13 Tháng 2 2007 - Cập nhật 18h26 GMT
Nguyễn Trung
Trong căn phòng gần 100m2 đầy hàng Tết, chị Quyên, chủ cửa hàng Lê Mi, không ngớt quảng cáo với người mua: “Oản, mứt sen, quê mình đấy!”.
Dịp cuối tuần trước Tết vài ngày, mấy cửa hàng Việt ở đường Mare Street (khu Hackney - nơi có đông người Việt Nam sinh sống nhất London), người mua ra vào tấp nập.
Nếu không có những tiếng hỏi giá của những ông bà khách hàng Tây và bóng dáng những chiếc xe buýt 2 tầng màu đỏ đặc trưng nước Anh thảng hoặc lướt qua, có cảm giác như đang ở một tiệm tạp hóa nào đó ở Việt Nam những ngày cận Tết.
Người mua trao đổi, kiếm tìm những thứ mình cần, còn người bán ra sức mời chào, chỉ dẫn tận tình. Thoáng mùi hương trầm ấm áp lướt qua tiết trời âm u đặc trưng của London.
Dạo qua một vòng 4 - 5 cửa hàng cách nhau vài phút đi bộ, có thể tìm thấy đủ mọi thứ cần thiết cho mâm ngũ quả hay mâm cơm cúng ngày Tết. Nào chuối ngự, bưởi, mứt, bánh chưng, oản, hạt sen và gà tươi mổ sẵn.
Gạo nếp và gấc chín cũng có. Lá dong và lạt gói bánh chưng không phải là của hiếm. Thậm chí còn có cả cá vàng (làm bằng gạo nếp và phải rán trước khi ăn) để "tiễn" Táo quân lên chầu trời.
Chẳng thế mà nữ sinh viên tên Huyền lặn lội từ thành phố Leeds (cách London hơn 200km) để lên thủ đô mua sắm đồ Tết. Trong số những thứ cô mang về có bánh chưng, nem chua, giò…
Ông Phong, người làm công cho Siêu thị Việt Nam, nói rằng mỗi tuần đều có chuyến bay từ Việt Nam nên lúc nào cũng sẵn có hàng từ trong nước mang sang. Ông nửa thật nửa đùa: “Bánh chưng dưa hành có tất, chỉ thiếu mỗi câu đối đỏ và… thiếu tiền”.
Sum họp
Trong cộng đồng sinh viên người Việt cũng đã râm ran chuyện chuẩn bị mua bán chuẩn bị Tết. Dù không được xôm tụ như ở Việt Nam, nhưng năm mới là dịp để họ gặp mặt và gần nhau hơn.
Hồng Lê, sinh viên trường Guildhall College và hai bạn cùng nhà lên mấy cửa hàng Việt để mua sắm. Cô sinh viên này mới sang Anh được khoảng một tháng nên Tết này sẽ cùng các bạn tổ chức nấu nướng đón năm mới và đến thăm chúc Tết người bác hiện sống ở London.
Lê cho biết đã mua sẵn một cái thẻ gọi điện đường dài giá rẻ 3 bảng và sẽ gọi điện về chúc Tết người thân. Sau giao thừa sẽ online nói chuyện lai rai với gia đình.
Gia đình chị Hòa ở đường Aveling (London) đã ngâm sẵn măng khô từ tuần trước. Chị bảo Tết này cũng sẽ có xôi, gà luộc và bánh chưng xanh để thắp hương trên cái bàn thờ nhỏ.
Tết âu cũng là dịp để những người xa quê sum họp và cùng hướng về tổ tiên.