BBCVietnamese.com

22 Tháng 3 2006 - Cập nhật 14h41 GMT

Thứ trưởng GTVT trả lời thẩm vấn

Một thứ trưởng của Bộ Giao thông - Vận tải Việt Nam hôm nay đã được triệu tập đến cơ quan điều tra quanh scandal đánh bạc và tham nhũng tại Ban quản lý dự án PMU18.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến có mặt tại Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) Bộ Công an vào sáng nay.

Ông Tiến, người hiện chưa bị cáo buộc chính thức điều gì, từng là tổng giám đốc PMU 18, sau đó giữ chức Thứ trưởng.

Sau khi ông rời PMU18, kế nhiệm ông tại ban quản lý này là ông Bùi Tiến Dũng, người đã bị khởi tố với ba tội danh.

Đây là vụ án thu hút nhiều sự quan tâm vào thời điểm hiện nay ở Việt Nam.

Ít nhất một tỷ đồng dùng để chạy án cho ông Bùi Tiến Dũng đã được nộp lại cho cơ quan điều tra.

Một trưởng phòng kế hoạch của PMU 18, ông Phạm Tiến Dũng đã bị bắt về tội đưa hối lộ.

Con rể của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến trước đó cũng có buổi tường trình tại cơ quan điều tra xung quanh một số tài sản của gia đình.

Báo Tuổi Trẻ ở TP. HCM đã đưa tin rằng một số cán bộ có quan hệ thân thích với Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã được giao "nắm giữ các vai trò quan trọng" tại PMU 18.

Tháng trước, Thủ tướng Phan Văn Khải đã yêu cầu Bộ trưởng GTVT Đào Đình Bình làm kiểm điểm về trách nhiệm trong scandal này.

-----------------------------------------------------------

Đức Trần
Gửi bạn Thanh,TPHCM: ý mình muốn nói là nếu các ông này không đánh bạc mà chỉ tích trữ của cải thôi thì C14 có cớ gì để mà bắt. Và việc C14 truy ra lai lịch con bạc là do giải mã tài liệu từ máy tính của Bùi Quang Hưng (hiện giờ vẫn còn nhiều tài liệu đang chơ C14 tiếp tục giải mã). Nếu các ông này không dính "tệ nạn" thì bằng cớ gì truy tố trong khi nhà nước vẫn thất thoát hàng tỉ đồng.

Thanh, TP. HCM
Đức Trần ơi sao bạn ngây ngô thế nhỉ? Đây không phải là một vụ án tình cờ mà là một chuyên án trong đó các nhân vật chính đã được theo dõi chi tiết từ lâu.

Sao bạn không thắc mắc trong một thời gian ngắn thế mà ban chuyên án có thể cất một mẽ lưới lớn chưa từng có từ trước đến nay. Vấn không phải là bạn biết hay không biết kẻ tham nhũng mà là bạn có đủ chứng cứ chứng minh hành động phạm tội của chúng!

Ngay cả ở những nước có luật pháp và hành pháp cực kỳ nghiêm túc, đố bạn dám truy tố tôi nếu không có đủ bằng chứng phạm tội, tôi nói thế bạn hiểu rồi chứ. Chúc bạn trưởng thành hơn về mặt nhận thức xã hội bạn nhé.

Ðức Trần, Paris
Mọi việc vỡ lở cũng chỉ bắt đầu từ việc C14 bắt quả tang Bùi Quang Hưng đánh bạc mà thôi,nếu không thì cũng không biết các ông này tại vị đến bao giờ,và cũng không biết còn bao nhiêu tỉ đồng bị thất thoát nữa.Sao tôi buồn cho thực trạng của đất nước thế,bao giờ mới đưa Việt Nam đến với thế giới đây

Trần Phúc, Cần Thơ
Vụ PMU 18 này rõ ràng là một vụ án “kinh khủng” nhất từ trước đến nay. Nó cho thấy rằng hiện nay người ta hoặc là không biết quản lý như thế nào, hoặc là không quản lý gì cả.

Tất cả những khoản viện trợ, khoản vay được sử dụng như tiền từ trên trời rơi xuống. Chưa có bộ trưởng nào bị mất chức do những bê bối trong Bộ của mình, trừ Ô Lê Huy Ngọ-Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT từ chức sau vụ Lã Thị Kim Oanh.

Các ngài đều không nghe, không thấy, không biết. Đây mới chỉ là một Bộ thôi. Sự việc tương tự có còn lẩn khuất trong Bộ nào nữa không, mời quý vị đợi hồi sau sẽ rõ. Ngoài sự yếu kém, vô trách nhiệm trong quản lý hành chính; còn là sự tha hóa của Đảng viên.

Người ta có thói quen đổ lỗi do “kinh tế thị trường làm tha hóa người cộng sản.” Tội nghiệp kinh tế thị trường quá đi thôi. Nó nào có biết cái gì đâu.