BBCVietnamese.com

10 Tháng 8 2006 - Cập nhật 12h23 GMT

'Mục đích là đấu tranh ôn hòa'

Những ngày gần đây, tin từ Việt Nam nói nhiều thành viên của khối 8406, một nhóm vận động cho dân chủ tại Việt Nam, đã bị công an gọi lên thẩm vấn.

Những người này cũng nhận cảnh báo sẽ bị truy tố trước tòa vì đã vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, một người trong khối 8406 vừa trả lời điện thoại cho BBC sau khi bị thẩm vấn trở về.

Nghe phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Quang

"Ngoài tôi ra thì còn nhiều người nữa cũng bị gọi lên, nội dung thẩm vấn giống nhau. Người ta quy kết cho khối 8406 là vi phạm Hiến pháp và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Họ nói chúng tôi có thể bị truy tố vì thành lập nhóm mà chưa xin phép, lại có âm mưu lật đổ chế độ."

"Nhưng trong tuyên ngôn của khối chúng tôi, không có từ ngữ nào đòi lật đổ chế độ cộng sản. Chúng tôi chỉ kêu gọi trí thức giúp Đảng Cộng sản nhìn ra được nhu cầu cho các đảng phái cùng được cạnh tranh lành mạnh trên chính trường, chấp nhận xã hội đa nguyên."

Ông Quang nói bản thân ông đã bị thẩm vấn ba lần.

"Lần thứ nhất là ngày 5-8, từ 8h sáng đến sáu giờ chiều. Hôm sau lại một lần nữa, và lần thứ ba là hôm nay, 10-8, từ 8h đến 12h30."

"Họ nói sẽ truy tố tất cả chúng tôi ra tòa, mặc dù tôi phản bác rằng Hiến pháp 1992 đã quy định cho người dân được lập nhóm, lập hội. Họ không nói là khi nào, nhưng nhấn mạnh là sẽ truy tố chúng tôi."

Về thông tin một thành viên trong khối 8406 bị đánh 'gây thương tích', ông Quang nói tin này chưa thật chính xác.

"Quả thật một người, anh Vũ Hoàng Hải, đã bị đánh, nhưng chưa gây thương tích mà mới bị bầm tím."

Khối 8406 xuất phát từ sự kiện hồi tháng Tư năm nay, khi ban đầu có hơn một trăm người ký tên vào bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam, trong đó có ông Đỗ Nam Hải và Linh mục Nguyễn Văn Lý.

Từ con số hơn 118 người ban đầu, nay những người đứng đầu nói ít nhất 2000 người tại Việt Nam đã ký tên vào Tuyên ngôn này.

8406 nhằm ám chỉ ngày 8-4-2006, là ngày công bố bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ.

...............................................................................

Một người ở nước ngoài
Đọc bài Đoàn Du tôi thấy buồn quá. Tôi hiện sống ở nước ngoài, nói thật, dân thế giới bây giờ chả ai khâm phục mấy chuyện đánh đấm của VN nữa đâu.

Có người còn hỏi tôi rằng VN vẫn còn chiến tranh, vẫn còn 2 miền à, có người lại hỏi VN ở đâu. Còn ông unicef nghe mấy ông VN đề đạt nhiều lần quá nên tặng cho danh hiệu là điểm đến an toàn thôi, chứ trung bình mỗi ngày trên cả nước có tới 35 người chết vì tai nạn giao thông thì an toàn cái nỗi gì hả trời, du khách một đi không trở lại hết đấy chứ.

Chuyện thi học sinh giỏi thế giới đâu ai quan tâm đâu, như bên tôi, chả ai quan tâm ba cái chuyện ấy đâu, họ cũng không luyện gà chọi gà nòi như mình. Lâu nay nhiều người hay ảo tưởng về VN, có sống ở nước ngoài mới biết sự thật, thay vì nghe tuyên truyền.

Đoàn Du, HCM
Gửi Quang Vinh, Hà Nội. Thế nào là nhân tài ? Kỹ sư, bác sĩ mục sư thì sao? Theo học đại học, đạt đủ điểm trung bình thì được gán cho cái mác như vậy, còn tài cán tới đâu thì ai biết được. Vậy họ lấy tư cách gì mà dẫn dắt người khác hay tuyên bố chế nào này là đúng chế đệ kia là sai ? Còn Dân tộc Việt Nam chưa hòa nhập với TG sao? Thật là thiếu kiến thức khi nói vậy!

Xin đơn cử 1 vài điều. Thế giới ai không biết và khâm phục cuộc chiến thần thánh của VN chống Mỹ. VN đã gia nhập UN, ASIAN, AFTA, sắp tới là WTO, danh lam thắng cảnh VN được UNICEF công nhận, thế giới gọi VN là điểm đến an toàn, Bill Clinton, Bill Gate đã từng tới thăm VN, bất kỳ cuộc thi toán, lý, cờ vua,... thế giới đều có người VN tham dự, vô số nhà đầu tư lớn đ! ủ các lĩnh vực kinh doanh tại VN. Đặc biệt VN vừa có tên trên bản đồ công nghệ TG. Những điều đó gọi là gì vậy bạn Quang Vinh ?

