Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
18 Tháng 8 2006 - Cập nhật 15h25 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chuyện người ở lại
 
Cảnh hoang tàn ở Beirut
Thành phố từng được mệnh danh là "Paris của Trung đông" nay nhiều nơi chỉ còn gạch vụn
Đã gần một tuần kể từ khi chiến sự tại Lebanon chấm dứt. Người dân các nơi, trong đó có cả những lao động Việt Nam nay cùng gia đình chủ thuê trở về nhà.

Được biết hiện còn khoảng 45- 50 người Việt Nam trụ lại Lebanon chứ không hồi hương trong thời gian xảy ra chiến sự. Anh Đặng Công Tráng, đang ở thành phố Beirut là một trong số đó.

Anh Tráng nói tình hình tại Beirut đã bình thường trở lại, đường phố bắt đầu nhộn nhịp và an ninh 'hoàn toàn bình thường'.

Mấy ngày tới khoảng một chục người Việt Nam sẽ quay trở lại Beirut cùng gia chủ.

"Tất nhiên việc làm ăn kinh doanh chưa được như trước chiến tranh nhưng tôi nghĩ chỉ vài tuần nữa mọi việc sẽ đâu vào đấy".

Thị trường tiềm năng

Số người Việt rời Lebanon về Việt Nam trong thời gian chiến sự là 76 người và anh Đặng Công Tráng nói người đã sơ tán về cùng người ở lại vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

"Đại bộ phận họ muốn quay trở lại Lebanon làm việc nếu tình hình ổn định. Thế nhưng trong thời gian này việc làm chưa nhiều vì người Lebanon đi sơ tán chưa quay trở về".

Anh Đặng Công Tráng ở Lebanon đã tám năm, anh làm công việc nấu ăn cho nhà hàng của người Lebanon.

Theo anh, mất khoảng hai tháng thời điểm chiến tranh thu nhập của người Việt giảm sút vì người Lebanon đi sơ tán hết. Nhưng anh Tráng nhắc lại rằng anh tin chỉ không lâu nữa mọi việc sẽ trở lại bình thường.

Thị trường Lebanon theo anh đánh giá là thị trường tiềm năng và 'dễ tính'.

"Người Việt nói chung yếu nhất là ngôn ngữ và hòa nhập với điều kiện cuộc sống mới, thế nhưng ở Lebanon thì gần như ai cũng nhanh chóng bám trụ và sống được.

Thu nhập so với các nước khác cũng khá hơn và người Lebanon thì đặc biệt quý người Việt Nam".

---------------------------------------------

Nguyễn Long, Yên Bái
Thật may chiến tranh đã kết thúc. Đây đúng là một cuộc chiến vô nghĩa. Một cuộc chiến đã đem đến thương đau vô cùng to lớn cho người Lebanon. Một cuộc chiến mà chẳng có ai là kẻ chiến thắng. Nhưng nó cho chúng ta thấy vị trí đắc lợi của việc thân Mỹ. Đó là có quyền tấn công bất kỳ một nước nào mà bạn muốn!!! Có thể tham sát bất cứ trẻ em và phụ nữ, nhưng người dân vô tội mà không bao giờ lo sợ tòa án La Hay về tội phạm chiến tranh động đến.

Người Việt tại Lebanon được người dân ở đây yêu mến vì sao ?! Đó là họ cảm phục chúng ta đã đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tôi đã có lần đến Cairo khi được biết tôi là người Việtnam hầu như 80% họ đều tỏ ra rất hồ hởi và vui vẻ và họ đều nói: 'Vietnam number one'. Họ tin rằng Việtnam đã dùng Dao, Kiếm để đánh thắng người Mỹ. Đây chính là những lý do tại sao những người hồi giáo lại yêu mến người Việt.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
'Người Việt vẫn an toàn'
28 Tháng 7, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân