![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Đảng và những ngày Đại hội X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày khai mạc đại hội X đảng CSVN là một buổi sáng trời thoang thoảng sương mù, báo hiệu có thể sẽ có nắng vào buổi chiều. Ngoài đường người dân vẫn đi làm bình thường, xe cộ tấp nập. Ở các công viên, quanh hồ Hoàn Kiếm, người ta vẫn tập thể dục, múa quạt, chơi cầu lông, đi dạo như thường lệ. Lối vào khu Ba Đình nơi có cuộc họp cũng chỉ có vài đoạn ngắn đường với chừng hai ba người công an, trông vẻ mặt cũng không nghiêm trọng. Tất cả toát lên một không khí an bình, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, lòng dân lại mong đợi những thay đổi lớn. Dù tôi chẳng hỏi, những người lái taxi, chạy xe ôm, những bạn bè chẳng mấy khi quan tâm đến chính trị cũng tự nói ra tâm sự của họ về ĐH X. Có anh lái taxi trẻ lắm, tuổi ngoài 20, dân tỉnh lên HN kiếm ăn, nói còn ngọng L-N, khi biết tôi từ nước ngoài về cũng bảo "Các ông ấy phải làm thế nào chứ, nếu không thì dân đen bọn em sẽ nghèo mãi". Tôi bảo nhà nước đổi thay thế cũng nhiều rồi đấy chứ thì được nghe: "Em chạy xe thuê, một ngày chỉ kiếm được 60 nghìn, ăn hai bữa cơm bụi, 15 nghìn một bữa, là chỉ còn đủ tiền làm cốc bia, hôm nào bị công an hoạnh hoẹ là coi như mang nợ". Anh ta cũng hy vọng rằng VN vào WTO sẽ có nhiều đầu tư hơn, nhiều việc làm hơn thì những gì từ trên 'rơi vãi' ra người ở dưới đáy cũng còn được hưởng. Một người lái xe ôm tuổi chừng trên 40 thì nói thẳng với tôi rằng cần phải có dân chủ, chứ cứ như thế này thì "bọn em nói ra người ta chỉ có mà đè bẹp". Tôi hỏi anh nghĩ gì thế nào là dân chủ thì được nghe: "Anh thấy ở Mỹ nó kiện được cả tổng thống. Còn ở đây có ai dám động đến ông cán bộ phường? Khiếu kiện mãi thì các ông ấy vẫn thế".
Nhìn chung hy vọng của những người tôi gặp thoáng qua như trên không phải là ông nào lên, ông nào xuống mà là làm sao để cuộc sống của họ đỡ khổ, đỡ bị những cấp thừa hành trong bộ máy chèn ép, hành hạ. Tuy thế, cũng thấy được rằng người dân nay biết nhiều về trào lưu bên ngoài, về những khái niệm dân chủ mà họ nhìn được từ chính những ví dụ báo chí nói đến ở các nước khác. Con người ai chẳng biết so sánh, suy tư. Chuyện đảng tên gì, theo chủ nghĩa gì thực ra đối với họ không quan trọng. Và đặc biệt hơn cả, không ai ngại nói ra điều mình nghĩ kể cả với người lạ như tôi. Trong dư luận bắt đầu có một ý thức rằng tham nhũng không phải là chuyện vô đạo đức hay thoái hóa bản chất của một vài người mà là một phần gắn liền với cả một cơ chế cũ. Muốn để bớt các vụ PMU 18 mà ai ai, từ dân đến quan đều nói đến, thì phải có thay đổi dứt khoát, quyết liệt. Đây cũng là thời điểm ổn định nhất để làm chuyện đó. Lòng dân vẫn còn tin rằng các nhà lãnh đạo còn khả năng tạo thay đổi dù họ đã chấp nhận vị trí bề dưới của mình và cũng chẳng tin rằng hệ thống cầm quyền có đó vì họ. Họ chỉ mong sao hệ thống này thay đổi để họ hoặc con cháu họ có thêm cơ hội thoát cảnh chạy ăn từng bữa.
