôi khi một tấm hình có thể lừa dối người xem vì nó không nói hết được câu chuyện. “Tôi không nói điều ông ta [Tướng Loan] làm là đúng, nhưng ông ta đang tham chiến và ông ta chống lại một số người rất tồi tệ.” Mậu thân 68 Bức ảnh của Eddie Adams chỉ ghi lại một trong những khoảnh khắc tàn nhẫn mà cả hai phía của cuộc chiến Việt Nam gây ra trong chiến dịch Mậu Thân. Chỉ trong hai ngày giao tranh ác liệt nhất, quân đội Mỹ cho biết 5000 người đã chết. Lực lượng đặc nhiệm của miền Bắc đã tấn công nhiều mục tiêu gây bất ngờ trong đó có Đại sứ quán Hoa Kỳ và Bộ Tổng Tham mưu của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu của miền Nam đã buộc phải ra lệnh thiết quân luật do các cuộc tấn công liên tục từ Huế tới Sài Gòn của lực lượng miền Bắc do tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Sự kiện Mậu Thân tuy gây nhiều thiệt hại cho miền Bắc hơn về mặt thương vong nhưng đã đổ dầu vào ngọn lửa phản chiến ở Hoa Kỳ. Trong tháng Ba năm 68 đã diễn ra cuộc biểu tình phản chiến bạo lực ở Hoa Kỳ và trong tháng Mười cảnh sát đã đụng độ với những người biểu tình. Một năm sau đó, hàng triệu người Mỹ đã xuống đường đòi rút quân Mỹ trở về. Tuy nhiên Hoa Kỳ cũng phải mất bốn năm mới đạt được thỏa thuận rút quân về nước vào năm 1973 và cuộc chiến đã kết thúc hai năm sau đó. ----------------------------------------------------------------------------------------- Nguyen Nhan Ai, Everett, USA Mãi sau nầy khi cuộc chiến tranh VN chấm dứt mới thấy có phóng viên của đài BBC đi theo với quân đội bác Hồ nhưng không biết rằng mãi đến bây giờ có phóng viên nào chụp được một vài bức ảnh ở các trường "Cải Tạo" ở cả hai miền Nam Bắc VN không? Có phóng viên nào đi vào "vùng Kinh tế mới" không? Có phóng viên nào chụp được các trại tù lớn ở Hà Nội hay ở Sài gòn không? Có điều tôi biết chắc rằng các phóng viên cuả đài BBC có rất nhiều ảnh chụp vùng "Địa Đạo Củ Chi" vì lẽ dễ hiểu là chánh quyền CSVN cho phép được chụp để quảng cáo. Sau cuộc chiến quân đội VNCH đã phải vào tù Cải Tạo, bị đài ải tại quê nhà, cã đến giòng họ bà con cũng bị trù dập. Một số bỏ nước ra đi, một số còn ở lại sống trong âm thầm tủi nhục. Như thế là quá đủ rồi xin qúy vị hảy để cho chúng tôi được sống yên ổn trông niềm đau riêng. Nguyen Hao, Troy, NY Lê Đúng Rất may sau Mậu Thân những sĩ quan trong binh chủng không quân VNCH như ông Loan đã không còn đất dụng võ, vì "đại ca" của họ không còn được ai tín nhiệm. xin cám ơn những bạn ở trong nước đã đưa ra những ý kiến ôn hoà.Tôi mong là ngày này năm sau BBC sẽ đưa lên những hình ảnh vui tươi, hoà hợp dân tộc. Ngoc, Portland, Hoa Kỳ Chau Kim Soc, Fullerton, USA
Nguyen Cuong, Hà Nội Pinochio, Houston, Hoa Kỳ Đó cũng là lý do tại sao những phe phái khôn ngoan không cho các phóng viên hoạt động tự do trong khu vực của mình; các thông tin được giữ kín thì người ta có giết chết 100 người cũng không sao - còn quá "thoải mái" thì giết 1 người cũng có thể lưu danh thiên cổ. Con người ai cũng có sai lầm, đôi khi sai lầm đó làm ta ray rức suốt quãng đời còn lại. Eddie Adams là người như vậy sau khi quyết định công bố tấm ảnh của mình ra. Chỉ có người trong cuộc mới! hiểu được tại sao người lính có thể tàn nhẫn giết chết đối phương của mình, người lính Mỹ cũng có câu trả lời cho lý do tại sao Mỹ thả bom nguyên tử vào Nhật Bản. Tôi không chấp nhận cách xử sự của Tướng Loan nhưng cũng không lên án nó. Bài học là người làm trong giới truyền thông phải cân nhắc kỹ càng và nhiều lần trước các quyết định của mình mà có ảnh hưởng nhiều đến người khác. Người Sài Gòn, Việt Nam Đỗ Minh Nam, Việt nam Cũng nghe nói người VN giết nhau và gây thương tích cho nhau trong chiến tranh lên tới vài triệu. Tất cả mọi lý do đưa ra để nhận chính nghĩa về phía mình chỉ là nguỵ biện và do đó là tội ác. Trong cuộc nội chiến thời Trịnh Nguyễn bên nào cũng nhận mình chính nghĩa, nhưng lịch sử đất nước phán xét ra sao, bên nào thật sự chính nghĩa? Không có chuyện cả hai bên đều chính nghĩa, mà chỉ có chuyện hai bên đều phi nghĩa. Quý vị có ý kiến cao minh gì xin phát biểu cho tôi học hỏi thêm. Nguyễn Hồng Gia, tp HCM, Việt Nam Dissident Van Huynh, Boston Mot Doc Gia, Seattle Tran Truong, HCM Nguyen Son, Lake Charles, USA Fabio, tp HCM Le Tuan Anh, tp HCM Còn tướng Loan người trọng trách bảo vệ thủ đô miền nam đang tràn ngập máu lửa, sự tàn phá và đem chết chóc của bọn khủng bố bất chấp tết cổ truyền của dân tộc. Khi đồng đội và đồng bào miền nam bị tàn sát dưới tay bọn khủng bố. Thì hành động rút súng của tướng Loan hành quyết nhửng kẻ khủng bố đang tràn ngập trong thủ đô của mình là hành động anh hùng và sáng suốt. Nếu tôi là tướng Loan, tôi cũng sẽ hành động như vậy để bảo vệ đồng bào thân yêu của mình. Nguyễn Thanh, Ottawa, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||