BBCVietnamese.com

15 Tháng 9 2006 - Cập nhật 09h56 GMT

Bị đề nghị khai trừ Đảng vì 'cầm nhầm' đồ

Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành đoàn TP. HCM bị đề nghị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản vì đã có hành vi cầm đồ không trả tiền tại một siêu thị ở Singapore.

Bà Trần Thị Hoài Phương đã bị cảnh sát Singapore tạm giữ vì nghi ngờ trộm cắp trong siêu thị trước khi được thả.

Vụ việc xảy ra trong lúc bà là thành viên trong đoàn cán bộ được Thành ủy TP. HCM cử đi học ngoại ngữ ngắn hạn ở Singapore.

Một nguồn tin cho biết trong cuộc họp của nhóm đi học Singapore tối ngày 13-9, hơn hai phần ba số đảng viên dự họp đã đề nghị khai trừ Đảng đối với bà Phương.

Còn theo báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP. HCM đã tạm đình chỉ công tác ba tháng đối với bà Trần Thị Hoài Phương để kiểm điểm và xử lý vụ việc.

Chi bộ nơi bà Phương sinh hoạt chính thức sẽ cân nhắc kết luận của cuộc họp chi bộ tạm thời của lớp học tại Singapore trước khi đề nghị hình thức xử lý.

Thành đoàn TP. HCM sẽ ra quyết định cuối cùng trước khi báo cáo lên Thành ủy TP. HCM.

Bà Trần Thị Hoài Phương được giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn từ đầu năm 2005 đến nay.

Ủy ban Kiểm tra này có nhiệm vụ khảo sát đánh giá kết quả hoạt động phong trào và xây dựng Đoàn, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn TNCS ở các khu vực.

..............................................

Long, TP. HCM
Gì mà vơ đũa cả nắm vậy anh "Thanh Niên? Chỉ cần nhắc nhở rằng: Đoàn Thanh Niên CSHCM nên biết rằng có hàng triệu đoàn viên trong sạch, giỏi chuyên môn nhưng lý lịch xấu hoặc kém luồn lách nên đã để cho 2 tên leo cao rồi làm bậy, mất mặt thanh niên Việt Nam nói chung và tổ chức Đoàn nói riêng. Đúng là con sâu làm rầu nồi canh!!!

Vũ, St. Louis
Cái kiểu khai trừ hay hạ tầng công tác ở VN từ bao nhiêu năm nay như một trò chơi. Ông bà nào mà có bị khai trừ thì chỉ độ ít năm sau lại chễm chệ ngồi vào những chức vụ tương đương hay có khi còn cao hơn nữa. Chuyện này thì phải hỏi ông Trường Chinh (thời cải cách ruộng đất), rồi thì ông Lê Huy Ngọ (mới cách đây ít năm) thì rõ.

Thanh Niên
Chán quá. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM gian lận thi cử, Phó chủ nhiệm Ban Kiểm tra Thành Đoàn ăn cắp đồ siêu thị! Quá mất mặt cho cái Đoàn TN này. Có nên giải tán chăng?