Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
08 Tháng 12 2006 - Cập nhật 09h19 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Lãnh đạo Việt Nam 'chat' với dân
 

 
 
Có vẻ như Đảng CS Việt Nam vừa thực hiện một bước tiến khiêm tốn hướng tới một chính phủ mở bằng cách tham dự lần đầu tiên vào cuộc hội thoại trực tuyến.

Cựu phó thủ tướng, cựu bí thư TƯ Đảng, ông Vũ Khoan
Chức hiện thời của ông Vũ Khoan là đặc phái viên đối ngoại của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Người trả lời câu hỏi là cựu phó thủ tướng Vũ Khoan.

Trong hai giờ đồng hồ hôm thứ Tư 06/12 tại website của Đảng CS, ông Vũ Khoan đã trả lời câu hỏi của người dân.

Ly kỳ ư? Chưa hẳn đâu.

Thứ nhất là buổi nói chuyện không phải là trực tuyến, vì tất cả câu hỏi đã được duyệt qua trước. Các câu trả lời, nếu liên quan đến chính trị, thì chúng nằm trong vùng an toàn.

Thực tế buổi thảo luận có xảy ra cho thấy lãnh đạo của ĐCS Việt Nam đang tìm cách tỏ cho thấy họ đang lắng nghe người dân.

Buổi gọi là đàm thoại giữa ông Vũ Khoan và người dân tập trung vào những tác động và ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới.

Từng tham gia đàm phán trong nhiều năm trước đây có thể ông Vũ Khoan là người hiểu biết tình hình thương mại quốc tế và tác động của nó đối với nền kinh tế đang chuyển đổi của Việt Nam.

Một người dân tên là Phan Thế Lượng từ tp Hồ Chí Minh hỏi ông Khoan về lợi ích và thách thức đối với nông dân khi nước này gia nhập tổ chức Thương mại thế giới.

Ông Khoan tìm cách trấn an ông Lượng, nói rằng “Vào WTO sẽ tác động đến nông dân, tuy nhiên không nhiều lắm. Ông không nên lo lắng”

Điều này có phần mâu thuẫn với chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, khi trong cuộc phỏng với với phóng viên của BBC tại Hà Nội tháng trước nói rằng có thể tới 1/3 nông dân sẽ không theo nghề nông nữa vì tình hình kinh tế thay đổi và cạnh tranh toàn cầu.

Tuy vậy ông Vũ Khoan có hứa với Nguyễn Thanh Hương từ An Giang rằng chính phủ sẽ tiếp tục trợ cấp cho nông nghiệp, trong cách thức phù hợp với luật lệ của WTO.

Ông nói “Nông nghiệp và nông thôn sẽ vẫn là ưu tiên cao nhất”.

Trong câu trả lời khác, ông Vũ Khoan tỏ ý cho thấy Đảng CS nay đã thay đổi và khác xa so với các chính sách giáo điều trước đây như thế nào.

Ông nói “Khu vực khoa học công nghệ cần phải bỏ thái độ xin-cho và nên chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường một cách có hiệu quả”.

Cùng nhịp với việc theo đuổi “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, có vẻ như lãnh đạo Việt Nam đang thử nghiệm cách thức mới, tức dùng truyền thông để đề cao sự thống trị của ĐCS trong đời sống hàng ngày.

Buổi hội thoại trực tuyến của ông Vũ Khoan là buổi đầu tiên trong một loạt các buổi nói chuyện trên mạng khác mà trong đó lãnh đạo các bộ ngành sẽ trả lời câu hỏi của người dân.

Buổi hội thoại này xảy ra sau khi chính phủ xiết chặt kiểm soát đối với báo chí tháng 11 vừa qua, với hai tờ báo đóng cửa và hai tờ đình bản trong một tháng.

Mới chỉ tuần trước thủ tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, nói rằng Việt Nam sẽ không cho phép tư nhân hóa báo chí, sẽ không “cho phép bất cứ ai dùng báo chí để thực hiện lợi ích cá nhân, hay làm tổn hại đến lợi ích của nhà nước”

Ở Việt Nam mọi ấn phẩm báo chí, ngay cả trong lĩnh vực giải trí như thiết kế, hay chơi gôn, đều phải đăng ký, hay xin giấy phép từ Bộ Văn Hóa Thông Tin.

Thời gian này các nhà báo ở Việt Nam có vẻ có thêm tự do khi viết bài đưa tin về các chủ đề nhạ̣y cảm như tham nhũng, cửa quyền. Tuy nhiên họ biết rất rõ đâu là giới hạn cần phải dừng lại. Nếu họ không biết đến chuyện này thì Tổng biên tập là người sẽ đứng ra nhắc nhở cho họ.

Báo chí internet cũng chịu sự kiểm soát của nhà nước.

Hệ thống “bức tường lửa quốc gia” chặn những website mà giới chức trong nước không thích. Tháng trước tổ chức vận động ‘Phóng viên không biên giới’ đã đưa Việt Nam vào nhóm 13 nước mà họ gọ là ‘ kẻ thù của internet’ trên toàn thế giới.

Trong lúc này lãnh đạo Việt Nam có vẻ như đang biến mạng internet thành vũ khí truyền thông của họ, dù hoạt động trong giới hạn an toàn.

Ông Vũ Khoan nói với độc giả của buổi ‘chat’ “Tôi hy vọng qua báo điện tử, các bộ ngành sẽ tổ chức nói chuệnn trực tuyến đều hơn, thay vì phải tiếp dân tại trụ sở của họ. Đây là một kênh thông tin rất hữu ích trong kỷ nguyên của khoa học kỹ thuật”

===========================================

Hiền, Đà Nẵng
Các bạn chả hiểu gì về tình hình Việt Nam cả, đặc biệt không dám nhìn lại quá khứ, làm sao có thể hiểu được hiện tại và tương lai; đọc bài của các bạn tôi thấy nhiều người còn hậm hực quá, đây đâu còn là thời Pháp Mỹ gì nữa đâu mà mỗi người sao không góp một tay để xây dựng đất nước.

Minh, Sydney
Tại sao ông Phó Thủ tướng lại chọn việc tiếp xúc với dân bằng cách "chat"? Một câu chuyện khôi hài không hơn không kém và có vẻ chẳng mấy ấn tượng vì những trò hề thế này chẳng phải hiếm ở VN. Nhìn ra bên ngoài thấy ông Bush, ông Blair đứng trước hàng chục phóng viên với những câu hỏi thật bắt bí và cuộc nói chuyện và chất vấn được phát đi khắp thế giới, chúng ta mới thấy bản lĩnh thấp kém của lãnh đạo VN.

Dù có hơn 600 tờ báo nằm dưới quyền sinh sát của họ (!) nhưng họ vẫn không đủ can đảm để tổ chức một cuộc chất vấn như vậy. Dù sao so sánh như thế quả có hơi khập khiễng vì một đằng là tinh hoa của đất nước, còn một đằng là có 3 đời là thành phần "cơ bản" của dân tộc.

CCMQ
Tôi thường hay đị học triển khai nghị quyết của Đảng CSVN .Quan điểm của Đảng CS Việt Nam khẳng định cho rằng:Ở các nước cũng có tệ nạn xã hội, tham nhũng, lãng phí, đưa ra chiêu bài mị dân để bảo vệ chế độ đó. Theo tôi Đảng CSVN không có chiêu bài mị dân thì làm sao bảo vệ được chế độ đó. Để bảo vệ chế độ XHCN ở Việt Nam thì Đảng CSVN thì trong bầu cử cũng có cơ cấu, đối thoại trực tiếp thì như bạn Phan Tú Linh Hà Nội Việt Nam đã nói.

Minh Nam
Bác Vũ Khoan nên về quê mà đối thoại trực tiếp với nông dân đã được chọn lọc, trong đó có dăm bảy cò mồi và nên đem theo một số bồi bút giỏi ca ngợi. Gọi là "đối thoại" trên mạng cho vui, thực ra chỉ là "hỏi, đáp" các câu hỏi chọn trước và không nhạy cảm mà thôi. Kết quả cuối cùng phải là dân ta muôn vàn biết ơn đảng ta sáng suốt, đã hết lòng vì dân sau khi đã tận tâm vì đảng.

Cố nhiên, "hỏi, đáp" phải có chủ đề, chủ đề lần này là tương lai của VN khi vào WTO, nhưng "dân hỏi, đảng đáp" thì chủ đề không được dính dáng đến chính trị. Những câu "dân hỏi" lần này đều không đáng hỏi vì đã có trên báo chí cả rồi, còn những câu hỏi mà báo chí cố né thì không dám hỏi hoặc không được duyệt.

Hoàng Yến
Các nhà chính trị nước ngoài mồm miệng đối đáp rất khôn ngoan, chứ không phải như các cụ ở ta quen kiểu phát biểu thì cầm giấy mặc dù giấy đó được trợ lý soạn từ trước rồi. Các cụ to của ta mỗi lần tiếp xúc với cử tri ở địa phương thì các câu hỏi cũng được kiểm duyệt trước rồi và những người sẽ đặt câu hỏi cũng được bố trí nốt. Đúng là một vở hài kịch.

Thanh
Anh Steven ơi! Tôi mong anh hãy nghĩ lại muốn làm công dân VN đi. Tôi thà làm công dân Mỹ, Anh, Úc vv. còn hơn là công dân VN. Ít ra nếu tôi có bị gì ở đâu thì chính phủ Mỹ, Anh, Úc còn dùng quyền lực của họ bên vực cho tôi. Còn công dân VN ở mọi nơi trên thế giới bị lãng quên hay bị vòi vĩnh giống như một tổ chức mafia thì anh đã đọc trên báo nhiều rồi. Mấy bác quan bên đó sốc lắm anh Steven ạ .

Việt kiều bị chia làm nhiều lọai để họ tặng những mỹ hoa từ. Ví dụ Việt kiều ở các nước cường quốc thì được gọi là khúc ruột ngàn dặm . Còn VK ở các nước yếu kém thì được gọi là khúc ruột thừa. Anh muốn họ đối thọai với VK hả ? Các bác có bao giờ biết ăn nói tranh luận trước đám đông đâu . Anh còn nhớ lúc bác Khải sắp về hưu sang Mỹ nói chuyện với ông Bush thì cầm mảnh giấy rặn từng chữ một không? Tôi chỉ hy vọng vào lớp trẻ sau này khi các ông bố của họ sang bên kia thế giới thì họa may họ có gan và có cái nhìn hơn thì lúc đó mới có đối thoại.

TN
Coi bộ mấy món cũ xào đi nấu lại mãi không ngon nên lãnh đạo VN mới bày ra một kịch bản mới để lấy lại uy tín đã mất ở người dân. Thành thực mà nói từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ thấy bất cứ ai trong Bộ Chính trị là người thực tâm với dân với nước, phải chăng bản chất của CS ở đâu cũng thế? Một là tham quyền, hai là cố vị, ba là cả hai.

Đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ thống nhất đất nước cuối cùng cán bộ, đảng viên hưởng hết đặc quyền đặc lợi và bằng mọi cách duy trì đặc quyền đặc lợi này, bao nhiêu xương máu đã đổ ra, bao nhiêu lời hứa hẹn tan thành mây khói, người dân có được gì đâu ngoài dăm ba câu tung hô Bác Đảng, ca tụng XHCN. Không thành thực với chính mình thì làm sao thực tâm với người khác, nếu không đất nước ta đến nay đâu đến nỗi thua kém ai.

Các ông bây giờ mà vẫn còn hô XHCN trong khi ai cũng thừa biết các ông rất giàu có, hơn hẳn bọn tư bản khi xưa (bọn mà các ông quyết tâm tận diệt), mà giàu có một cách bất chính, đó không phải là một sự dối trá vĩ đại hay sao. Tôi trộm nghĩ bọn tư bản đôi khi không hiểu mình phạm tội (thí dụ tư bản miền Nam trước 75) vì buôn bán làm giàu là chuyện đương nhiên hợp pháp nhưng tài sản nhà nước các ông thừa biết nó thuộc về ai, lại được các ông nhắc đi nhắc lại hằng ngàn lần thế mà các ông tự tiện xem như của riêng mình, muốn tiêu xài, ban phát cho ai tùy tiện.

Ngay cả những vấn đề hệ trọng như chống tham nhũng, cải cách giáo dục: đâu vẫn hoàn đấy, chỉ giỏi nói mà không giỏi làm. Ai còn chút ít đầu óc chắc chẳng tin mấy ông nói nữa đâu - bị lừa phỉnh mãi rồi - họ phải thấy rằng các ông đã làm được những gì các ông đã hứa hơn là các màn! đối thoại "cuội" mà các ông đang cố tổ chức ! cho phí tiền, phí thì giờ.

Phan Tú Linh, Hà Nội, VN
Dối trá! Tôi cũng là dân VN, ở ngay Hanoi. Hơn rất nhiều đồng bào nghèo khó, tôi có phương tiện internet, và có thể, khác với nhiều người khác, tôi quan tâm đến thời cuộc, nên hàng ngày, tôi đọc các trang báo ĐT sau đây: VNExpress, Vietnamnet, Dân trí, Lao động, 24h.com.vn.

Tôi chưa từng đọc được mẩu tin nào cho biết rằng ông Khoan sẽ "chat với dân"! Trên loa Phường cũng không! Tôi xin 2 người đồng bào với tôi: Phan Thế Lượng từ tp Hồ Chí Minh và Nguyễn Thanh Hương từ An Giang cho tôi biết kinh nghiệm, để lần sau chat được với "ông to"! Xin cám ơn.

Nguyen CZ
Đây là kịch bản tuyệt vời nhất để đánh bóng chế độ và bản thân các ngài lãnh đạo mà thôi. Các ngài chỉ cần mất tí thời gian mà được cả thế giới tưởng rằng các ngài đang thực hiện dân chủ, lắng nghe ý kiến của dân. Người hỏi cò mồi, câu hỏi cò mồi, nghe tai này chạy sang tai kia, thế là xong. Đảng cũng dân chủ đấy chứ, cứ từ từ rồi đảng xem lại, cái gì đúng đảng sẽ sửa sai!! Bao giờ??? Còn các bạn Việt kiều, cũng sẽ có ngay Việt kiều cò mồi được hỏi để các ngài lãnh đạo trả lời thôi.

Phạm Mai Hoa, Hưng Yên
Tôi không hiểu sao khi ĐCS tìm mọi cách bịt mồm bịt miệng người ta lại, nay dùng thủ đoạn 'chát' với thì dân nghe ra lại càng không ổn. Đây là cách không đối thoại trực diện mà thông qua Internet hay điện thoại thì sẽ xảy ra người hỏi cứ hỏi, người trả lời có trả lời hay không lại là chuyện khác. Cũng giống như họ tự bầu bán nhau lên làm ông nọ bà kia còn toàn thể dân chúng có đồng ý hay không thì cũng là chuyện khác.

Cho dù ĐCS có tích cực chống tham nhũng thì cũng chỉ là khắc phục những vụ việc tiêu cực vụn vặt của hệ thống mà thôi. Họ không thể giải quyết được phần gốc của vấn đề do chế độ độc tài, lãnh đạo không được bầu lên qua phổ thông đầu phiếu, qua cạnh tranh bình đẳng. Đây là biện pháp lừa dân đen cho họ quên đi những đòi hỏi hoàn toàn chính đáng của họ trong thời đại ngày nay, đó là tự do báo chí, là dân chủ đa nguyên. Vì nó là chính đáng và hoàn toàn hợp với xu thế của thời đại nên mỗi người dân VN không quên mục tiêu đấu tranh đó của mình, để xây dựng xã hội VN có môi trường chính trị lành mạnh.

Steven, VN
Theo tôi chính phủ Việtnam hướng tới một chính phủ mở thông qua mang internet, hội thoại trực tuyến là một tín hiệu đáng mừng. Vấn đề mà tôi đặc biệt quan tâm là thực sự Đảng CS VN có muốn cải cách theo hướng gần gủi và hiểu được nguyện vọng của người dân Việt Nam (nhất là người dân miền Nam Vietnam) hay không?

Tôi hy vọng những cố gắng cải cách của chính phủ Việt Nam theo hướng ngày càng dân chủ hơn, minh bạch và công minh hơn sẽ sớm thành công và lấy lại lòng tin cho người dân Nam Việt Nam.

Dee Dee Nguyễn, Hoa Kỳ
Tôi thấy rằng dùng từ "CHAT" với dân của các nhà lãnh đạo CSVN là không đúng chút nào cả. Tất cả những câu hỏi đả được duyệt từ trước và còn có rất nhiều những câu hỏi "cò mồi" Sở trường của Đảng được đưa ra cho ngài VK trả lời thì gọi là "chat" hay "hội thoại trực tuyến" thế nào được.

Còn chúng tôi là "khúc ruột ngoài ngàn dặm" của Đảng và Nhà Nước nhưng ch8ảng bao giờ có cơ hội được "đối thoại trực tiếp" với các Đại Diện của Đảng và Nhà nước CSVN cỡ như ngài Vũ Khoan trở lên cả.

Tiền gởi về nước 4, 5 tỷ đô la thì Đảng và nhà nước ca ngợi, biểu dương Việt kiều, nhưng VK mong mỏi được đối thoại, hội thoại, "chat" trực tiếp với các quan chức cao cấp của Đảng và Nhà Nước ta thì lại chẳng bao giờ được cái "hân hạnh" này.

Tệ hại hơn nữa, Đảng và nhà nước vẫn xác định chúng tôi là con dân VN nhưng lại đối xử với chúng tôi kiểu "con yêu, con ghét". Chúng tôi mỗi lần muốn về thăm "đất nước của chính mình" vẫn phải xin Đảng và nhà nước ban cho cái Visa nhập cảnh. Có quí vị nào ở trong nước thường tham gia trên diễn đàn BBC này có thấy tội nghiệp cho loại "công dân hạng bét" như chúng tôi không nhỉ?

Tony, Canada
Cũng chẳng có gì khác với việc bầu cử ở VN. Người ứng cử đều do đảng chọn. Các câu hỏi cũng do người trả lời chọn. Một kịch bản được soạn lại cách vụng về.Ai mà tham gia vào việc này cũng không khác gì 1 con lừa có 2 miếng thiếc 2 bên mắt chỉ được ngó theo hướng thằng cầm dây cương.

Minh Trần, TP HCM
Qua bài viết của phóng viên Bill Hayton tôi đồng ý với anh rằng"có vẻ như lãnh đạo VN đang thử nghiệm thách thức mới, tức dùng truyền thông để đề cao sự thống trị của đảng cộng sản...". Đúng vậy, đây không phải là một cuộc tranh luận nghiêm túc. Chỉ là chat mà thôi!

Từ "chat" cũng gợi lên ý nghĩa của cuộc chuyện trò thân mật, hay là chuyện vãn nếu không nói là chuyện phiếm chuyện nhảm. Có ý định nghiêm túc làm sao được khi VN còn là thể chế độc đảng?

 Muốn là một nhà lãnh đạo VN ngày hôm nay thì phải biết vượt qua những cái dị biệt tạp đa để đạt tới những gì căn bản chung nhất của một dân tộc.
 
Minh Trần, TP HCM

Các nhà lãnh đạo VN không thể tranh luận theo đúng nghĩa được. Mà chỉ có tranh luận, thảo luận, phản biện, minh biện thì mọi việc mới được giải quyết đến tận gốc rễ. Người Pháp có câu:"De la discussion jaillir la lumière". Phải tranh luận tự do thẳng thắn thì mọi việc mới sáng tỏ.

Muốn vậy người lãnh đạo VN ngày hôm nay không thể là một người hoạt động trong tư cách của một đảng viên chỉ lo bảo vệ quyền lợi cho đảng phái mình. VN đang trên đà phát triển, đã gia nhập WTO do đó nước VN không còn là độc quyền độc hữu của Đảng CS nữa!

Muốn là một nhà lãnh đạo VN ngày hôm nay thì phải biết vượt qua những cái dị biệt tạp đa để đạt tới những gì căn bản chung nhất của một dân tộc. Nét căn bản vì vậy có tính tổng quát, để các nét dị biệt sẽ bị xoá nhoà, mọi việc phải quy vào luật tắc không còn dựa vào cảm tính, đầu óc bè phái, giai cấp, chia rẽ vùng miền.

Do đó một nhà lãnh đạo chân chính không thể có những lời lẽ đe doạ báo chí như ông Nguyễn Tấn Dũng vừa tuyên bố trái lại phaỉ kêu gọi sự góp sức của các nhân sĩ trong và ngoài nước để soạn ra một bản hiến chương hầu bảo vệ quyền lợi, thân thể, tài sản của nhân dân để rồi bất cứ đảng phái nào cũng phải thừa nhận và tuân theo. Không một đảng nào có thể vượt lên trên quyền lợi của dân tộc kể cả đảng CS.

Mai Ninh, VN
Đảng ta đưa ông Vũ Khoan ra trả lời các câu hỏi của dân về WTO va APEC là hợp lý vì ông này 1) ít tai tiếng về tham nhũng; 2) am hiểu tình hình trên, có thể trấn an mọi người. Cố nhiên, các câu hỏi phải đưa trước, được duyệt trước và không thể hỏi tiếp khi trả lời không vừa ý hay trả lời mâu thuẫn với một quan chức khác.

Ví dụ, câu hỏi "vào WTO phải minh bạch, vậy xin ông hãy minh bạch: VN có tù chính trị hay không?, VN có thật sự tự do ứng cử và bàu cử hay không?, quan niệm về các quyền dân ghi trong hiến pháp nước ta có đồng nhất với quan niệm chung của đa số hay không?"... thì cứ ngồi mà đợi đến tết sẽ được... đảng ta gô cổ lại.

Để cho vui, xin BBC chuyển giúp bạn đọc một số câu hỏi tới bộ chính trị, nếu được trả lời minh bạch, thoả đáng, thì tôi là người đầu tiên hô to "đảng ta muôn năm", thay vì 71 năm. Mục đích cao nhất của đối thọi với đảng là nghe "trả lời" để nhân dân ủng hộ việc làm của đảng và chính phủ chớ không phải là giải đáp những bức xúc của dân, nhất là những bức xúc về chính trị, dân chủ, nhân quyền.

Tôi lo rằng việc đối thọại (dù là kiểu câu hỏi duyệt trước) sẽ bị bác bỏ trong tương lai, do đảng "bí". Hãy chờ xem.

Ẩn danh
Đây là cái đài chuyên đâm bị thóc chọc bị gậy. Cần phải có bức tường lửa với trang web này, phải không cấp Visa cho những phóng viên của đài này vào Việt Nam. Vì "đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy".

Đài này dám xuyên tạc, chọc phá và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xúc phạm vào niềm tin, vào tình cảm thiênng liêng nhất của hàng chục triệu người Việt Nam khi mở diễn đàn về Hồ Chí Minh.

Người Việt Nam nhân hậu, muốn thêm bạn bớt thù, yêu chuộc hoà bình. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó. Hãy xem mấy tờ báo châm biếm làm tức giận người Hồi giáo hậu quả như thế nào.

Trần Tinh Lê, Đức
1. Ông Vũ Khoan hiện hữu với quá trình công tác trong nhiều công vụ ngoại giao quan yếu từ thời Hiệp định Paris 1973 cùng hầu hết những sự kiện ngoại vụ trọng đại, xuyên suốt nhiều thập niên trong hệ thống lãnh đạo của nhà cầm quyền CSVN đến nay với chức vụ không thể khá hơn là Phó thủ tướng CHXHCN Việt Nam ngoại vụ.

Nếu đích thực ông Khoan là người có tri thức uyên thâm, ngoại giao uyên bác thì đầu óc, trí tuệ và sự tự trọng nào mà vào thời kỳ cuối đời vẫn cứ dẫn ông vào chức vụ làm Đặc phái?

2. Những câu trả lời thắc mắc qua trực tuyến thông tin mà lãnh đạo đảng CSVN bày vẽ, tạo dựng để lừa mị đồng bào của chính họ và cố tình bôi bẩn, gây vẩn đục giới truyền thông toàn cầu. những câu trả lời với người Dân Việt Nam của ông Khoan thật vô bổ, chẳng khác gì con vẹt.

Người dạy gì thì Vẹt phát ra âm ngữ vậy. Hay ông vẫn còn nuôi trí "phục thù, phục hoạt"? - Người có tri thức, hiểu biết thật sự đâu có thể nào chìa bàn tay của ông ra để nhận những đồng tiền thật dơ bẩn trong cái chức vụ vô nhân cách: Một cái Loa sắt vô lối, vô hồn.

Nhhững câu trả lời, giải thích thắc mắc của đồng bào mình như vậy, lương tâm ông có biết cắn dứt, trái tim ông có yên được khi đặt mình xuống giường ngủ mỗi đêm và đầu óc của chính CON NGƯỜI ông Khoan có thể thanh thản?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TRANG NGOÀI BBC
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân