28 Tháng 7 2006 - Cập nhật 10h49 GMT
Trong khi chiến sự tại Lebanon ngày càng ác liệt, Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) nói đã có khoảng 200 lao động Việt Nam đăng ký xin được sơ tán về nước.
Tuy nhiên cho tới giờ phút này, vẫn chưa có ai được chuyển đi và con số người muốn di tản thực tế ít hơn thế nhiều.
Anh Bùi Văn Dũng, đại diện cho người lao động Việt Nam tại Lebanon nói với BBC:
Cho đến ngày hôm nay, tình trạng của tất cả mọi người Việt ở Lebanon có thể nói là vẫn an toàn.
Hôm qua, ông Trần Việt Tú, đại diện cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã tới Beirut và chúng tôi đã gặp ông ngay vào buổi tối để bàn bạc việc liên lạc với những người Việt ở đây, chuẩn bị đi di tản.
Ngay lúc này, ông Tú cũng đang có mặt cùng chúng tôi và khoảng chục người Việt khác đã xin nghỉ làm được tới đây để thảo luận.
BBC: Hiện số người Việt tập trung tại Beirut có nhiều không thưa anh?
Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị thôi, chưa thể tập trung được toàn bộ vì cũng phải chờ đại diện ngoại giao của Việt Nam có thông báo chính thức trên công luận của Lebanon để các gia chủ có sử dụng lao động Việt Nam được biết.
Họ sẽ phải liên lạc lại và chỉ khi họ có tin tưởng thì họ mới giao người cho mình để di tản. Với tư cách cá nhân, chúng tôi không thể lấy người ra khỏi nhà chủ được.
BBC: Vậy thì chắc tới cuối tuần này người Việt cũng chưa di tản khỏi Lebanon được?
Theo nhận định của chúng tôi thì sớm nhất cũng phải đầu tuần tới mới có thể thực hiện di tản được. Chúng tôi đã liên lạc chừng 127 người thế nhưng chỉ khoảng 70 người trong số đó là muốn di tản lúc này.
==========================================
VN
Với các thông tin về việc Chính phủ Việt Nam quan tâm tới vấn đề di tản người Việt thì có ai có ý kiến gì không? Tốt hay xấu đều đưa lên đi. Đừng im lặng theo kiểu: "Tát nước theo mưa" nhưng khi không mưa thì lại có sự "im lặng" như vậy !!
VKHK
Quan chức nào bực bội vì bị chỉ trích thì cứ tự nhiên từ chức, cả cái chính phủ VN từ chức càng tốt, để dân bầu lên những người giỏi hơn. Dân VN hay "bội ơn bội nghĩa" vậy đấy, chẳng nhớ ơn đảng, nghĩa chính phủ gì cả, vậy thì đảng và chính phủ bám víu quyền lực làm gì? Xuống đi cho dân nhờ.
Chuyện di tản 200 người làm không xong, còn đòi cất trường đại học quốc tế, đem VN trở thành quốc gia công nghiệp, trở thành điểm hẹn Thiên niên kỷ cho thế giới đến học khôn, v.v... Thiệt, các chú các bác cán bộ về nuôi heo làm ruộng chưa chắc đã xong. Bác Ngọc Tú bên Lebanon có biết cách gọi điện thoại mướn xe buýt không, nếu không thì lên tiếng, giao lại hết cho các Tổ chức Việt Nam hải ngoại, chúng tôi sẽ làm dễ dàng.
Tuoi20yeudau
Thật nực cười khi một số bạn tỏ ra hằn học bực bội khi nghe người khác chỉ trích chính phủ, chế độ. Chính phủ là cái gì mà không được chỉ trích chứ? Không phải họ hoạt động, họ nhận lương là nhờ thuế của người dân chúng ta sao? Chế độ là cái gì mà không được chỉ trích chứ? Đó chẳng qua là một hệ thống chính trị với bao khiếm khuyết. Muốn chữa được các khiếm khuyết ấy thì cần chỉ trích, cáo buộc chứ khen tụng là vô ích. Mà ở nước ta, nghe khen tụng ngợi ca quen rồi, bây giờ tập nghe chỉ trích chửi bới đi là vừa. Ngài Tú và các ngài trong chính phủ VN mà không được lên đài lên báo để ăn chỉ trích của dân chúng thì còn khuya các ngài ấy mới quan tâm đến đồng bào bên Lebanon.
