15 Tháng 2 2006 - Cập nhật 15h59 GMT
Hầu như năm nào Văn phòng thủ tướng Việt Nam cũng có chỉ đạo cấm các đơn vị, cơ quan sử dụng xe con đi lễ chùa.
Nhưng việc sử dụng xe công không đúng mục đích năm nào cũng diễn ra, bất chấp các công văn như thế.
Tết năm ngoái, Thủ tướng Phan Văn Khải yêu cầu các cơ quan đã dùng xe công đi lễ đền Trần, Nam Định, phải làm kiểm điểm.
Nhưng cuối tuần rồi, ngày 11-2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch), khách tham quan chứng kiến cảnh xe nhà nước chen vai thích cách xếp ở khu vực quanh đền Trần.
Báo Sài Gòn Giải Phóng ước tính gần 1.000 ôtô xếp hàng nối đuôi nhau thành dãy kéo dài gần 10km.
Theo tường thuật của tờ báo này, "khoảng 1.500 cán bộ, công chức thuộc loại “đặc biệt”, được ưu tiên, đứng chen vai thích cánh, khẩn khoản, hồi hộp chờ xin tấm ấn."
Đây chỉ là ví dụ mới nhất của hiện tượng đến cõi tâm linh để kính lễ, và nhiều người cũng dùng dịp này để cầu xin cho công danh hoạn lộ.
Tương tự như ở Trung Quốc, một số nhà phân tích diễn giải hiện tượng này như một nhu cầu lấy đầy khoảng trống tâm linh trong nền "kinh tế thị trường định hướng XHCN", khi nỗ lực làm giàu đang đẩy lùi những quan tâm về ý thức hệ.
Dù đúng hay không, hiện tượng này cũng gây một số lo ngại cho nhà chức trách.
Bộ trưởng Văn hóa, ông Phạm Quang Nghị, đã nhắc nhở không được lợi dụng mê tín dị đoan.
"Nếu người đi lễ hội động cơ thành tâm thì không bao giờ nghĩ rằng phải lễ nhiều thì mới cầu được điều mình muốn. Vì biết thế nào là nhiều, mà thần thánh có ham chuộng vật chất như người ta nghĩ?"
"Vì lễ nhiều còn có người nhiều hơn, thần thánh nếu chỉ cho người lễ nhiều hơn thì người nghèo làm sao mà sống được!"
Ông cũng nói thêm những cán bộ công chức đi cầu lộc phát tài là vì thiếu tu dưỡng đạo đức.
"Lẽ ra cán bộ nên chăm lo tu dưỡng đạo đức, phải làm được nhiều việc tốt cho dân, cho nước để được nhân dân yêu mến, được đồng nghiệp kính trọng suy tôn mình làm lãnh đạo chứ không nên bằng cách đi xin thần thánh!"
"Vả lại, nếu là thần thánh thì các vị ấy cũng không thể ban chức tước cho những người không xứng đáng được ban."