11 Tháng 2 2007 - Cập nhật 15h41 GMT
Trong tuần qua, ông Bill Rammell đã trở thành thứ trưởng Giáo dục Anh đầu tiên sang thăm Việt Nam để bàn về hợp tác giáo dục song phương.
Hiện tại Anh đang trợ giúp cho ngành giáo dục Việt Nam khoảng 20 triệu đô la mỗi năm trong khi hàng ngàn sinh viên Việt Nam đã tới Anh du học bằng các học bổng của chính phủ hoặc các trường của Anh, hoặc du học tự túc.
Khi tới phòng thu của BBC tại Luân Đôn, sinh viên cao học Đỗ Quốc Đạt và sinh viên học dự bị đại học Nguyễn Hoàng Trúc đã cho biết lý do các bạn chọn học tại Anh.
Bạn Đạt nói rằng chương trình cao học báo chí mà bạn theo học tại Luân Đôn chỉ mất có một năm thay vì hai năm như ở nhiều nước khác.
Ngoài ra bạn cũng nói rằng riêng về báo chí, Anh ''nổi tiếng nhất và có bề dày lâu năm nhất''.
''Các anh chị đàn anh trong ngành đều cho rằng nên học tại Anh nếu có điều kiện.''
Bạn Trúc cũng nói rằng một trong những lý do bạn chọn sang Anh học là vì bậc đại học tại đây chỉ mất có ba năm, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc.
Bạn cũng nói thêm sau khi sang Anh bạn thấy rằng các giáo viên rất tích cực trong việc khuyến khích cho học sinh tìm hiểu thêm.
Bản thân bạn mới học cuối cấp ba nhưng đã được đề nghị ra ngoài tìm việc làm để có thêm hiểu biết.
Bạn nói bạn cảm thấy được khuyến khích học và giáo viên đã khơi dậy tình yêu học trong các học sinh.
Bạn Đạt cũng nói bạn đã bị ''Quảng thẳng vào môi trường'' khi sang nước Anh học báo chí và đã ''phải đi vào nước Anh làm tin như phóng viên thực sự.'' ngay từ đầu.
Hai bạn sinh viên cũng nói các giờ học trên lớp chủ yếu là để giải đáp thắc mắc và tranh luận thay vì học lý thuyết vốn đã có trong sách hoặc nghe giảng một chiều.