09 Tháng 6 2007 - Cập nhật 16h53 GMT
Nhà báo Nguyễn Vũ Bình, một trong các nhân vật đối kháng ở trong nước, vừa được trả tự do khỏi nhà tù ở trại giam ở tỉnh Nam Hà.
Chiều thứ Bảy 09/06/2007 vào lúc 15.30 giờ giới chức trách Việt Nam không báo trước đã cho xe tới đưa vợ con ông Nguyễn Vũ Bình đi đón ông ra tù về Hà Nội.
Được biết ông cùng vợ con được đưa về nhà lúc chiếu tối và sức khỏe của ông nay có khá hơn so với hồi Tết.
Được biết Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Văn Bàng mới đây đã cam kết với dân biểu Earl Blumenauer của Mỹ rằng Việt Nam sẽ trả tự do cho ba người bất đồng chính kiến vào tháng này.
Việc ông Nguyễn Vũ Bình vừa được thả tự do khiến người ta cho rằng có thể ông là một trong ba người không được nêu đích danh đó.
Chính phủ Bush cũng như các dân biểu trong Quốc hội lâu nay gây nhiều sức ép đòi Việt Nam phải chấm dứt việc đàn áp những người ủng hộ dân chủ.
Hôm 29/5 vừa qua, Tổng thống Bush đã có cuộc tiếp kiến với bốn nhà hoạt động vì nhân quyền Việt Nam ở hải ngoại, và đã bày tỏ sự thất vọng trước các vụ bắt bớ những người bất đồng chính kiến trong nước
Tội làm 'gián điệp'
Ông Nguyễn Vũ Bình, trước đây làm cho Tạp chí Cộng sản, đã bị bắt giam ngày 25 tháng 9 năm 2002 sau khi đăng trên Internet một bài chỉ trích Hiệp ước biên giới Việt Trung, một hiệp ước vốn gây nhiều tranh cãi.
Ông cũng là người đã viết một bản tường trình gửi tới Nhóm nghị sĩ nhân quyền của Quốc hội Mỹ và Tiểu ban Quốc hội về Việt Nam hồi năm 2002 về tình hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.
Trong phiên xử kéo dài khoảng 3 tiếng tại Tòa Án Nhân Dân Hà Nội vào ngày 31/12/2003, ông Nguyễn Vũ Bình bị tòa tuyên án 7 năm tù giam và 3 năm quản thúc tại gia vì tội làm gián điệp.
Nếu chiểu theo luật Tố Tụng Hình Sự thì các tội trạng liên quan tới gián điệp sẽ có thể khiến người bị kết tội lĩnh án từ 12 năm tù trở lên.
Ông Nguyễn Vũ Bình bị tòa xử với "hai tội trạng với vi phạm thứ nhất là những bình luận của ông đối với Hiệp Định Biên Giới Việt Trung và thứ hai là tội thu thập thông tin, tài liệu và phát tán ra nước ngoài qua mạng Internet”.
Được biết ông Bình trước tòa thừa nhận có liên lạc với các tổ chức nước ngoài nhưng nhất quyết nói rằng ông đã không làm gì sai phạm.
Tại phiên tòa chỉ có vợ ông Nguyễn Vũ Bình được vào dự phiên xử còn cha mẹ và anh chị em của ông Bình cũng như nhiều nhà báo và quan chức ngoại giao nước ngoài đã không được vào tòa.
-----------------------------------------------------------------------------------
Lê Đức Duy, Berlin
Trong một xã hội đang phát triển như VN, thì xuất hiện một vài kẻ quá khích như người ta thấy âu cũng là lẽ thường. Đến như Mỹ ,tự do dân chủ là thế cũng thiếu gì những kẻ bất mãn. Cái giống nhau giữa những tội danh là ở chỗ, tất cả những kẻ này đều núp bóng một cây cờ. Người thì núp bóng Allah, kẻ thì trương cờ tự do dân chủ, nhưng không ngoài mục đích quấy đảo cho bõ ghét, chứ thực ra kết quả mang lại cái gì ,cho ai thì họ không cần biết.
Bước đi lên, tiến tới một nền dân chủ thực sự của đất nước không nằm ở chỗ những kẻ to mồm nỏ họng kêu gào dân chủ, bất chấp thực tế diễn ra. Nó nằm ở sự cố gắng của tất cả những người có tâm huyết thật sự với quê hương xứ sở. Bằng những việc làm thiết thực như nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, và từng bước công nghiệp hoá xã hội VN. Vụ việc NVB, bị bắt hay thả chẳng làm cho đất nước tốt lên, nó chỉ làm cho cá nhân anh ta được có tiếng ở ngoài nước.
Bởi tự thân anh ta và thiểu số vài ba người đang tự biến mình thành quân bài cho ngoại quốc lợi dụng. Xin đừng quên rằng, muốn có dân chủ, thì việc trước tiên cần làm là hãy tìm một chỗ đứng vững chắc trong lòng người dân VN, quê hương của anh ta đã.
Ẩn danh
Ông Bình ra sức mấy chịu ở yên, chưa gì đã chịu cho đài Á châu Tự do (RFA) là đài chuyên nói xấu VN (chứ không trung lập như RFI, BBC, VOA) phỏng vấn. Những tuần, tháng tới đây sẽ vô cùng thú vị vi có lẽ ông sẽ tiếp tục cuộc đấu tranh chống "Bắc triều", và gây khó chịu cho Bắc kinh. Không biết có ai trong chính quyền Hà nội sẽ thầm vui mừng vì ông Bình nói đúng ý mà họ muốn nhưng không dám nói ra...
Nguyen Thanh, Hà Nội
Năm 2000 Nguyễn vũ Bình khẳng định như đinh đón cột rằng : Việt Nam đã lâm vào tổng khủng khoảng, nhưng đến khi ra tù Việt nam đã vào WTO tốc đọ tăng trưởng 8% năm, bộ mặt xã hội đã tiến bộ xa so với trước lúc NVB vào tù. Thật là may cho dân Việt vì mọi việc không diễn ra như NVB tưởng tượng.
Josie Nguyễn
Nói cho cùng thì luật pháp và QH cũng chỉ là những công cụ chính trị của ĐCSVN . Lúc cần thì dùng, lúc không cần thì vứt bỏ. Cái mục đích duy nhất của một đảng CS nay đã hoàn toàn biến chất là bám chặt vào quyền lực cai trị độc tài để bảo vệ đặc quyền kinh tế của đảng và hưởng thụ lợi ích cá nhân của giới cầm quyền bất kể thủ đoạn, chả cần nguyên tắc và bất chấp luật pháp. Cảm ơn anh Vũ Bình đã dũng cảm đứng lên nói thay cho tiếng nói của quảng đại quần chúng thầm lặng (the silent majority) dù trong lòng họ rất bức xúc và rất muốn vứt bỏ cái tàn dư CSVN để hội nhập vào văn minh dân chủ thế giới .
Trần Đức Trung, Hà Nội
Nói thẳng ra ở VN người ta chẳng biết Nguyễn Vũ Bình là ai? Báo đăng tin mới biết. Mỹ cũng nhầm lẫn mà bảo vệ cho những nhân vật tưởng là những nhà đối lập số 1 số 2 ở VN. Và chỉ vì 1, 2 người vậy mà phương Tây đã biết đã can thiệp thì hóa ra Việt nam quá dân chủ, thậm chí còn "dân chủ " như nước Mỹ? Bao giờ phương Tây bảo vệ được số đông các nhân vật gọi là đối lập mới có thể thành công.
Andy Nguyễn
Tôi không tin rằng sau khi thả 3 người thì sức ép sẽ giảm bớt cho nhà nước VN. Người ta sẽ hỏi tại sao nhà nước VN chỉ thả có 3 người mà không thả hết những người khác vì xét cho cùng thì việc làm của những người kia cũng na ná giống như việc làm của ông Bình. Họ cũng phát biểu ý kiến của họ một cách ôn hòa để đòi nhà nước VN và ĐCSVN cho họ thực hiện tự do căn bản của họ thôi. Sẽ khó cho nhà nước VN trước câu hỏi đại loại là như vậy.
Người Việt ở nước ngoài chắc chắn đã có người viết thư cảm ơn ông Earl Bluemenaur, hay là ông Frank Wolf, hay bà dân biểu Loretta Sanchez và cũng có thể họ cũng nêu ra lập luận như vậy, dù rằng các vị đó cũng dư thông minh để nhìn ra vấn đề này. Câu hỏi sẽ rất khó cho ông Triết trả lời suôn sẻ nếu như ông ta can đảm mở một họp báo dành cho quốc hội Mỹ và báo chí của Mỹ.
Minh, Melbourne, Australia
Quá trình dân chủ hóa đất nước ngày nay khỏi ách độc tài cộng sản khó khăn không kém so với đấu tranh giành độc lập từ tay đế quốc thực dân trước kia. Không thể có dân chủ, nhân quyền đúng nghĩa cũng như tự do, hạnh phúc thực sự nếu không có những người như anh Vũ Bình. Ngày 09 tháng 06 năm 2007 là một mốc đáng nhớ của tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Nồng nhiệt đón mừng anh trở về với gia đình, với cuộc sống, với tự do!
QN, Bà Rịa ,VũngTàu
Tôi thật sự không hiểu nổi pháp luật VN và những nhà lãnh đạo VN! Ông Nguyễn Vũ Bìonh thật sự có tội không? Nếu không có tội sao dám áp đặt tội danh gián điệp. Còn nếu có tội sao lại chỉ vì chịu áp lực của Mỹ mà phải thả? Hàng ngày các vị vẫn cứ khẳng định là không được can thiệp vào công việc nội bộ của VN, rằng những người này là tội phạm đã phạm vào một tội được quy định trong Bộ luật hình sự mà sao giờ lại công nhận họ là những người bất đồng chính kiến? Đó không phải là phục vụ cho lợi ích đối ngoại. Tôi thật sự thất vọng về việc thực thi pháp luật ở VN và bản lĩnh của các nhà lãnh đạo VN.
Ẩn Danh, Sài gòn
Những ngườinhư ông Nguyễn Vũ Bình thật xứng đáng rải thảm đỏ để đón ông về. Nếu tôi dược cầm cờ đón ông bình thì cờ này không phải là cờ đỏ sao vàng.
Minh Nguyen
Tôi cũng có những quan điểm giống nha báo Vũ Bình. Tuy nhiên, tôi không đủ dũng cảm, chí khí để công khai những quan điểm đó. that cảm phục và câu chúc cho anh được manh khoẻ để tiếp bước cuộc tranh đấu không cân sức này cho tự do và dân chủ. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh và cổ vũ hết mình cho anh.
Thai Su Phu, Ninh binh
Việt Nam đã nhún nhường, Mỹ đang tràn vào. Như vây chỉ 5 năm nữa Cờ Mỹ sẽ cắm đầy VN
Mr Dam, Hà Nội
Người tiếp theo, không ai khác chính là LÊ QUỐC QUÂN. Nhà nước VN sẽ phải ăn nói sao đây khi LÊ QUỐC QUÂN đang bị bắt điều tra và phải thả ra vì "vô tội" !
Phuc Nguyen, HCMC
Nếu tôi là thủ tướng thì có lẽ ông Binh không có cơ hội để về nhà đâu. Đất nước tôi trải qua bao thăng trầm để có được độc lập như ngày hôm nay thì không lý gì lại để những kẻ như vậy quấy rối cả. Mà theo tôi mọi ngươi có lẽ hơi sợ ông Bush,còn nếu tôi là thủ tướng của nước Việt Nam thì Mỹ nên bắt tay với nước tôi chứ không phải chủ ý đối đầu đâu.
Hoang Oanh, Sài Gòn
Thay vì cấp cho ít đồng về xe, ăn đường nhà cầm quyền có vẻ ưu ái khi cho xe đón thân nhân đến tận nhà tù đưa đón. Quả thật, tiếng nói của ông Bush quả là nặng ký. Không là nhà tù nhỏ thì là nhà tù lớn nhà cầm quyền VN chả có lý do gì mà lo. Dù sao thì cũng xin chúc mừng ông Nguyễn Vũ Bình,một con người quả cảm.
Lee, Hà Nội
Tôi xin thành thật chia vui cùng anh và gia đình. Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, luôn luôn là người yêu nước chân chính
Binh Than, Đức
Hà Nội còn nhiều con tin để trao đổi với Tây Phương, LS Đài , Công Nhân, LM Lý, ... nhiều lắm. Xin chúc mừng Nhà báo Nguyễn Vũ Bình được tự do về với gia đình và mong sức khỏe ông mau bình phục trở lại.
Tran Thai Binh, tp Hồ Chí Minh
Luật pháp VN quả thật là "rừng" rú đáng sợ, kết tội một người vô tội với tội danh có thể mất mạng như chơi "gián điệp", sau đó vì áp lực quốc tế, các hiệp hội nhân quyền, mà tòa án đang tha hồ kết tội đành phải thả người "điệp viên 007" này.
Buồn, tủi và xấu hổ quá, còn biết bao nhiêu nhân sĩ trí thức bất đồng chính kiến đang bị các toà án nhân dân kiểu này kết tội với các tội danh vu vơ một cách tùy tiện, cẩu thả vô ý thức và nhẫn tâm như thế. Điều này làm tôi nhớ lại trong sách vở và nhân chứng kể lại thời kỳ "cải cách ruộng đất" 1953-1954. Cuối cùng chắc rất đông các bạn và tôi đều mong hy vọng một ngày nào đó, công lý , nhân quyền, dân chủ và lòng bác ái sẻ nổi sóng cuồng phong quét sạch nhửng rác rưởi này để đất nước VN chúng ta mong chóng hùng cường, tự hào và ngẩng cao đầu, mau hội nhập vào nền văn minh nhân loại.
Thính giả ẩn danh
Hàng trăm cánh tay bẩn thỉu đã từng viết cáo trạng láo, vu khống, buộc tội anh, bắt giam, còng tay anh, đẩy anh vào ngục tối, đánh đập tra khảo hành hạ anh. Nay có ngàn vạn cánh tay khác trìu mến đón anh trở về, chăm sóc để anh sớm bình phục. Tấm gương của anh Bình đã thôi thúc chị em chúng tôi kiên cường đấu tranh vì công lý.
Thanh Nam, Sài Gòn
Việc ông Bình được thả chứng tỏ một điều: Ông Bình không phạm tội mà toà án đã tuyên trước đây. Hiệp định biên giới không thể gọi là "bí mật quốc gia" được vì mỗi người dân đều có quyền được biết ranh giới, đặc điểm, diện tích... Tổ Quốc mình. Toà cũng không chứng minh được những nội dung thông tin mà ông Bình phát tán qua mạng internet làm phương hại đến Tổ Quốc. Đàn áp những người ủng hộ Dân Chủ là quyền của NNCHXHCNVN nhưng không được vu khống bằng những tội danh mà người khác không phạm phải.
Thính giả từ Hà Nội
Your Comments: Vâng! Xin chúc mừng nhà báo Nguyễn Vũ Bình đã được tự do và trở về nhà an toàn. Lại một "nút thắt" nữa được cởi ra-Việt Nam đang như một "mớ bòng bong" và muốn gỡ nó thì ta sẽ phải cởi bỏ từng nút một vì vậy nên chúng ta cũng đừng ép buộc nhà chức trách cùng một lúc phải giải quyết được ngay vấn đề.
Tôi tin chỉ một thời gian nữa thôi,không lâu đâu đất nước ta sẽ là một nước phát triển về mọi mặt vậy nên đừng sốt ruột các nhà mượn mác đấu tranh cho dân chủ kẻo lại trở thành tay sai cho thế lực thù địch phá hoại đất nước. Một lời chúc nữa cho anh Nguyễn Vũ Bình người con nước Việt đã dược tự do.