03 Tháng 6 2007 - Cập nhật 10h56 GMT
Nguyễn Hùng
Nhà Trắng vẫn chưa gửi thư mời chính thức tới Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết hai tuần trước chuyến thăm dự kiến sẽ diễn ra vào nửa sau của tháng sáu.
Một nguồn tin của Hoa Kỳ nói với BBC:
''Hiện chưa có thư mời chính thức từ Nhà Trắng.
''Chúng tôi đang cố gắng để thúc đẩy vấn đề này.''
Tổng thống George W. Bush đã ngỏ lời mời ông Triết tới thăm Hoa Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái khi ông thăm Việt Nam nhưng những diễn biến nhân quyền gần đây ở Việt Nam đã khiến có những đồn đoán rằng chuyến đi có thể không diễn ra.
Tuy nhiên vẫn nguồn tin trên nói với BBC rằng chưa bao giờ phía Mỹ có ý định hủy bỏ chuyến viếng thăm này.
Lịch trình dự kiến
Hiện Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Lê Văn Bàng đang có mặt ở Washington nhằm chuẩn bị cho chuyến đi của ông Nguyễn Minh Triết.
Trước đó Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Hill đã tới Hà Nội và gặp gỡ ông Nguyễn Minh Triết, Lê Văn Bàng và các quan chức khác.
Ông Bàng từng là nhà ngoại giao nhiều năm ở Hoa Kỳ với vai trò đại sứ đầu tiên của Việt Nam ở Washington và trước đó là đại sứ của Hà Nội tại Liên Hiệp Quốc.
Hiện chưa có những chi tiết chính thức về lịch trình chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Nguyễn Minh Triết nhưng đài BBC được biết theo dự kiến ông sẽ tới Los Angeles, New York và Washingon DC.
Tại Los Angeles ông Triết sẽ gặp gỡ gia đình Việt Kiều và nói chuyện với các doanh gia.
Trong khi đó ở New York ông sẽ chứng kiến những buổi lễ ký kết các biên bản ghi nhớ và hợp đồng kinh doanh giữa các doanh nghiệp hai nước.
Tâm điểm của chuyến đi sẽ là cuộc gặp với Tổng thống Bush tại Nhà Trắng vào sáng ngày 22 tháng sáu.
====================================
Z, Hynix, TP HCM
Theo tôi thì ông phía Hoa Kỳ nên tiếp ông Triết. Thứ nhất, chính ông Bush đã mời ông Triết trước mà. Hơn nữa, ông Triết thuộc thành phần cấp tiếp trong Đảng chứ không phải là dạng bảo thủ thân Trung Quốc. Cũng như ông Dũng, ông muốn VN làm bạn với các quốc gia trên thế giới chứ không phải bảo thủ như một số thành phần trong Đảng.
Ẩn danh
Chúng ta nhớ tới một câu nói nổi tiếng của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp: "Những tên đế quốc chỉ là những kẻ học trò tồi, chúng không thể học thuộc được những bài học lịch sử". Việt Nam đã chìa bàn tay thiện chí về phái Mỹ, nhưng Hoa Kỳ vẫn muốn sử dụng vũ khí lỗi thời: "con bài dân chủ", thực tế Mỹ đang do dự, chưa biết nên ngã hẳn vào vòng tay Việt Nam, hay ôm hôn Trung Quốc. Mỹ cần Việt Nam để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.
Phan Như Sơn, Westminster, USA
Không nên đánh đồng quốc gia và tổ quốc Việt Nam với một chế độ chính trị trong một giai đoạn. Nhất là khi đó lại là một chế độ không mang tính chính thống, tính chính thống dân chủ hình thành do sự đồng thuận của toàn dân. Những hành động công kích, lên án nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay không phát xuất từ sự hận thù quá khứ mà là sự công phẫn với những bất công vá áp bức hiện nay đang xảy ra tại Việt Nam.
Có sỉ nhục chăng là sỉ nhục cho một chế độ ký tên vào tất cả công ước quốc tế tôn trọng nhân quyền, đặt chữ "công hòa" vào trong quốc hiệu, ra rả khẩu hiệu "xã hội công bằng dân chủ văn minh, mà hoàn toàn không làm theo những gì mình nói. Nhiều người đến nay còn mù mờ không phân biệt ai là kẻ đang cản trở tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế, và phát triển dân chủ tại Việt Nam. Đó chính là đảng Cộng Sản và chính quyền Hà Nội hiện nay.
Mai, Florida
Tôi nghĩ rồi Nhà Trắng cũng "mời" thôi. Áp lực của tư bản Mỹ chắc chắn không nhẹ với Nhà Trắng đâu. Có điều dư luận rùm beng, chuyện cằn cựa, suy đoán cũng đã bỉ mặt cho chuyến đi của một Chủ Tịch nước rồi! Hẳn nhiên Nhà Trắng rất muốn như vậy. Đây là hình thức HK muốn chứng minh HK đang ở thế thượng phong. Nhưng ngược lại, VN thì "chịu đấm ăn xôi".
Do đó tôi không lạc quan lắm chuyện CS sẽ nhẹ tay, chứ chưa nói đến nhượng bộ, với những người tranh đấu dân chủ trong nước, cho dù xu thế dân chủ cho quê hương thì không thể đảo ngược! CSVN đang mua thời gian, chỉ thế thôi. Riêng với một số vị ủng hộ CSVN thì xin hiểu cho rằng, những người tranh đấu cho dân chủ, hay những người nếu ý kiến chống đối lại CSVN là đều vì một VN. Chúng tôi chỉ chống đối sự độc tài, đảng trị của đảng CSVN chứ hoàn toàn không chống đối đất nước VN. Những ai nghĩ rằng chống đối đảng CSVN là chống đối tổ quốc thì rõ ràng quí vị đó nếu không là đảng viên thì cũng là loại người được ơn mưa móc từ chế độ độc tài toàn trị.
Nguyễn Văn Nam, TP HCM
Tôi là con của một sĩ quan chế độ Việt Nam cộng hòa, Sau ngày giải phóng gia đình tôi cũng mất mát nhiều thứ. Sau này tôi có điều kiện đi du học Âu, Mỹ. Tôi sống cũng nhiều nước với nhiều chế độ khác nhau, tôi nhận thấy ra một điều. Nhà nước nào cũng có quận đội, công an, tòa án, nhà tù. Bất kể kẻ nào đụng chạm đến lợi ích chính trị thì của nhà cầm quyền thì đều bị pháp luật của nhà cầm quyền đó xử lý.
Trở lại với Việt Nam. Tôi thấy mấy người ở hải ngoại thường nói về chuyện nhà cấm quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền và đòi tranh đấu nhân quyền cũng chỉ là những trò không ra đâu. Nếy Mỹ đủ sức mạnh thì đã làm thịt nhà cầm quyền và lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam từ lâu rồi. Việt Nam bây giờ khác xa ngày xưa. Nếu là tổ chức thối nát như mấy người đã nói thì Đảng cộng sản đã không còn vị trí lãnh đạo cho đến hôm nay. Tôi đã đi nhiều nơi, học nhiều thứ, chứng kiến cũng nhiều. Dù ai nói xấu chế độ Cộng sản Việt nam, tôi vẫn giữ vững lập trường trước sau như một là trung thành với chế độ hiện tại.
NTT, Việt Nam
Vết thương nào cũng cần có thời gian để liền da,thay đổi nào cũng cần có thời gian chuyển biến, tôi là người chịu đau khổ vì những áp đặt, phân biệt suốt từ thời niên thiếu đến giờ, hơn 30 năm qua gia đình tôi cũng tự nhủ hãy vươn lên từ vũng bùn đề mà sống và chúng tôi đã vượt qua nhờ những đổi mới từng bước tuy là có chậm. Ai cũng biết có những bài hát trước đây nếu sử dụng là có tội bây giờ là không?
Mọi sự đúng sai mà chúng ta đang cố gắng phân tích thì tôi nghĩ là 99% đã phân biệt được hết rồi. Vấn đề là con người đâu dễ tìm ra dược 1 người dám hy sinh danh dự, uy tín, quyền lợi của mình để nhận mình sai và sửa cái sai đó.Tôi hy vọng rằng các bạn đừng nóng vội xức thuốc quá liều làm cho vết thương bị khoét sâu thêm khó lành, cũng như Tổng thống Bush hãy đừng vì một lý do nào đó thay đổi kế hoạch làm vết thương" dân chủ" của Việt Nam chúng tôi lâu lành.
Minh, Melbourne
Ông Triết đến Mỹ lần này xem ra lành ít dữ nhiều. Thứ nhất: Chính giới Hoa Kỳ đã phản ứng việc Hà Nội vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo và đang xem xét giảm bớt nghi thức đón tiếp người đứng đầu nhà nước cộng sản. Thứ hai: Phong trào chống cộng ở Hoa Kỳ đang lên cao sau phiên tòa bịt mồm linh mục Nguyễn Văn Lý, có những tác động nhất định đến việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ theo hướng bất lợi cho Việt Cộng. Đang sẵn uất hận, ông cộng sản cỡ bự lại dẫn xác đến, người ta được dịp trút hết ra. Có ngài Lý Tống làm hạt nhân nên lần này phong trào phản đối sẽ rầm rộ và quy mô hơn. Chắc chắn cờ vàng sọc đỏ sẽ bay rợp trời và bức ảnh Cha Lý bị bịt miệng sẽ được trưng khắp nơi nơi.
Không nêu tên
Tôi nhận thấy rõ trong diễn đàn BBC, bao gồm mọi đề tài, các ý kiến bênh chính phủ Hà nội thường có ngôn từ như Rob Nguyễn, chưa thấy cho dù MỘT lời biện luận nào thân chính phủ Hà Nội có lời nói ôn tồn, nhẹ nhàng mà thâm cao, đưa ra được các ý kiến nào cho dù không được rộng rãi chấp nhận nhưng có cái lý lẽ của riêng họ đáng để người ta phục, cho dù không đồng ý. Đó là chưa kể các lời vu khống quá đáng mà ai có chút trí thông minh cũng đều nhận thấy là vô cùng vô lý.
Thà rằng họ biện luận rằng những người vận động cho dân chủ đang đi sai đường cho dù có lòng vì quốc gia, nhưng hoàn cảnh dân trí hiện tại rất khó cho một nghị trình dân chủ như vậy vì dễ gây ra các biến động bất ngờ không ai có thể chịu nỗi trách nhiệm, v.v... thì người có học thức tuy không đồng ý nhưng có thể chấp nhận. Đằng nay họ vu cáo các người đó làm "vì tiền USD", trong khi thử hỏi ai chịu làm vì tiền khi biết chắc chắn sẽ không thể xài trong tù? Thử ra đường hỏi ngay cả một người xin ăn xem họ có chịu ở tù hàng chục năm, có khi không còn mạng thấy ngày được thả, vì tiền hay không?
Nguyễn Du, Verona, Italia
Hơn 3 triệu người Việt Nam bắt buộc rời bỏ quê hương để tìm tự do. Những năm tháng đầu tiên nơi đất khách quê người, chúng ta đã tạm thời gác bỏ một bên mọi sự việc, để xây dựng sự nghiệp, ổn định đời sống, ngày hôm nay nhìn lại đất nước, toàn thể nhân dân vẫn tiếp tục sống trong đau khổ dưới ách thống trị của nhà cầm quyền thối nát. Người dân không có dược tự do dân chủ, nhưng dưới sự kiềm soát và áp bức của công an và nhà cầm quyền không ai làm gì được. Chúng ta may mắn sống trên một đất nước tự do, nếu chúng ta không có một hành động nào dể cho thế giới hiểu rõ bộ mặt giả dối của nhà cầm quyền, thì ai sẽ lên tiếng tranh đấu cho dân tộc Viet Na? Tôi nghĩ là lúc này mỗi người trong chúng ta phải làm một điều gì đó cho nhân dân và đất nước Việt Nam.
Phuong Nam Nhat, Na Uy
Từ khi kinh tế VN khá hơn, tôi vẫn tự nhủ bất cứ hệ thống nào cai trị VN, cho dù CS hay không CS không thành vấn đề, miễn sao dân mình no ấm và hạnh phúc. Gần đây ĐCS đã lại đi quá đà như những năm tháng buồn tẻ sau hậu bán thập niên 70 và mãi đến đầu thập niên 90. Dù từ lâu, tôi không thấy hứng thú gì về tình hình VN, nhưng tháng tới, tôi sang Hoa Kỳ tu nghiệp, sẵn dịp sẽ đi biểu tình phản đối đàn áp dân chủ tại VN nếu ông Triết vẫn muối mặt sang đấy. Phiên tòa bịt miệng, và những vụ xử tù những người người đấu tranh ôn hòa từ đầu năm đến nay đã không ít nhiều thúc giục tôi phải nung nấu lại khí thế đấu tranh của những ngày đầu mới tỵ nạn trên xứ người.
Rob Nguyễn, Hạ Long, VN
Nếu kẻ nào chống phá nước Mỹ, nước Mỹ sẽ làm gì ??? Rõ ràng là sẽ thẳng tay trừng trị thích đáng kẻ đó rồi. Không chỉ riêng gì nước Mỹ làm điều trên mà các nước khác cũng sẽ hành động như vậy. Quay lại vấn đề của Việt Nam, những kẻ như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Lý ... thực chất chỉ là những kẻ "làm công ăn lương" cho các tổ chức chống phá Việt Nam tại hải ngoại. Mượn danh là những nhà bất đồng chính kiến nhằm giúp Việt Nam "dân chủ" hơn nhưng họ lại ăn lương của các tổ chức nước ngoài.Vì nhận USD của các tổ chức phản động này nên chắc chắn họ phải nằm trong một quỹ đạo và bị điều khiển. Thật là xấu hổ cho những kẻ vì đồng tiền mà đi phá hoại đất nước của mình. Tôi ủng hộ chính quyền đã mạnh mẽ ngăn chặn và xử lý nghiêm những ai luôn tìm cách chống phá Việt Nam.
