06 Tháng 2 2007 - Cập nhật 17h36 GMT
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa phê phán việc Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman Hammett cho tám nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam.
Theo trang web của Thông tấn xã Việt Nam, bản tiếng Anh thì Phát ngôn viên Lê Dũng hôm 06.02 đã lên án hành động của Human Rights Watch, coi nó là "sai" và căn cứ vào các thông tin sai lệch về tình hình ở Việt Nam.
Hôm 6.2.07, Human Rights Watch đã tuyên bố tặng giải năm nay cho tám nhân vật của Việt Nam, và như họ nói, để "vinh danh lòng dũng cảm của những người đối lập tại Việt Nam".
Trong số những người nhận giải năm nay có tù nhân chính trị Nguyễn Vũ Bình, nhà hoạt động dân chủ Đỗ Nam Hải, hai nhà văn Nguyễn Chính Kết và Trần Khải Thanh Thủy.
Theo thông cáo báo chí đăng trên website của tổ chức Human Rights Watch thì tổ chức này chịu trách nhiệm chọn lựa và trao giải thưởng cho giới cầm bút trên thế giới – những người được coi là nạn nhân của sự trừng phạt chính trị và đang gặp khó khăn về tài chính.
Luật sư chuyên về nhân quyền Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Chí Quang, và hai nhà hoạt động dân chủ lâu năm là Phạm Quế Dương và Nguyễn Khắc Toàn cũng nằm trong danh sách được HRW tuyên bố trao giải.
Số tiền này có nguồn gốc từ bất động sản của nhà viết kịch quá cố Lillian Hellman cùng người bạn văn sĩ Dashiell Hammett.
Trong thập niên 1950 hai nhà văn người Mỹ này đã bị thượng nghị sĩ chống cộng Joseph R. McCarthy tra hỏi về việc tham gia các tổ chức chính trị khiến cho một người sụp đổ về nghề nghiệp còn người kia bị thất nghiệp trong nhiều năm.
Đại diện của Human Rights Watch giải thích lý do tại sao những người cầm bút tại Việt Nam được giải năm nay
Đây là thời điểm quan trọng cho cộng đồng quốc tế để công nhận sự dũng cảm của những người cầm bút và người đối lập tại Việt Nam, một phần vì những nhà văn, nhà thơ, người viết nhật ký trên mạng ngày càng gặp nhiều khó khăn trong chuyện phát biểu một cách tự do mà không bị chính phủ sách nhiễu sau đó.
Ý nghĩa của giải thưởng nhân quyền Hellman Hemmett là vinh danh những người này, công nhân cách đấu tranh bất bạo động của những người hoạt động khi dám nói những điều họ nghĩ, hay dám viết lên những ý tưởng tranh đấu của họ mà không sợ bị trù dập.
Khác quan điểm
Khi được hỏi chính phủ Việt Nam từng nói rằng đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, quyền con người đang được công nhận và bảo đảm, chỉ có những ai vi phạm pháp luật mới bị bắt hay xét xử theo luật pháp, đại diện của Human Rights Watch nói tiếp
Human Rights Watch tin rằng những người hoạt động dân chủ tại Việt Nam, dù chỉ theo đuổi công việc bình thường hàng ngày của họ vẫn gặp rất nhiều cản trở từ giới hữu trách.
Ví dụ khi Việt Nam tổ chức một hội nghị quốc tế lớn, như APEC tháng 11 năm ngoái, một số người hoạt động cho dân chủ giống như bị quản thúc tại gia, mục đích để bịt miệng họ, ngăn không cho họ nói chuyện với nhà ngoại giao, hay giới truyền thông quốc tế. Theo tôi đó là vi phạm các điều luật nhân quyền cơ bản được quốc tế thừa nhận.
Website của Human Rights Watch nói thêm “Bằng cách vinh danh những nhà bất đồng chính kiến, chúng tôi hy vọng tạo sự quan tâm của quốc tế đối với những con người dũng cảm đang bị nhà nước Việt Nam tìm đủ mọi cách để bịt miệng họ".
Bà Sophie Richardson phụ trách về Việt Nam của tổ chức nói về những người được giải như sau : “Những tác phẩm và cuộc sống của những người cầm bút này cụ thể hóa những gì nhà cầm quyền Việt Nam muốn che đậy, đó là tình trạng tại Việt Nam không có tự do ngôn luận, không có truyền thông độc lập và mạng lưới Internet thì bị kiểm soát chặt chẽ."
Những năm trước các giải đã được trao cho nhiều nhân vật từ Trung Quốc, Miến Điện, Việt Nam, Singapore, Iran, Ethiopia, Cameroon, Palestine v.v.
==========================
abc, Quảng Nam
Tôi thấy lạ một điều là khi HRW đưa ra những phúc trình phê phán chính quyền Mỹ trong chiến tranh Iraq, nhà tù ở Guantanamo, ngược đãi tù binh trong các trại giam... thì được báo chí Việt Nam kể cả VTV đưa tin rất nhiệt tình, nhưng đến khi HRW đưa ra phúc trình về Việt Nam thì lại bị dè bỉu và vu cáo là tay sai CIA. Hay là nội bộ HRW có vấn đề? Hay là trong tổ chức này có một nửa là người tốt chuyên viết phúc trình chống Mỹ, còn một nửa là người xấu chuyên báo cáo về Việt Nam và các nước XHCN anh em? Thật không hiểu nổi. Đề nghị những ai vào đây góp ý kiến hãy tìm hiểu một chút về các tổ chức kiểu như HRW rồi hẵng gõ phím.
Saigon By Night
Tám người đó lo lắng cho sự tự do của người dân Việt Nam, kết quả là họ mất tự do. HRW trao giải thưởng cho họ là để cộng đồng Quốc tế quan tâm đến sự tự do của họ. Người VN có câu: Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Thế nhưng dường như họ đang cô đơn ngay trên đất nước của mình, đất nước mà họ đang mong muốn dân chủ tốt đẹp hơn. Cuối cùng sự tư do của họ phải cần quốc tế quan tâm, còn những người trong nước thì hỏi: "họ là những thằng nào, nó làm được cái gì cho tao". Mọi người trong nước nên quan tâm đến họ nhiều hơn. Chúng ta không biết đến họ, không thấy tầm ảnh hưởng của việc làm của họ là do nhà nước đang cản trở họ, không để họ tìm cách "xuất hiện" truớc chúng ta. Tôi cũng chưa biết họ, chưa thấ! y họ làm đều gì có ích cho tôi. Nhưng tôi tin họ là những nhân vật hiện hữu và sự che đây của nhà nuớc là có thật.
Hà, HCM
Thật nực cười cho những kẻ rêu rao đòi tự do - dân chủ . Chúng tôi là những người dân Việt Nam đang được sống trong hòa bình ấm no hạnh phúc đây nè - xin đừng có đập vỡ nó đi các chú "tiến bộ" ạ . Ngày xưa khi Bác Hồ và các bậc tiền bối hoạt động cách mạng có ai cho là hợp pháp không , thế mà dân chúng vẫn ủng hộ vẫn biểu tình cách mạng dù bị đàn áp .Còn nay các Chú hoạt động dân chúng có ủng hộ hay không ? hay là những kẻ ngoại bang ủng hộ các Chú , có ai xuống biểu tình như ngày xưa không . Các chú là người việt Nam mà không được cha mẹ dạy cho câu "nước có phép tắc - nhà có gia phong" thật là đáng tiếc , đáng tiếc .
Một ý kiến
Thông cáo nói: "Những nhà đối kháng đã bị khóa cổng giam giữ tại nhà với lệnh cấm không được rời khỏi nhà hoặc tiếp khách". "Một nhà bất đồng chính kiến đã bị khóa cửa nhốt trong nhà và ông đã bị hành hung thô bạo khi có khách đến thăm". rõ ràng những thông tin trên rất không rõ ràng. Đây là một sự ngụy biện đáng xấu hổ của tác giả. Một nhà bất đồng chính kiến là ai! không muốn nói thêm nửa với những thông tin nguỵ biện này "Công an đã canh gác trước nhà với những bảng cấm như “khu vực cấm” và “cấm người ngoại quốc” để cản trở bất cứ sự tiếp xúc với truyền thông quốc tế". Lại nguỵ biện không rõ ràng!
PU, Sài Gòn
Cảm ơn HRW đã làm thay những người yêu tự do dân chủ trong nước như chúng tôi khi vinh danh những người này. Nhà cầm quyền VN hãy làm những gì có thể, để tổ chức HRW không còn lý do, để trao tặng giải thưởng này trong tương lai, cho những người khác trong nước nữa mới là điều cần làm. Còn trong lúc này thì chúng tôi, những người yêu dân chủ xin chia sẻ vinh dự cùng các "con người dũng cảm".
Mai Ninh 600 tờ báo của đảng ta đâu mà không bênh nổi đảng lại để 8 ông bị nhốt đánh bại? Nuôi ăn cho béo để mà hại chủ như vậy sao? Sao không cho 8 ông bà cứng cổ này đi tù như đã bỏ tù những người cứng cổ cách đây chục năm? Hay là đảng ta đã dân chủ hơn? Hay là thời thế không cho phép bịt miệng bọn cứng cổ nữa? Nguyễn Minh Là nguời Việt Nam, tôi thật xấu hổ khi chính nhũng người Việt Nam lại ngăn cản những quyền con người căn bản của người dân Việt Nam. Giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn cộng đồng quốc tế đã quan tâm tới chúng tôi. Song bản thân mỗi người Việt Nam cần phải suy nghĩ lại: cản trở Dân Chủ là cản trở sự phát triển của chính mình.
VHD
Đọc bài này xong tôi không ngờ trong nước vẫn còn có người mĩa mai những ngòi bút và tiếng nói dũng cảm đã được HRW nghiêng mình chào. Hy vọng một ngày thật gần đảng ta sẽ sáng mắt ra thế nào là dân chủ, để những mũi mã tấu và nòng súng không còn nặc mùi máu tanh như lich sử VN để lại . Cảm ơn HRW, cảm ơn những người anh dũng của Việt nam "trong thời bình".
Anonymous
Human Rights Watch is a United States based international non-government organization that conducts research and advocacy on human rights. Its headquarters is in New York City. Human Rights Watch was founded under the name Helsinki Watch in 1978 to monitor the former Soviet Union's compliance with the Helsinki Accords. Đây là một tổ chức được lập ra vì mục đích chính trị nên không thể tin là việc trao thưởng này mang tính khách quan và nó đơn giản chỉ là một trò khiêu khích chính trị rẻ tiền.
Hiếu, tpHCM
Thế này thì tui cũng phải tham gia đấu tranh vì dân chủ để được HRW trao cho cái giải thưởng của họ. Có ai biết là giải này kèm theo bao nhiêu đô không vậy, nói cho tui biết với để thêm phần cố gắng vì dân chủ!
LQV
Vào thế kỷ 21, đất nước nào mà "người dân đã bị khóa cổng giam giữ tại nhà với lệnh cấm không được rời khỏi nhà hoặc tiếp khách, bị khóa cửa nhốt trong nhà, bị hành hung thô bạo khi có khách đến thăm". Xin thưa đó là VN tôi, đất nước độc lập tự do hạnh phúc, dân chủ triệu lần!
Minh Tú, Đà Nẵng
Không biết ông Lê Dũng đại diện cho nhà nước CSVN sẽ phát biểu thế nào đây! khi một lúc 8 người đã từng bị nhà nước VN kết án với mọi tội danh tưởng tượng ra được. Có thể ông ta lại cho rằng HRW là một "thế lực thù địch quốc tế" hay đại loại là một cái gì đó cũng nên, đã vi phạm chuyện nội bộ của VN?
Cảm ơn HRW đã làm thay những người yêu tự do dân chủ trong nước như chúng tôi khi vinh danh những người này. Nhà cầm quyền VN hãy làm những gì có thể, để tổ chức HRW không còn lý do, để trao tặng giải thưởng này trong tương lai, cho những người khác trong nước nữa mới là điều cần làm. Còn trong lúc này thì chúng tôi, những người yêu dân chủ xin chia sẻ vinh dự cùng các "con người dũng cảm".
Mai Ninh
600 tờ báo của đảng ta đâu mà không bênh nổi đảng lại để 8 ông bị nhốt đánh bại? Nuôi ăn cho béo để mà hại chủ như vậy sao? Sao không cho 8 ông bà cứng cổ này đi tù như đã bỏ tù những người cứng cổ cách đây chục năm? Hay là đảng ta đã dân chủ hơn? Hay là thời thế không cho phép bịt miệng bọn cứng cổ nữa?
Nguyễn Minh
Là nguời Việt Nam, tôi thật xấu hổ khi chính nhũng người Việt Nam lại ngăn cản những quyền con người căn bản của người dân Việt Nam. Giải thưởng này là hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn cộng đồng quốc tế đã quan tâm tới chúng tôi. Song bản thân mỗi người Việt Nam cần phải suy nghĩ lại: cản trở Dân Chủ là cản trở sự phát triển của chính mình.