Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Phản hồi của sứ quán VN tại Cairo
 
Thành phố Beirut bị đánh bom
Chiến sự ngày càng ác liệt
Dư luận người Việt trong và ngoài nước đang hết sức quan tâm, lo lắng cho số phận của trên 200 người lao động Việt Nam hiện đang mắc kẹt tại Lebanon trong khi chiến sự ngày càng ác liệt.

Ông Trần Việt Tú, tham tán đại sứ quán Việt Nam tại Cairo, Ai Cập, cho đài BBC biết ngày 24.07 về quá trình chuẩn bị cứu trợ cho người Việt tại Lebanon:

Các công việc hiện nay do ở trong nước lo là chủ yếu. Tại đây chúng tôi chỉ làm công tác liên lạc với đại sứ quán Lebanon và Syria, là nơi có công dân của ta hoặc nơi công dân ta sẽ sang quá cảnh, để yêu cầu họ giúp đỡ và bảo đảm an ninh.

Hiện chúng tôi đang chuẩn bị danh sách, chuẩn bị cách tập trung họ lại với nhau và sau khi ở nhà (Hà Nội) đã liên lạc xong với các bên giúp được thì bên này sẽ triển khai. Làm việc với các tổ chức quốc tế và các nước có thể giúp cứu trợ là do ở trong nước làm

BBC:Có cáo buộc là Việt Nam chậm trễ trong cứu trợ và không có kế hoạch kịp thời...

Theo tôi không nên dùng chữ 'cáo buộc'. Tôi có đọc bài của BBC hôm qua (Chủ nhật), trong đó có nhiều điểm không chính xác. Thí dụ thông tin nói người Việt phải ra quán internet để viết thư kêu cứu, khi chúng tôi liên lạc với đầu mối ở Lebanon thì được biết nói chung họ vẫn đang trong tình trạng ở nhà, không sao cả vì phần lớn họ làm việc trong khu vực người Thiên Chúa giáo ở và khu đó thì chưa bị đánh.

Chúng tôi liên lạc với đầu mối bên đó và không thấy người ta kêu cứu tới mức như với đài BBC. Hầu như không ai liên hệ với chúng tôi vì đã có đầu mối của chúng tôi ở bên kia rồi.

BBC: Vậy nhưng những công việc chuẩn bị ở Việt Nam chắc chắn phải dựa trên các thông tin mà sứ quán ở Cairo cung cấp chứ, có phải không ạ?

 Chúng tôi liên lạc với đầu mối bên đó và không thấy người ta kêu cứu tới mức như với đài BBC.
 
Tham tán SQ VN tại Ai Cập Trần Việt Tú

Đúng vậy, chúng tôi đã báo cáo và đề nghị chính phủ có biện pháp để đưa người Việt Nam về. Hoặc là tự sức Việt Nam, hoặc là có sự giúp đỡ của các tổ chức, các nước bên ngoài. Chính phủ cũng đang xem xét và đã có công điện của thủ tướng.

Những việc đó đang làm, và chúng tôi rất tiếc là những người viết thư cho BBC tuy rất là bức xúc nhưng lại không liên hệ với sứ quán hoặc thông qua đầu mối của Việt Nam ở bên Lebanon. Họ đi là theo hình thức tự do, không có đăng ký và chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm địa chỉ và số liên lạc của họ.

BBC: Khi sứ quán dùng chữ 'đi theo dạng tự do' đó thì đã có phản đối.

Chúng tôi nói vậy không có nghĩa là chúng tôi nói họ không thuộc diện quản lý, chăm lo của chính phủ. Chính phủ quan tâm đến tất cả. Chúng tôi chỉ có ý là họ đi một cách tự ý, không đăng ký thì tạo ra khó khăn cho chính phủ và bản thân họ.

BBC: Các nước khác đã di tản công dân của họ vài ngày nay rồi, vậy các nỗ lực của Việt Nam liệu có muộn không?

Nếu so với các nước phương Tây có khả năng thì có thể là muộn. Anh, Pháp , Mỹ... họ có tàu, có máy bay, kinh tế của họ rất mạnh. Nhưng thử nhìn xem Philippines có 30.000 người thì họ đã đưa được bao nhiêu? Sri Lanka có 80.000 thì họ đưa được bao nhiêu?

Con số của chúng ta ít và dù cố gắng chúng ta cũng có nhiều khó khăn. Mà cái khó khăn lớn nhất là việc tới Lebanon một cách tự phát và chúng tôi thiếu liên lạc với họ.

BBC: Vậy sớm nhất bao giờ có thể đưa họ ra khỏi Lebanon?

Chúng tôi đang chờ thông tin ở trong nước và chỉ khi chuẩn bị xong mới có thể thông báo chính thức được.

-----------------------------------------------------------------------

Mai Sean, Garden Grove, Hoa Kỳ
Bạn Trần Giang đặt một câu hỏi vô cùng thú vị: Tại sao không dành chỉ trích cho Israel? Hưởng ứng lời kêu gọi của bạn, tôi xin la toáng: Israel tại sao cứ lo đánh nhau mà không lo cứu dân Việt dùm chính phủ Việt Nam chúng tôi. Trời ới trời. Bạn Trần Giang râu ông nọ cắm cằm bà kia ơi!

Một bạn đọc
Bạn Trần Giang nói bên đó "khó liên lạc và tập trung để đưa họ di tản", vậy chứ địa điểm tập trung ở đâu? Có thuê mướn xe buýt chưa? Quan trọng nhất là hai điều này để đưa dân ra khỏi vùng lửa đạn, chính phủ VN đã đang và sẽ làm được gì? Chính phủ VN hoàn toàn không tự có bất cứ kế hoạch nào, mà chỉ đùn đẩy cho IOM và 12 quốc gia kêu gọi họ "giúp". Các tổ chức, quốc gia này đương nhiên giúp nếu người tị nạn vào được trại tị nạn, nhưng họ đâu thể kêu taxi lại từng nhà người Việt thu gom mọi người lại, như chính phủ VN dễ dàng làm vì đã có địa chỉ từng người trên tay, và dễ dàng công bố cho tất cả hệ thống, phương tiện truyền thông, truyền thanh, truyền hình biết để công bố rộng rãi?

Khi người tị nạn vào được trại tập trung đi chăng nữa thì phải xếp hàng sau biết bao nhiêu ngàn người khác, chứ đâu phải vừa đến là đòi lên xe buýt đi liền qua Syria? Việc lãnh thức ăn, nước uống không thôi đã là chuyện vô cùng khó khăn, rồi bạn biết cái nhà vệ sinh chung cho cả ngàn người nó khủng khiếp thế nào không, trong thời tiết nóng như bên Trung Á? Bạn ngó qua Phi Luật Tân giùm đi. Người ta có thông cáo công bố địa điểm tập trung từ ngày 19/7 rồi, ai muốn đi thì kêu xe taxi ra đó, ai không tiền thì chính phủ Phi trả, rồi lên xe buýt riêng chỉ cho dân Phi chạy sang Syria. Đến nay mấy ngàn người đã được di tản ra khỏi Lebanon, phần còn lại chỉ là từ từ đi máy bay về nước, từ các nước quanh vùng. Qua chuyện này đủ thấy chính phủ VN không bằng bất cứ chính phủ nào khác trong việc lo cho những ai không là đảng viên đảng cầm quyền.

Trần Giang, Sydney, Australia
Đang kề vai sát cánh với gia đình chủ nhà, sống chết có nhau, cũng có một số người muốn di tản nhưng do chiến sự ác liệt nên thông tin và giao thông bị chia cắt, vì vậy rất khó liên lạc và tập trung họ để đưa họ di tản. Điều này trong chiến tranh, dù có cố gắng mấy cũng phải chấp nhận> Tôi thấy một số người tham gia diễn đàm trên BBC cứ ầm ĩ và nâng quan điểm về vấn đề này để lợi dụng chỉ trích, nói xấu chính phủ Viện Nam. Tại sao không để những lời chỉ trích ấy cho Israel?

Ẩn danh
Ít có vụ nào đoàn kết người Việt ở nước ngoài, nhất là tại các nước Tây Âu, Úc, New Zealand, Mỹ, Canada, bằng vụ này. Lý do đơn giản là vì nó gợi nhớ lại bao kỷ niệm đau buồn, tang thương, nơi các trại tị nạn trước đây. Càng đau vì chính phủ VN vẫn đang chối bỏ mọi dính líu, liên quan, trách nhiệm. Các sách lịch sử không hề ghi một câu một chữ, còn phim ảnh, bài hát nào liên quan đến thảm trạng người Việt tị nạn, di tản, đều bị loại ra ngoài vòng pháp luật. Ngày nay, chính phủ VN lại phủi tay hết mọi trách nhiệm, dính líu, liên quan, đến vụ này.

NHN, Hà Nội
Kính gửi bạn Tommy Thai. Xin bạn đừng nghĩ chỉ có bạn mới biết xót thương đồng bào. Có điều bạn chỉ biết công kích thôi, kiểu ngựa non háu đá cho mình là giỏi ấy. Kể cả Chính phủ có chậm trễ trong việc giúp người mình đi chăng nữa thí ít nhất cũng đã có biện pháp thiết thực và khả thi để giúp người Việt ở Libăng. Vậy bạn ngoài việc kêu ca, chê bai, kích động thì đã làm được gì?

Tommy Thái, Sài Gòn
Kính gửi ông Minh, một người đọc tại Hà Nội. Tôi không biết ông bao nhiêu tuổi, và tôi chỉ mới 20 tuổi đầu nên không biết phải xưng hô thế nào cho đúng lễ, nay xin phép được gọi bằng ông, mong được thông cảm!

Khi tôi đọc bài "Người Việt kêu cứu từ thủ đô Li-Băng" thì lúc đó báo chí trong nước còn đang bận rộn về những tin tức WTO hơn là tình hình người Việt tại Li-Băng. Ông nói "...BBC cũng vậy, những thông tin ở Việt Nam đang là hot, vậy mà ko chịu update..." rồi ngay sau đó ông đưa ra 2 cái link của Vietnamnet.

Thưa ông, xin ông xem lại thời gian đăng bài của 2 bài viết đó: Bài "Thủ tướng chỉ thị giúp công dân VN tại Lebanon về nước" thì đăng lúc 15:33' 24/07/2006 (GMT+7) còn bài Thông báo về việc sơ tán công dân VN khỏi Lebanon thì đăng lúc 21:26' 24/07/2006 (GMT+7).

Ông nói "Sao mọi người toàn gào lên như vậy mà ko xem xét cho kỹ lưỡng các thông tin nhỉ?". Vâng, chúng tôi đã "gào lên" sau khi đọc bài "Người Việt kêu cứu từ thủ đô Li-Băng" đăng ngày 22 tháng 7 trên BBC và phản hồi được đăng ngày 23 tháng 7. Tất cả đều trước thời điểm mà bài báo ở 2 cái link ông đưa ra! Xin ông xem xét lại!

Đinh Hùng, Ottawa
Tôi nói thật nếu muốn tồn tại thì tốt nhất hãy tự mình tìm cách cho mình. Cơn bão Chanchu vừa qua mọi người mau quên quá . Dân gặp nạn chờ cứu khẩn cấp thì "Đảng và Nhà Nước còn phải hợp để tìm ra biện pháp" khi tìm ra được biện pháp rồi cũng là lúc .... đi vớt xác dân về mà thôi :(

Hoàng Hà, TP HCM
Đến ngày hôm qua, thứ hai 24/7/2006, sau khi cuộc chiến tại LiBăng đã diễn ra nhiều ngày và sau khi BBC lẫn các tờ báo trong nước ( đưa tin theo BBC) đăng lơì kêu cứu giùm cho đồng hương VN ở Li Băng vơí chính phủ VN thì Bộ ngoại giao mới chính thức đăng địa chỉ, số điện thoại và email để thân nhân tại VN và người Việt tại Li Băng liên lạc, đó có phải là quá trễ không thưa ông Tú?

Và ông có chắc chắn rằng, ông sẽ quan tâm đến mọi sự kêu cứu của người Việt tại Li Băng không? Hay lại phân chia khu vực này bị đánh, khu vực kia còn an toàn và BBC " phóng đại" nhu cầu di tản của người Việt???

Xin cho tôi hỏi một câu: nếu như BBC phóng đại và người Việt tại Li Băng không thật sự cần di tản như ông tuyên bố, vậy, mọi kế hoạch cứu trợ và lập cầu di tả n ầm ĩ của các nước khác có kiều bào bị kẹt tại Li Băng trong những ngày vừa qua là gì thưa ông? Là phóng đại sự an nguy của kiều bào các quốc gia đang bị kẹt trong vòng lửa đạn để kiếm chút quyền lợi gì hay sao??

Và cũng nói như ông, ngươì Việt ở khu vực Thiên Chúa Giáo chưa bị " đánh" thì chưa cần di tản hả ông? Vậy đến khi bom rơi đạn lạc vào vùng đó, nếu ông và chính phủ VN muốn di tản những ngươì VN trong vùng này,thì các ông phải làm gì để vượt qua lửa đạn và mang đem đồng hương di chuyển đến nơi an toàn?? Hay các ông tự cho mình là "siêu nhân" nên phải đợi lúc dầu sôi lửa bỏng mới " băng mình" đi cứu đồng loại??

Minh, Little Saigon
Kg ông Tham Tán đại sứ Trần Việt Tú và ông Minh ở Hà nội. Quý vị có tự hỏi tại sao dân Việt ở Libăng chỉ cầu cứu với BBC mà không cầu cứu nơi chính phủ VN? Và như ông TVT noí:"Theo tôi không nên dùng chữ 'cáo buộc'. Tôi có đọc bài của BBC hôm qua (Chủ nhật), trong đó có nhiều điểm không chính xác. Thí dụ thông tin nói người Việt phải ra quán internet để viết thư kêu cứu, khi chúng tôi liên lạc với đầu mối ở Lebanon thì được biết nói chung họ vẫn đang trong tình trạng ở nhà, không sao cả vì phần lớn họ làm việc trong khu vực người Thiên Chúa giáo ở và khu đó thì chưa bị đánh".

Thưa ông 'tham tán đại sứ' không lý sau khi liên lạc cầu cứu với BBC xong thì họ nằm ăn vạ ở quán internet đợi quý vị hồi đáp???? Phải chăng nơi họ ở chưa bị san bằng nên không sao cả??? Câu trả lời cuả ông với đài BBC, cũng chính là lời đáp cuả câu hỏi cuả tôi. Mong rằng quý ông hãy đặt mình vào hoàn cảnh bơ vơ nguy hiểm cuả họ để làm tròn trách nhiệm cuả mình.

M&S, London
Gửi bạn Minh Hà Nội Bạn lưu ý là đến ngày hôm nay tức 24/7 Bộ Ngoại Giao Viet Nam mới lên tiếng. Điều này có lẽ chỉ mang tính trấn an dư luận thôi. Vì thực tế diễn-dàn của BBC đã lên tiếng từ nhiều ngày rồi. hơn nữa dư luận đa phần rất phẫn nộ! Tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều bạn Hà Nội như bạn. Thậm chí họ đã sống và học tập ở Sài Gòn nhưng chỉ có một cách là 'tẩy não' của họ thì họ mới hết nhưng niềm tin mù quáng (có thể là ngây thơ) vào chính phủ Viet Nam hiện tại.

Thái, Slovakia
Thực sự tôi rất lo lắng sau khi đọc bài kêu cứu của những người gặp nạn ở thủ đô Bê-rút, nhưng bây giờ thì tôi thực sự lo cho họ hơn sau những câu trả lời không lối thoát, không thời hạn của ông Tú. Theo THÔNG BÁO CỦA BỘ NGOẠI GIAO 20/7/2006 điểm số 2, như tôi hiểu thì ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập có trách nhiêm tổ chức sơ tán công dân Việt Nam rời khỏi Libăng. Nhưng lời phát biểu của ông Tú không đề cập gì đến thông báo này. Người Slovak chúng tôi có câu „tung qua ném lại củ khoai tây nóng“ thực hợp với việc né tránh trách nhiệm giữa bộ ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện nay.

Lữ Quan Hà
Chính bạn Minh, Hà Nội nên "khách quan hơn một chút đi", vì trước đây một hai ngày tôi tìm kiếm xem báo chí VN có tin gì liên quan đến việc nhà nước can thiệp, giải quyến đến đâu để di tản những đồng bào mình ở Li Băng mà không thấy, cho đến hôm qua (sau 12 ngày chiến sự) mới có vài tin liên quan đến kiều bào, nhưng chưa đâu vào đâu cả. Mấy địa chỉ internet bạn đọc được thì chúng tôi cũng đã đọc được rồi, thử hỏi mọi người không "gào lên" như vậy thì chắc gì bạn đã nghe, nhà nước đã nghe. Bây giờ mọi người hãy chờ xem sự thể sẽ được giải quyết thế nào rồi hãy mừng cho đồng bào mình đang kẹt trong chiến cuộc.

Âu Phúc An, Hoa Kỳ
Chánh quyền VN đang chơi chiến thuật câu giờ, anh đợI tôi, tôi đợI anh. ÐợI cho chiến tranh chấm dứt, thì mọI việc sẽ đâu vào đó….. Thật sự thì chánh quyền VN sẽ không làm một việc gì tích cự, trừ việc nói suông, để giúp đỡ đông bào VN ở Lebanon, và trong vấ đề này, tôi cũng không có một tia hy vọng nào đốI vớI CSVN. Nhìn lạI những gì đã xảy ra cho đồng bào chúng ta ở Ðài Loan, bạn có thể đón được những gì CSVN sẽ làm cho đồng bào ở Lebanon???

Lomcom, Kiev
Chuyện xưa như trái đất. Bất cứ ai từng ở Nga, Ucraina hẳn biết rõ Đại sứ quán Việt nam quan tâm đến số phận của công dân mình thế nào. Có sự vụ gì như cộng đồng Việt nam tự đúng ra lo liệu. Tôi nên nghĩ Đại sứ quán Việt nam không cần thiết phải bỏ tiền để thuê tàu hay máy bay. Chỉ cần họ đứng ra tổ chức quyên góp chẳng hạn, chắc chắn cộng đồng người Việt ở Ucraina và thế giới sẵn lòng ủng hộ ngay.

Mai, HK
Tôi thấy phản ứng thật nhanh của người Việt khắp mọi nơi trong vụ nầy thật cần thiết. Cho dù vì nhanh quá nên đôi khi (có thể) không được chính xác! Điều nầy báo cho ông nhà nước biết đây là thời đại tin học, các ông còn muốn giữ thái độ ù lì hoặc làm ngơ cũng không được nữa! Cỗ máy chạy chậm hoặc không chịu nổ thì tích tắc cả thế giới đều hay. Các quan không muốn bị nêu tên thì phải quan tâm đến mọi việc. Có như vậy may đâu dân mình mới đỡ khổ .

Cocc31, Sài Gòn
Tôi nghĩ chính phủ VN đang nỗ lực đưa những người lao động VN ra khỏi Lebanon, nhưng có phần hơi chậm. Hôm nay, tất cả các tờ báo của Việt Nam đồng loạt đưa tin này.

Thanh, Sài Gòn
Theo tôi thì Việt Nam có thể di tản toàn bộ công dân của minh ra khỏi Li Băng sớm. Nếu họ có suy nghĩ chín chắn hơn. Khi mà chiến sự nổ ra, thì Mỹ, Pháp..., lập tức di tản công dân của họ ngay? Tại sao vậy? Liệu Isarel có dám đánh Li Băng khi mà Mỹ không "bật đèn xanh", chỉ cần Việt Nam làm theo các nước, thì đến nay việc di tản công dân không cần phải bàn cãi. Đúng là một định chế ì ạch của nền kinh tế bao cấp.

Tommy Thái, Sài Gòn
Kính gửi ông Minh, một người đọc tại Hà Nội. Tôi không biết ông bao nhiêu tuổi, và tôi chỉ mới 20 tuổi đầu nên không biết phải xưng hô thế nào cho đúng lễ, nay xin phép được gọi bằng ông, mong được thông cảm! Khi tôi đọc bài "Người Việt kêu cứu từ thủ đô Li-Băng" thì lúc đó báo chí trong nước còn đang bận rộn về những tin tức WTO hơn là tình hình người Việt tại Li-Băng. Ông nói "...BBC cũng vậy, những thông tin ở Việt Nam đang là hot, vậy mà ko chịu update..." rồi ngay sau đó ông đưa ra 2 cái link của Vietnamnet. Thưa ông, xin ông xem lại thời gian đăng bài của 2 bài viết đó: Bài "Thủ tướng chỉ thị giúp công dân VN tại Lebanon về nước" thì đăng lúc 15:33' 24/07/2006 (GMT+7) còn bài Thông báo về việc sơ tán công dân VN khỏi Lebanon thì đăng lúc 21:26' 24/07/2006 (GMT+7).

Ông nói "Sao mọi người toàn gào lên như vậy mà ko xem xét cho kỹ lưỡng các thông tin nhỉ?". Vâng, chúng tôi đã "gào lên" sau khi đọc bài "Người Việt kêu cứu từ thủ đô Li-Băng" đăng ngày 22 tháng 7 trên BBC và phản hồi được đăng ngày 23 tháng 7. Tất cả đều trước thời điểm mà hai bài báo ở hai cái link ông đưa ra! Xin ông xem xét lại! Chào thân ái và đoàn kết! Còn mọi việc thực hư thế nào: ĐSQ Việt Nam tại Ai Cập có thực sự chậm trễ trong việc cứu trợ và di tản đồng bào hay không? Ông Hoàng Minh Trung tại Beirut có liên lạc với ông Trần Việt Tú -TT ĐSQVN tại Cairo hay không? thì sau này sẽ điều tra làm rõ!

