BBCVietnamese.com

12 Tháng 11 2006 - Cập nhật 09h27 GMT

Bảy người bị kết án vì tội khủng bố

Tòa án ở Việt Nam đã kết án 15 tháng tù với ba công dân Mỹ và bốn công dân VN về tội khủng bố, đồng nghĩa việc những người này có thể được tự do trước cuối năm nay.

Bảy người này bị buộc tội lên âm mưu lập các máy phát sóng để phát đi các chương trình phát thanh chống Cộng.

Tòa án ở TP. HCM ngày hôm 10/11 tuyên mức án 15 tháng tù đối với bảy người, tính cả thời gian họ đã bị tạm giam suốt một năm qua.

Điều này có nghĩa là họ sẽ được tự do trong vòng một tháng nữa, và ba công dân Mỹ sẽ bị Việt Nam trục xuất trong vòng 10 ngày từ khi ra tù.

Mức án này đã được giới quan sát dự đoán trước, và họ xem đây là sự mặc cả của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ván bài chính trị và ngoại giao với Washington.

Việt Nam đã kêu gọi Mỹ sớm thông qua quy chế thương mại PNTR cho Việt Nam.

Phóng viên BBC Bill Hayton từ Hà Nội nói kết quả phiên tòa khiến Quốc hội Mỹ sẽ có thể thông qua quy chế thương mại bình thường cho Việt Nam.

'Kêu gọi nổi dậy'

Trong số những người bị truy tố có bà Thương Nguyễn Cúc Foshee, công dân Mỹ 58 tuổi, bị bắt tại Việt Nam từ tháng 9/2005 với cáo buộc rằng bà đã tìm cách tấn công khủng bố.

Hai công dân Mỹ khác là Huỳnh Bích Liên (tên gọi khác là Linda, sinh năm 1955) và Lê Văn Bình (tên gọi khác là Phú, sinh năm 1975).

Phía Việt Nam cũng công bố tên của bốn người Việt: Cao Trí (tên gọi khác là Quốc, sinh năm 1971); Trần Đạt Phương (sinh năm 1941); Hồ Văn Giàu (sinh năm 1947); Hồ Văn Hiền (sinh năm 1968).

Các công tố viên cáo buộc bảy bị cáo làm việc cho một tổ chức chống cộng ở Mỹ của ông Nguyễn Hữu Chánh.

Một số trong bảy người này thừa nhận họ đã chuyển các thiết bị truyền sóng radio từ Campuchia vào Việt Nam.

Bên công tố nói chúng sẽ được dùng để phát đi lời kêu gọi nổi dậy chống chính quyền.

Nhưng một số khác trong bảy người nói họ tin rằng mình làm việc cho cơ quan thiện nguyện và không biết gì về âm mưu chống chính quyền.

Ảnh hưởng đến PNTR

Vụ bắt giữ bà Thương Nguyễn Cúc Foshee đã khiến một nghị sỹ theo Cộng hòa từ tiểu bang Florida, ông Mel Martinez đe dọa chặn biểu quyết về trao Quy chế Bình thường hóa Thương mại Vĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam tại Thượng viện Hoa Kỳ.

Báo Washington Post đã đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đề cập tới việc trả tự do cho bà Cúc Foshee với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Gia Khiêm.

Hồi tháng Chín, Việt Nam cũng đã thả ông Đỗ Thành Công, một Việt kiều, về Mỹ sau khi giam ông gần 40 ngày.

Ông Công bị buộc tội lên kế hoạch khủng bố nhắm vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở TP HCM, nhưng ông và gia đình bác bỏ tội này.

......................................................

Metamorph, Oregon
Trả lời ông người Việt: Trích lời bạn: "Nếu bảo vì Đảng Cộng Sản o ép, áp bức... vậy tại sao ông Kỳ - kẻ thù trước đây của Đảng Cộng Sản - vẫn đi về làm ăn được tại Việt Nam" Bạn nói chuyện trật lất. Ông Kỳ mang những thương gia về VN đầu tư, quảng cáo, nên cộng sản săn đón mà thôi. Cũng là một trò làm ăn, lấy lợi nhuận, tiền bạc, có cái gì mà yêu nước thương dân ở đây.

Một người Việt
Hoan nghênh toà án Việt Nam tiến hành xét xử khủng bố và rất tiếc là Nguyễn Hữu Chánh đã không bị xử trong lần này. Những kẻ khủng bố này mong muốn phá hoại sự ổn định trong nước, chúng cho rằng chúng là người yêu nước, yêu tự do... nhưng trong khi tất cả mọi người dân đang làm ăn yên ổn, đang phấn đấu để xây dựng đất nước thì chúng lại đi đặt bom. Như thế có gọi là yêu nước không?

Nếu bảo vì Đảng Cộng Sản o ép, áp bức... vậy tại sao ông Kỳ - kẻ thù trước đây của Đảng Cộng Sản - vẫn đi về làm ăn được tại Việt Nam.

Trung, Toronto
Đồng ý phán quyết cuối cùng của VN không ngoài dự đoán, giống như trang điểm lại khuôn mặt của một nước VN thân thiện hòa nhã và nhân đạo hơn khi chuẩn bị cho ngày hội lớn APEC và mong muốn lấy lòng bạn Mỹ giàu có.

Nhưng bản án này cũng có ảnh hưởng khá thuyết phục trong chiều hướng và chủ trương Đảng CSVN đối với Cộng Đồng Người Việt không đồng Quan Điễm ở Hải ngoại. Nếu sự kiện này mà xảy ra 15 hay 20 năm về trước thì đã hoàn toàn khác hẳn, phải có vài bản án tử hình và chung thân.

Thân chúc những người vì hoài bảo lớn dám hy sinh thân mình trong vụ này, khỏe mạnh và sớm đoàn tụ với gia đình.