Bộ Y tế Việt Nam chuẩn bị trình Chính phủ một dự luật về xác định lại giới tính, mà nếu được thông qua sẽ cho phép người có nhu cầu phẫu thuật chuyển đổi.
Chuyển đổi giới tính đã từng là chủ đề tranh luận gay go tại Quốc hội nhưng chưa đi đến kết luận.
Trong khi đó, nhiều người có nhu cầu chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ hoặc ngược lại đã âm thầm ra nước ngoài để thực hiện ước muốn của mình.
Ông Nguyễn Huy Quang, vụ phó vụ Pháp chế, Bộ Y tế Việt Nam nói trong dự thảo trình chính phủ sẽ có điểm quy định rõ các đòi hỏi trước khi chuyển đổi giới tính.
Ông Quang được báo chí trích lời nói rằng họ phải qua xét nghiệm gien và được bác sỹ tâm lý khảo sát xem có bất thường về giới tính hay không.
"Cấm những người bình thường, có bộ phận sinh dục phát triển hoàn toàn bình thường mà chỉ lệch lạc về hành vi thực hiện phẫu thuật chuyển đổi".
Vì chưa được pháp luật công nhận, những người Việt Nam đã chuyển đổi giới tính "chui" hiện gặp khó khăn về mặt giấy tờ căn cước.
Việt Nam cũng chưa công nhận giấy tờ chuyển đổi giới tính của nước ngoài.
Cũng theo ông Quang, một số bệnh viện lớn của Việt Nam hoàn toàn có khả năng thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
Ông nói các bộ liên quan như tư pháp, công an... đều cơ bản nhất trí với dự thảo vì vậy quá trình thành luật hy vọng sẽ nhanh chóng.
Quý vị có ý kiến gì về đề tài này xin gửi về địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên phải.
------------------------------------------------------------
CCN, Hoa Kỳ
VN bị tố cáo vi phạm nhân quyền, tôn giáo, hàng ngày là phải. Nay có lẽ sắp bị thế giới lên án về kỳ thị giới tính. Chỉ nói về "chứng minh nhân dân" thì phải ghi "Tôn giáo" gì, "Dân tộc" gì, "Nam" hay "Nữ", "Nguyên quán", rồi "đặc điểm nhận dạng" (thẹo trên mặt). Các quốc gia tiến bộ không hề có bất cứ chi tiết nào thuộc loại đó trong bất cứ loại thẻ cá nhân nào do chính phủ cấp. Tại sao lại phải ghi "Tôn giáo", để làm gì nếu không vì mục đích kỳ thị tôn giáo, vì CMND là loại giấy tờ quan trọng nhất mà mọi người phải trình ra khi nộp đơn đi học, đăng ký kinh doanh, nói chung là mọi việc có liên quan đến hành chánh, công quyền?
Nếu vì lý do "thống kê" thì không cần phải ghi rõ trong CMND, hơn nữa việc thống kê phải làm mỗi vài năm một lần cho chính xác, còn chi tiết trong CMND thì cả đời khó thể thay đổi. Rồi đến "Dân tộc", ghi ra làm gì nếu không vì mục đích kỳ thị chủng tộc? Việc này gây ra nhiều ngộ nhận, vì có người lai Hoa, Cambodia, Lào, các dân tộc miền núi, v.v..., rồi 1/4 Việt, 1/4 Hoa, 1/4 Cambodia, 1/4 Lào thì ghi thế nào? Hình như phải ghi Dân tộc "Kinh" thì mới đúng về chính trị, để hòng có bất cứ chức vụ nào cho dù cỏn con cách mấy. Chỉ thiếu phải ghi dân Miền Bắc, Trung, Nam, Núi, v.v... cho đủ bộ.