Quý vị hãy nhớ lại chuyện bão ChanChu tang thương xem! Ai chậm trễ sẽ bị tội! Vấn đề bây giờ, ngài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ thị cụ thể rồi đó, mong mấy ông ráo riết làm ngay! Người Do Thái tuy thông minh, nhưng chắc chắn rằng đạn bom của họ sẽ không thể nào thông minh để nhận ra đâu là người vô tội, đâu là dân quân Hezbollah để mà tàn sát đâu thưa các ông! Rủi đạn bom của cuộc chiến nơi xứ người tổn hại mạng sống đồng bào mình thì sao? Cùng lắm là một lời xin lỗi - chiến tranh mà! Đang ngồi yên ổn đọc báo giữa thành phố mang tên Bác, tôi không hình dung được cảnh tàn phá, tiếng máy bay, rocket gầm rú, tiếng bom đạn ầm ầm, tiếng người rên la thảm thiết… nhưng chắc chắn rằng… đồng bào ta tại Li-Băng đang trong tình cảnh đó. Thưa quý vị, Tôi chỉ mới 20 tuổi, vâng, cái tuổi sinh sau cuộc chiến, cái tuổi sinh đúng vào thời điểm Đất nước Đổi Mới, chưa biết thế nào là ác liệt của chiến tranh, chưa biết thế nào “mưa bom bão đạn” như đã từng học trong sách. Nhưng, cái tuổi 20 của tôi đủ để biết xúc động, đủ để rung cảm trước sự an nguy của đồng bào mình!

Quang Anh, Prague, CH Czech
Sự chậm chễ để cứu giúp những người Việt nam ở Lebanon theo tôi là có lý do khách quan,bạn hãy đặt địa vị mình vào trong hoàn cảnh đó thì mới biết được. Khi xảy ra xung đột thì tất cả phương tiện truyền thông cũng bị gián đoạn theo,vì vậy muốn liên lạc cũng rất khó khăn.Vả lại những người VN đi sang đó đa số không phải do nhà nước cử đi nên tất cả mọi hình thức liên lạc với họ gặp rất nhiều khó khăn.Bây giờ là lúc hãy nghĩ ra một phương pháp nào đó để cứu giúp họ chứ không phải như một số người lợi dụng chuyện này để đổ lỗi cho chính phủ Việt nam vô trách nhiệm.

nguyen nguyen, Sài Gòn
Tôi là người Việt đang ở tại Việt Nam. Đúng như Ông Minh ở HN nói là chính phủ Việt Nam đang nỗ lực. Có đấy, đúng đấy, nhưng "lại chữ nhưng " họ chỉ hô hào suông thôi, chẳng có gì đâu. Tôi sinh ra và lớn lên ở VN nên tôi rât hiểu Việt Nam mình mà. Còn nhưng người chỉ trích các ý kiến trên diễn đàng này, theo tôi chỉ là nhưng người thích bị lường ghạt và thích nghe chuyện bùi tai. Nói chung nhiều người Việt bây giờ chẳng tin cái gì được phát ra từ chính quyền mà có lợi cho dân cả. Nếu các vị ấy không tin ,hãy cứ ra các quán cafe cóc ở HN hay sài gòn và các thành phố lớn ở VN mà nghe họ nói. Đừng nghĩ bọn họ dốt nha, nhiều trí thức lắm đấy và nhiều chuyện họ bình luận còn chính xác hơn cả BBC. Nè họ từng nói chính xác tên các vị lãnh đạo Việt Nam trước cả tháng. KHÔNG NGHE, KHÔNG THẤY, KHÔNG BIẾT là câu cửa miệng của các quan ở VN. Nhân dân lại có câu ĐỪNG NGHE, ĐỪNG BIẾT, ĐỪNG TIN.

kien, Hà Nội
Các vị thì chỉ giỏi chỉ trích thôi...không hiểu bản chất của vấn đề ở đây, mà các vị có ở Việt nam để nghe chỉ dẫn thông báo không? Việt nam không có đại sứ quán ở Liban, khó đủ đường, nước đã nghèo rồi, kinh tế đang vã mồ hôi ra bay một chuyến may bay đâu phải đơn giản vì Việt nam không thiết lập đường bay thẳng đến đó...nói cho cùng là các vị không nên đứng một chỗ mà nói vì các vị không phải là người trong cuộc chiến...

Trần Minh, HCM
Tôi có cảm giác như ở đây là diễn đàn của những người chống đối lại nền chính trị ở Việt Nam. nhiều bạn chỉ biết lên án là giỏi nên tham khảo để biết thêm tình hình, đâu phải cái gì cũng hô hào lên cho các bạn biết http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2006/07/3B9EC520/ http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/07/3B9EC50F/ http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/07/3B9EC4F2/

Doan Long, Luân Đôn
Theo lời ông Trần việt Tú "Chúng tôi đang chuẩn bị...Họ vẫn đang ở nhà và CHẢ BỊ LÀM SAO". Chắc là khi bom rơi vào nhà họ, những người khốn khỗ đó sẽ được cứu.

Thính giả không tên, Kiev, Ukraina
Chuyện xưa như trái đất. Bất cứ ai từng ở Nga, Ucraina hẳn biết rõ Đại sứ quán Việt nam quan tâm đến số phận của công dân mình thế nào. Có sự vụ gì như cộng đồng Việt nam tự đúng ra lo liệu. Tôi nên nghĩ Đại sứ quán Việt nam không cần thiết phải bỏ tiền để thuê tàu hay máy bay. Chỉ cần họ đứng ra tổ chức quyên góp chẳng hạn, chắc chắn cộng đồng người Việt ở Ucraina và thế giới sẵn lòng ủng hộ ngay.

TUVN, Cao Hùng, Đài Loan
Các vị nói thì hay lắm, có ai giỏi thì đưa ra kế hoạch đi. Ngồi một chỗ và đưa ra lời chỉ trích, nói thật ai cũng làm được như các vị. Nếu các vị đóng góp hãy xem xét một cách toàn diện xem vấn đề đang ở đâu, đừng chỉ nhìn một phía như vậy. Việt Nam đang thực sự nỗ lực cố gắng để cứu giúp các đồng bào mình, tôi cũng nhìn thấy những mặt chưa được, nhưng điều đó cũng ko thể phủ nhận những nỗ lực của chính phủ trong việc này. Chúng ta đã mắc sai lầm để đất nước chậm phát triển về kinh tế, trí chị; giờ đang cố gắng thay đổi điều đó, nhưng cái gì cũng cần thời gian. Theo các vị có bao nhiêu nước hơn Mỹ, Anh, Pháp,... và có bao nhiêu nước không bằng họ. Tôi rất quan tâm theo dõi BBC, quả thật rất nhiều đóng góp của các vị là tốt, nhưng quả là phần lớn trong số đó là luôn đưa chính trị vào, nói thật tôi có cảm giác ai đó đang muốn cố tỏ ra là am hiểu về kinh tế, và chính trị lắm, và thực tế là ngược lại.

Thanh, Phnom Penh
Còn nhớ khi cuộc nội chiến tại Cambodia diễn ra năm 1994, hầu như các nước đều có biện pháp cụ thể để cứu giúp công dân của mình. Riêng VN thì sao? Bỏ cho các người ra sao thì ra vì các ngươi chẳng đáng đồng tiền bát gạo... cũng may là kế cạnh biên giới nên mọi người tự xoay sở được. Còn giờ đây công dân bị kẹt tại Lebanon thì xa tít...hỏi họ phải biết làm sao? Trông cậy vào ai hơn là chính phủ của mình? Vậy mà chính phủ chỉ biết nói ( tôi đã thấy, đã nghe và đã đọc trên internet, trên báo và trên đài của của mấy ''ổng'' nhiều lắm rồi) nhưng chưa thấy làm được gì cả! Xin các ''ông '' hãy đừng để cho cộng đồng quốc tế ném một cái cười diễu cợt vào cả một dân tộc của chúng tôi! Để rồi họ còn lên án các ''ông'', lên án thể chế của các ông nữa đó.

Kevin Lai, Boston, USA
DSQ Nước CHXHCN Việt Nam tại các nước Trung Đông cần phải có những mục trong trang web như: Công dân VN đang làm việc tại các nước trung đông cần phải báo cáo nơi ở vả điện thoại để phòng ngừa những chuyện khẩn cấp, như chuyện đang diễn ra tại Lebanon.

Hoang Duong, Chicago, Mỹ
Ttheo ý kiến tôi, chính quyền VN tập trung quyền, nên các ĐS không có quyền gì hết, với lại chính quyền còn quá nhiều ưu điểm về phân chia giai cấp và chuyện ai nấy lo, và chuyện đâu còn có đó, có chết ai đâu mà lo, đâu phải con mình đâu mà quýnh cả lên.

Còn về tiền của thì thật ra thật là nghèo, nghèo rớt mồng tơi luôn, bằng chứng dân cu đen vẩn là dân cu đen thôi, còn công chính nhà nước thì tiền rừng bạc biển, mà đó là tiền cá nhân thôi. Không biết ý kiến đây có đúng không, nhưng đó là cái nhìn khách quan của các bạn ở xa quê hương có nhiều thông tin để tìm hiểu.

Mong rằng VN mình có nhiều tiến bộ hơn và giải quyết vấn đề cho nhân dân .

Joe LMC, HCMC
Tôi không thể không lên tiếng được nữa vì nó như giọt nước tràn ly. Cách nay mấy mươi năm, khi chúng tôi chuẩn bị đi học ở các nước XHCN ở Đông Âu, chúng được dạy rằng các em phải tự hào mình là người Việt Nam, một dân tộc anh hùng, đã từng chiến thắng tên đế quốc số một thế giới và rất nhiều người ở các nước Âu châu họ chỉ mơ làm sao khi sáng ngủ dậy bỗng biến thành người Việt Nam. Đáng tự hào và hãnh diện thật!

Và sự thật là gì nào, chắc các bạn đã biết hết rồi. Các cơ quan đại diện cho Việt Nam cư xử với chúng không khác gì với ông Trần Việt Tú mấy đâu, nhất là đối với học sinh tiền bạc là điều quá quí hiếm. Đối với Chính phủ tôi nghĩ có thể khó khăn thật, nhưng các cơ quan ngọai giao vẫn còn 16 triệu đô-la kia mà. Hãy sử dụng đồng tiền đúng mục đích, sinh mạng con ngừơi là trên hết! Xin làm ngay đi, cho khổ dân được nhờ.

Hai Pham, Karlsruhe, Germany
Giả sử bây giờ Đại sứ quán VN tại Mỹ muốn có danh sách của những người Việt hiện đang sinh sống tại Mỹ kể cả địa chỉ và lí lịch thì có được không nhỉ??? Và trong bao lâu thì mọi người VN ở Mỹ sẽ gửi lên cho Đại sứ quán??? Mọi người chỉ biết đòi hỏi và chỉ trích thôi chứ không có tinh thần xây dựng.