Một người lái taxi khác tuổi đã gần 50 nói ông chỉ mon sao gom đủ tiền để cậu con trai đi lao động được ở Hàn Quốc. Ông chạy thêm giờ, chạy cả đêm vì mục tiêu đó. Cũng vì thế tôi nghĩ, ít ra là tại HN này, đảng chẳng phải lo dân biểu tình, lật đổ gì cả, vì người ta chỉ có những ước mơ rất hiền lành, chân chính. Mơ mà khiêm tốn đến rớt nước mắt. Nhưng nếu xóa đi những ước mơ đó thì chúng ta còn là gì với nhau nữa, thậm chí có còn là con người với nhau không? Và thôi cũng đừng nói gì đến tình đồng bào, nhắc lại Hồ Chí Minh hay các tấm gương cách mạng xa xôi. Người dân chỉ mong những người cầm quyền sao cho ra cầm quyền để họ được thở dài hơi hơn, được vất vả đi xuất khẩu lao động, được bán sức hàng ngày sao cho đỡ tốn kém hơn vì các khoản bóp nặn, lệ phí đủ loại. Họ cũng có lòng tự hào dân tộc và mong sao người lãnh đạo có tư cách đại diện cho họ ra thế giới, đừng làm xấu hổ con người Việt Nam. Về Hà Nội đợt này, tôi có nhiều thời gian hơn để dạo phố, để nghe những câu chuyện như kể ở trên.Vì xét cho cùng, nghề báo này là vì đại chúng, vì dư luận, chứ đâu phải cứ chạy theo các sự kiện mà đã là đúng, là tốt. Nhưng các sự kiện như đại hội X lần này, khi dư luận tập trung quan tâm đến đảng, là cả một cơ hội. Người dân và dư luận vẫn còn cho đảng một cơ hội để tạo thay đổi. Không khí dân chủ trong đảng hiện rõ ngay từ ngày họp đầu tiên (chuyện để các đại biểu đề cử ứng viên vào TW, chuyện có vị tiến sĩ tự ra ứng cử v.v.) là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy đảng đang tự dân chủ hóa. Nếu đại hội lần này thành công trong việc dân chủ hóa trong đảng thì đã là một bước ngoặt quan trọng. Khi đó, người ta sẽ có quyền hy vọng rằng lần tới sẽ là cuộc lột xác của toàn xã hội, của toàn dân. .......................................................... Văn Thanh Hòa, Pasadena, USA Nguyen Hoang, Huế ... Thưa anh tôi là một sv chúng tôi khi nào bàn về các cái gì Việt Nam đang còn kém thì bọn ban bảo với nhau là:"Việt Nam thì có mà nói cả ngày" đúng vậy chúng ta còn quá nhiều điều kém cỏi so với thế giới vấn đề ai cũng thấy bây giờ là sự kém phát triển của nước ta so với thế giới đó thực sự là "quốc nhục" thưa anh. Nhưng tôi mong rằng chúng ta cần làm nhưng điều tốt đẹp cho đất nước thân yêu và đã chịu nhiều sự đau khổ của chiên tranh này và các anh hãy làm báo thật hay anh Giang à nhưng tôi mong anh hay mang tính xây dựng nhiều hơn nữa quan trọng là chỉ ra giải pháp của vấn đề để Việt Nam nhanh chóng đi lên chứ đừng đi sâu vào một số vấn đề quá dễ làm người nghe bị kích động. Chúc anh luôn thành công phụ trách đài ngày một tốt hơn và giúp ích cho nhân dân việt nam ngày một nhiều hơn Một công dân Tôi không quan tâm đến việc có đa đảng hay không, tên đảng thế nào, tôi chỉ mong những người đang lãnh đạo đất nước hãy làm việc bằng cái tâm thật sự để mang lại những gì mà người dân đã từng kỳ vọng và chấm dứt sự thất vọng của họ ngay từ bây giờ. Hoang Anh, Hà Nội Nguyễn Việt Nam, Đà Nẵng Nếu các bạn còn nghi ngờ về sự phát triển của chúng ta thì nên xem các bài về sự đầu tư các nước vào Đất nước chúng ta, hay rõ ràng hơn là các bài về sự Đầu tư các tập đoàn lớn như Intel, Microsoft vào đất nước chúng ta. Đó không phải là sự xin xỏ mà đó là đã có sự đánh giá khác từ các tập đoàn, các nước khác về sự nhìn nhận Đất nước ta đang là một nước có đà phát triển có tiềm năng về kinh tế trong tương lai. Vậy tại sao trong khi hô hào ở đây, các bạn cho các bạn là những người có tri thức thì tại sao các bạn không góp tay vào xây dựng và thay đổi kinh tế ngày một khá lên khi đã có cơ hội??? Tương lai tôi tin chúng ta dần dần sẽ có sự ổn định và phát triển mạnh. Việc các bạn ngồi ở đây còm lưng type lên những điều hô hào, kích động này có thể phục vụ một lợi ích nào đó. Nhưng tôi nghĩ có thể hay hơn là chúng ta làm việc để phát triển nước ta thì hay hơn chăng??? (bài viết này nếu không được đăng thì có thể tôi sẽ hiểu vì sao). CBB Ngọc Anh, Hà Nội Sao Tivi, đài toàn phỏng vấn những người hình như đã được học thuộc lòng ấy nhỉ? Sao không phỏng vấn mấy người không quan tâm xem đại hội đang diễn ra thế nào, hay người không quan tâm thì nhiều quá đếm không xuể, người quan tâm thì đếm trên đầu ngón tay? Bạch Giang, Hà Nội Đặc biệt