Về "Nguyên quán" thì lại là các sự "dán bùa" bất công. Tôi có người quen, cả cô ta và cha mẹ đều sanh ở VN, chỉ có ông nội là từ Trung quốc, bà nội và ông bà ngoại đều là người Việt chính cống, vậy mà "bị" ghi là "Nguyên quán Quảng Đông, Trung quốc" để rồi gặp mọi thứ phức tạp trong đời sống xã hội, vào đại học, xin việc làm. Đương nhiên không có giấy tờ từ chối việc làm, vào đại học, v.v... nào ghi là vì Dân tộc Hoa, Nguyên quán Quảng đông mà mang họa, nhưng sự thật và các cuộc nói chuyện bên lề đã tỏ rõ cho thấy như vậy suốt cả chục năm qua từ khi ra xã hội, cho dù cô ta không nói một chữ tiếng Hoa, lại chưa từng qua Trung quốc.
"Đặc điểm nhận dạng" thì quá buồn cười, vì ai có thẹo lại muốn bị ghi rõ vô CMND cho mọi người thấy, hơn nữa thời buổi bây giờ việc giải phẫu thẩm mỹ có thể xóa mục ruồi, hoặc làm các thẹo khó mà thấy được. Về dấu tay in ngay đó thì rất dễ cho kẻ xấu chụp lại, rồi làm giả gây tai họa cho người không liên quan. Về giới tính thì lại càng "loạn cào cào" hơn nữa, có người CMND ghi là Nam thì nhìn chẳng giống Nam chút nào, hoặc ngược lại, như vậy không lẽ mỗi lần họ trình CMND ra là phải vô phòng cho quan chức khám, rồi ai khám, tiêu chuẩn nào? Để yên không xong, họ lén đi sửa giới tính thì một số nào đó nếu là "đồng tính Nam" thì họ vẫn "nhìn giống Nữ" như trước kia mà thôi, cho dù giấy tờ vẫn ghi là Nam, vậy họ đi sửa giới tính hay chưa, trừ khi bắt họ cởi đồ ra khám, chỉ nhìn bên ngoài làm sao biết?
TVK, Hoa Kỳ
Đọc lời ông Quang và ý kiến từ USA thì thấy xứ VN không bao giờ khá lên nổi cho bằng Thái Lan, nếu nhiều dân VN còn lối suy nghĩ xa rời thực tế như vậy. Làm sao mà "cấm" người ta "thực hiện phẫu thuật chuyển đổi" (ai đã muốn thì qua Thái Lan, và nếu giấy tờ tùy thân không đúng, không lẽ bắt họ bỏ tù, và tù bao nhiêu năm?), và hơn nữa sao lại tố cáo rằng những người muốn chuyển đổi trong khi đang có bộ phận sinh dục bình thường là họ bị "lệch lạc về hành vi"?
Chưa nói về y khoa vì sẽ không công bằng, vì ông Quang không phải là chuyên gia ngành y, chỉ nói về thực tế mọi việc đang xảy ra trong xã hội thì ai cũng thấy rõ ràng là chính phủ VN một lần nữa lại đang sống trong mộng tưởng thiên đường chứ không trong thực tế.
Về mặt giấy tờ thì lẽ ra phải bãi bỏ "chứng minh nhân dân", và thay vào bằng lái xe và thẻ nhận dạng (ID card) cho những ai không có bằng lái, cả 2 loại đều KHÔNG ghi giới tính. Cũng không bắt buộc mọi người dân phải có, vì ai không có thì kệ xác họ, họ không đi thi, làm ăn gì được thì là việc của họ, chính phủ khỏi cần quan tâm.
Mọi người không tàn tật thì phải chịu trách nhiệm cho chính họ, chính phủ khỏi cần bắt buộc, vì như vậy là không công bằng cho những người biết tự lo cho bản thân. Như vậy ngầm công nhận quyền chuyển đổi giới tính của mọi người dân, dù bộ phận sinh dục có ra sao đi nữa.
Các nước tiến bộ nhất thế giới đã làm vậy từ mấy chục năm qua, vì vậy góp phần làm xã hội họ ổn định, dân giàu nước mạnh, vì chính phủ khỏi tốn biết bao tiền bạc một cách vô cùng vô lý như VN, mãi lo kiểm soát bộ phận sinh dục người ta.
Cỏ Thơm
Nếu con người phát triển bình thường thì không có ai muốn thay đổi giới tính của mình; nhưng chẳng may, có một số người có cơ thể phát triển bất bình thường về những loại kích thích tố (hormone) nên yếu tố tâm sinh lý của những người này lại ngược lại với cấu tạo của cơ thể.
Nếu những người có cơ thể là nam nhưng kích thích tố nữ phát triển mạnh hơn kích thích tố nam nên họ có cuộc sống như phái nữ; và ngược lại, nếu những người có cơ thể là nữ nhưng kích thích tố nam phát triển mạnh hơn kích thích tố nữ thì cuộc sống của họ như phái nam. Thông thường, những người này (gay và lesbian) rất thông minh, khéo léo và can đảm. Dù ở bất cứ một quốc gia nào họ đều bị kỳ thị, gièm pha một cách vô lý.
Hơn hai ngàn năm trước có người không hiểu gì về cơ thể học (anatomy) và sinh lý học (physiology) nên tuyên bố bậy bạ. Đám người cuồng tín sau này đã và đang đội lốt công bằng, bác ái nhưng lại giết hại những người vô tôi đáng thương (gay và lesbian). Với những áp lực phi lý của xã hội, họ có một cuộc sống rất đau khổ.
Nếu hiểu được nguyên nhân như trên thì xin hãy thương mến và tôn trọng họ thay vì có quan niệm sai lầm về họ. Hy vọng với sự tiến bộ của y học, họ sẽ có một cuộc sống mãn nguyện theo ý muốn. Hợp thức hóa gấy tờ cho họ có một cuộc sống bình thường là một việc làm tự nhiên, nhà nước không nên chần chờ nữa.
Oleg Trần, CH Séc
Nghe ông Quang trả lời phỏng vấn BBC, tôi thấy ông Quang nói rất rõ ràng là: cho phép xác định lại giới tính đối với những người giới tính chưa rõ ràng hoặc những người có các cơ quan sinh dục bị khuyết tật. Ông Quang cũng nói rõ là nghiêm cấm việc chuyển giới. (chẳng hạn đang là Adam 100% lại thích biến thành Eva là không được). Có thể nói đây cũng là một bước tiến về nhân quyền ở VN, đáng hoan nghênh. Có điều tôi thắc mắc là tại sao BBC lại đặt tiêu đề và những dòng chữ in đậm có nội dung không chính xác: "Việt Nam sắp cho chuyển đổi giới tính" và "...sẽ cho phép người có nhu cầu phẫu thuật chuyển đổi".
Queenwisler, USA
Tôi hoàn toàn tán thành nếu dự luật này được thông qua. Tuy nhiên cần phải xác định rõ ràng điều đó có phải là ưu việt hay không thì mới cho chuyển đổi, nghĩa là chỉ được phép chuyển đổi nếu thực sự cần thiết cả về tinh thần lẫn thể xác. Không thể để ai muốn chuyển đổi cũng được vì vậy xã hội sẽ trở nên lộn xộn.
Mặt khác cần có sự hỗ trợ về mặt giấy tờ sau khi giới tính đã được chuyển đổi để các công dân chuyển đổi giới tính được ổn định tinh thần và được xã hội đối xử như người bình thường.
Ẩn danh
Cho hay không thì người ta cũng đổi từ lâu rồi, hàng chục hàng trăm vụ rồi. Bây giờ cho dù VN cho hay không thì họ cũng chạy qua Thái Lan làm ào ào, bên đó có bác sĩ chuyên đổi giới tính mỗi ngày mấy vụ, kinh nghiệm hơn bất cứ bác sĩ nào bên VN cả chục năm, qua mấy ngàn vụ. VN thì làm gì cũng sau đàn anh Thái Lan mấy chục năm, từ chuyện này đến đá banh, đến khoa học, kỹ thuật, kinh tế, tài chánh, xuất khẩu, v.v..., hơn được cái tham ô tham nhũng thôi.