22 Tháng 7 2006 - Cập nhật 11h30 GMT
Trung tâm nhân quyền cho phụ nữ nhập cư của Hàn quốc nói chính Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam phải gánh một phần trách nhiệm trong các vấn đề có liên quan đến các cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn.
Trong bài phỏng vấn dành cho BBC, bà Han Kuk-kyom, giám đốc trung tâm này, cho rằng Hội phụ nữ Việt Nam lẽ ra phải cung cấp thông tin cho các cô gái Việt Nam trước khi họ xuất cảnh.
Thiếu thông tin về xã hội Hàn quốc là một trong số các tác nhân dẫn đến các mâu thuẫn trong gia đình.
Làng quê Hàn quốc vẫn nặng lễ giáo phong kiến, trong khi chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam cho phụ nữ nhiều quyền hơn.
Cách biệt văn hóa và bất đồng ngôn ngữ dẫn đến nhiều mâu thuẫn đối đầu mà lẽ ra đã có thể giải quyết bằng đối thoại.
Chị Nguyễn Thị Châu là một cô dâu biết tiếng Hàn, nói rằng nếu các cô dâu Việt Nam chịu khó học vài câu thăm hỏi, lễ nghi trong gia đình thì sẽ được nhà chồng đối xử khác hơn là mỗi lần mở miệng ra chỉ biết nói duy nhất một chữ "tiền".
Hiện ở các vùng làng quê có khoảng một phần ba đàn ông lấy vợ nước ngoài và đứng thứ nhì sau các cô gái Trung Quốc gốc Triều Tiên là cô dâu Việt Nam.
Trung tâm nhân quyền cho phụ nữ nhập cư tại Seoul cho biết đang chuẩn bị một hội thảo về quyền của phụ nữ nước ngoài vào tháng Chín tới đây, có mời đại diện của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Theo bà Han Kuk-kyom, hiện chính phủ Hàn quốc đang tiếp tục hoàn thiện bộ luật bảo vệ phụ nữ nước ngoài nhập cư.
Gần đây có các điều khoản mới cho phép người phụ nữ lấy chồng Hàn quốc, nếu chứng minh được là mình bị ngược đãi thì sẽ được quyền định cư, còn phụ nữ sau khi sinh con có thể nhập quốc tịch Hàn quốc.
Trong tháng Bảy và tháng Tám 2006, đài BBC đang thực hiện loạt bài về Hàn quốc, trong đó có một chương trình về cuộc sống của phụ nữ Việt Nam sống cùng chồng trên đất Hàn Quốc, kính mời quí vị đón nghe trên làn sóng phát thanh vào các sáng thứ Hai theo giờ Việt Nam.
------------------------------------------------------------------------------
Phạm Tuấn, Sài Gòn
Tôi là người dân sống tại Sài Gòn, đã đọc báo và thấy cảnh này tại đất nước mình cũng xót thương lắm, nhưng quý vị có nghĩ rằng tại sao đa phần các cô gái lấy chồng Hàn Quốc là những cô gái Miền Quê mà không là các cô gái xinh đẹp của Sài Gòn?
Nhiều lý do để các cô gái ấy đi đến quyết định đau thương đó lắm: nhà nghèo, thiếu hiểu biết, con trai Việt Nam không lo được tương lai cho Họ được hạnh phúc. Tôi cũng là con trai Sài gòn khi nhìn thấy cảnh ấy cũng nên tự trách cho cánh đàn ông Việt Nam không thể giữ chân họ lại. Lỗi là tại mình, lỗi của nhiều thứ mà chính các cô gái ấy sẽ biết rất rõ về sự hy sinh của mình, chúng ta tự nhìn vào gương và tự đánh giá mình.
H'Linh, Pleiku, Việt Nam
Mọi người còn nhớ câu "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" không? Tôi nghĩ đã là người Việt Nam cho dù là sống ở đâu đi nữa thì vẫn là người VN họ cần được bảo vệ, được tôn trọng và được yêu thương. Tôi biết mỗi người VN dứt áo ra đi đều có một lý do riêng của mình, đó có thể là lý do chính đáng hoặt không chính đáng, nhưng nó có ý nghĩa gì hả các bạn?
Người VN không quan tâm, bảo vệ người VN thì cả dân tộc VN đều bị chê cười chứ không riêng cá nhân, tổ chức, hội, đoàn, đảng nào cả các bạn ạ.
Lê Viễn Xứ, USA
Theo tôi nghĩ cái nghèo không phải là lý do duy nhất gây ra làn sóng thích lấy chồng ngoại của các cô gái VN hiện nay, mà chính là tư tưởng sùng ngoại và sự thiếu hiểu biết về cuộc sống xứ người. Đa số người Việt cứ luôn suy nghĩ cuộc sống ở ngoại quốc là phải sung sướng hơn VN?!Không phải làm nhiều nhưng lại có nhiều tiền, xe hơi sang trọng, nhà cao cửa rộng... Nhưng họ không biết được rằng dù sống bất cứ nơi nào ta cũng phải lao động mới có ăn,đó là chưa nói nhiều khi với thân phận một người di dân sống trên xứ lạ quê người, ta phải làm gắp 2-3 lần một ngưới bản xứ và tiết kiệm mới hy vọng no đủ. Đó là chưa kể muôn vàn khó khăn khác như phong tục tập ván, ngôn ngữ và ...kỳ thị!
Tôi không đỗ lỗi hết cho nhà cầm quyền VN, nhưng tôi có cảm giác hình như chính phủ VN đang lúng túng sao đó trước vấn nạn này. Cần phải có ngay những đạo luật mới dứt khoát ngăn chận những cuộc buôn bán cô dâu trá hình này. Có rất nhiều nước còn nghèo khổ hơn VN, nhưng sao không thấy xãy ra tình trạng này, đó mới là điều đáng suy ngẫm lại... Nếu bạn chưa sống trên xứ lạ quê người thì bạn không bao giờ thấm thía được câu ca dao "ta về ta tắm ao ta...", hay như bài hát đồng dao thuở nào: "ai bảo chăn trâu là khỗ, chăn trâu sướng lắm chứ"... đúng làm sao.
Lý Nam, tp.HCM, VN
Mỗi một cô gái là một mảnh đời. Có cô vì tiền, có cô vì đua đòi với lối xóm, có cô ảo mộng xứ người rồi bỏ nước, có cô nhìn những người Việt Kiều rồi hy vọng... Bạn đã làm gì để những nỗi đau như thế không còn xảy ra. Đừng đứng bên ngoài nhìn vô như một người khách lạ. Bỏ rơi đất nước khi khó khăn, chỉ ngồi ngoài chê bai vô căn cứ. Rồi bạn sẽ kể lại cho họ nghe những nghịch cảnh khi làm kiếp tha hương hay bảo với họ đó là thiên đường để họ bước chân theo bạn? Bạn biết gì về những cô gái? Bạn thấy ĐCSVN đã hành động như thế nào? Sự đời không đơn giản như bạn nghĩ đâu bạn ơi!
Trịnh Kim Oanh, Hà Nội, VN
Bây giơ không thể đổi lỗi tại ai đươc. Theo tôi nghĩ, chính chúng ta cần phải xem xét lại. Ta cho phép phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng nước ngoài thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của họ. Tôi mong Việt Nam và các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc hãy có những chính sách cần thiết để phụ nữ Việt Nam khi đi lấy chồng nước ngoài có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Trần Văn Châu, HCM, VN
I dont feel anything, lol, it's not a big issue. Because I'm going to get marry with a Korean girl. And I promise to treat her well. You know, she loves me much.
Hoàng Lộc, Hà Nội, VN
không được đổ lỗi cho đảng cộng sản Việt Nam. Trên thực tế các cô gái lấy chồng Hàn quốc 90% là bất hợp pháp, tự tuyển chọn qua các công ty ma. Vì vậy họ phải tự gánh chịu bị lừa gạt, chấp nhận lấy những người đàn ông bị thần kinh, đui, què, ông lão tóc bạc, chấp nhận những cuộc hôn nhân không có hạnh phục. Đất nước đang đổi mới, lịch sử đang sang trang mới cho dân tộc. Chúng ta không nên bận tâm nhiều tới những thành phần này, hãy tập trung vào việc đoàn kết dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh theo đúng nghĩa của nó.
Thiện Trần, Arlington, USA
Họ nhận xét rất đúng. Hội phụ nữ Việt Nam lập ra để làm gì? Hao tốn công quĩ. Nạn mua bán phụ nữ, làm nô lệ tình dục cho các nước, con nít thì bị vùi dập ngay trên quê hương mình.
Hoàng Tín, Cần Thơ, VN
Đổ lỗi cho nhau la không tốt. Tất cả chúng ta phải làm sao cho cuộc sống chúng ta tốt hơn. Bình đẵng hơn. Bình đẳng ở đây là không phân biệt đối xử giữa người và người, màu da hay sắc tộc, chính trị hay tôn giáo vì đó là quyền của họ. Hãy để cho chọn lọc tự nhiên đào thải họ nếu họ không phù hợp với cách nghĩ và cách sống của nhân loại.
Minh Bạch, Phú Thọ, VN
Ở đây rõ ràng là trách nhiệm của các ban, nghành, chính quyền, tức là chính quyền cho rằng đã lấy chồng ngoại hay dở ráng chịu; dưới con mắt người nước ngoài không những phụ nữ VN bị khinh rẻ mà phần nào hình ảnh của dân tộc bị coi thường. Nhục! Kể cả những công nhân hay du học sinh ra nước ngoài vì thiếu thông tin hay không được phổ biến trước khi sang nước bạnđ ể rồi bị khinh rẻ.
LQV
Tất cả người VN nào còn chút lương tri và tình người đều cảm nhận được sự cay đắng ê chề, như thấy chính mình bị xúc phạm. Vì sao “con cháu Lạc Hồng” mà nên nỗi này! Để có được “Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN” như ngày nay, dân ta đã tốn biết bao nhiêu xương máu. Có được sự “Độc lập-Tự do - Hạnh phúc” này, mồ hôi nước mắt dân ta tưởng chừng chảy thành sông thành suối. Tất cả cũng chỉ mong ngày “giũ bùn đứng dậy sáng lòa”, thoát khỏi kiếp nghèo hèn nô lệ, “ai cũng có cơm ăn áo măc, ai cũng được học hành”, được “sánh vai cường quốc năm châu”,… Vậy mà sao họ vẫn cứ rũ áo ra đi, bỏ lại sau lưng ruộng đồng (đã đưa VN thành quốc qia xuất khẩu gạo thứ 2), bất chấp hiểm nguy khôn lường nơi xứ người, những mong được đổi đời “siêu làm chủ”. Không thể chấp nhận được kẻ ngoại quốc nào đó bắt “chủ nhà” phải “ngồi dàn hàng ngang” để xem mặt và sơ tuyển vòng 1 vòng 2, ngay trên…sân nhà mình ! Vẫn còn người Việt của ta khuyên rằng : “Đừng vì hơn 100 người phụ nữ ! - những người tự biến mình thành món hàng mất giá kia…”, thì trách sao được “chú rể Hàn”. Nếu cảm thông cho đời “làm chủ”, thì ta trách cái gì, trách ai đây!
Nam Trang, Reading, USA
Theo tôi nghĩ chủ yếu đây là vấn đề kinh tế. Hàn quốc phát triển cao hơn Việt nam. Người ta có thể viện nhiều lý do nhưng thực chất là vì tiền. Muốn giải quyết tận gốc Việt Nam phải phát triển kinh tế để người dân có đầy đủ cơn ăn áo mặc, bên cạnh vấn đề giáo dục tự hào dân tộc.
Le Si Chuc, Thanh hoa, VN
Tôi thấy hầu như sự kiện gì xảy ra, các bạn cũng dựa vào đó để nói đến vấn đề chính trị. Nhưng tôi cũng không biết các bạn thuộc thành phần gì, và các bạn là những ai nữa? Các bạn đang ở đâu để thấm cái nỗi nhục ấy?
Các bạn vẫn có một giọng điệu thù địch, giọng điệu ích kỷ hẹp hòi mỗi khi đánh giá về ĐCSVN hoặc nhìn nhận vấn đề về Việt. Theo tôi thì các bạn đang sống thời kỳ mà lịch sử đã lựa chọn rồi, các bạn tài giỏi ư? các bạn đau đớn khi thấy quê hương lầm than ư? hãy hành động đi, đừng mãi cái giọng điệu nhàm chán ra rả kêu ca đau này xót nọ.
Tôi nghĩ đó chẳng qua là giọng điệu đạo đức giả ca thán và ích kỷ của một số bộ phận. Đừng vì hơn 100 người phụ nữ - những người tự biến mình thành món hàng mất giá kia mà đánh giá về một dân tộc.
Nguyễn Văn Thy, Cần Thơ
Tôi có một cô em vợ, học ở Sài Gòn, ra trường có việc làm cũng khá ổn định. Cô ấy cũng có một người làm việc (ngành công nghệ thông tin) ở Sài Gòn hỏi cưới. Trông chàng ấy cũng rất lịnh lãm và hiền từ. Công việc anh ấy ổn định và lương khá cao, tôi nghĩ cô em vợ ưng ý. Tuy nhiên cô em vẫn không chịu và có ý định tìm một người chồng "ngoại" và nơi cô ta để mắt tới là Hàn Quốc. Các bạn suy nghĩ thế nào trường hợp này?
Ha, Seoul, Hàn Quốc
Sự ra đi của các bạn là sự hi sinh để cứu gia đình hay sự lười biếng không chịu lao động để tìm tự cứu bản thân và gia đình?
