BBCVietnamese.com

14 Tháng 3 2007 - Cập nhật 23h36 GMT

Nguyễn Hoàng
BBC Việt Ngữ, Bangkok

Angelina Jolie đã nhận con nuôi VN

Ngôi sao Holywood, Angelina Jolie đã nhận con nuôi là bé trai hơn ba tuổi tại Trung tâm Trẻ Mồ côi Tam Bình ở TP HCM.

Ông Nguyễn Văn Trung Giám đốc Trung tâm Tam Bình nói với BBC Việt Ngữ rằng "sáng nay Sở Tư Pháp đã tổ chức lễ trao quyết định giao con nuôi của Uỷ Ban Nhân Dân TP HCM cho bà Jolie".

"Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm, trang nghiêm và có thể xem là thành công".

Ông Trung cho biết thêm là trả lời câu hỏi tại buổi lễ này là lý do nào bà lại nhận con nuôi Việt Nam thì bà Jolie nói là "Qua tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam thì tôi yêu mến đất nước Việt Nam và muốn nhận một đứa trẻ Việt Nam để nuôi dưỡng".

"Bà cũng nói là Việt Nam là quê hương của cháu nên bà cũng muốn sẽ có dịp đưa cháu về thăm quê hương".

Trước khi buổi lễ diễn ra thì nữ tài tử điện ảnh vốn giành Oscar cũng đã tới chính Trung tâm Tam Bình để "làm quen" với bé.

Buổi đầu gặp gỡ

Ông Trung nói "Lúc đầu gặp bà thì bé hơi sợ, vì lạ nên nó khóc nên bà Jolie cũng phải mất hơn nửa tiếng để cháu không khóc nữa".

"Khi thấy cháu khóc thì tôi hỏi bà có ngại gì không thì bà nói là từ từ thì cháu sẽ quen, con nít nó như vậy".

Ông Trung nói "Điều đó chứng tỏ bà nắm được tâm lý con nít".

Theo ông Trung thì đây là lần đầu tiên Jolie trực tiếp gặp đứa bé bà nhận làm con nuôi bởi nữ tài tử mới cho tới trước buổi sáng hôm nay chỉ biết mặt cậu bé gần ba tuổi rưỡi này qua ảnh.

"Theo thủ tục của Việt Nam thì chúng tôi gửi ảnh của cháu sang cho bà coi trước, nếu bà đồng ý thì bà mới qua".

Ông nói thêm là "hồi bà Jolie qua thăm trung tâm vào cuối năm ngoái thì bà cũng chỉ thăm và xem hoạt động chung của trung tâm chứ lúc đó cũng chưa quyết định nhận cháu nào".

Theo một số người chăm sóc và gần gũi với cháu bé tại Trung tâm Tam Bình thì cậu bé mà Angelina nhận làm con nuôi này thông minh nhưng hơi có phần nhút nhát.

Được biết cậu bé này bị bỏ rơi tại bệnh viện Từ Dũ và trung tâm Tam Bình nhận về nuôi từ cuối năm 2003.

Thủ tục nhanh chóng

Thủ tục để nữ tài tử Holywood Angelina Jolie xin con nuôi ở Việt Nam diễn ra khá nhanh.

Cuối tuần trước, trả lời phỏng vấn của BBC, ông Vũ Đức Long, Vụ trưởng Vụ Con nuôi thuộc Bộ Tư pháp nói "cho dù là người nổi tiếng thì quá trình xin con nuôi cũng vẫn phải tiến hành theo đúng thủ tục của Việt Nam, tức là sẽ hoàn tất trong vòng khoảng 3 đến 4 tháng".

Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn cách đây vài tuần với BBC thì ông Long cũng nói rằng "nói vậy chứ là người nổi tiếng thì chắc cũng phải có cái gì đó khác".

Được biết bà Jolie sẽ còn phải hoàn tất một số giấy tờ khác tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Hà Nột trước khi đưa con nuôi ra khỏi Việt Nam theo dự kiến vào cuối tuần này.

Angelina Jolie, năm nay 31 tuổi, một mình gửi đơn xin con nuôi thông qua một hãng đại diện của Mỹ vào đầu tháng Ba mà không cần tới Brad Pitt vì theo luật Việt Nam, các cặp tình nhân chưa cưới không được xin con nuôi.

Cặp Angelina Jolie và Brad Pitt hiện đã có ba con: một bé trai 5 tuổi tên là Maddox xin từ Campuchia, một bé gái 2 tuổi tên là Zahara xin từ Ethiopia và con chung của họ là Shiloh sinh vào tháng Năm năm ngoái.

============================

An, San Diego, USA
I feel warm in my heart while reading this story. Thank you, Angelina.

Nguyen Minh Hung, Melbourne, Australia
Tôi cầu xin Chúa Trời thương và chúc phúc cho bà Angelina Jolie vì trái tim nhân hậu và tình thương của một người mẹ, một người phụ nữ dành cho cậu bé Phạm Quang Sáng và những đứa trẻ bị chính mẹ đẻ của mình bỏ rơi. Xin Chúa Trời tuôn đổ phúc lành cho Jolie. Cám ơn Bà vì tâm lòng mẫu tử với những con người bất hạnh dù khác biệt chủng tộc và văn hoá.

Van Tien, TPHCM
Thế là trẻ có cha mẹ. Cháu chúc con được hạnh phúc và qua nước bạn phải mạnh mẽ thể hiện mình là con người Việt Nam con nhé.

hoang tu linh
Hy vọng hai mươi năm sau (20) Ngôi sao điện ảnh tỏa sáng thế giới sẽ là người xuất phát từ một trung tâm chăm sóc những số phận lạc loài ( Viện mồ côi TamBInh Việt Nam ). Xin cám ơn tấm lòng nhân ái đã nhìn đến những mảnh hồn bé nhỏ vô tội phải chịu thiệt thòi sinh ra làm kiếp con người nhưng lại bị bỏ rơi. Những giọt nước mắt vui,buồn nhỏ xuống để chia sẻ với bé (Phạm)Cuộc đời đã giành cho bé với tất cả tình yêu thương tuyệt vời ,hạnh phúc đó sẽ khắc ghi mãi mãi trong cuộc đời của Bé và Hy vọng Bé sẽ trở thành viên ngọc trói sáng trong tương lai.