Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
09 Tháng 11 2006 - Cập nhật 12h12 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Dự kiến tăng học phí mọi cấp học từ 2007
 
Học sinh Việt Nam
Các gia đình Việt Nam phải đóng góp nhiều tiền cho giáo dục
Nếu dự thảo đề án học phí của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam được thông qua, mức tăng học phí bình quân ở các cấp học sẽ tăng từ 4-10 lần.

Bộ Giáo dục - Đào tạo muốn học phí sẽ tăng ở tất cả cấp học, trình độ đào tạo từ năm 2007.

Theo bộ này, chi phí bình quân cho mỗi học sinh ở mỗi cấp học dao động từ 2.5 triệu đồng (tiểu học) đến 17 triệu đồng (tiến sĩ).

Tăng nhiều

Sau khi trừ phần chi từ ngân sách nhà nước, mức tăng học phí bình quân ở các cấp học và trình độ đào tạo từ THCS đến sau ĐH sẽ tăng từ 4-10 lần.

Ví dụ, khoản thu cần thiết bình quân của mỗi học sinh cho mỗi năm học dao động thấp nhất từ 558.000 đồng (tiểu học) đến 12.5 triệu đồng (tiến sĩ).

Hiện nay các trường đại học công lập đang thực hiện mức thu học phí không quá 1.8 triệu đồng với mỗi sinh viên một năm.

Nhưng theo đề án, học phí mà sinh viên đại học phải đóng một năm sẽ lên đến 7.8 triệu đồng.

Đề án tăng học phí đã có từ lâu và gây ra nhiều ý kiến trái ngược.

Bộ Giáo dục cho rằng mức học phí như hiện nay không còn phù hợp với mặt bằng giá, và các trường không đủ kinh phí để đào tạo nhân lực.

Tuy nhiên, việc tăng học phí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân, vì thế nhiều người kêu gọi cần có sự tính toán kỹ lưỡng.

Ngoài học phí, các gia đình ở Việt Nam còn phải đóng góp nhiều khoản chi khác cho giáo dục.

Những người chỉ trích nói đóng góp của người dân cho giáo dục trong những năm qua đã là nhiều, và họ sẽ gặp thêm khó khăn nếu học phí lại tăng.

...................................................

Giấu tên
Đây là cái giá đúng phải trả. Tôi rất đồng ý. Người VN phảI hiểu không có cái gì trên đời là "của chùa" và rẻ cả. Người ta bớt nhậu lại một chút thì sẽ có thêm tiền đóng học phí ngay.

Chưa từng thấy nước nào mà người ta vừa than nghèo, vừa uống rượu bia nhiều như VN, lại ngồi chơi xơi nước nhiều vậy. Tiền mua bia, rượu đế của dân "nghèo" cao hơn tiền xài trong giáo dục nhiều.

Có doanh nhân nước ngoài từng than, chính ông ta phải bỏ ăn buổi trưa thường xuyên, hoặc chỉ ăn "cái gì cũng được" cho qua buổi, vậy mà công nhân VN đòi phải có thức ăn hợp khẩu vị, phải có đủ 3 món canh, xào, mặn, với cơm mới chịu ăn. Dơ bẩn cũng được, phải có 3 món, thay vì sạch một món.

Đây là một bài học rất tốt cho dân VN. Ai nghèo thì đói, dốt, ráng chịu. Chết ráng chịu. Đời là vậy đấy. Mạng internet bây giờ đầy tràn, lại rẻ, nhưng có ai vô đó học đâu, chỉ toàn chơi game, chít chát.

Cạnh tranh để sinh tồn mới có kết quả cao, mới loại khỏi xã hội các thành phần không đủ "cứng cáp", để rồi chỉ tồn tại những ai thông minh, tài trí, biết nhẫn nhục, hy sinh hiện tại để lo cho tương lai.

Châu
Em đang là sinh viên công nghệ thực phẩm. Nếu mà nhà nước dự định tăng học phí từ 4- 10 lần như thế thì làm sao chúng em chịu nổi. Nếu mỗi tháng gia đình gửi lên chỉ 500000đ thôi, trong đó tiền trọ 15000đ, tiền cơm 300000đ, bắt buộc chúng em phải đi làm thêm nữa mới đủ sống.

Do đó có gì khác giàu thì có tất cả, người nghèo như chúng ta ở nhà mà chăn vịt hả? Em không ngồi mà than nghèo nhưng khi tăng học phí lại tăng thêm một sức ép nào đó tác động đến kinh tế gia đình.

Trịnh
Thật là một tin đáng buồn cho nhiều cấp lớp của học sinh, sinh viên và gia đình các em. Không biết những người hoạch định ra chính sách này họ có biết được những điều kiện thực tế của đại đa số dân chúng sống ở nông thôn không nữa?

Hiện giờ việc mua sách vỡ, đóng học phí cho con em đi học ngay cả ở cấp tiểu học mà còn phải gặp nhiều chặt vật, khó khăn lắm rồi. Sách giảng dạy thì nhiều và nặng tính lý thuyết.

Một vấn đề nữa cũng như các phương tiện truyền thông lên tiếng gần đây như độc quyền về phát hành sách giáo khoa, không rõ ràng trong việc đấu thầu và cung cấp các trang thiết bị dạy học,sử dụng không đúng hoặc không sử dụng... đã gây lãng phí quá nhiều mà tiền của đó lại là của ai?

Tăng học phí số người nghĩ học sẽ tăng lên và vài năm sau Nhà nước lại bắt buộc những người này phải đi phổ cập: trung học cơ sở, trung học phổ thông(học cho có và cho có bằng chứ giá trị không cao trong việc xin việc làm).

Dù sao đi nữa trong thời buổi ngày nay nhiều người cũng hiểu và biết được rằng học hành là con đường quan trọng đề con em họ có thể thay đổi chính bản thân của minh và của gia đình. Nhưng điều đáng nói ở đây là Nhà nước cần có những chính sách phù hợp cho sự phát triển giáo dục nước nhà trong thời gian lâu dài, ví dụ như các cấp học tiểu học, phổ thông và cả trung học nghề thì cần trợ cấp nhiều còn các cấp khác thì tăng học phí để nâng chất lượng cho phù hợp.

Giấu tên
Hiện tại học phí 1.8tr/năm chỉ là 1 phần nhỏ so với chi phí nhà nước bỏ ra cho 1 sv. Tức là khi 1 sv đậu vào ĐH thì nhà nước phải bỏ vào đó khoảng 6-8 triệu đồng đấy.

Thế trên thế giới này mấy nước lại bỏ tiền nhà nước ra cho SV đại học không? Hay là SV phải đi vay để trả học phí 100-300USD/credit, vị chi là khoảng 3000-5000 USD/năm như Mỹ.

Tăng học phí là cái cần có, chứ không phải ĐH phải đc nhà nước nuôi. ĐH lấy học phí đấy làm nền tảng chi tiêu để nâng cấp giảng dạy. Các bậc học khác thì cũng nên thế, tuy nhiên phổ cập, miễn phí vẫn hơn.

Tình hình nước nhà hiện nay thì chưa làm được điều này, nên cần thông cảm. Theo tôi, mức học phí $1000/năm cho ĐH là chấp nhận được: Ai có tiền thì đi học, còn ai không có tiền thì cần giỏi để có tài trợ. Các bạn nên nhớ rằng học phí cho 1 sv học RMIT ở VN khoảng 18k-20k/4 năm mà có hàng chục ngàn đơn xếp hàng chờ được duyệt đấy.

Bửu Lê, Baltimore
Chính phủ này tham ô quá nhiều, khi thiếu hụt tiền thì đè dân ra bắt đóng. Kịch bản này làm hoài ạ. Chính phủ Việt Nam chỉ mềm mỏng khi làm ăn với nước ngoài, chứ ăn hiếp dân thì giỏi lắm.

Với một chính quyền như vậy, làm sao hy vọng có nền giáo dục theo kịp thời đại được. Bây giờ mở cửa, bao cấp không còn giúp các trường đủ tiền để hoạt động, ngân sách thì kẹt, thế là a lê hấp, bắt dân đóng ngon ơ.

Tony Nguyễn
Nhắc tới chuyện đóng tiền học làm tôi không khỏi nhớ lại các cụ ngày xưa có câu "tiên học lễ, hậu học văn" bây giờ thì rõ ràng "tiên học phí, hậu học văn". Không học phí thì ở nhà chăn gà, đuổi vịt hay bán vé số.

Nó cũng đồng thời cũng làm tôi nhớ lại thời VNCH - theo đó - bậc tiểu học hoàn toàn miễn phí (từ lớp 1 đến lớp 5). Sau khi xong tiểu học HS phải thi vào lớp 6 trường công để khỏi phải đóng học phí 6 năm từ lớp 6 tới 12, nếu không đậu vào lớp 6, phải học trường tư trả học phí mỗi tháng.

Sau khi xong trung học phải đỗ tú tài mới được xem là tốt nghiệp để có thể đăng ký hay thi vào đại học. Có các viện đại học công như Saigon, Cần Thơ... được phân thành nhiều phân khoa như khoa học, luật, văn khoa... (không phải thi), có trường phải thi như y-dược-nha, kiến trúc...nhưng dù thi hay không, SV không phải đóng học phí. Lại có các viên đại học tư như: Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức SV phải đóng học phí. Đại khái là vậy.

Nhân đây, cũng có thêm một điểm đáng ghi nhận là các đại học - công hay tư - đều độc lập về mặt giáo trình, không chịu sự chi phối và quản lý của nhà nước.

Người ở nước ngoài
Nay tôi mới biết là ở VN ta thì các cấp mẫu giáo, tiểu học trung học vẫn phải đóng học phí. Như chổ tôi đang sống đây các bậc mẫu giáo tiểu học và trung học được miễn hoàn toàn học phí. Lên đại học thì theo hai dạng, một dạng thi đỗ sẽ được miễn hoàn toàn học phí và dạng 2 phải đóng tiền ( sau khi được nhà nước trợ cấp một phần) vì thi vào thấp điểm.

Với sinh viên đại học thì chính sách miễn học phí chỉ áp dụng cho bằng cấp đầu tiên, muốn học thêm bằng khác thì phải nộp tiền.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Bức tranh ảm đạm về giáo dục VN
08 Tháng 11, 2006 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân