10 Tháng 11 2006 - Cập nhật 10h36 GMT
Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Bush sẽ tham gia cầu nguyện cùng tín đồ Thiên Chúa giáo ở Hà Nội để nhấn mạnh tự do tôn giáo.
Việt Nam hiện vẫn nằm trong danh sách các nước đàn áp tôn giáo, do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng năm.
Từ Chủ nhật tuần này, Hà Nội sẽ đón chào hàng ngàn đại biểu đến dự hội nghị quốc tế lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức, với cao trào là cuộc họp thượng đỉnh ngày 18 và 19 tháng 11.
Cầu nguyện
Tổng thống Mỹ George W. Bush, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Vladimir Putin thuộc trong số các lãnh đạo quốc tế sẽ đặt chân đến Việt Nam.
Cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ, Stephen Hadley, nói với các nhà báo rằng ông Bush "sẽ dự một buổi lễ ở nhà thờ" tại Hà Nội khi ông đến Việt Nam dự hội nghị APEC.
"Buổi lễ sẽ bao gồm cả các tín đồ Công giáo La Mã và Tin lành và sẽ nêu bật sự ủng hộ của tổng thống đối với tự do tôn giáo ở Việt Nam."
Một nguồn tin cho BBC tiếng Việt biết địa điểm nhà thờ này có thể là nhà thờ Tin Lành duy nhất ở Hà Nội ở số 2 Ngõ Trạm.
Việt Nam và Vatican không có quan hệ ngoại giao chính thức, mặc dù khoảng sáu triệu người ở Việt Nam theo đạo Thiên Chúa giáo - đông nhất Đông Nam Á chỉ sau Philippines.
Trước chuyến thăm của Tổng thống Bush, Hà Nội đã vận động nhằm thuyết phục Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước gây "quan ngại đặc biệt" về tự do tôn giáo.
Tổng thống Bush sẽ thăm Singapore trước lúc đến Việt Nam từ ngày 17-11, và theo lịch trình, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Tại Hà Nội, ông cũng sẽ nghe báo cáo về những nỗ lực tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.
Tổng thống Mỹ cũng sẽ đi thăm TP. HCM, và sẽ thăm Indonesia trước khi quay về Mỹ.
APEC sẽ mở màn chỉ vài ngày sau khi WTO chính thức đồng ý kết nạp Việt Nam làm thành viên thứ 150, trùng hợp với thời điểm đánh dấu 20 năm Đổi mới tại Việt Nam.
.................................................
Lê, California
Gửi bạn Quang Thanh, bạn nói ", Nếu không có Đảng CS thì quyền cơ bản nhất của dân tộc VN là quyền được sống trong hòa bình còn không có thì nói gì đến những quyền khác." là hòan tòan không chính xác.
Thử hỏi bạn, nếu cộng sản bắc việt không tràn vào tấn công miền nam và Sàigòn thì dân Việt Nam đâu có bị chiến tranh huynh đệ tàn phá. Hãy thử nhìn vào Nam và Bắc Hàn thử xem. Nếu không có cuộc chiến huynh đệ tương tàn, có lẽ giờ đây Sàigòn và miền Nam đã trở thành Nam Hàn, còn miền Bắc đã là Cuba hay Bắc Hàn.
Bạn nói là cộng sản mang lại sự bình đẳng ư? Bình đẳng ở đâu khi họ lấy đi tất cả các quyền lợi của người lao động Việt Nam, để rồi "tiếp thị" với các ông chủ Hàn Quốc, Tàu, Đài Loan với giá nhân công rẻ mạt như nô lệ và cũng bị đối xử như nô lệ.
Tôi thật sự không hiểu bạn có hiểu biết như thế nào mà lại nói "Còn đối với phương tây, các nước thế giới thứ ba như VN hoà bình và ổn định là điều lạ và khó chịu với họ". Bạn có bao giờ tự hỏi sự phát triển của Việt Nam trong vòng 20 năm gần đây là nhờ đâu không?
Đối với bạn Đặng Vinh, câu nói của bạn cho thấy bạn có tầm nhìn quá ngắn, sự hiểu biết quá giới hạn. Đúng, bạn được đi lễ, đi chùa thỏai mái, nhưng bạn có biết tự do tôn giáo là gì không? có phải chỉ là được đi lễ, đi chùa theo thói quen?
