BBCVietnamese.com

19 Tháng 12 2006 - Cập nhật 10h25 GMT

Đàn ông Malaysia 'xem mắt phụ nữ Việt'

Một tờ báo Malaysia nói hàng chục thiếu nữ Việt Nam được đưa ra trưng bày tại các quán cà phê ở Malaysia để đàn ông nước này đến xem mắt.

Báo Star nói các cô gái này được những người môi giới Malaysia đưa sang Malaysia.

Chính khách Malaysia, Michael Chong, lên án chuyện này, và nói gia đình các cô gái, thường là nghèo, đã nhận từ 20.000 đến 30.000 ringgit (5600 đến 8500 đôla) tùy theo vẻ đẹp của con họ.

Đối tượng 'khách hàng' được nhắm đến là những người đàn ông giàu có độc thân hoặc đã ly dị.

'Không tôn trọng phụ nữ'

Theo báo Star, các nhóm hoạt động vì nữ quyền ở Malaysia tỏ ra bị sốc trước xu hướng này.

Maria Chin Abdullah, đứng đầu một nhóm hoạt động vì phụ nữ, nói với tờ báo: "Hành vi này chỉ có thể xem là hình thức nô lệ tình dục được tiến hành trong một khuôn khổ pháp lý giả tạo."

Tháng Năm năm nay, đã có tin một phiên đấu giá cô dâu Việt Nam diễn ra ở xã Rawang, Malaysia, và đã được các cơ quan truyền thông ở Việt Nam, Singapore, Anh đăng lại.

Sứ quán Việt Nam ở Malaysia đã gửi thư phản đối cho Bộ Ngoại giao Malaysia ngày 9-5.

Số lượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng người nước ngoài ngày càng tăng. Ví dụ, tại Hàn Quốc, phụ nữ Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách cô dâu nước ngoài, chỉ sau Trung Quốc.

Có những cuộc hôn nhân được đánh giá là thành công, nhưng cũng xảy ra nhiều trường hợp cô dâu gặp khó khăn trầm trọng khi về nhà chồng, hay thậm chí bị các nhóm buôn người lợi dụng.

Hình thức 'chọn vợ' cũng diễn ra ở một số vùng nông thôn ở Việt Nam.

Tháng Bảy năm nay, cảnh sát Việt Nam phá một đường dây môi giới hôn nhân cho Hàn Quốc được coi là lớn nhất từ trước tới nay ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ tháng 6-2006 tới nay, đường dây này, do người Hàn Quốc quản lý với sự hỗ trợ của môi giới Việt Nam' đã tổ chức ba cuộc 'chọn vợ tập thể' cho 16 người đàn ông Hàn Quốc trong lứa tuổi 35-50.

Những người này được 'tuyển chọn' từ khoảng 100 cô gái trẻ Việt Nam mà đường dây môi giới gom từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

---------------------------------------------------------

LQV
Đến nay mà chuyện phụ nữ VN "được xem mắt" ở nước ngoài vẫn chưa chấm dứt sao?(đừng có ai lại nói xã hội nào, dân nào chả có nhé). Trước đây, báo chí trong nước đăng tin đã gây nhiều bức xúc phẫn nộ trong dân chúng, chính phủ và các ban ngành đầy đủ quyền lực đã ra tay …họp bàn nhiều lần, vì sao vẫn chưa có gì thay đổi.

Chẳng lẽ đó là chuyện nội bộ của nước ngoài ta không can thiệp, hay lại sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi! Đâu là sự sáng suốt tài tình của đảng lãnh đạo, đâu là xã hội ổn định tự do hạnh phúc, triệu lần dân chủ, và đâu là VN phát triển cao thứ nhì Châu á? Thật mỉa mai, người dân VN còn muối mặt đến bao giờ!

Lê Minh, Sydney, Úc
Mặc dầu biết điều này vẫn đang xảy ra, nhưng thú thật với quý vị tôi vẫn cảm thấy nhục nhã xấu hổ khi nghe tin này. Ở cơ quan tôi, có thằng Úc, lần trước đây khi đọc thấy tin về đàn bà con gái VN bị đem rao bán để làm dâu ở xứ người, nó mon men đến hỏi tôi giới thiệu vợ VN cho nó. Tôi nổi đóa mắng nó một trận, làm nó thiu thỉu lủi đi mất tiêu (Ở đây phải nói cho rõ là, tôi không phản đối chuyện hôn nhân giữa người Việt và dân tộc khác).

Cho dù anh bạn Úc này có thật lòng hay không, nhưng chuyện mai mối kiếm vợ VN cho hắn là một điều sỉ nhục đối với tôi, nhất là trong lúc cái tin tức nhục nhã đó được loan truyền, làm cho lòng tự ái dân tộc trong tôi trổi dậy mãnh liệt. Cái Hội Phụ Nữ CHXHCNVN đâu rồi?, Mặt Trận Tổ Quốc và Đoàn TNCSHCM nữa? Đi đâu hết cả rồi? Sao lại để cho Hội Phụ Nữ xứ người lên tiếng mạnh mẽ vậy? Chẳng lẽ các cô gái này không xứng đáng làm người VN sao?

Lê Trung, Sài gòn, Việt nam
Malaysia không phải là nơi duy nhất mà các cô gái VN gửi thân. Nhưng chỉ có điều là thời kỳ này là thời kỳ duy nhất trong lịch sử VN đã xãy ra chuyện này. Ngày xưa, do bản năng và truyền thống giữ gìn bản sắc, cội nguồn dân tộc, nên dân Việt ta rất dị ứng với những gì có vẻ là "ngoại bang".

Vì vậy, lấy chồng nước ngoài là một điều được cấm ngầm về phương diện đạo lý trong xã hội. Ai lỡ lấy Mỹ thì bị xã hội coi như mẹ mìn. Nhất là ở nông thôn,người đó gần như phải biệt xứ.Không dám nhìn mặt bà con chòm xóm. Sự kỳ thị này có cái mặt phải xem ra cũng hơi tiêu cực. Nhưng cái mặt trái của nó tôi cũng thấy rất cần thiết để bảo vệ và duy trì cội nguồn.

Mãi cho tới những năm gần đây, khi mà VN được cho rằng đang bước sang một trang sử mới về chính trị,giáo dục,văn hóa,xã hội...Thậm chí đạo đức cũng chuyễn mình đổi mới.Mới hay không thì chưa biết,nhưng nếu nói chính xác hơn thì tất cả mọi lĩnh vực trong XH đều đã đổi khác.Con người trở nên vọng ngoại hơn,mặc dù họ được giáo dục ngược lại bằng giáo điều Macxit.Đạo đức XH xuống cấp trầm trọng.Kinh tế thì liên tục phát triển về hướng âm cực...Tất cả đã mang đến cho dân Việt một nhận thức mới,một nhân sinh quan mới,một trình độ dân trí mới. Ở đời,thông thường người ta không thể bán cái gì mình không có.Hoặc nói cách khác,người ta chỉ có thể bán cái gì người ta có hay sẵn có.

Tôi xin có đôi lời để nói lại,ngoại trừ những trường hợp kết hôn với người nước ngoài căn bản trên tình yêu thật sự.Có nghĩa là chúng ta phải có ít nhất một điều kiện,thường là đk ngôn ngữ {comprehention}. Trước tình hình xã hội VN ngày nay,có rất nhiều người biết đến,đề cập,phân tich...Nhưng ai phải là người chịu trách nhiệm thì chưa. Và phải biết được người nào phải chịu trách nhiệm trước hết,rồi chúng ta mới có thể tìm ra giải pháp khắc phục.

Quang Minh, Singapore
Tôi thấy có gì quá đáng đâu. Phụ nữ nước nào mà chẳng thế. Từ Nga tới Mỹ, Trung quốc tới Thái cho đến tận Châu Phi, nước nào mà không có chuyện đó mới lạ.

Hoàng Hải, Birmingham
Trong thời gian gần đây, chúng ta cũng nghe nhiều về chuyện xuất Khẩu cô dâu. Trong lịch sử dân tộc việt 4000 văn hiến, người phụ nữ ngày Việt nam xưa cũng đã từng làm vẽ vang cho sách sử dân tộc Việt. Như thế kỷ 21 phụ nữ Việtnam ngày nay lại là một món hàng tình dục cho ngừơi nước ngoài. Mà là những nước ngày xưa cũng không có gì hơn đất nước Tietnam. Tôi cũng là người Vietnam, mỗi khi nghe chuyện 'xuất Khẩu cô dâu', nô lệ tình dục, tôi cảm thấy rất buồn cho một dân tộc mà 4000 năm ông cha ta oai hùng dũng cảm. Tôi xin hỏi thế nào là Dân Giàu Nước Mạnh??? Xã hội ngày nay tạo ra tình cảnh đau lòng như vậy? Hay tại họ ham tiền? Hay vì hoàng cảnh đời sống mà dân tộc ta phải đổi tiếng thơm lấy mạnh áo???

Một thính giả
Thật là nhục nhã cho dân việt nam. Xin hỏi quý vị nào còn cho rằng VN đang phát triển. Phát triển kiểu này thì mang đến thêm nhục nhã mà thôi. Xin mấy ông cán bộ bớt gởi một đứa con đi du học (10000 Dollar một năm), dùng tiền đó giúp một hai cô gái nghèo để làm phước.