20 Tháng 11 2006 - Cập nhật 11h47 GMT
Tại hội nghị APEC vừa diễn ra cuối tuần ở Hà Nội, các công ty Mỹ đã ký các thỏa thuận có trị giá lên đến hai tỉ đôla, và các viên chức nói những thỏa thuận khác còn có thể được loan báo trong tuần này.
Đã có buổi ký dự án BOT về nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 có chi phí đầu tư 1.4 tỷ đôla giữa Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn AES Transpower (Mỹ), trong đó phía AES đóng góp 90% vốn và phía Việt Nam đóng góp 10% vốn.
Ngoài ra còn có thỏa thuận hợp tác về việc cải tạo Cảng Cái Lân giữa Vinalines và SSA Marine có giá trị 100 triệu đôla.
Tài trợ và đầu tư
Tại hội nghị APEC, có hai cuộc họp chính, một là giữa các lãnh đạo chính trị, và một là của giới kinh doanh.
Hơn 1200 lãnh đạo kinh tế thế giới đã đổ về Hà Nội để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.
Cuộc họp của họ, được gọi là APEC CEO Summit, khác với cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia, một sự kiện có ngân sách lớn hơn và chủ yếu là do tiền chính phủ Việt Nam chi trả.
Samsung là một trong số ít các công ty tài trợ cho sự kiện chính trị, khi họ tặng một số tivi và khoảng 300.000 đôla, theo báo Wall Street Journal.
Nhưng hai sự kiện kinh tế và chính trị gắn chặt với nhau. Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đều có phát biểu tại hội nghị CEO.
Tại hội nghị CEO, sáu công ty Mỹ - General Motors, Boeing, Microsoft, Citigroup, AIG, Fedex - là những nhà tài trợ chính với số tiền 250.000 đôla mỗi công ty.
Sáu công ty khác - DHL International, HSBC, AT&T, Qualcomm Inc., Visa International Ltd. và China Petroleum & Chemical Corp. - đóng góp 125.000 đôla mỗi hãng.
Một số công ty Việt Nam cũng trả 100.000 đôla cho mục đích tài trợ.
Các nhà tổ chức nói mọi đồ uống phục vụ Hội nghị APEC là do các công ty trong nước tài trợ.
Các công ty nước ngoài sẵn lòng bỏ tiền cho APEC lần này là vì họ hy vọng Việt Nam sẽ trở thành thị trường tiêu thụ các sản phẩm phương Tây.
Nói như báo Wall Street Journal, đối với nhiều công ty lớn, việc tài trợ cho hội nghị là một cách 'đặt cược vào tương lai Việt Nam.'