07 Tháng 9 2006 - Cập nhật 12h05 GMT
Chính phủ Việt Nam chính thức xác nhận việc tạm giam ông Đỗ Thành Công, một người Mỹ gốc Việt, nhưng từ chối cho biết lý do cụ thể.
Ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói ông Công, 47 tuổi, "đã bị tạm giữ tại thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm luật pháp Việt Nam."
"Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc," ông Lê Dũng nói.
Ông Đỗ Thành Công, một kỹ sư tin học mang quốc tịch Mỹ 47 tuổi, bị công an Việt Nam bắt hôm 14-8 với cáo buộc ông có âm mưu khủng bố Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn.
Tuy nhiên, tin cho biết lý do ông Công bị bắt không phải là vì nghi ngờ khủng bố mà vì ông là ủy viên trung ương của đảng Dân Chủ Nhân Dân - một tổ chức đòi đa nguyên đa đảng tự nhận đã được thành lập ở Việt Nam từ hai năm qua.
Sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội nói với BBC rằng họ chưa nhận được bằng chứng nào cho thấy ông Đỗ Thành Công, một người Mỹ gốc Việt đang bị tạm giam ở TP. HCM, liên quan hoạt động bạo lực.
Phát ngôn nhân cho đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Louis Lantner, nói với BBC:
"Chúng tôi có thể xác nhận rằng đại diện của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM đã tới thăm ông Đỗ Thành Công tại nơi ông bị giam giữ."
"Thứ hai, cho tới giờ phút này, chúng tôi chưa thấy có bằng chứng gì cho thấy ông ta liên quan tới việc tham gia vào các hành động bạo lực."
Ông Lantner cũng nói chỉ có chính phủ Việt Nam mới có thẩm quyền công cấp thông tin về lý do tại sao ông Đỗ Thành Công bị bắt.
Theo báo điện tử Đối Thoại, từng đăng bài của ông Công với bút danh Trần Nam về vấn đề dân chủ cho Việt Nam, ông bị bắt cùng với hai người nữa.
Gia đình ông Đỗ Thành Công, ở San Jose, nói với các hãng tin rằng công an Việt Nam đã bắt giữ ông từ ngày 14-8 với cáo buộc ông có âm mưu khủng bố Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn.
Một phát ngôn nhân của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch ở New York nói AFP họ đã biết trường hợp của ông Công và sẽ theo dõi sát sao.
Ông Công, một kỹ sư tin học 47 tuổi, bị bắt cùng vợ con tại Phan Thiết, nhưng sau đó vợ con ông được thả.
Người vợ nói chồng bà sau đó bị chuyển đến TP. HCM, và đang tuyệt thực để đòi được trả tự do.
Theo gia đình, ông đến Mỹ năm 1982 và kể từ đó đã trở lại Việt Nam vài lần. Ông đang đi nghỉ ở Việt Nam cùng vợ và con trai chín tuổi thì bị bắt, người vợ cho biết.