TLHT, Việt Nam
Mọi người nóng lòng cần thêm thông tin về tình hình cộng đồng người Việt dưới làn bom đạn,nhưng ông Tú chả biết gì hơn.Cách trả lời của ông sao mà nghe"dễ thương" quá.Có đầu mối ở bên kia rồi mà đến giờ này mới chuẩn bị danh sách? con số chính xác người Việt là bao nhiêu? Cũng vì"không sao cả,chưa bị đánh" nên ông Tú vẫn "đang chờ thông tin". Trước sau ông đều đổ lỗi cho người Việt vì "không đăng ký", vì "tốn kém". Theo ông Tú thì không được dùng từ "cáo buộc", tức ổng và cấp trên chưa có gì sai trong chuyện này. (từ cáo buộc ổng nghe hổng quen)! Ôi, hẩm hiu thay cho dân Việt phải tha phương nơi xứ người.

molang, SÀI GÒN
Xin Ông Tú nói rõ " đầu mối chúng tôi ở bên kìa rồi " là ai, tên gì? số điện thoại hay địa chỉ để liên hệ. Chứ Ông cứ nói chung chung thế ai mà tin được. .Chờ cho đến đầu mối của Ông thì đài BBC đã có được danh sách ban đầu rồi. Thôi ông hãy copy danh sách này và gửi về VN báo công cho nhanh.. hi vọng bà con được nhờ... dù rằng vô cùng viển vông.

Minh, Hà Nội
Sao mọi người toàn gào lên như vậy mà ko xem xét cho kỹ lưỡng các thông tin nhỉ? BBC cũng vậy, những thông tin ở Việt Nam đang là hot, vậy mà ko chịu update, chỉ chăm chăm tìm kiếm các ý kiến phản đối Chính phủ Việt Nam.

Mời các ngài xem

Ngay từ khi có chiến sự, Chính phủ VN đã quan tâm và có những chỉ thị sát sao. Mới đây, Thủ tướng mới nhận chức Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có chị thị giúp công dân VN tại Lebanon về nước:

Mọi người khách quan hơn một chút đi.

Eskimo, Canada
Trong lúc bom đạn nổ ra ở Beirut và 200 đồng bào đang chịu lửa đạn, chúng ta nên bỏ qua trách nhiệm của chính phủ Việt Nam lúc này. Tại sao tất cả cộng đồng người Viẹt ở Mỹ, Canada, Úc... không tỏ tinh thần tương trợ đồng bào mình? Tôi mạn phép đề nghị cộng đồng hải ngoại hãy chung tay lập quỹ từ thiện và thuê tàu hay máy bay để di chuyển người Viẹt ra khỏi Li-băng chứ chờ đến thủ tục của chính phủ Việt Nam xong thì tôi e là quá trễ để đưa đồng bào ra khỏi Li-băng.

Hùng Trần, Melbourne, Australia
Sự kiện Lebanon một lần nữa minh chứng cho những khiếm khuyết mang tính hệ thống của chính quyền Việt Nam. Mấy ngày đầu của cuộc chiến, các nước lớn đã bắt đầu hô hào, khuyến khích công dân của họ di tản bất kể đang ở khu vực nào ở Lebanon. Anh, Úc, Mỹ, Ấn Độ đưa công dân qua tất cả những ngả đường có thể: đi xe buýt qua Syria, thuê tàu chạy qua Cyprus, thuê máy bay đưa thẳng về nước. Nước nhỏ như Philippines dù nghèo và nhiều lao động nhưng vẫn nỗ lực đưa hàng trăm người về trước bằng máy bay.

Còn Việt Nam thì sao? Mọi người truớc mắt có ý trách móc ĐSQ nhưng vấn đề rộng hơn. Như ông Tú thì mọi việc đều phải "chỉ thị" từ cấp cao hơn đó là Bộ Ngoại Giao và Thủ Tuớng Chính Phủ. Còn ĐSQ thì truớc mắt chỉ thu thập thông tin và giữ liên lạc thôi. Chứ ĐSQ chỉ có khả năng hạn chế và cũng còn sợ cầm đèn chạy truớc ôtô.

Thế là cái vấn đề gốc là các cơ quan chức năng trong nước hầu như phản ứng quá chậm. Mà chậm đây ra là do cơ chế, bộ máy cồng kềnh, cũ kỹ nên ít nhanh nhậy. Cái này một phần cũng là do thiếu kênh thông tin đáng tin cậy để biết rõ những gì đang xảy ra và động thái các bên liên quan.

Mọi người chắc còn nhớ phản ứng đối phó cơn bão Chanchu mới đây? Cái phản ứng của các cơ quan chức năng tôi cho rằng phản ảnh rất thực tế cái hiện tại của Việt Nam trong thời buổi toàn cầu hóa: đó là một bộ máy cồng kềnh, chậm chạp, ít hoạt động và thiếu hiệu quả.

 Sự kiện Lebanon một lần nữa minh chứng cho những khiếm khuyết mang tính hệ thống của chính quyền Việt Nam
 
Hùng Trần, Melbourne

Sự kiện Lebanon cũng cho thấy một điều nữa mà theo tôi thấy là đáng lo ngại. Đó là Việt Nam không còn một hệ thống đồng minh như truớc đây nữa. Ngày xưa còn có Liên Xô, Trung Quốc và hệ thống các nước XHCN anh em. Ít ra cũng vẫn còn một kênh thông tin có thể thu thập và nhờ vả được khi xảy ra chuyện. Còn bây giờ thì nạc chẳng ra nạc mỡ chẳng ra mỡ. Không thể có chuyện Mỹ hay Israel báo cho Việt Nam biết mà chạy trước được.

Ngay cả người anh em láng giềng Philippines mới đây tuyên bố cho dân Thái đi ké để tỏ tình đoàn kết khu vực chứ chưa thấy nói gì đến ta. Đến khi xảy ra chuyện thì mới biết không có ai thương mình.