Lê Mai, Seoul
Những hành động phản đối hay chống đối cũng chỉ làm cho mối quan hệ chính trị xấu đi, có thể ảnh hưởng 1 mức độ nào đó quan hệ kinh tế, nhưng chắn chắn không ngăn cản được xu thế hợp tác kinh tế đã mở ra. Nếu Hoa Kì chỉ vì mấy vụ xử một số nhân vật chống đối mà ngưng trệ quan hệ chính trị giữa hai nước, nhất là làm hủy chuyến viếng thăm đầu tiên của 1 người đứng đầu nhà nước Việt Nam thống nhất là một sai lầm chứ không phải là sáng suốt. Buộc Việt Nam càng gần đối tác khác hơn, tất nhiên là không thể có chuyện bị cô lập như nhiều người vẫn muốn.
Tuy vậy, cũng có thể nhìn nhận rằng sự vận động hành lang của những nhóm người Việt hải ngoại chống chính quyền trong nước đã có những tác động đến quyết định của các nhóm chính trị ở Hoa Kì và một số nước, nhưng cũng chưa đến mức được phóng lên là bị "kết án" như một số người phát biểu. Vận động để cô lập đất nước mình thì chẳng tốt đẹp gì, dù chính thể là ai. Bao nhiêu năm người dân Việt Nam bị cấm vận, cô lập, chưa kể chiến tranh là hơn 20 năm đã bao khổ đau, không biết quý vị muốn đưa "Việt Nam về thời đồ đá" là một cách xây dựng dân chủ nhân quyền sao?
Ngài Nixơn dùng bom rải thảm, dẫu có giết chết nhiều người, phá hủy nhiều nơi, nhưng cũng chỉ biến Việt Nam lùi lại mấy chục năm phát triển thôi. Bây giờ, dù có phản đối, nhưng trong lòng nước Mỹ xu hướng hợp tác vẫn lớn hơn nhiều. Quý vị nếu có yêu đất nước này thì tìm cách khác để đưa đất nước phát triển để dân chủ và nhân quyền theo tiêu chuẩn phương Tây.
Không nêu tên
Andy Nguyen không phải là người VN, đề nghị ông hay vì sự thịnh vượng và phát triển dân tộc VN mà quên đi hận thù
Trần Văn Chung - Hải Phòng
Theo thiển ý của tôi, Tổng thống Mỹ nên mời ông Triết tới nước Mỹ cuối tháng 6 tới, bởi vì tháng 11-2006 khi đến Việt Nam tham dự hội nghị APEC, ông đã có lời mời. Mời để có cơ hội gặp ông Triết mà trực tiếp phê phán chính quyền CSVN vi phạm công ước dân chủ, nhân quyền đã kí kết cùng những vi phạm các lời hứa đã có với Mỹ. Chỉ mong lần này Phía Mỹ phải có thái độ manh mẽ và hiệu quả hơn với phía CSVN.
Ẩn Danh
Dẹp cho rồi. Hai bên không hứng khởi gì. Uy tín VN lại sẽ bị hạ thấp qua các vụ biểu tình, lần này chắc chắn sẽ có ông Lý Tống làm rùm beng. Không thấy lợi ích gì cả cho hai bên, trong khi chỉ có dân VN bị hại, và uy tín quốc gia bị hạ thấp nếu không muốn nói bị hạ nhục.
Andy Nguyen
Nếu Nhà Trắng không mời ông Triết thì cũng hợp lý. Vì biết bao nhiêu người từ lãnh đạo có uy tín trong quốc hội USA cho đến hàng trăm ngàn người ký vào đơn xin, qua mạng, đề nghị ông Bush không tiếp Triết. Ngoài ra, Canada, Úc, Đức, và tổ chức nhân quyến thế giới đều kết án sự đàn áp của CSVN.
Trước đây vào năm 1998 tôi về thăm gia đình và tình cờ biết được một người trong họ hàng tôi bị đàn áp trong vụ đàn áp nhóm người linh mục Chân Tín, nhà văn Bùi Minh Quốc, tiến sỹ Hà Sỹ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự. Tôi đã rất bất mãn, nhưng chưa bao giờ tham gia một diễn đàn nào để chỉ trích CSVN. Đợt này, là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước.
Tôi tham gia diễn đàn BBC để góp tiếng nói cho những người đấy tranh cho tự do dân chủ VN cũng như là ký tên vào danh sách những người xin White House cho VN vào CPC cũng như hủy bỏ không mời ông Triết qua Mỹ. Nếu như chuyến đi vẫn xảy ra, thì tôi cũng sẽ lấy một ngày phép để tham gia biểu tình chống CSVN và ủng hộ đấu tranh cho tự do dân chủ ở VN