06 Tháng 6 2007 - Cập nhật 15h54 GMT
Chuyến thăm Cuba của Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh được báo chí quốc tế nói đến phần nhiều vì việc truyền hình Cuba lần đầu tiên từ nhiều tháng qua chiếu hình ông Fidel Castro khỏe lại và đón khách Việt Nam.
Hôm 04.06.2007 vừa qua, bản thân vị lãnh tụ đã trả lời phỏng vấn chương trình Bàn Tròn của đài truyền hình Cuba do biên tập viên Randy Alonso phụ trách.
Để độc giả trang web BBC Tiếng Việt biết ông Fidel Castro nghĩ gì về ông Nông Đức Mạnh và Việt Nam chúng tôi trích dịch một số đoạn cuộc phỏng vấn.
Qua đây, chúng ta cũng có thể ghi nhận cách tư duy của ông Fidel Castro (sinh năm 1926) vào thời điểm này.
Alonso: Thưa Đồng Chí Tư lệnh (Commander), tôi rất cảm kích về lời đồng ý cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Castro: Xin chào….
Người dân cả nước đã xem (truyền hình chiếu) chuyến thăm của lãnh tụ Việt Nam và tôi được biết là có một niềm vui…
Castro: Đúng, tôi muốn nói về Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng Chí đánh giá ra sao về cuộc gặp? Đấy đúng là một chuyến đi được mong đợi. Tôi tin rằng đó là một sự ngạc nhiên…
![]() | ![]() ![]() |
(Castro ngắt lời): Đây là lần thứ ba. Ông ấy nay đóng một vai trò quan trọng và có trọng trách rất quan trọng nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh ta. Nay thì có nhiều điều mới xảy ra và đang thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam. Tôi đánh giá chuyến thăm rất cao. Lần trước tôi không gặp vì đó là khi ở Hội nghị các nước không liên kết. Khi ấy tôi ở vào một tình trạng khác hẳn. Tôi có nói chuyện với những người khác nhưng không nói chuyện với người Việt Nam. Nhưng lần này tôi bảo tôi sẽ không quên gặp, và tôi đã có dịp nói chuyện rất lâu với ông.
Alonso: Cuộc nói chuyện…
(Castro ngắt lời): Tuyệt vời, cuộc nói chuyện thật tuyệt vời. Ông là một nhân vật…tôi nói để anh biết nhé…đó là một người rất thông minh. Có nhiều kinh nghiệm và năng lượng. Ông đến thăm nhiều nơi. Đây đúng là một chuyến làm việc tích cực. Tôi nói để anh biết, ông ấy rất yêu nhân dân, yêu cả nhân dân Cuba nữa. Ông đã thổ lộ điều đó. Và tôi muốn dùng chương trình Bàn Tròn hôm nay để nói về ông.
Alonso: Những hình ảnh chúng ta chiếu trên truyền hình hôm thứ Bảy cho thấy rõ tình cảm, thiện cảm vô cùng lớn từ ông ấy đối với Cuba, đối với Đồng Chí và cuộc Cách Mạng.
Castro: Đúng thế, và tôi rất cảm động. Ông ấy đến đây để làm việc, ông đã ký nhiều thỏa thuận với sự tham dự của Raul (Castro) và (Carlos) Lage và các đồng chí khác trong Bộ Chính trị. Chỉ đến ngày hôm sau tôi mới gặp ông….
Alonso:Chuyến thăm của ông ấy sang châu Mỹ La Tinh bắt đầu từ Cuba và kết thúc cũng từ Cuba, thật là đầy tính biểu tượng.
Castro: Ông là một người rất có trách nhiệm. Giải quyết mọi việc (…không rõ tiếng). Tôi đã từng gặp ông hồi sang thăm Liên Xô. Hãy nhìn vào quan hệ hai nước. Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa lâu đời trước khi người châu Âu đến và những gì xảy ra sau Thế Chiến II thật là ghê gớm. Nào là chuyện quân Nhật chiếm đóng, rồi thực dân Pháp mà nhân dân Việt nam và tướng Giáp đã phải đánh ở Điện Biên Phủ. Tướng Giáp đã giáng (cho chúng) một đòn cao tay….Họ đã thể hiện là một dân tộc thông minh, đầy lòng ái quốc. Nhưng, hãy nhớ là rất tình cờ Marti (Jose Marti 1853-1893 lãnh tụ dân tộc Cuba) chính là người đầu tiên nói về dân tộc An Nam hồi cuối thế kỷ 19….Và rồi chiến tranh đã xảy ra và tôi không muốn nói lại nữa.
Sau đó biên tập viên Randy Alonso và lãnh tụ Fidel Castro thảo luận rất lâu về các đề tài như cà phê, dầu khí, chuyến thăm của ông Nông Đức Mạnh sang Venezuela và về xe máy ở Việt Nam.
Castro: Này nhé, giống như nước ta, họ (người Việt Nam) có xe máy để dùng, giống như chúng ta khi nước ta còn đầy xăng. Họ có rất nhiều xe gắn máy và các xe cộ khác.
Alonso: Kiểu Xô-Viết?
Xe môtô sản xuất dưới thời còn Liên Xô. Nhưng khi đó thiếu gì xăng chạy. Giá dầu rất thấp mà. Chúng tôi đã nói chuyện về kinh nghiệm bảo trì (tiết kiệm) năng lượng.
Alonso:Về xe máy thì…?
Đúng, chúng tôi có trao đổi quan điểm về đề tài đó.
Alonso: Đề tài xe máy hẳn phải là rất quan trọng.
Alonso:Họ làm cả bóng đèn cơ à?
Castro: Đúng, Họ còn làm cả pin thu nhận điện từ ánh sáng mặt trời vào ban ngày để phát sáng về đêm…
Alonso:Sau cuộc gặp thì đồng chí Lage đã trả lời các nhà báo có mặt tại đó. Một trong những điểm đồng chí ấy nói là cuộc Cách mạng Năng lượng và cho biết chính Đồng Chí đã thảo luận chuyện này.
Castro: Chúng tôi nói về nhiều thứ để không phí thời gian. Nhưng tôi phải nhắc để anh biết nhé. Ông ấy (Nông Đức Mạnh) rất thông minh đấy. Ông có cả một nhóm gồm tổng bí thư, chủ tịch nước và thủ tướng để nghiên cứu và đề xuất. Bản thân ông ấy là một kỹ sư lâm nghiệp. Tôi cũng muốn cho anh biết thêm điều này nữa. Họ (người Việt Nam) thành công cao trong việc trồng cà phê Robusta. Mấy năm trước họ đã trồng gì đâu mà bây giờ là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới rồi đấy….
Alonso:Đồng Chí có mời ông ấy một ly cà phê không?
Castro: Không, thậm chí một cốc cà phê đen cũng không. Họ đang sản xuất tới 35 triệu tấn cà phê hạt. Họ cũng gửi cho chúng ta một ít. Ông ấy nói sẽ đảm bảo lương thực cho chúng ta vì thực phẩm nay thì ở đâu cũng thiếu.
Alonso:Cái gì bây giờ cũng quá đắt tiền.
Castro: Ông ấy sẽ đảm bảo để chúng ta có 400 nghìn tấn gạo…Họ còn trồng cả ngô và đậu nữa. Nhưng cứ nhìn xem. Họ có bao nhiêu đất đâu. Họ phải bắt dân làm việc…
Alonso:Họ là dân tộc chăm chỉ.
Castro: Đúng thế. Ruộng đất họ hẹp nên không thể nào dùng máy liên hợp to được. Họ tăng sản xuất…Ông ấy nói rất kỹ về đề tài đó vì là người có chuyên môn mà lại. Ông ấy biết nếu rừng bị phá thì người dân không có củi đun…
Castro: Một điều quan trọng nữa và đáng nhắc đến là ông ấy thuộc một nhóm trong số hơn 50 sắc tộc thiểu số ở Việt Nam. Ông xuất thân từ gia đình nông dân dân tộc Tày. Việt nam có khoảng 52 hay 53 dân tộc thiểu số có lịch sử hàng nghìn năm. Nhiều năm trước Marti đã nói đến chuyện ấy. Lịch sử quan hệ hai nước chúng ta thật đẹp tuyệt.
Fidel Castro chuyển sang hỏi Randy Alonso về G8 và tổng thống Bush trước khi quay lại nói về cuộc gặp với ông Nông Đức Mạnh.
Alonso: Đồng Chí đã bỏ ra gần ba giờ liền nói chuyện và tán gẫu với khách Việt Nam.
Castro: Chúng tôi còn cùng xem tin quốc tế trên TV. Thật mà, tôi muốn cho ông ấy thấy tình hữu nghị và trả món nợ lần trước tôi đã không thể gặp ông được (ở Hội nghị Không Liên Kết), khi mà tôi chỉ gặp một số lãnh đạo khác.
Alonso:Ai thế?
Castro: Như lãnh đạo Ấn Độ chẳng hạn. Nhưng mọi nỗ lực thực chẳng (lắc đầu)…Thật thế, tôi phải làm chuyện tôi phải làm và như tôi nói thẳng ra, không che giấu gì. Ai cũng có thể ngồi ở xó nhà mà xem rõ trên…
Alonso:Họ có vệ tinh và mọi thứ.
Castro: Không. Vệ tinh có thể nhìn thấy. Tôi đã thu được đầy bằng chứng về chuyện chúng làm gián điệp, chuyện bí mật này khác. Khi tôi viết ra những điều suy ngẫm thì tôi phải thành thật. Tôi có một số đề tài để thảo luận trong những ngày tới.
(Alonso cười): Đồng Chí chuẩn bị tham gia Thế vận hội Nam Bắc Mỹ?
Castro: Cái gì?
Alonso:Chuẩn bị tham gia Thế vận hội Nam Bắc Mỹ (Pan-American Games).
Castro: Đúng. Tôi không thể hứa trước điều gì. (Đùa) Tôi chưa biết sẽ làm vận động viên leo núi hay đá bóng đây.
Alonso: Làm cầu thủ.
Castro: Okay, rất cảm ơn các bạn xem truyền hình….
Xin cảm ơn Đồng Chí đã bỏ thời gian trả lời phỏng vấn. Rất cảm ơn.
Castro: Tôi rất cảm ơn…
Toàn bộ cuộc phỏng vấn đã được truyền hình Cuba phát lúc 22:30GMT ngày 05.06.2007.
BK, Hà Nội
Các bạn Hoàng Hà, Du học sinh... gì đấy, tôi hỏi các bạn hiểu biết gì về CNXH, về chủ nghĩa Mác Lê? Các bạn có biết mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng đã đề ra trong Đại hội IX? Đừng nói một cách thậm xưng đáng ghét như bạn Hoàng Hà 'thiên đường mù của CNXH...'.Hãy tìm hiểu cho thật kĩ trước khi lên tiếng.
Nói về Phidel và Cuba, các bạn cũng cũng nên biết họ đã và đang giúp đỡ chúng ta đào tạo cán bộ..và việc chúng ta giúp Cuba trong khi có thể là điều nên làm. Chính Phidel đã đến chiến trường Quảng Trị ác liệt,nơi mà 10 người đi thì 9 người nằm lại, để ủng hộ VN chống lai đế quốc Mỹ tàn ác...
Và những thành tựu mà Cuba đạt được hiện nay là rất đáng khâm phục, trước những chính sách cấm vận hết sức phi lí của Hoa Kì. Về Việt Nam chúng ta, ai cũng biết là nước còn nghèo, thế còn yếu. Vậy thì thay vì ngồi đây bàn bạc vô ích các bạn hãy ra sức học tập mà đóng góp cho Tổ Quốc đi. Giỏi giang thì học tập đi mà đóng góp, đừng ăn nói một cách thậm xưng đáng ghét nữa...Hãy tự hỏi mình đã làm được gì?
Các bạn có công lao không ai phủ nhận được cả, tiếng nói của các bạn sẽ có trọng lượng hơn. Chứ còn như mấy ông 'bắt văn' tài cán chăng đến đâu, nói ai nghe?Thế nhé, tôi nên dừng, vì thực sự không thích cái diễn đàn vô bổ này của BBC chút nào...Mà mong quí báo đăng bài của tôi cho nó khách quan, đừng bỏ đi nhe...Chào thân ái. Việt Nam muôn năm!
Huy, Việt nam
XHCN là tất yếu trong xã hội tương lai. XHCN sẽ tạo một thiên đường mà TBCN không thể làm được. Ở đó mọi người đều bình đẳng. Bạn hãy cố sống khoảng vài chục năm nữa để chứng kiến sự phát triển của các nước XHCN cũng như hệ thống các nước XHCN trên thế giới. Thật cảm động trước tình cảm mà chủ tịch Fidel Castro và nhân dân Cuba dành cho Vietnam!!!
Vu Linh, TP HCM, Việt nam
Hình ảnh Fidel bây giờ như thế sao? Những suy nghĩ của ông ta giờ như "ếch ngồi đáy giếng". Vậy mà mới từ giường bênh bước xuống là giành lại ngai vàng liền. Fidel vĩ đại muôn năm!! Chỉ tội cho dân Cuba lắm thay!
Lam Giang, Hòa Bình, Việt nam
Các bạn thử nghĩ xem: có phải ông Fidel không chịu cải tổ nên đang mang lại sự nghèo đói cho đất nước của ông ta?
Dan Nguyen, San Jose, CA, USA
Các bạn bức xúc vì có người ngoại quốc khác khen dân tộc Việt Nam mình ư. Kẻ tội nghiệp mới là các bạn đấy. Làm con người ai cũng có Tổ quốc dân tộc của mình nhưng các bạn yêu Tây yêu Mỹ thì không hén. Nhìn người cộng sản kìa, họ có đất nước có dân tộc để kiêu ngợi còn dân VNCH tỵ nạn thì sao, lấy gì để mà vinh quang đây?
Hoang Oanh, Sài gòn, Việt nam
Cụ Fidel ở lứa tuổi này, lại lẩn quẩn lanh quanh với cái chủ nghĩa XH cứng nhắc, chả trách cái tư duy của ông không khác cụ "Khốt Ta Bít"là mấy.Có lẽ nhờ cái tư duy này mà cụ Fidel có được những người bạn "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu"trong giới cầm quyền của nước ta chăng?Thật tội nghiệp cho cả hai dân tộc,lẽ ra họ đã có một cuộc sống khả dĩ tốt đẹp hơn nhiều so với hiện nay nếu như giới lãnh đạo của cả hai nước bớt "Khốt " đi.
Muheo, TPHCM
Tôi thì không biết gì nhiều về Cuba cả, Fidel Castro thì lại càng không biết. Nhưng thấy Ông có vẻ lẩn thẩn. Hơn nữa tôi cũng không hiểu VN mình sao tòan làm bạn bè với mấy nước nghèo mà lại chỉ chăm chăm đi “gom góp” của nước mình không à. Tôi thì xin phép là không nói đến chính trị, mười trị gì ở đây hết. Nhưng quả đúng là rất lạ khi mà VN mình cứ nói Trung Quốc, Cuba là bạn bè, là anh em. Nhưng lãnh tụ của các nước ấy chẳng bao giờ ghé thăm VN, tòan VN đi sang thăm viếng các “bác” ấy. Tình nguyện cho các “bác” ấy dắt mũi (nhất là Trung Hoa đấy) Fidel Castro sao không từ chức đi nhỉ, giao lại cho lớp trẻ nó lãnh đạo đất nước chứ. Ở thế kỷ 21 mà Fidel còn giống những năm 80 của thế kỷ 20 quá à.
Quốc Huy
Tôi thì đang lo đây, 400 nghìn tấn gạo có phải ít đâu. Phát triển kinh tế thị trường để cứu đói XHCN, chẳng hiểu ra làm sao
Giấu tên
Này tôi là một sinh viên Việt Nam, Tôi không thấy ông Nông Đức Mạnh thông minh gì cả !người dân chúng tôi chỉ thấy ông ấy trên truyền hình với tờ giấy trong tay và khuôn mặt của một diễn viên kịnh rẻ tiền ! Không hiểu ông ấy để giành sự thông minh của mình ở đâu nhỉ ???
Du Hoc Sinh, Boston, Hoa kỳ
Ôi thiên đường XHCN!!! Đỉnh cao trí tuệ!!! Ông Fidel Castro còn sống trong ảo tưởng CS. Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho ông quá khi ông khâm phục những thành tựu như chế bống đèn, trồng cafe, lắp ráp xe gắn máy của VN. Thật là giả dối khi nghe nói ông Nông Đức Mạnh không những yêu nhân dân VN mà còn yêu nhân dân Cu Ba nữa. Tình yêu của những người CS thật là bát ngát nhỉ?
Tran Long, Nha Trang, Việt nam
Này bạn Hoang Ha, ở cái "thiên đường mù của CNXH" như bạn viết ấy, người dân được miễn toàn bộ chi phí y tế, từ bệnh sổ mũi đến bệnh ung thư và chi phí giáo dục, từ mẫu giáo đến đại học đấy.
Nguyen Hoang Huy
Chao ôi, có phải là Fidel đấy không nhỉ !Cái cách nói chuyện thiếu tự tin và có vẻ cam chịu, không biết ông ấy suy nghĩ những gì vào cuối đời nữa.Lại còn trông mong vào sự giúp đỡ lương thực của Việt Nam nữa chứ, tiền đồ Cuba xã hội chủ nghĩa đâu rồi. Đau lòng thay!
Hoang Ha, TPHCM
Tội nghiệp ông Fidel quá chừng chừng vì tư duy và suy nghĩ cũng như tiềm năng kinh tế và khoa học kỹ thuật của CUBA còn ở những năm đầu của thế kỷ 20, chưa kể là ông ta cũng có dấu hiệu lẩn thẩn của ngươì già rồi đó !! Bỏ gần 2 tiếng để bàn về chuyện xe maý ở VN, ngạc nhiên khi Vn có thể chế tạo "bóng đèn" và trồng " cà phê" vậy là cho đến ngày nay, năm 2007, sau 50 năm theo chế độ XHCN, CUBA vẫn còn thiếu lương thực khắp nơi !!Thật không còn ý kiến gì nữa hết, quá chán nản cho một thiên đường mù của CNXH!