là những người thế hệ 6X, 5X, 4X đã phải chứng kiến quá nhiều sự mất mát, khổ cực trong đấu tranh giành độc lập, tự do cho đất nước. Họ là một thế hệ đã phải trả giá rất đắt cả một đời người, thậm chí còn ảnh hưởng đến hậu thế (chất độc mầu da cam...) nên giờ đây họ thực sự không muốn có chiến tranh, lật đổ hay những biến động, bất ổn định trong cuộc sống xã hội mà họ, gia đình họ đang sống. Vì vậy mà cũng theo như nhận định của một số quan điểm khác. Đảng CS VN còn có thể giữ vững sự ổn định chính trị trong vòng 10 năm nữa và sẽ phải có những đột biến, cải tổ trong thời gian tới. Minh, Hà Nội Nghĩ đến điều này mà thấy buồn cho dân tộc Việt Nam. Người dân sống thụ động và vô cảm là biểu hiện của một xã hội trì trệ và đơn điệu. Quang Hiển, TP. HCM Hầu hết người dân Việt Nam ngày nay đều đã chán ngấy những trò diễn hề trước công chúng của Đảng. Tôi nhớ cách đây lâu lắm rồi trên báo chí có đăng luật tử hình những kẻ nào tham ô từ 500 triệu đồng trở lên. Từ đó đến nay không thấy bài báo hay lãnh đạo Đảng đề cập đến vấn đề này cả. Vì nếu áp dụng luật này chắc rằng sẽ giảm thiểu nhiều tệ nạn tham nhũng, nhưng chẳng còn ai đi theo đảng nữa. Vậy thì đảng nói sẽ chống tham nhũng bằng cách nào? Lê Khanh, Hà Nội Người dân đồng bằng Bắc bộ là ai? Không phải cũng bắt đầu từ miền đất này những người con ưu tú của dân tộc đã mang gươm đi mở cõi để có được đất nước ngày nay sao? Hay bản thân ông không phải là con cháu của họ? Tôi xin BBC đăng giúp ý kiến của tôi. Quý vị đã đăng những lời chê bai người dân Bắc Việt thì hãy nên đăng ý kiến của tôi để tỏ rõ sự vô tư. Phong, TP. HCM Khi vào công sở, tôi cũng không thấy sự phấn khởi "thắng lợi " nào được tỏ lộ rõ nét cả, người nào vào việc nấy, và có vẽ như công việc thường hàng ngày chỉ được làm chiếu lệ, tuy nhiên cũng có gương mặt chẳng màng gì đến chuyện thị phi. Riêng về chuyện "kiện tổng thống Mỹ" mà tôi đọc được trong bài cuả anh, trong này tôi cũng nghe từ rất lâu, hay cũng có những câu chuyện tương tự nhưng lại viện dẫn câu chuyện cuả Thủ Tướng Đại Hàn, Thủ Tướng Thái Lan từ chức. Nhưng họ lại kết luận là "Ở nước ta xui xẻo quá, chỉ có mổi một đảng, mà từ chức thì rừng dzàng biển bạc ai lo." Còn chuyện trong nhà thì có người nói lại "Tao dạy con tao là hãy mau mau dzô Đảng đi, vì khi đời mày có đảng, thì khi mày có lỗi mày cũng có đảng bảo vệ, và nếu mày phấn đấu làm được chức cao, đến khi mày phạm tội thì mày chỉ ra trước Đại hội mày nhận lỗi, thế là xong." Triển đại ca Tôi là người ở Nông thôn, lên thành thị nhiều rồi. Tôi biết rằng người Hà Nội và đa số những người dân đồng bằng quanh Hà Nội có tính cách Nghĩ một đường nói một nẻo, họ không bao giờ nói đúng tâm tư nguyện vọng của họ đâu. Mơ ước của họ đúng là rất nhỏ, những người đồng bằng đa số chỉ mơ đủ ăn mặc, làm được tiền thì tiết kiệm. Nhưng nói về chế độ, họ phải chửi bới thì mới thể hiện đúng thái độ của họ, còn nói nhẹ nhàng, trách nhiệm thì là giả tạo. Họ chả hiểu gì về về chính chế độ họ đang sống. Chính bản thân tôi cũng thắc mắc nghi ngờ, không biết chế độ Tư bản nó ra sao, chỉ biết qua sách báo thôi, phải thực tế mới tin được. Nhưng bảo tôi tin rằng Đảng sẽ thay đổi, tốt hơn, thì không bao giờ. Trần Minh, TP. HCM Tôi có cảm giác sống lâu ngày với thể chế CS người dân tưởng mình là máu là xương là thịt của đảng ta nên âm thầm chịu đựng cho qua vì nghĩ rằng đảng không còn chắc mình cũng chết theo, đảng khác lên nó không bênh vực mình nữa! Khổ vậy đó! Theo tôi người dân không việc gì phải bênh cho ai cả! Thể chế nào lên không lo bảo vệ quyền dân đàn áp đe doạ thì cứ đạp đổ. Dân là dân mà đảng là đảng hoàn toàn khác nhau. Người ta chống là chống những người lãnh đạo độc tài thôi! Còn dân thường thì có là đảng viên đảng cs cũng không sao, một thể chế dân chủ thực sự vẫn tôn trọng chứ không ai làm gì đâu! | CÁC BÀI LIÊN QUAN ![]() 20 Tháng 2, 2006 | Trang chuyên đề ![]() 17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 18 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 17 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 16 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 14 Tháng 4, 2006 | Việt Nam ![]() 14 Tháng 4, 2006 | Việt Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||