Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Xe biển xanh mời anh cứ xài
 

 
 
Giới lãnh đạo Việt Nam nhiều lần kêu gọi tiết kiệm dùng xe công
Giới lãnh đạo Việt Nam nhiều lần kêu gọi tiết kiệm dùng xe công
Hôm vừa rồi, tôi có dịp ghé qua Vĩnh Phúc. Như mọi người đều biết, Vĩnh Phúc là một tỉnh mới tách, giờ được xem là tỉnh khá giả và năng động ở miền Bắc Việt Nam.

Tôi tình cờ đi qua Trung tâm Hội nghị của tỉnh này, thấy rất nhiều xe ô tô biển xanh (xe công) đỗ ở đây, hỏi ra mới biết rằng, tỉnh đang họp hội đồng nhân dân.

Sự việc chẳng có gì quan trọng nếu tôi không băn khoăn về số lượng xe công quá nhiều đỗ tại một nơi chẳng cách xa các trụ sở các cơ quan hành chính của tỉnh này.

Tôi tự nghĩ rằng tại sao các vị lãnh đạo các cơ quan đó không thể tự đi xe của họ, hay đi bộ đến chỗ họp chỉ các cơ quan của mình có vài trăm mét để tiết kiệm tiền cho Nhà nước.

Việt Nam ta còn nghèo, đang phải nỗ lực rất nhiều để có thể phát triển cho kịp nhiều nước khác trong khu vực.

Xét về thực tế thì bản thân nhiều người dân trong tỉnh còn nghèo và chỉ cần các vị lãnh đạo tiết kiệm tiền xăng xe hàng ngày thì đã có thể cứu giúp được nhiều gia đình thoát khỏi cảnh khó khăn.

Cũng hỏi ra thì được biết, chuyện sử dụng xe công vô tội vạ là một hiện tượng phổ biến ở Vĩnh Phúc.

Ở tỉnh này, các lãnh đạo các cơ quan của hầu hết các ban ngành từ tỉnh đến sở (thậm chí cả các đơn vị thuộc sở), huyện đều sử dụng xe công đi làm hàng ngày (và tôi biết rằng hình như điều này là không được phép ở Việt Nam).

Tôi cho rằng, để thay đổi một thói quen như vậy là rất khó khăn trong bối cảnh của một địa phương, trừ khi người đứng đầu tỉnh này (Chủ tịch tỉnh và Bí thư Tỉnh uỷ) thực sự ý thức về điều đó và là người thực hiện đầu tiên.

Với tính cách của người Việt Nam, khi ai cũng ý thức về việc làm quan của mình và không ai muốn làm khác với đa số những người khác vì không muốn mình bị loại ra khỏi nhóm (thậm chí đôi khi là cả người đứng đầu các nhóm ấy), thì việc thay đổi dường như không thể.

Nhưng bản thân tôi, vì yêu nước Việt Nam này quá đỗi, nên chỉ biết hy vọng về một điều gì đó thần kỳ xảy ra trong suy nghĩ của các nhà lãnh đạo để giúp thay đổi những điều gai mắt hiện nay.

-------------------------------------------------

Le Trung, Bắc Giang
Việc các quan nhà ta sử dụng xe công cũng như tài sản công vào việc riêng là chuyện khỏi phải bàn cãi rồi. Ngay ở một tỉnh nghèo như tỉnh Bắc Giang quê tôi, phải sống nhờ ngân sách trung ương mà quan tỉnh, quan huyện nào cũng xe xịn, ông nào cũng vài lô đất thật ngon. Tỉnh nghèo mà tiêu tốn lễ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh lên tới hàng chục tỷ đồng trong khi giao thông nhiều nơi xuống cấp nghiêm trọng, bà con vùng vải thiều hạn hán không có nước tưới nên mất mùa. Giá như các quan giảm tiền mua và sử dụng xe công một chút cũng như giảm những chi tiêu bất hợp lý để lo cho dân thì tốt biết mấy. Cũng dễ hiểu thôi, tiền "chùa" dại gì mà không xài. Chỉ buồn là các quan lúc nào cũng lên tiếng "thực hành tiết kiệm, tránh lãng phí". Hi vọng rằng tương lai gần cảnh này sẽ không còn nhiều ở nước ta nữa.

Le Thanh, Quảng Nam
Có xe thì cứ đi, không đi ai mua xe làm gì? Mua mà không đi thì càng lãng phí chứ sao?

Ga Rung, DB, Việt Nam
Để hiểu rõ vấn đề thì cần phải so sánh thực tế với quy định của Nhà nước khi sử dụng xe công mới xác định được thế nào là lãnh phí; chứ không nên chụp mũ một cách phiến diện được, mà nên bình quận sâu về lý do tại sao, do quy định chưa hợp lý hay, sử dụng chưa đúng quy định, cảm ơn!

Trần Quốc Trung, HCM
Không phải riêng gì ở Vĩnh Phúc mà tỉnh nào cũng vậy, nếu cấm các quan đi ôtô thì mấy quan xây nhà lầu...dân chúng ta nói cách nào cũng thế thôi. Nhiều người nghĩ rằng đây là cách làm của Đảng rồi. Mấy anh, chị thấy chiếc ôtô đẹp nào chạy qua hay một căn nhà đẹp nào đó thử hỏi một người dân xem những thứ đó của ai thì có câu trả lời ngay là của quan chức. Thôi đành ngậm ngùi mà chấp nhận

Quang Minh, Vĩnh Phúc
Việc các quan ở vĩnh Phúc sử dụng xe công như xe tư dân Vĩnh Phúc đã quen rồi, vì Luật thực hành tiết kiệm,chống lãng phí chưa được phép vào Vĩnh Phúc. Cám ơn độc giả Sơn Hoàng đã phát hiện và nhắc nhở.

ML, HCM
Chuyện này thuộc loại "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Cấm thì cứ cấm, mà xài thì cứ xài. Sau đó có bị phát hiện thì đổ lỗi cho tài xế thôi. Có chuyện thế này: "Ông sếp ở tỉnh nọ dùng xe công đi lễ chùa, báo chí phát hiện chụp nguyên biển số xe trong bãi giữ xe ở chùa rồi đăng lên báo. Sau khi đọc báo, cơ quan tỉnh nọ đã họp để kiểm điểm ông sếp lạm dụng xe công kia. Trong cuộc họp, anh tài xế đứng dậy thưa: "Dạ thưa, hôm đó em lợi dụng Sếp đang họp nên lấy xe chở vợ con đi chùa. Việc này là do em gây ra, sếp không hề biết". Thế là huề cả làng.

Đỗ Mạnh Hùng, Việt Nam
Không dùng xe nhà nước mà mấy ông quan nhà nước lấy tiền của nhân dân đổ xăng cho xe tư thì cũng vậy thôi, nói làm gì hả bà con. Tốt nhất là tiết kiệm mực để nuôi dân Việt Nam tốt hơn.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân