05 Tháng 4 2007 - Cập nhật 06h05 GMT
Chưa bao giờ số lượng người tự ra ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam lại nhiều như năm nay.
Thế nhưng số người này có vẻ như đang rơi rụng dần. Từ 101 người tự ứng cử ban đầu ở TP. HCM, nay con số này đã rút lại thành 75 người, và chưa biết sẽ còn bao nhiêu người từ bỏ ý định ra tranh cử.
Mới mười ngày trước đây, một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội ở TP. HCM, ông Phạm Hữu Bình, đã nói với đài BBC về khát vọng trở thành đại biểu của dân:
"Đang có yêu cầu cải tiến, bổ sung mạnh mẽ hơn nữa, dân chủ hơn nữa đối với Quốc hội, là nơi thực hiện công việc lập hiến, lập pháp, quyết định những chính sách, nhiệm vụ cơ bản, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của guồng máy quốc gia."
Nhưng ngày hôm nay ông cho biết mình đã rút đơn vì lý do gia đình.
"Hoàn cảnh gia đình của tôi cũng đơn chiếc. E rằng nếu mình đắc cử, sẽ không có đủ thì giờ để hoàn thành trọng trách của đại biểu Quốc hội trong tình hình mới."
Mới và cũ
TP.HCM là địa phương có số người tự nộp đơn ứng cử cao nhất, 101 người. Nhưng nay con số này đã rút lại còn 75 người tự ứng cử.
Trong số người rút đơn, mới nhất và đáng chú ý còn có trường hợp ông Nguyễn Đình Lộc, cựu Bộ trưởng Tư pháp.
Trước đó tại Hà Nội, một quan chức mới về hưu, ông Đặng Hùng Võ, cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, cũng xin rút đơn tự ứng cử Quốc hội sau khi không được Ban Bí thư ủng hộ.
Đối với các Đảng viên, giới quan sát ghi nhận đã từng có quy định về những điều “đảng viên không được làm”, trong đó ghi rõ đảng viên “không được tự ứng cử, hoặc tự nhận đề cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân…khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu hoặc cho phép.”
Với những người ngoài Đảng, khả năng để họ được vào Quốc hội lại càng khó khăn hơn khi mà dự kiến tỉ lệ dân biểu ngoài Đảng sẽ chỉ chiếm khoảng 10%.
Nhưng dẫu sao việc chưa bao giờ có nhiều người tự ứng cử như lần này cũng đã làm cho không khí chính trị ở Việt Nam sôi động hơn trong thời gian một, hai tháng qua.
Còn bây giờ, nhiều người lại lục tục rút đơn và chưa biết đến khi đúc kết danh sách ở vòng hiệp thương thứ ba, sẽ còn bao nhiêu người ở lại, bao nhiêu người bị gạt ra.
Việt Nam đã chứng kiến nhiều đổi thay trong kinh tế, nhưng chính trị vẫn là lĩnh vực nơi nhiều quy tắc cũ còn chưa thay đổi.
===========================
Thanh, Sài Gòn
Năm nay có thêm một quy định mới là biểu quyết "cử tri tại địa phương" xem người này có "xứng đáng" ra tranh cử không. Nếu biểu quyết không quá 50% thì không được đưa lên danh sách chính thức.
Thực ra "dân địa phương" là một nhóm người "đại diện" cho cử tri tại phường, quận đó, khoảng 50 người được "chọn mặt gởi vàng" kỹ lưỡng để vô biểu quyết. Nếu bạn không được mời vô mà đến là bị công an tống cổ đi ngay.
Kiểu làm việc cũng giống như "đấu tố" hồi năm 54 về cải cách ruộng đất. Người ta đọc tên người sẽ ứng cử lên, rồi mấy ông "đại diện cử tri" bình phẩm rằng ông này dù là học cao, trí thức luật sư nhưng "không gần dân" hoặc "không sát dân vì hay đi nước ngoài"... Thế là biểu quyết dưới 50%, thậm chí có người ! chỉ có 10% hay thấp hơn. Nhưng nếu để ý thì tất cả mấy ông do Đảng giới thiệu đều được 100%, còn những người tự ứng cử có vài ông may lắm được 50%, coi như "rớt" từ vòng ngoài.
Điều đáng nói là đám người biểu quyết chỉ là ý kiến thiểu số thân với chính quyền, và đã được sàng lọc kỹ trước, thậm chí phát biểu cái gì trong cuộc họp đã được mớm mồi trước rồi, công kích ai, tâng bốc ai là đã có kịch bản và đạo diễn dàn dựng công phu.
Tôi nghĩ mãi mà không ra, sao người ta không nghĩ khôn hơn một tí, sao không đưa lên hết, công khai thông tin về học vấn, thành tích của họ cho từng người dân bầu, gạch tên, như vậy có phải "công bằng" hơn không,"danh chính ngôn thuận" hơn không?! Dẫu biết rằng kết quả kiểm phiếu bây giờ đã có rồi.
Một điều nữa là cuộc biểu quyết này không có quy định trong Luật bầu cử, hay nói cách khác là họ đang làm sai "luật". Báo chí trong nước chỉ nói "mé mé" thôi, không ai dám nói cả, chỉ dừng lại ở mức đưa tin ai được biểu quyết bao nhiêu phần trăm, không ai dám bình luận cả. Vậy thử hỏi người tự ứng cử rút đơn có dám nói hạch toẹt ra lý do mình rút đơn không? Thử hỏi như vậy bạn có rút đơn không nếu bạn là người có lòng tự trọng?
Minh, Tp HCM
Đại biểu quốc hội là những người đại diện cho dân,phản ánh những nguyện vọng của người dân,trách nhiệm của người ĐBQH là rất to lớn,thế nên,không phải ai cũng có đủ tư cách và trình độ để làm ĐBQH,và lẽ đương nhiên sẽ có những người tự nhận ra mình ko đủ khả năng ấy và rút lui,chuyện đơn giản.
Minh Tu, Việt Nam
Rút đơn vì hoàn cảnh gia đình chỉ là một cách nói. Cạnh tranh trong số10% còn lại,xác xuất trúng cử đã rõ. Rút đơn là tốt, hãy phấn đấu vào đảng và nắm lấy một chức vụ"kha khá" nào đó, cơ may sẽ có khi đảng cử và dân lúc đó "phải" bầu.Lúc đó các vị khỏi phải lo tự ứng cử, khỏi phải lo tính "cạnh tranh" với cái con số 90% ghế xếp sẵn mà lỡ có vào được quốc hội rồi cũng khỏi phải lo mình phải làm gì ,phải nghĩ gì chỉ cần đưa tay biểu quyết là đủ. Các vị thấy đó,quan chức của ta, ai nấy đều được 100%cử tri tín nhiệm đề cử cả(tin từ các báo đàiVN).