Trịnh Kim Oanh, Hà Nội
Bây giờ không thể đổi lỗi tại ai đươc. Theo tôi nghĩ, chính chúng ta cần phải xem xét lại. Ta cho phép phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng nước ngoài thì chúng ta cũng phải có trách nhiện với cuộc sống của họ. Tôi mong Viêt Nam và các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc hãy có những chính sách cần thiết để phụ nữ Việt Nam khi đi lấy chồng nước ngoài có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc.
Nguyen Xuan Cong, Hà Nội
Một sự nhục nhã không thể chấp nhận được.Nguyên nhân chính là do một Đảng lãnh đạo. Tôi yêu cầu cần phải đa nguyên chính trị, đa Đảng đối lập thì mới có sự cạnh tranh, có cạnh tranh thì đất nước mới phát triển được.
Don Nguyen, El Monte, USA
I feel ashame for being Vietnamese when my Korean friends talk to me about this issue, I feel like they are better class than I am for being Korean, even though I am way more successul than they are.
Trinh Nguyen, Canada
Về chuyện cô dâu Việt bị sỉ nhục, chính phủ Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam phải nhận trách nhiệm của mình, xin lỗi quốc dân đồng bào và tìm cách khắc phục. Không thể chỉ biết "nổi giận” sơ sơ như bà hội trưởng được. Phụ nữ là nguồn sinh khí, là sức sống, là linh hồn của một dân tộc. Bảo vệ người phụ nữ như bảo vệ “phần mềm yếu nhất mà quan trọng nhất của cơ thể”. Không bảo vệ được phụ nữ, dân tộc sẽ bị diệt vong. Còn một dân tộc có thể bị thất bại nhất thời, nhưng nếu phụ nữ và trẻ em được bảo vệ tốt, dân tộc đó sẽ hồi sinh. Để cho những người phụ nữ của dân tộc phải chịu nhục, những người đàn ông sẽ không thể ngẩng đầu nhìn thiên hạ được. Trong những cuộc chiến đẫm máu giữa các sắc dân chưa văn minh, không phải ngẫu nhiên mà những kẻ chiến thắng thường hãm hiếp và giết hại phụ nữ của đối phương. Điều này không chỉ từ bản năng thú tính của những tên lính, mà thường là những động cơ đã được toan tính nhằm đánh gục đối phương một cách thâm độc nhất. Người đàn ông Việt Nam, ngoài mục tiêu tranh đấu để đất nước dân chủ hơn, giàu có hơn, thì hãy bắt đầu bằng việc tôn trọng và bảo vệ những người phụ nữ của chúng ta một cách tốt hơn.
Phạm Quang Trung, LA, USA
Tôi không đồng ý về ý kiến của bà Han Kuk-kyom hiện là giám đốc gì đó. Đàn ông Đại Hàn không lấy được vợ đó là lỗi của họ. Người Đại Hàn không nên đổ lỗi cho người Việt Nam chúng tôi nói chung hay người phụ nữ Việt Nam nói riêng. Hôm nay các cô gái Việt nam cảm thấy không lo được cho bản thân mình tốt hơn cho nên họ mới đi lấy chồng ở Hàn Quốc, Đài Loan hay Trung Quốc. Họ đã bị lừa gạt và hoàn toàn sai lầm ở các xứ này. Họ sẽ bị gánh nặng thêm cho tương lai của họ về sau như là phải lấy một người chồng già bệnh tật, nghèo nàn, già nua và sau đó lại đẻ ra những đứa bé ngu khờ, dốt nát, hay đau yếu. Sau cùng, những cô gái này chịu không nổi khổ cực, nên họ đành phải về Việt Nam sinh sống. Lúc đó các gánh nặng không chỉ là một mình họ, mà sẽ là một gánh nặng cho nước Việt Nam chúng ta. Cho nên tôi đề nghị Hội phụ nữ Việt Nam cùng với chính phủ Việt Nam và cả ngành Công an là cấm tất cả phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng ở Đại Hàn, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Singapore. Bởi vì các quốc gia này vốn khinh khi người Việt Nam, họ không quí mến là đã lấy được người phụ nữ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam phải tích cực gia nhập WTO và đạt được PNTR để tạo công ăn việc làm cho người phụ nữ Việt Nam để họ có niềm vui với cuộc sống của họ ở Việt Nam hơn là bị lừa đảo ở nước ngoài.
Linh, Yokohama
Khi đất đất nước còn nghèo thì thì sự ra đi của họ là một sự hy sinh rất lớn. Hy sinh bản thân mình để cứu được cả chục người trong gia đình thì rất đáng khâm phục. Chúc các chị lên đường may mắn, gặp được người chồng tốt để sự hy sinh đó không vô nghĩa.