BBCVietnamese.com

09 Tháng 5 2007 - Cập nhật 20h25 GMT

VN thả tù nhân lương tâm

Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết vừa có quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho một tù nhân lương tâm.

Ông Phan Văn Bàn, sinh năm 1937, từng bị đi cải tạo và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai kết án chung thân ngày 26/11/1985 về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.

Từ đó ông đã bị giam tại trại giam Nam Hà.

Ông Bàn được trả tự do hôm thứ Tư 9/5/2007.

Quyết định tha tù cho ông Bàn được loan báo là vì 'lý do nhân đạo do tuổi tác' sau khi đã chấp hành án tù nhiều năm.

Thông tấn xã Việt Nam cho hay ông Phan Văn Bàn cũng đã gửi đơn xin khoan hồng gửi Chủ tịch nước Việt Nam, trong đó ông bày tỏ nguyện vọng đoàn tụ cùng gia đình của ông, hiện đang định cư ở Mỹ.

Ông là cựu cảnh sát đặc nhiệm của chế độ Việt Nam Cộng hòa.

Ngay sau khi ra tù, ông Phan Văn Bàn đã ra sân bay Nội Bài để xuất cảnh sang Thái Lan và sau đó sang Mỹ đoàn tụ gia đình trước sự chứng kiến của đại diện sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam.

'Không có tù chính trị'

Chính phủ Việt Nam luôn khẳng định không có tù chính trị, không có ai bị trừng trị vì lý do chính kiến, mà chỉ có những người vi phạm pháp luật Việt Nam bị phạt tù.

Tuy nhiên, một số tổ chức theo dõi nhân quyền và dân chủ ở nước ngoài cho rằng, nhà chức trách Việt Nam hiện đang giam giữ nhiều tù nhân lương tâm, với những tội danh như 'chống phá nhà nước' hay 'âm mưu lật đổ'.

Các tổ chức này cáo giác rằng hàng chục người trong số đó chưa từng được mang ra xét xử.

Một số nhân vật được coi là bất đồng chính kiến, như hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân, hiện cũng đang bị giam tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam, trước khi chờ ra tòa ngày 11/5 tới.

Nhà báo Nguyễn Vũ Bình cũng đang thực hiện án tù tại trại giam này, giống như linh mục Nguyễn Văn Lý trước khi ông được thả hồi năm ngoái.

-----------------------------------------------------------------------------

Lunettes 75, Sài Gòn
Lại một cá nhân đơn độc được biết đến về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". Người dân của những quốc gia có nền pháp luật không bệnh hoạn ắt phải vô cùng thắc mắc về loại tội danh kỳ cục này. Thử tìm hiểu hành vi phạm pháp của phạm nhân xem họ đã làm gì để bị kết án như thế? Dùng vũ khí để đánh vào trụ sở cơ quan công quyền, ám sát lãnh tụ ư? Một hai người thì không thể gọi là phiến loạn được mà là khủng bố. Bán thông tin mật của quốc gia cho nước ngoài thì bị kết tội gián điệp ...

Ấy thế mà chính phủ VN một mực quả quyết không có tù nhân chính trị, không ai bị trừng trị vì lý do chính kiến, mà chỉ có những người vi phạm luật VN là bị tù. Cái sự thể "vi phạm luật VN" xem ra thật mù mờ, cần được hiểu rõ để không bị tù oan.

Lấy ví dụ người dân phẫn uất (chứ không phải là "bất bình" như các cơ quan truyền thông nhà nước chơi chữ) truớc nạn tham ô, lộng quyền của guồng máy lãnh đạo thì họ phát biểu ở đâu, và phát biểu ở chừng mực nào để không bị kết tội xúc phạm nhà nước?

Người dân thấy rõ là quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu ý kiến bị xâm hại trắng trợn mặc dù được trân trọng ghi vào hiến pháp thì họ phải làm gì, kiện ai để đòi quyền hợp pháp này? Không có báo chí tư nhân, không có diễn đàn thì họ phải tự tìm cách phát biểu theo phương tiện họ có chứ.

SSI USA
Chủ tịch Triết có để tâm cứu xét đơn của các tù chính trị là việc làm đáng khen. Dù bên CSVN muốn gọi là gì thì cũng nên xét minh bạch, đừng để công an và tòa án lộng hành xử quá đáng. Với tư cách công dân Mỹ gốc Việt, tôi luôn luôn tôn trọng luật pháp Mỹ và tranh đấu cho tự do dân chủ trong vòng hợp pháp của Hoa Kỳ trên đất nước Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh việc làm của chủ tịch Nguyễn Minh Triết.