Nguyen Nam, Hồ Chí Minh
Chúc mừng tổng thống Bush tới Việt Nam, Việc Tổng thống Bush tham dự buổi lễ cầu nguyện ở Hà Nội chứng tỏ ngài rất lo ngại về Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, hy vọng Việt Nam sẽ thay đổi theo như những lời phát biểu của Bộ Ngoại giao Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo... Xin đón chào Tổng thống Bush.
Đặng Vinh
Ông Bush sẽ đi nhà thờ ở VN là càng khẳng định VN là quốc gia yên bình và thân thiện. Đó cũng là 1 phần theo nhu cầu về tôn giáo, chứ tôi không nghĩ như thế là cổ động cho việc kêu gọi tự do tôn giáo. Vì ở VN chẳng hề có bất kỳ việc đàn áp tôn giáo như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rêu rao.
Tại sao, các bạn ở Hải ngoại lại cứ tin vào những nguồn tin vô căn cư như thế! Tôi cũng đi lễ lạt, nhưng có bị gì đâu!
Quang Thanh
Thưa bạn Lê, Cali, Nếu không có Đảng CS thì quyền cơ bản nhất của dân tộc VN là quyền được sống trong hòa bình còn không có thì nói gì đến những quyền khác.
Nếu không có Mỹ và phương tây đô hộ, thống trị, gây chiến tranh và bao vây cấm vận thì có lẻ người dân VN đã biết ơn họ như bạn nói. Hiện họ vẫn tiếp tục dựa vào những chiêu bài nhân quyền, tôn giáo để tiếp tục mặc cả trong những vấn đề như PNTR chẳng hạn.
Đừng nghĩ người dân VN là "ngồi đáy giếng" về dân chủ, vì họ hiểu rõ dân chủ là một quá trình chứ không phải từ trên trời hay từ bên ngoài đưa vào. Họ cần ổn định và hoà bình để phát triển đất nước và dân chủ hoá xã hội.
Còn đối với phương tây, các nước thế giới thứ ba như VN hoà bình và ổn định là điều lạ và khó chịu với họ. Theo họ, ở đó phải có đấu tranh dân chủ, chiến tranh, hổn loạn, nghèo đói, xung đột sắc tộc, tôn giáo,....
Vì vậy, để VN phát triển tự do và bình đẳng thì các thế lực ngoại bang mà bạn hoan hô bớt can thiệp vào những vấn đề mà chính họ phải mất cả trăm năm để thực hiện.
Còn người dân VN, lịch sử VN đã chứng minh họ là những người không bao giờ chịu khuất phục trước áp bức bất công; vì vậy, họ sẽ chọn biết tự chọn cho nình hướng đi không cần ai dạy bảo.
Còn nếu nói về bình đẳng và tự do, bạn nên tìm cách đấu tranh để VN bình đẳng thật sự với phương Tây thì không lo gì VN sẽ ngày càng phát triển.
Lê, California
Hy vọng với áp lực của Hoa Kỳ và các nước phát triển ở Âu Châu, nước Việt Nam của chúng ta sẽ sớm được sống trong tự do thật sự và bình đẳng.
Đối với các quý vị đang chụp mũ cho những người đang đấu tranh (và những người ủng hộ đấu tranh) vì dân chủ và tự do là "phản động" là "phản bội tổ quốc" thì xin thưa với quý vị. Chúng tôi cũng giống như quý vị, cũng mong cho Việt Nam ngày càng phát triển nhưng phải tự do và bình đẳng. Chúng tôi không muốn thấy chỉ một bộ phận nhỏ dân Việt Nam có liên quan đến đảng cộng sản và những người ăn theo họ được hưởng lợi, còn phần lớn người dân thì nghèo khổ, bị chèn ép.
Thử hỏi các bạn, nếu không có những cuộc đâu tranh được đưa lên báo chí nước ngòai (còn báo chí trong nước thì chỉ là một dụng cụ của đảng cộng sản mà thôi) và được các tổ chức tự do và nhân quyền của quốc tế lên tiếng thì làm sao mà ngừoi dân ở Việt Nam có được những quyền lợi họ đang có như ngày hôm nay.