NVN
Theo các nước ngoài thì chính phủ lo cho dân họ là vì trách nhiệm, nếu dân không hài lòng thì sẽ kéo chính phủ sập ngay, vì họ còn nhiều sự chọn lựa khác. Theo bên VN thì chính phủ "quan tâm đến vấn đề di tản người Việt" là vì chính phủ làm ơn làm phước, do ơn đảng, phước chính phủ mà ra, dân có hài lòng hay không thì kệ dân, vì dân làm gì được nào, có sự chọn lựa gì đâu, lại làm sao kéo sập chính phủ?
Tưởng gì, ông Ngọc Tú qua Beirut chẳng qua cũng chỉ đùn đẩy cho IOM, vậy thì ông qua làm gì cho tốn tiền dân đóng thuế? Vấn đề ở đây phải là, VN tự lo cho dân VN thì hơn là giao họ cho IOM, vì tuy IOM có cố gắng nhưng họ còn cả trăm ngàn người khác phải lo. Hiện nay lại chẳng có kế hoạch nào SAU KHI IOM đem người Việt qua Syria, lúc đó sẽ ra sao, đi máy bay gì về nước, trong khi dân Phi muốn về thì chính phủ Phi đã thuê bao cả chuyến bay từ 19/7, gần 2 tuần TRƯỚC khi dân Việt lên được chiếc xe buýt của IOM.
Hồi thì nói cuối tuần này, nay thì nói đầu tuần sau, rồi lại chẳng có kế hoạch nào sau khi sang Syria. Truyền thông trong và ngoài nước phỏng vấn các người tại chỗ thì họ dại gì mà nói hết sự thật, làm sao họ DÁM chỉ trích chính phủ VN chậm chạp, ù lì, khi mà ông Tú ở ngay đó, ông gạch tên ra khỏi danh sách thì nguy, vả lại còn phải nhờ tiền dân đóng thuế mà đảng đang nắm để mua vé máy bay về nước. Sinh mạng họ nằm trong tay ông Tú và chính phủ VN, thì làm sao họ dám nói hết tất cả những lo âu chất chứa trong lòng?
Nguyễn Nam Long, Sài Gòn
Trước hết, thật công bằng mà nói thì chính phủ VN (CPVN) cũng có động thái tích cực để di tản người Việt bên LB, dù cũng có thể tạm gọi là hơi chậm. Thông qua những gì mà BBC đã đưa tin, tôi có một cảm nhận là CPVN vẫn có một căn bệnh cố hữu là chậm chạp trong việc bảo vệ người Việt ở ngòai nước. Một điều ta có thể dễ dàng nhận thấy là việc gì cũng phải đợi chỉ đạo trong nước ra, trong khi ở vai trò ngoại giao, đại sứ VN ở các nước Trung Đông hầu như thụ động, trong trường hợp này, đáng lí ra các tòa đại sứ VN có thể thông báo khẩn cho người Việt trên các phương tiện đại chúng tại chỗ là có thể vào tạm lánh ở trong khuôn viên mình nếu như cảm thấy bất an chắng han, và cũng thói quan liêu cố hữu, cư phải đợi người dân liên lạc với mình trước, mà không thường xuyên liên lạc với những người Việt đã sống lâu năm ở đó để dễ dàng nắm tình hình kiều bào. Mặt khác, tôi được biết là Bộ ngoại giao VN cũng có quỹ tiền mặt riêng (lên tới vài triệu đô như báo chí đã nêu), có thể sử dụng nó trogn các trường hợp khẩn cấp để lo cho bà con mình nếu cần di tản, sinh sống chẳng hạn. Tóm lại là chúng ta có thể thấy sự trì trệ, quan liêu tồn tại trong mọi tổ chức và cá nhân quan chức trong CPVN. Thương cho người Việt ở nước ngoài. Cầu chúc cho họ được bình yên.
LQV
Vì sao nhiều người không muốn đi? Phải chăng mọi người sống trong an bình, sung túc không hiểu hoàn cảnh cuộc sống của họ nên đã quá lo? Và chính phủ thì thừa hiểu con dân của mình. Có thể vậy! Cảnh bom rơi đạn lạc giờ đây có lẽ cũng đã...quen! Điều quan tâm của họ có thể xa hơn, thiết thực hơn. Đằng sau sự oan toàn thì điều gì sẽ đến,cuộc sống sẽ ra sao? Lo cho sự an toàn của họ với tình nhân ái, trách nhiệm cao và chuyện họ có đồng ý đi hay không là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dù sao cũng mong họ có quyết định đúng. Được an toàn,và cuộc sống yên vui.
Sinh Viên, Hà Nội
Đầu tiên chúng ta cũng phải hoan nghênh sự nỗ lực của chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ đối vời công dân Việt Nam tại Libăng. Việc khán giả không viết bài nữa khi chính phủ đã có những phản ứng nhằm giúp đỡ những công dân Việt Nam, đây là lẽ bình thường, vì họ đã cảm thấy yên tâm hơn số phận những người lao động nghèo Việt Nam ở LiBăng, nếu chúng ta thử lật ngược lại vấn đề một chút, nếu không có sự lên tiếng của người đọc, của đài BBC đối với những người có tránh nhiệm thì mọi việc có thể tạm ổn cho đến thời điểm này hay không.
Tony Phạm, Canada
Bạn hiền VN đừng vội vơ đũa cả nắm và "lên lớp". Sở dĩ mà người ta không nêu ý kiến là vì đã "chán" hệ thống chính quyền VN về vấn đề quan tâm tới "khúc ruột ngàn dặm" ...phải đợi BBC , RFI ...lên tiếng kêu cứu thì mới ...chậm chạp, miễn cưỡng ra tay cứu giúp sau khi đã đổ thừa lẫn nhau ... Trong nước thì "đã chỉ thị" còn ngoài nước thì "chờ hướng dẫn" ... cho nên người ta chẳng buồn ý kiến, ý gương gì nữa !!!
Lê Quang Sơn
Xin gởi đến bạn VN nào đó không rõ họ và tên chỉ dùng mật mã, thôi thế cũng được qua lời lẽ hằn học của bạn chứng tỏ rằng bạn đang ở trong tâm trạng nào, thù ghét, tức tối, bực bội đối với những ai chỉ trích phê phán chế độ. Xin gởi đến bạn đôi lời mong bạn hãy hiểu thêm về vấn đề di tản chỉ có 200 người Việt mà hầu hết họ là những người đi làm nghề "giúp việc" mà đúng nghĩa của năm cải cách ruộng đất 1953 mà chính phủ Việt Minh lúc ấy gọi là thành phần "Bần cố Nông" đi làm "đầy tớ" cho địa chủ, tư sản. Thành phần mà đã tham gia Việt Minh đông đảo nhất để đưa tổ chức Đảng Cộng Sản đến vinh quang.
Bạn hãy nhìn về quá khứ hay tìm đọc những câu chuyện của người việt biển đến các nước như Phillipine, Mã Lai, Indonexia, Hong Kong với những chiếc tàu đánh cá chở tới 200 người, một tàu đánh cá thôi đó bạn VN ạ. Chứ thong thả được bảo vệ bởi lực lượng Hải Quân Việt Nam và sự hổ trợ quốc tế vì nạn nhân chiến tranh thì một tàu vũ trang Việt Nam và 3 tàu đánh cá Việt Nam đổ xăng dầu đầy đủ thì theo thiển ý của tôi thì bây giờ 200 " Bần Cố Nông" Việt Nam đang thong dong nơi biển cả, uống champaign mừng ngày đoàn viên rồi thưa bạn VN ạ.
Tôi chưa đề cập đến tìm lực hùng hậu của Hải quân Việt Nam hiện có chỉ đem ra 0.1 phần trăm để đêm những 200 " Bần Cố Nông " ấy về miền đất Xã Hội CHủ Nghĩa thì quá là dễ dàng. Do Thái đã mở hành lang đường biển sang đảo Sip thì cứ đưa tàu của mình tới đó đi, không cứu đồng bào mình được bởi vì 200 "Bần Cố Nông" không biết thông tin thì mình cứu những đồng loại khác thì có sao đâu như người Phi Luật Tân, Đại Hàn .v.v. Đằng này chẳng làm gì cả, đến cả gần 2 tuần sau thì lúc ấy mới lên tiếng bởi vì dư luận, rồi đến bây giờ IOM đài thọ 100%, thử hỏi "Tinh Thần Quốc Tế Vô Sản" của Đảng Cộng Sản Việt Nam và các Đảng viên CS trong bộ máy Chính Phủ Việt Nam đâu rồi? Đừng có chống chế cái bản chất xấu xa của mình. Không thể lấy lưới thưa mà che được mắt thiên hạ, thưa bạn VN.
Hoàng Hà, HCM, VN
Việc 200 đồng hương tại LiBăng được sự giúp đỡ của chính phủ VN là kết quả của nhiều tiếng kêu gọi từ trong nước cho đến ngoài nước. Đó là trách nhiệm của chính phủ. Sự im lặng của mọi ngươì có nghĩa là vụ việc đã được giải quyết, bạn VN muốn mọi ngươì phải nói điều gì nữa? Bạn nên tập sống trong không khí dân chủ, điều gì chưa được, ngươì dân có quyền có ý kiến, còn khen tặng trong chuyện này thì cũng không đáng vì nhờ công luận, mọi việc được giải quyết trong chiều hướng tốt dù hơi trễ. Nếu chính phủ VN tự động tìm cách thông báo và cứu ngươì Việt ở Li Băng trước khi các lời kêu cứu của họ được gửi tới các cơ quan truyền thông thì đó mới là chuyện đáng tuyên dương. Ít ra , hôm nay mọi ngươì đều thở phào vì lời kêu cứu đã có kết quả tức thì, không có gì để nói thêm, ngoài những lơì "dấm dẳng" của bạn VN..
Võ An, San Jose
Khi cuộc chiến sắp xãy ra tại thủ đô Lebanon, các quốc gia có kiều dân của họ đang sinh sống tại quốc gia nầy lập tức được chánh phủ họ dùng mọi phương tiện có được di tản họ ra khỏi vùng bom đạn ngay lập tức. Đó là trách nhiệm và bổn phận của một chánh phủ vì dân và phục vụ cho dân. Người dân VN ra khỏi nước không phải là chuyện dễ thực hiện. Địa chỉ liên lạc từng người dân ỡ nước ngoài thì nhà nước ta điều có đủ, nhưng đụng chuyện cần đến thì không ai biết. Phải đợi dư luận bên ngoài thúc giục mới chịu mở mắt. Cũng may là không có trái đạn vô tình nào tìm đến kiều bào VN ở Lebanon trong lúc nầy. Có lẽ,ngày nào họ được bầu lên bằng lá phiếu của người dân thì lúc đó họ mới chịu học thuộc lòng chữ :Vì Dân và Do Dân mà hành động.
Phan Thanh, Cần Thơ
Ông Bà mình có câu Trâu chậm uống nước đục. Dân các nước di tản mất đất hết rồi, giờ này Đại diện Sứ Quán mới tới, còn nói nỗi gì nữa. Dân Phi về nhà còn được Tổng thống ra phi trường đón tiếp, ca ngợi là người có công cho đất nước. Đồng bào mình sao mà khổ quá vậy, đi làm bỏ con bỏ cái, bỏ chồng bỏ vợ, xém chút nửa thì bỏ mạng, vậy làm con thú còn sướng hơn làm dân của những quan tham làm biếng, ù lì, bất động từ trên xuống dưới. Thiệt là trơ trẽn hết chỗ nói.
Ẩn danh
CSVN chẳng làm nên trò trống gì cả, chuyện đơn giản, dễ thế này đã không xong, vậy cũng đòi hiện đại hóa quốc gia, tăng cường ảnh hưởng, làm điểm hẹn thiên niên kỷ, v.v... Tất cả các "thành tựu" đạt được trong 20 năm qua, nếu có, thì chỉ là dễ dãi bớt để dân chúng tự kiếm tiền trong và ngoài nước. "Cháy nhà mới ra mặt chuột", "nước loạn biết tôi trung", các câu nói của tiền nhân vào những ngày này được thấy rõ hơn hết.
Qua vụ các ngư dân Việt bị Trung Quốc thảm sát rồi đổ thừa là "ăn cướp tàu thuyền và dụng cụ chài lưới" gần đây, rồi các vụ cô dâu Việt bị ngược đãi đánh đập khắp Đông Nam Á, lao nô Việt khắp thế giới và ngay cả trong nước thường xuyên bị chủ Hàn quốc, Đài loan đánh gãy xương hộc máu, v.v..., thì chính phủ VN hoàn toàn làm ngơ. Nhiều vụ chủ Hàn Quốc đánh trọng thương công nhân Việt ngay trên đất nước VN thì chính phủ KHÔNG BAO GIỜ dám giam giữ họ để điều tra, nói gì đến đưa ra xử công khai, công bằng.
Nói gì đến người nước ngoài, quan chức VN hàng ngày hàng giờ hống hách, hoạnh họe, ông chủ lớn của ông Bùi Tiến Dũng bên GTVT, đến giờ này ngay cả các tờ báo VN có khuynh hướng "tiến bộ" nhất cũng chưa dám nêu rõ họ tên là ai, từng đánh gãy 2 răng cửa của một chủ quán chỉ vì nạn nhân đưa ra các cô gái bia ôm mà "ông chủ lớn" chê bai.
Lối hành xử coi thường, thậm chí khinh thường, người dân lao động bình thường đã ăn sâu vào tâm trí của quan chức VN. Thật vô cùng mỉa mai khi chính phủ VN dám vỗ ngực tuyên xưng họ đại diện cho giai cấp bần cố nông, từ giai cấp công nông mà ra. Thấy họ "trải thảm đỏ" cho một số VK "trí thức" quèn chịu bán linh hồn cho ma quỷ mà buồn cười, vì họ "mua" được vài người hết thời, bị đào thải, mà cũng mừng rỡ hân hoan. Các người lao động nghèo bên Lebanon thì chính phủ mới, tiến bộ, trẻ trung, của VN cũng chỉ giao danh sách cho IOM mà thôi.
Nguyen Tran, USA
Bạn VN, chính phủ Việt Nam quan tâm tới vấn đề di tản người Việt tại Lebanon bằng nước bọt đầu môi hay bằng hành động thực tế? Chỉ giỏi đi ăn xin lòng từ thiện của các tổ chức nhân đạo quốc tế như IOM và các nước bạn thì chẳng có gì đáng vênh váo cả. Nhận hàng bố thí của hàng xóm đem về phân phát cho người nhà thì có thật sự là người "đầy tớ" đã hoàn thành trách nhiệm không?
Trong nước thì ăn cắp của dân bằng tham nhũng, ngoài nước thì xin xỏ viện trợ như đám ăn mày, xây dựng XHCN bằng bàn tay lật ngửa và đầu gối chạm đất "để có được một đất nước tự do hạnh phúc như ngày hôm nay" thì có gì đáng tự hào? Chia xẻ là bản tính nhân đạo của loài người, nhưng niềm kiêu hãnh tinh thần danh dự và lòng tự ái - của những kẻ chỉ biết "ngửa bàn tay và há miệng nuốt" hàng dư thừa của kẻ khác triền miên như vậy - để ở đâu ? Thật đáng xấu hổ cho lũ "đầy tớ" bất tài vô dụng, phải không bạn VN ?
Quang Trực
Nói thiệt với bạn VN, ở bên đế quốc Mỹ chính quyền mà làm việc lờ vờ, phạm sai quấy là dân nó chủi tung lên, mất việc từ khuya rồi chứ ở đó mà vòi vĩnh đòi xoa đầu khen như con nít thì còn lâu. Dân chủ không chấp nhận làm việc kiểu ăn cơm của nhân dân mà cứ "xoá bài làm lại" mãi như thế.