20 Tháng 4 2006 - Cập nhật 09h14 GMT
Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra ở Hà Nội thu hút sự chú ý của giới quan sát và phóng viên nước ngoài, cùng nhiều người quan tâm chính trị ở Việt Nam.
Nhưng cũng tại Việt Nam, không phải ai cũng quan tâm, và khi phiên khai mạc Đại hội X diễn ra hôm 18-4 trùng với thời điểm trận đấu tuyển VN gặp U23 Úc, nhiều người bật tivi lên để xem bóng đá.
Tại Hà Nội, nơi người dân được yêu cầu treo quốc kỳ ngoài cửa nhà, nhiều người bật tivi buổi chiều không phải để xem tin thời sự mà để ủng hộ tuyển Việt Nam có trận hòa ngang ngửa 0-0 trước đội bóng Úc.
Bài viết của phóng viên hãng tin AFP ở Hà Nội dẫn lời một đảng viên về hưu 62 tuổi: "Tôi bật lên xem đại hội được vài phút, rồi tắt tivi."
"Không nhiều người trong khu phố tôi ở theo dõi đâu. Họ không quan tâm. Đại hội này cũng chẳng đem lại điều gì khác. Các lãnh đạo Việt Nam không muốn thay đổi."
Mặc dù sự thờ ơ về chính trị có thể xem là xu hướng đang phổ biến trên toàn cầu, nhưng sự thay đổi trong tâm tư người dân đặc biệt dễ nhận ra ở một trong năm quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới, nơi từ lâu Đảng Cộng sản chi phối mọi mặt đời sống nhân dân.
Nhiều người thuộc thế hệ hậu chiến, nay chiếm hai phần ba dân số Việt Nam, tỏ ra "biết chỉ để mà biết" khi được hỏi về Đại hội X.
Một sinh viên nói với hãng tin AFP: "Chúng tôi biết về đại hội vì đi đâu đường phố nào cũng trang hoàng. Tuyên truyền thì nhiều trên tivi và radio, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không chú ý đến chính trị."
Ngay cả nhiều người thuộc thế hệ cha mẹ họ cũng tỏ ra mất niềm tin. Một bà cụ khác, tên Mai, 62 tuổi, bảo: "Tôi là đảng viên. Nhưng khi về hưu năm năm trước, tôi quyết định thôi tham gia hoạt động ở chi bộ."
"Đảng ngày nay không còn như xưa nữa. Bây giờ việc là đảng viên đã gắn kết với quyền lợi của các quan chức nhà nước. Họ dùng thẻ đảng làm công cụ cho tham vọng cá nhân."
Viết trên báo Phụ Nữ TP. HCM tuần trước, nhà cách mạng lão thành Trần Bạch Đằng, đang sống ở TP. HCM, thừa nhận không phải ai cũng quan tâm đến đại hội.
Ông bảo rằng ông không thấy mấy ai trong tổ dân phố nơi ông ở tỏ ra chú ý hay bàn luận về sự kiện chính trị này.
Một điều chắc chắn là nhiều người Việt Nam vẫn còn nhớ và thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ.
Ông Lan, cựu chiến binh sống cách thủ đô 30 cây số về hướng bắc, nói trong lúc loa phóng thanh loan đi các tuyên truyền thường nhật: "Báo cáo chính trị của đảng phản ánh ý nguyện của toàn dân."
"Tôi trông chờ đại hội sẽ hoàn thành nghị quyết, đặc biệt trong quyết tâm chống tham nhũng."
Nhưng ở vùng đô thị, nhiều người xem cái nhìn như thế là ngây thơ.
Nói với phóng viên AFP, vị đảng viên về hưu 62 tuổi nhận xét: "Ở nước chúng tôi, 80% dân số là nông dân. Họ nghĩ thay đổi là không cần thiết. Vì vậy, tình hình chính trị ở Việt Nam vẫn ổn định."