BBCVietnamese.com

12 Tháng 4 2006 - Cập nhật 10h14 GMT

Vụ án PMU18 đang lan rộng

Vụ án PMU18 đang để lộ thêm tên của nhiều quan chức cao cấp bị nghi ngờ dính líu những chuyện tiêu cực từ nhiều năm qua.

Trong số báo ra ngày hôm nay, tờ Tiền Phong cáo buộc rằng Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từng có biểu hiện nhận nhiều phong bì khi đi công tác.

Báo Tiền Phong cáo buộc rằng ba năm trước đây, 2003, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, trên chuyến bay từ miền Trung quay về Hà Nội, đã để quên một chiếc cặp.

Theo tờ báo, "chiếc cặp có chứa 11 chiếc phong bì đựng tiền. Trong đó, 5 chiếc đựng tiền USD, 6 chiếc đựng tiền Việt, chiếc nhiều nhất là 5.000 USD, chiếc ít nhất là 1.000.000 đồng, tổng cộng 10.300 USD và 20.000.000 đồng."

"Điều đáng chú ý là, trong số các phong bì, có những chiếc được đề rõ tên cơ quan, đơn vị. Đây là tên của một số UBND tỉnh, Cty xây dựng, Ban quản lý dự án..."

Ông Nguyễn Văn Lâm cũng là một trong ba quan chức cao cấp tham dự bữa ăn mà nay đã bị dư luận chú ý vì người chủ trì bữa ăn này là ông Tôn Anh Dũng, sau đó bị bắt với cáo buộc chạy án cho ông Bùi Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc PMU18.

Liên tục hai ngày nay, một người có liên quan bữa ăn này, thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã xuất hiện trên nhiều tờ báo trong nước và khẳng định ông không làm điều gì sai trái.

Được biết có thể trong tuần này, Bộ Công an Việt Nam sẽ có kết luận chính thức là liệu tướng Oánh có biểu hiệu tiêu cực hay không trong vụ điều tra PMU18.

Trong một vụ án mà nay đang được so sánh có tầm mức không thua kém vụ án Năm Cam trước đây, nhiều quan chức cao cấp liên tục bị nhiều tờ báo đặt nghi ngờ vì những quan hệ của họ.

Quan chức cao cấp nhất bị nhắc tên cho tới nay là ông Đoàn Mạnh Giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vì ông tham gia bữa ăn tại khách sạn Melia cùng tướng Oánh, ông Nguyễn Văn Lâm.

Những người này đã phải làm giải trình, đối chất trước Uỷ ban kiểm tra trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vào thời điểm vụ án điều tra PMU18 đang diễn ra, thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng C14, khi trao đổi với báo chí đã ngụ ý rằng ông đã chịu khá nhiều sức ép và nói thêm nếu không phải đã cận kề tuổi nghỉ hưu thì chưa chắc ông đã dám làm mạnh vụ án này.