Phạm Long, Hà Nội
Thế Philippines họ không có kế họach di tản dân của họ thì mình cũng thôi luôn à. Đây đâu phải thi đua thành tích, xét duyệt lý lịch, tốt cho đi, xấu ở lai.. Đây là vấn đề sinh mạng của người dân VN ông Tú ạ. Ông hiểu tôi nói không?

Kim Lan, Thụy Sĩ
Thật là buồn cười cho ông Tú khi nói vấn đề nhà nước Việt Nam phải "xem xét" giống như là duyệt lý lịch, trong khi chiến trận đã nổ ra bao ngày rồi, tưởng rằng mấy ông ấy không quên chuyện chạy giặc ở Việt Nam chứ? Tại sao chuyện đem một máy bay thật to với kinh phí hàng tỉ cho một show "Free" Duyên dáng Việt Nam quảng bá du lịch ở Úc thì nhanh và quá dễ dàng? Còn kiều dân Việt thì phải chờ xét duyệt trong khi chỉ có trăm người?

TPT, Đồng Nai
Chính quyền VN luôn luôn phân biệt người đi lao động tự do và người đi theo diện nhà nước tổ chức nên họ bỏ mặc công dân VN ở Hàn quốc, Đài Loan và nhiều nước nữa khi gặp nạn là điều thường thấy xưa nay. Trong khi các nước khác huy động mọi phương tiện giải cứu kiều dân không bao giờ phân biệt gốc bản xứ hay người xứ khác nhập quốc tịch họ.

Cách làm việc của Đại sứ VN tại Ai Cập hết sức chậm chạp trông chờ chỉ đạo của cấp trên để lảng trách trách nhiệm, không có sáng kiến nhờ sự giúp đỡ của các nước có phương tiện mà cũng không biết "bắt chước" cách làm của Phillippines. Cần gì việc lập danh sách cho lâu. Cứ đem phương tiện chở tới phát thông tin qua nhiều phương tiện như internet, báo chí báo ngày giờ địa điểm tập kết người di tản là xong. Đợi Ông Đại sứ lập danh sách, xin chỉ thị từ Thủ tướng thì quá muộn rồi.

VHD
Ông Trần Việt Tú và nhà nước Việt Nam thật quá đáng, các người hãy lấy số tiền đã bòn rút của người lao động Việt Nam mà mướn tàu từ Ai Cập để đón rước những người Việt Nam ra khỏi cảnh bom lửa ngay. Theo tôi biết, có một số người Việt tỵ nạn tại nước Do Thái vào những thập niên 80, giờ đây hai nước đang đánh nhau, không biết họ giúp được những gì cho đồng hương tại Lebanon không?

Lê Trình, Malaysia
Người Việt Nam can đảm đến thế sao-"vẫn đang trong tình trạng ở nhà, không hề kêu cứu" khi chiến sự đang nổ ra trên đầu họ-hả ông Tú? Cái chuyện gọi điện cho Đại sứ quán mà đại sứ quán không hề bắt máy, hay hứa là sẽ gọi lại, lạ chuyện thường ngày ở đất Malay, nơi hàng ngàn người Việt lao động chúng tôi tại đây kêu cứu từ Đại sứ quán VN. Việt nam coi mạng sống con người rẻ quá, rẻ hơn bộ xương của những người lính Mỹ.

Ha, Garden Grove, Hoa Kỳ
Ông Tú nói những nước phương Tây giầu có họ có thể thuê tầu tới cứu công dân của họ, không lẽ ngân sách của chính phủ Việt Nam nghèo đến nỗi không đủ tiền thuê một tầu đến cứu những người dân của mình đang trong lúc nguy khốn sao, chỉ vì sự vô trách nhiệm của của những cơ quan chức năng và cũng có thể viêc cứu 300 mạng người này chẳng mang lợi lộc gì cho họ nên họ không thiết tha. Chỉ cần lấy tiền của một quan tham là thừa sức thuê một con tầu nhỏ để cứu 300 mạng người đấy ông Tú ạ. Ông cũng không thể đem Philippines hay Sri Lanka ra so sánh, nếu họ không cứu dân họ thì đó là một chính quyền vô trách nhiệm, thiếu đạo đức và mình cũng làm việc vô trách nhiệm và thiếu đạo đức như họ sao.

Ẩn danh
Cái tôi quan tâm là thông tin, nhưng đọc xong bài phỏng vấn này thì chả thu thập được thêm tí thông tin hữu ích nào ngoài mấy lời sáo rỗng vòng vo của ông Trần Việt Tú.

Trần Khoa, Na Uy
Cuộc phỏng vấn của BBC với ông Tú không có thêm thông tin gì mới vì ông Tú nói 'Chúng tôi đang chờ thông tin ở trong nước và chỉ khi chuẩn bị xong mới có thể thông báo chính thức được'. Cái mới có lẽ là ông Tú có thông tin của tình báo Israel nói là họ sẽ không đánh bom trong khu vực người Thiên Chúa giáo mà người Việt đang trú ẩn. Nếu ông có công điện của Bộ Quốc Phòng Israel thì ông đưa lên mạng để bà con đọc cho yên tâm để ngồi đợi.

Hùng Nguyễn
Theo tôi được biết, chính phủ Philippines họ đã nhờ Mỹ cũng như một số tổ chức khác di tản người của họ khoảng 5-6 hôm nay rồi. Thế mà sứ quán VN lại lấy Philippines ra làm ví dụ. Có thể vì số lượng của họ nhiều nên chưa đưa được hết. Tuy nhiên những cố gắng và quan tâm của chính phủ Phi là hết sức đang hoan nghênh. Còn VN thì sao? Có vài trăm người mà cho tới tận bây giờ vẫn nói là chờ Hà Nội.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân