BBCVietnamese.com

22 Tháng 1 2007 - Cập nhật 23h15 GMT

Tướng Ngô Quang Trưởng qua đời

Tướng Ngô Quang Trưởng, người từng được một số người coi là 'người hùng Quảng trị' qua đời ở Virginia, Hoa Kỳ, hưởng thọ 79 tuổi.

Tin của gia đình nói ông Trưởng nhập viện chiều ngày 21 tháng Giêng vì yếu sức và qua đời vào sáng ngày 22.

Ông Trưởng tốt nghiệp khóa 4 trường Võ khoa Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức năm 1954 và có nguồn tin nói ông được đặc cách phong Thiếu tướng sau trận Mậu Thân 1968.

Theo sử gia Nguyễn Kỳ Phong, hiện sống tại Hoa Kỳ, người viết một số sách về quân sử VNCH thì ông Trưởng được phong thiếu tướng sau đó.

Các vị tướng Mỹ đều khen ngợi tướng Trưởng, đặc biệt là sau trận Bồng Sơn và Quảng Trị.

Đại tướng Mỹ Norman Schwarzkopf từng viết trong hồi ký về tướng Trưởng rằng "General Truong is the most brilliant tactical commander I'd ever known" (Tướng Trưởng là vị tư lệnh chiến thuật tuyệt vời nhất mà tôi biết).

Khi đó Tướng Trưởng là Tư lệnh Sư đoàn một Bộ Binh cùng một số đơn vị nhảy dù được cho là đã 'giữ vững Huế' và gây thiệt hại cho các đơn vị miền Bắc.

Sau khi chiến dịch Trị-Thiên của quân đội Miền Bắc vốn đã gây nhiều tổn thất cho lực lượng miền Nam, Tướng Trưởng được cử làm Tư lệnh Quân đoàn một và Quân khu một thay tướng Hoàng Xuân Lãm.

Sử gia Nguyễn Kỳ Phong nói về tướng Ngô Quang Trưởng

Ông Trưởng cùng toàn bộ lực luợng dự bị được huy động cùng với sự yểm trợ từ xa của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ đã tái chiếm được thành cổ Quảng Trị từ tay quân miền Bắc.

Tướng Trưởng cũng được đánh giá là người đã lập thân trên chiến trường thay vì dựa vào dòng dõi hay tiền bạc.

Mặc dù được coi là một nhà bày trận tốt nhưng ông Trưởng cũng đã bị chỉ trích về cuộc rút lui trong hỗn loạn của Quân đoàn một của Việt Nam Cộng Hòa khỏi Huế và Đà Nẵng hồi tháng ba năm 1975.

Tuy thế, theo ông Nguyể̃n Kỳ Phong trong một cuộc phỏng vấn với BBC thì chính lệnh của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã khiến tướng Ngô Quang Trưởng phải rút khỏi Vùng Một.

Về năm sinh của ông, có sử liệu viết năm 1932, hoặc 1933 nhưng ông Nguyễn Kỳ Phong nói là năm 1929.

Sau khi tốt nghiệp Võ khoa Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức ông Ngô Quang Trưởng ra trường vào Lực lượng Nhảy Dù.

Ông nổi tiếng là người cứng rắng, kỷ luật và thanh liêm trong Quân lực VNCH.

Trong quân đội hồi đó còn lưu truyền câu "Nhất Thắng, nhì Chinh, tam Thanh, tứ Trưởng".

Khi cuộc chiến đến hồi chấm dứt, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư ở tiểu bang Virginia.

Trang 30 năm cuộc chiến Việt Nam

-----------------------------------------------------------

Ngô Thanh Quang, Đà Nẵng
Ai am hiểu lịch sử thì chắc nhớ năm 1975 "tử thủ Đà Nẵng" là lệnh của ai nhưng cuối cùng người đó cùng gia đình họ vẫn sống và định cư an toàn ở Mỹ, thật ngợi khen cho một tinh thần chỉ có lính lác chết trận theo tinh thần người Việt nam chết là hết, xin chia buồn cùng gia đình.

Bùi Quốc Huy, Việt Nam
Tướng Trưởng là vị tướng tài đức.Không bàn cãi.Tấn công khó,rút lui chiến lược còn khó hơn. Lịch sử quân sự Việt nam chỉ có mỗi tướng Trần Hưng Đạo có thể tiến hành một cuộc rút lui thành công và tạo được cơ sở để chiến tháng trong ba cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông. Huống hồ Tướng Ngô Quang Trưởng là người thừa hành của một bộ máy chỉ đạo chiến tranh bạc nhược bên cạnh một đồng minh đang trong giai đoạn bạc nhược được lãnh đạo bởi một Tổng thống bạc nhược.

Tom
Chia buồn cùng gia đình và người Việt Nam, tổ quốc Việt Nam đã mất đi một người mãnh tướng can trường và trong sạch.

Ẩn Danh
Hai phe đều có những tướng lĩnh tài ba và quân nhân quả cảm. Lẽ ra họ là anh em một nhà cùng hợp sức bảo vệ dải đất chữ S thân yêu. Thế mà đối địch nhau "một mất, một con" trên chiến trường. Sao vậy?

Dan, Sài Gòn
Lại một trong những danh tướng trong sạch hiếm có của VNCH qua đời, xin trân trọng gởi lời chia buồn đến gia đình tướng Trưởng.

Minh Đức, Montreal, Canada
Tướng Ngô Quang Trưởng đã sống và làm việc như một quân nhân và đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của người quân nhân. Ông đã tận lực thi hành nhiệm vụ của mình mà không lạm dụng quyền hành, không để tham vọng riêng tư hay lòng ham lợi lộc chi phối.

Granite
Thành thật chia buồn cùng gia đình ông. Xin dâng nén nhang đến cựu chiến binh vì lý tưởng tự do, dân chủ.