Ẩn danh
Đồng ý với ý kiến của bạn Boutique. Đây những người không biết lượng sức mình, Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng CS đang phát triển một cách chắc chắn và bền vững. Thật không ra gì khi có những người mượn cái gọi là dân chủ để chống phá lại nhà nước, lại chế độ.

Sao họ không chấp hành luật pháp và khi thấy những gì chưa phù hợp thì đưa ra những ý kiến tốt đẹp để XD đất nước mà lại cứ nghĩ ra mấy cái trò quậy này để kiếm lấy tiếng vang và mấy đồng bạc do Mỹ tài trợ và sau đó trở thành chó săn của bọn phương tây để đi bóc lột dân mình.

Đây có thể là những người đã từng bị kỷ luật nên bất mãn với chế độ và định làm những việc vì tư thù cá nhân nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời. Tôi thật không ngờ có những người coi đây là cải cách, đi trước thời đại, không biết họ đang hưởng lợi từ ai mà lại nói như vậy...

Jimmy Trần, Raleigh, USA
Gửi bạn Boutique. Tôi muốn hỏi rằng bạn lấy chứng cớ nào mà kết luận những nhà dân chủ trong nước làm như vậy để "gây tiếng vang hòng kiếm chút tiền tài trợ từ bên ngoài". Cái nguyên nhân xuất phát sự suy nghĩ của bạn là nguồn gốc từ sự không hiểu biết tình hình đất nước và sự hy sinh cũng như lòng can đảm của những người đang đấu tranh cho chính nghĩa và sẽ được ghi công trong lịch sử. Trong luận lý học có định nghĩa rằng "Con người là con vật có lý trí". Lý trí đúng thì hành động đúng, lý trí sai thì hành động sai. Cái giá trị của con người là hơn nhau chỗ cái lý trí đúng sai đó bạn ạ.

Quang Vinh, Hà Nội
Gửi bạn Boutique! Tôi không đồng ý với ý kiến của bạn. Đất nước, trong hoàn cảnh nào, chế độ nào cũng rất cần những cá nhân có cái nhìn cải cách, đi trước thời đại.

Bạn đã xem loạt bài nói về Bí thư Kim Ngọc chưa? Bây giờ thì họ đang vận động để công nhận ông là Anh hùng, nhưng thời điểm đó thì ông bị làm kiểm điểm và phương thức làm ăn mới mà ông đã thí điểm thành công thì bị trung ương cấm.

Có thể ông Quang và nhóm 8406 chưa làm được gì, nhưng tôi khâm phục họ. Dân tộc Việt nam xứng đáng và chắc chắn sẽ hòa nhập với Thế giới, bất chấp mọi thế lực ngăn cản.

Hoa Lam
Thật là một điều tốt cho Việt Nam, xu hướng dân chủ hoá đã dần được hình thành, tôi mong ước sao chính phủ Việt Nam sẽ chấp nhận thực tế này và công nhận nhóm 8406 là một tổ chức dân chủ hợp pháp và tôi cũng mong muốn nhóm 8406 vẫn giữ lập trường đấu tranh bất bạo động tránh một cuộc nội chiến.

Một lần nữa xin gửi lời chúc sức khoẻ đến những nhà dân chủ trong nhóm 8406, tôi luôn ủng hộ các anh chị.

Hữu Nghị, Sài Gòn
Theo tôi thì hiện nay Việt nam làm gì có dân chủ. Đảng và nhà nước bao giờ cũng nói nhân dân làm chủ, xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Nhưng thực tế đâu phải như vậy đó là cách nói làm cho ngưòi dân mơ hồ về quyền của mình.

Đi làm gì cứ dính đến chuyện pháp lý hay đụng vào chính quyền là phải cầu cạnh, là phải xin xỏ, phải nhăn nhó kêu khổ, phải nhờ cậy, đút lót thì mới mng xong việc của mình được. Vậy thì dân làm chủ ở đâu.

Quan điểm của tôi thì đa đảng đa nguyên chính trị cũng được, gọi là XHCN cũng được mà gọi là TBCN cũng được tôi không quan tâm nhiều lắm.

Là người dân bình thường tôi chỉ mong đất nước tôi, nhân dân tôi không bị chế độ kìm hãm sự phát triển xã hội loài người theo bánh xe lịch sử của nhân loại mà thôi.

Tóm lại là các ông chính quyền muốn ở chế độ nào thì ở nhưng hống hách, hách dịch, cửa quyền, hành dân vừa thôi. Tôi nói là vừa thôi vì tôi biết nhà nước là nhà tù, quân đội và cảnh sát. Và ai giỏi thì làm lãnh đạo chứ đừng dựng con cháu ngu dốt của nhà mình lên để đè đầu cưỡi cỏ người dân.

Boutique
Theo tôi đây là một nhóm người không biết tự lượng sức mình. Họ làm vậy để gây tiếng vang hòng kiếm chút tiền tài trợ từ bên ngoài.

Họ nghĩ mình là ai chứ? Họ tự cho mình là hay là tài giỏi để cạnh tranh với đảng CS sao? Lo cho bản thân mình chưa xong huống chi đòi lãnh đạo người khác.