08 Tháng 1 2007 - Cập nhật 10h56 GMT
Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, người vừa có cuộc 'chat ' trên mạng về chủ đề Việt Nam gia nhập WTO, đã cảnh báo không nên hành động kiểu "phong trào".
Ông Tuyển, trong cuộc chat do báo điện tử VietnamNet điều phối đã viết:
"Không ở đâu như Việt Nam, người dân tổ chức đi bộ, míttinh chào mừng tổ chức thành công APEC và gia nhập WTO".
"Tôi hoàn toàn không phê phán, nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chẳng giải quyết được vấn đề gì".
"Cần khẳng định quyết tâm, tận dụng được cơ hội, vượt qua thách thức hay phát huy kết quả đạt được... để làm cái gì tốt hơn".
Việt Nam sẽ chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới từ ngày 11/1/2007.
Ông Tuyển, người chủ trì các cuộc đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam, khẳng định việc hội nhập của Việt Nam là hoàn toàn chủ động và thành công là do kiên trì.
"Trung Quốc đã mất 13 năm đàm phán, chúng ta chỉ mất 11 năm, điều này là rất tốt".
Lợi hại
Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cảnh báo, bên cạnh các lợi ích của việc gia nhập WTO như tăng đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu... còn tồn tại nhiều thách thức. Thách thức lớn nhất là phân phối lợi ích không đồng đều.
"Sẽ có một số bộ phận dân cư hưởng lợi ít hơn. Một số doanh nghiệp sẽ có thể bị phá sản".
Ông cũng khuyên người dân nên "nỗ lực hơn để tận dụng cơ hội" mà WTO mang lại, tuy "không phải cứ vào WTO là giàu lên ngay".
Ông Tuyển cũng cho rằng, việc tuyên truyền tới người dân, lãnh đạo và doanh nghiệp về tham gia WTO còn chưa phù hợp, vì "có nhiều chương trình phổ biến nhưng rõ ràng vẫn còn ở mức chung, chưa đi vào cụ thể".
Trong số năm thách thức của việc gia nhập WTO mà ông bộ trưởng chỉ ra, có quan ngại về bảo vệ văn hoá và an ninh quốc gia.
"Mở cửa hoa thơm quả ngọt vào nhưng ruồi nhặng cũng đi theo, nhất là (bảo vệ) trước lối sống thực dụng của phương Tây như thế nào"?
---------------------------------------------------------
Lan Minh, Hà Nội
Trung Quốc coi việc vào WTO là một cuộc cách mạng, và đã thành công vượt bực. Việt Nam thì không kỳ vọng to tát như thế, mặc dù cũng đã có những hoạt động chào mừng rầm rộ. Cũng nên hiểu nền kinh tế Việt Nam có xuất phát điểm thấp, tư duy người dân còn lạc hâu nhưng việc gia nhập WTO rõ ràng đã đưa từng cá thể người Việt ra biển lớn. Với tố chất linh hoạt của người Việt nam, tôi tin rằng, trước hết là các doanh nghiệp Việt Nam sẽ sớm thành công, hơn cả Trung Quốc.
Robert Trần, Texas
"Để làm cái gì tốt hơn" Người CS VN bây giờ không rõ ràng trên nhiều chuyện quá!! Có bao giờ họ hiểu sự làm ăn có được sự hưng thịnh là phải do rất nhiều công lao khó nhọc để xây dựng thương hiệu, uy tín đối với khách hàng, phải thanh toán công nợ tốt đẹp và càng đúng hạn càng tốt không? v.v và v.v.
Bao nhiêu năm họ chỉ lo gồm thâu của cải của dân Miền Nam rồi đẻ ra các công ty quốc doanh là nơi chứa chấp tham nhũng, mua bán quyền lực thao túng và phung phí tiền thuế của dân. Bây giờ trước mặt họ là một "chiến trường cam go và có quá nhiều khó khăn nhất là khi họ chưa được kinh nghiệm và kiến thức cũng như khả năng quản lý chuyên môn trong thế giới tư bản. Ngay cả quy luật kinh tế thị trường mà họ cũng vẫn chưa chấp nhận hoàn toàn và cũng chưa hiểu hoàn toàn. Thấy mà lo dùm cho những người "mù".
Đặng Anh Khoa, Hà Nội
Tôi rất đồng tình với bạn Võ Minh Chiến - Sài Gòn là xã hội Việt Nam hiện nay hay lạc quan tếu, mơ mộng viển vông, không thực tế, đây là hậu quả của sự nhồi nhét, mị dân của lãnh đạo CS trong thời gian dài vừa qua. Thật không có gì hổ thẹn hơn khi minh cũng là một người VN, nhưng luôn phải chứng kiến sự lạc quan tếu của đồng bào mình ( mà lại chiếm đa số chứ ).
Tôi xin kể về câu chuyện mà tôi là nhân vật chính, trong sự lạc quan tếu mà ông bộ trưởng Tuyển đã cảnh báo. Trong một trân đấu của đội tuyển bóng đá VN với Thai Lan tại Việt Nam, các bạn của tôi ai cũng háo hức đeo băng rôn cổ động và chắc chắn rằng VN sẽ thắng TL, riêng tôi thì cũng đeo băng rôn nhưng phản nhưng phản bác lại điều mà họ mơ là VN sẽ thắng TL, bạn bè nói tôi không yêu nước..này kia, và họ nói chắc rắng VN thắng là bởi vì mọi tờ báo đều phân tích đội VN nhỉnh hơn ( báo chí của cầm quyền mà, phải tạo sự lạc quan, mơ hồ cho dân chúng, như vậy giới lãnh đạo mới sướng).
Sau khi đã cãi vã khá căng thẵng, phân tích nhưng không thể tuyết phục được đám bạn về sự ảo tưởng lạc quan không thực tế, tôi đã đánh cá với đám bạn là nếu VN thắng tôi sẽ chung hết với họ mỗi người 1 thùng bia ( 8 người ) con nếu VN thua họ phải chung lại cho tôi bằng tiền ( giá trị 8 thùng bia...sau khi nhìn tôi với ánh mắt xót thương, họ đồng ý.
Kết thúc trận đấu ánh mắt xót thương đã đổi hướng, chỉ vì sự lạc quan tếu, không thực tại...sống trên mây của họ. Rất cảm ơn BBC đã đăng bài phát biểu và cảnh báo của ông Trương Đình Tuyển, để tất cả bạn đọc ( nhất là các bạn trẻ ) hiểu được sự thật, để mà sống với thực tế, vươn đến những mục tiêu có thật.
Tony, London
Vâng đúng như những gì đang diễn ra ở nước ta thì thật là như trong mơ. Tôi nghĩ các lãnh đạo của ĐCSVN thật là giỏi. Họ đã làm được những gì họ muốn,đặc biệt nhất là tuyên truyền mỵ dân.
VN mới bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của WTO mà từ những đứa trẻ lên 5 cũng thấy phấn khởi,còn người lớn thì ai ai cũng tự tin quá xá đến mụ mẫm. Không nói ai xa, chỉ ngay trong cái đại gia đình yêu quý của tôi thôi, mọi người đều có học, bằng cấp hẳn hoi, mà họ cũng có hiểu hết thế nào là WTO đâu.
Vậy mà mọi người vẫn hồ hởi, vẫn cho những nhà lãnh đạo CS là nhất. Những lúc tôi muốn nói một chút về chính trị xã hội thì mọi người cho tôi không biết không hiểu một tí gì về VN. Thế mới biết lãnh đạo VN đã khống chế được hệ thần kinh tư duy của dân tộc.
Thái Sơn, TP HCM
Tôi thấy có lẽ chính phủ Việt Nam muốn lợi dụng việc này để làm cho dân giàu nước mạnh là tốt nhưng cũng cần thực tế. VN chúng ta là thành viên thứ 150 của bao nhiêu nước trên thế giới, nói vậy để hình dung VN như đứa trẻ thuộc nhóm học tệ lớp, khi được khen thì mừng là hiển nhiên.
Tuy nhiên chúng ta nên mừng một "tý xíu thôi", còn lại là phải lo suy nghĩ một cách thực tế của thế giới, đi ra ngoài học hỏi, định vị lại chúng ta là ai, thế giới là ai, họ hơn ta cái gì . . . để rồi về xác định lại ta phải làm gì . Đừng nên mừng sớm, mở mắt ra chắc chắn là núi lớn trước mặt!
Võ Minh Chiến, Sài Gòn
Đa số dân Việt Nam ở trong nước đều bị nhiễm thói lạc quan tếu, thành tích ảo mà giới lãnh đạo đã nhồi nhét vào họ hằng bao năm nay. Các bạn thử nghĩ và quan sát xem, như bóng đá chẳng hạn, khi có đội tuyển VN gặp đội tuyển Thái Lan, người hâm mộ luôn lạc quan tếu là VN sẽ thắng, nhưng có bao giờ thắng nổi đâu. Mới đây lãnh đạo liên đoàn bóng đá còn khẳng định năm 2014 đội tuyển VN sẽ dự World Cup! Trời ơi mấy cha đang đi trên mây!
Giáo dục cũng vậy, nói chung là mọi ngành chạy theo thành tích ảo, báo cáo láo, vậy mà các vị lãnh đạo lại khoái nghe thành tích ảo, mơ hồ viển vông thế mới chết chứ ( căn bệnh từ thời bao cấp chưa cắt bỏ được, nhưng bao cấp hay không vẫn là Đảng CS lãnh đạo - là một giống nên không khác nhau là bao).
Nói chung xã hội VN hiện tại là từ lãnh đạo đến người dân đa phần chưa thoát khỏi căn bệnh ..ảo, vào WTO mà rầm rộ mít tinh - đó là trò lừa và mị dân của giới chính trị. Tôi rất hoan nghênh bộ trưởng Tuyển đã cảnh báo thói ảo tưởng, viển vông không thực tế trong cuột chat với VNnet.
Nhưng cũng thậh tiếc cho một người như ông, là nghe nói sắp về hưu rồi....còn ai trong giới lãnh đạo VN bây giờ đủ tỉnh táo,quan tâm và thực tế như ông để thức tỉnh thói lạc quan tếu, ảo tưởng cho xã hội VN lâu nay? Kính chúc ông bộ truởng luôn khỏe.
Ẩn danh
Ông bộ trưởng cảnh báo rất đúng. Cả làng đã thi đậu gần hết rồi mới đến lượt mình mà cứ như là chỉ có mình ta trên đời. Tôi là chủ một doanh nghiệp rất nhỏ, tôi được mời đi nghe rất nhiều mà chẳng thấy đâu vào đâu cả, hội trường nào cũng trộn lẫn thủy sản, may mặc, xây dựng, dịch vụ v.v. và v.v... cuối cùng chỉ biết là cần cố gắng chung chung.
Tôi có cảm giác như doanh nghiệp VN đang "được" lùa ra biển lớn. Tôi thấy mình như một dề lục bình đang dập dờn bị đẩy ra cửa sông. Cái chúng tôi cần là một chính quyền minh bạch, có trách nhiệm, có tầm nhìn. Hình như chính quyền chưa bao giờ nghĩ một cách thấu đáo rằng ai đang cần ai? Chính phủ cần ra biển lớn trước.