BBCVietnamese.com

12 Tháng 6 2007 - Cập nhật 08h57 GMT

'Sẽ tiếp tục đấu tranh dân chủ'

Nhà báo, nhà đấu tranh dân chủ Nguyễn Vũ Bình, vừa được trả tự do hôm thứ Bảy tuần trước (9/6/2007).

Ông Bình đã bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội xử tù bảy năm hồi tháng 12/2003 vì tội danh làm gián điệp cho nước ngoài.

Ông bị bắt từ tháng 9/2002 sau khi gửi điều trần về hình vi phạm nhân quyền ở Việt Nam tới một Ủy ban thuộc Quốc hội Hoa Kỳ và viết bài về vấn đề biên giới với Trung Quốc.

Ông Bình được trại giam ở Nam Hà cho biết người ta thả ông vì lý do sức khoẻ. Nhưng trả lời BBC ông Bình nói ông không nghĩ rằng ông được trả tự do vì lý do sức khỏe.

NGHE PHỎNG VẤN NGUYỄN VŨ BÌNH

Ông Bình nói nếu người ta thực sự quan tâm đến sức khoẻ của ông thì lúc ông bịnh nặng trong những ngày trước và sau Tết vừa rồi họ đã phải khám chữa cho ông.

Ông Bình nghĩ rằng đây là nhờ có sức ép của Mỹ và nói chuyến thăm Washington sắp tới của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết là một bước tiến tốt trong quan hệ hai nước.

Ông nói bên an ninh yêu cầu ông từ nay không được tuyên truyền chống phá nhà nước. Ông Bình nói ông không hề vi phạm pháp luật mà chỉ đấu tranh cho dân chủ.

''Tôi vẫn là tôi của 5 năm về trước và còn kiên quyết hơn nhờ những suy tư có được trong thời gian ở trong trại. Tôi hy vọng có thể góp phần đưa đất nước sớm có dân chủ."

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra một ngày sau khi được thả, ông Bình kể lại thời gian ở trong các trại giam như thế nào và khẳng định ông được đối xử bình thường.


ADK, Hà Nội
Tôi vốn là người ít nói, chỉ đọc, nghe và nhìn những gì mọi người đang làm. Lần này, tôi chỉ muốn nói lên một tiếng nói từ trong tâm tư. Tôi luôn ủng hộ những con người dũng cảm đấu tranh cho quyền tự do chính trị ở Việt Nam. Rất mong các anh, chị luôn kiên trì, giữ được tinh thần đấu tranh mạnh mẽ. Từng đốm lửa nhỏ sẽ góp thành hào quang của chân lý.

Huỳnh Nghĩa, TPHCM
Tôi không bất ngờ trước việt anh Bình được tha, chỉ có điều thú vị là tất cả các trang công báo trong nước đống lọat đưa tin này với nội dung chính là "ông Bình được tha trước thời hạn do chính sách khoan hồng của Đảng và được chủ tịch nước ký quyết định" và "ông Bình cam kết sẽ thôi không làm CM dân chủ,...''

Tôi cũng chĩ mong rằng các nhà báo VN, nếu vì sự tự trọng thì thôi đừng viết nhiều về các mặt chỉ cốt mong sao làm hài lòng các ban tư tưởng của dảng cộng sản. Cá nhân tôi cho rằng, Nếu được cho phép xuống đường thể hiện sự đồng thuận hay bất mãn đảng cộng sản thì tôi sẽ tham gia ngay với ý nguyện rõ ràng là: có những nhà lãnh cộng sản nên về hưu. Và tôi tin chắc rằng có hàng triệu hàng triệu người có cùng ý nguyện như tôi. Có nhiều cách thể hiện sự yêu nước.

Hải Nam, TPHCM
Trước hết tôi xin chúc mừng ông Bình đã thoát khỏi cảnh tù tội và hy vọng ông an phận mà làm ăn để nuôi vợ con! Thật đáng buồn cho một người như ông Bình, càng buồn hơn khi biết vẫn có nhiều người theo gương ông phá hoại sự bình yên của xã hội. Một đất nước đã phải trải qua quá nhiều khổ đau để được yên ổn như hôm nay. Quá khứ loạn li đã dần nhường chổ cho sự đoàn tụ và phát triển.

Những người con Việt Nam chung giòng máu đã dần xích lại gần nhau sau những tháng năm dài chia cắt. Không hiểu các vị như ông Bình muốn gì mà đòi thành lập đảng này đảng nọ để đấu tranh cho cái gì đó? Bao giờ các vị mới hiểu rằng nếu thế giới này đều nói tiếng Mỹ, ăn đồ Mỹ, Tiêu tiền Mỹ, Giết người kiểu Mỹ, dân chủ kiểu Mỹ... thì còn gì là bản sắc, còn gì là nòi giống là truyền thống nữa. Cứ cho là các ông thành công đi nữa thì xã hội mà các ông thu được là gì? Một nười Việt Nam nói tiếng Mỹ à? Thật nực cười cho những kẻ tiếp tay cho mưu đồ bá chủ của ngoại bang.

Người Việt có khuôn phép của người Việt. Sự băng hoại đạo đức hiện nay của lớp trẻ có công rất lớn của những người như ông Bình, các ông nhận đô la của ngoại bang để biến mình thành nô lệ, các ông bơm vào đầu lũ trẻ các giá trị tự do kiểu phương Tây để chúng hủ bại về nhân cách, con cái giết cha mẹ cướp tài sản, sống chung chạ như bầy thú như thế gọi là c! ch mạng à? Đánh thì cũng có xoa, ở đâu đó vẫn có những kẻ lãnh đạo thế này thế khác gây mất dân chủ lúc đó dân chúng phải tự đấu tranh, ở cấp thấp không được thì lên cấp cao hơn. Chứ đâu cần phải cầu cạnh, van xin sự can thiệp của ngoại bang?

Tôi không phản đối đấu tranh nhưng tôi phản đối những kẻ cơ hội chính trị, lợi dụng chiêu bài dân chủ để trục lợi cho bản thân mà bất cần biết hậu quả của đa số người dân. Tại sao chúng ta không tìm cách sữa chữa những hỏng hóc của cỗ máy còn tốt mà lại đi xin một cái máy mới chưa chắc đã tốt bằng máy cũ? Phá thì dễ nhưng xây thì khó lắm các bạn ơi! Chúc ông bình tìm được con đường chân chính để xứng đáng với cái "tự do" mà ông được Chúa ban cho!

Không nêu tên
Lòng tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam đang phai nhạt dần rồi. Trong suốt nhiều năm, tôi đã luôn tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam rất ít kết nạp thêm các thanh niên ưu tú vào Đảng, rất ít quan tâm bồi dưỡng họ, giống như các nước Singapore, Trung Quốc quan tâm đến các thế hệ kế cận. Câu trả lời thật đơn giản, vì thanh niên là đại diện cho những lực lượng mới, những nhân tố tiên tiến mới của thời đại, và khi mà những "vị" cộng sản muốn kéo dài việc độc quyền thâu tóm quyền lực, đi kèm là những lợi ích kinh tế mà người dân "ít học" chẳng bao giờ biết, thì các vị đó sẽ tìm mọi cách triệt tiêu các nhân tố đấu tranh.

Học lịch sử, ai cũng biết Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra hợp nh! t các tổ chức cộng sản Đảng của thanh niên Việt Nam yêu nước mà lập thành. Vậy mà, trong Đảng giờ đây, chỉ toàn là các thế hệ tuổi trên 50 (chiếm đến hơn 90% Đảng viên)! Tôi không hiểu rõ lắm chuyện của anh Bình, nhưng tôi tin với thời đại công nghệ thông tin hiện nay, người dân sẽ được tự do mở rộng tầm nhìn của mình hơn, sẽ vượt qua được những rào cản bưng bít trong suốt bao nhiêu năm để đạt được một trình độ dân trí cao hơn, và đến lúc đó, yêu cầu Đảng phải mở rộng sự dân chủ trong nước sẽ là một vấn đề rõ ràng cho toàn bộ người dân Việt Nam có thể nhìn nhận.

Trần Thái Bình, TPHCM
Tôi rất mừng và xúc động khi nghe anh Nguyễn Vũ Bình được thả về chửa bệnh, lòng can đảm và ý chí tranh đấu cho công bằng và lẻ phải của anh thật sự là tấm gương lớn. Thật ra anh Bình và rất nhiều đồng bào ta trong và ngoài nước đang hô hào tranh đấu cho nền dân chủ thật sự tại VN. Nhưng theo quan điểm chủ quan của tôi, chúng ta nên tìm hiểu và quan sát kỹ hơn Đảng đang cầm quyền tại VN, tại sao họ lại vô cùng dị ứng với vấn đề “dân chủ” và chúng ta thử phân tích nhỏ như sau:

1) Đảng cầm quyền và nhửng thành viên của nó, bây giờ thật sự họ không phải theo đuổi lý tưởng và hy sinh cuộc đời mình cho giai cấp lao động, người nghèo nào cả ... họ đang lợi dụng, nắm cơ hội và "xào nấu" nhửng tư tưởng XHCN giả tạo, lạm dụng quyền lực để làm giàu cho chính bản thân, bè phái và gia đình. Do đó, nhửng ai cố tình thách thức "nồi cơm" của họ sẻ bị đàn áp và tiêu diệt, đơn cử sự đàn áp nhà báo Nguyễn Vũ Bình ( anh đã từng làm cho tờ Tạp chí CS, một tờ báo đứng đầu về lý luận và lý thuyết CS) và còn nhiều nhân sĩ trí thức khác nửa là điều dể hiểu.

2) Chẳng do ông Mỹ bà Tây, hoặc kiều bào hải ngoại nào hô hào, xúi bậy, tất cả vì chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin và toàn cầu hóa, Đảng cầm quyền vì nhu cầu độc đảng, để độc quyền hưởng lợi cho đa số thành viên của nó, bất chấp sự tụt hậu, suy đồi trong đạo dức và sự đoàn kết của đất nước ta. Từ đó bởi vì do bản chất phạm tội của Đảng này, mà họ rất e sợ nhửng người trí thức trẻ như nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Ls Lê thị Công Nhân , Ls Đài... sẽ làm mồi lửa, tấm gương hoặc tạo cuồng phong cho thanh niên VN, giầu lòng ái quốc chân chính, không ham lợi danh, can đảm, dám hy sinh không sợ tù đày tranh đấu cho sự tiến bộ, công bằng,và sự hùng cường của đất nước chúng ta bằng cách xóa bỏ chế độ độc đảng vô lý và lạc hậu.

Mai Lan, Hải Phòng
Các nhà lãnh đạo thì ai cũng tự nhận mình tốt cả không ai bảo mình xấu. Họ luôn nghĩ rằng họ sống hết lòng vì dân nhất là cách suy nghĩ của những con người mang lý tưởng "cộng sản". Nhưng cái tốt của họ chỉ dùng cho riêng họ và gia đình họ thôi hoặc trong một phạm vị hẹp của xã hội chứ cái tốt kiểu những con người cộng sản đối với một quốc gia thì sẽ là những hiểm hoạ cho đất nước đó.

Ví dụ những nhà lãnh đạo Bắc Triều tiên từ thời Ông Kim Nhật Thành đến đời con ông. Họ luôn nghĩ họ tốt. Nhưng con đường họ thì đưa nhân dân của họ vào đói khổ, chẳng được hưởng gì thành quả của nền văn minh nhân loại. Trong khí đó tại Hàn Quốc cũng những con người như vậy mà người công nhân đi làm 01 tháng được 2000 đến 2500USD đủ mua Matiz cũ. Bắc Triều Tiên không thể đổ tại cho lý do chiến tranh được.

Hoặc như Cu ba hòn đảo xinh đẹp Vùng Caribê,xưa kia từng là nơi du lịch tuyệt vời của châu Mỹ La Tinh thế mà dân cũng đói rách mọi thứ đều tem phiếu và cửa hàng đều trống trơn giống như nuớc Nga dưới thời Liên Xô cũ. Mà đã nghèo đói, lạc hậu thì chắc chắn con người ở những nơi đó làm gì sống tử tế được.Họ sống bon chen, ghen tỵ, hơi một tý là kiện tụng hơi một tý, là đao búa đâm chém thuê đầu gấu để trừng trị người mâu thuẫn. Thậm chí tha phương cầu thực ra nước ngoài làm ăn, nhưng với nhân cách hình thành trong nước sẵn có, họ còn tìm những người làm ăn khá giả để cướp và giết người cướp của.

Đó chính là hiện trạng đất nước VN tươi đẹp của chúng ta. Đất nước của 4000 năm lịch sử, đất nước của 1000 năm theo đạo Phật con người hiền lành từ bi, đất nước của 200 năm đạo Thiên Chúa, con người được chúa dạy thương yêu nhau. Vấn đề ở chỗ là chúng ta cần những người lãnh đạo mang tư tưởng cởi mở dân chủ lẵng nghe tiếng nói của người dân, biết nghe lời phê bình từ dân chúng để dẫn dắt đất nước đi theo hướng đúng như theo kiểu Hàn Quốc chứ không theo kiểu Bắc Triều Tiên để cứu dân tộc VN yêu dấu không bị sa lầy mãi vào vũng bùn của chủ nghĩa không tưởng.Hiện nay ngày càng nhiều những con người như anh Nguyễn Vũ Bình là điều hiển nhiên với một đất nước quân hồi vô phèng như VN ta.

Phương Thảo, TPHCM
Tôi nghe, đọc sự việc diễn ra của Nguyễn Vũ Bình thì thấy chẳng có gì ầm ĩ để cho mọi người phải bình luận công, tội loạn xạ lên thế. Như vậy vừa mất thời gian vừa nghe một câu chuyện mà như mọi người thường nói" biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Tôi thử tóm lược lại mọi người xem ra sao nhé:

1/ Nguyễn Vũ Bình là một tù nhân do vi phạm pháp luật của VN (do đã bị xét xử trước toà án, còn vấn đề điều luật để xử đó có "phù hợp" với các nước phương Tây hay không thì chưa bàn tới vì Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, được quốc tế công nhận nên đã gián tiếp phải công nhận cả những điều luật của Việt Nam) được tha tù trước thời hạn.

Đây là điều bình thường chứ không phải xem là đặc biệt. Nếu việc tha tù trùng hợp với thời gian Chủ tịch nước sang thăm Hoa Kỳ thì cũng là điều rất bình thường nếu xét theo thông lệ quốc tế. Ngay cả lãnh đạo Nga, Mỹ khi đi thăm ai cũng phải có món quà nhỏ cầm theo, ông Bush khi đến VN nếu không thể cầm PNTR thì cũng cầm CPC đó thôi.

2/ Việc Nguyễn Vũ Bình trong trại giam có "Anh Dũng" hay không thì nhờ BBC lên tiếng yêu cầu để trại giam đưa cho mọi người xem bằng chứng chứ làm sao chúng ta biết được. Theo tôi, nếu dám xả thân cho lý tưởng thì Nguyễn Vũ Bình trong tù không bao giờ viết đơn xin tha, xin khoan hồng hay tất cả những thứ đại loại như vậy vì những hành động đó là hèn, là tham sinh uý tử.

Nhớ lại chuyện Ông Công và nhiều ông bà khác trước đây khi bị bắt thì viết giấy xin khoan hồng thật thảm thiết nhưng khi vừa đến Mỹ là nổ vang trời về lòng "Anh Dũng" nghe ngại quá. 3/ Các bạn thường suy nghĩ chính quyền VN đàn áp dã man, xã hội như tù ngục nhưng thử xem khẩu khí trả lời phỏng vấn của ông Bình và gia đình có mang chút sợ hãi nào không. Đó là nói trong khi ông Bình vẫn đang ở VN đấy nhé. Có ai đe doạ, đàn áp không? và phóng viên BBC vẫn tự do và an toàn khi đến nhà phỏng vấn chứ nếu ở IRAQ thì chưa chắc lắm.

Vài điều tóm tắt chắc chưa nói hết lên được sự thật nhưng chỉ mong các bạn thấu đáo lý lẽ về đúng sai ở đời. Nên dành thời gian cho những việc khác có ý nghĩa hơn như nói lên tiếng nói đòi quyền lợi cho nạn nhân chất độc màu da cam mà hiện nay đang bắt đầu phiên tranh tụng mới tại Mỹ. một quyền lợi chính đáng mà chính phủ Mỹ đang lẩn tránh trách nhiệm từ rất lâu rồi. Cám ơn diễn đàn và các bạn.

Công, Hà Nội
Tôi thấy buồn cười khi thấy một số người tung hô, vui sướng khi Nguyễn Vũ Bình được tha. Thử tự hỏi lòng mình đi, có thật sự các người thấy thế không? hay chỉ vì bất mãn chế độ mà hùa với nhau nói cho vui vậy thôi. Nực cười! Các vị cứ đòi đấu tranh cho dân chủ rồi đủ thứ này nọ, thử hỏi đã làm được gì? giúp được gì cho đất nước? Mà nói thật đất nước cũng không cần đến các người!

Mai Ninh, Vietnam
Phải trải qua năm tháng tôi mới khôn ra một chút. Ông Nguyễn Vũ Bình bị bắt theo tin chính thức công bố là "làm gián điệp". Bất ngờ, tôi biết ông bị giam chỉ vì gửi đơn cho chủ tịch Trần Đức Lương xin lập đảng Tự Do - Dân chủ. ông Bình tưởng bở, cứ tưởng hiến pháp ghi như thế thì ông có quyền làm. Nếu không đủ thông tin chính xác thì tôi vẫn không bứt dứt chút nào khi ông Bình bị bắt giam với tội danh bịa đặt.

Trước đây tôi vẫn tưởng những người như ông Bình là loại "cơ hội, thừa thì giờ, vụ lợi, danh vị cá nhân...". Tôi không bắt chước ông, thoạt đầu tôi tưởng mình khôn, thực ra là tôi hèn. Các cụ nhà tôi bảo rằng vào thời các cụ báo chí thực dân cũng kết tội các chiến sĩ CS là những người "cá nhân, tư lợi, thích nổi danh...". Phải mấy chục năm sau các cụ mới khôn ra, mới thấy chế độ độc tài tuyên truyền rất giỏi. Hiện nay, tôi vẫn hèn. Tôi không dám làm theo ông Bình. nhưng tôi cũng không vì bị che dấu thông tin mà kết tội hay nói xấu ông Bình.

Cách tốt nhất là mỗi khi đảng ta mạt sát ai về chính trị thì nên tìm hiểu những thông tin bị bưng bít để hiểu cho rõ. Chớ để ai bịt mắt, bít tai mình đến khi mình chết. Bush dự hội nghị dân chủ toàn cầu (ở Tiệp) có nói VN đàn áp người bất đồng chính kiến, đòi thả họ ra. nhưng tin tức ở 600 báo VN thì lờ tịt.

Nga, Quảng Nam
Chúc mừng anh được tự do, anh Vũ Bình ạ! Xin một lời nhắn đến anh: trước khi dấn thân tiếp mong anh hãy tìm hiểu nguyện vọng của người dân Việt Nam xem họ mong muốn gì. Nếu người dân chưa hiểu về dân chủ và nhân quyền thì trước khi "đấu tranh" anh phải để họ hiểu những khái niệm này đã... Như thế mọi việc làm của anh mới minh bạch và có hiệu quả. Vụ chuyển tài liệu cho nước ngoài thì bị kết án là gián điệp đâu có oan. Tuy nhiên tại sao nhà nước Việt Nam lại phải giữ bí mật một tài liệu rất cần công khai nhỉ?

Son Nguyen, HCMC
Tôi thỉnh thoảng cũng vào mục này xem để học hỏi về chữ nghĩa và biết thêm về quan điểm của mọi người. Có những điều các anh chị nói, tôi thấy có phần mơ hồ và ảo tưởng, có lúc gán ghép thô bạo. Nhiều người sống bằng bút và luật ngay tại VN nhưng mơ mơ hồ hồ như đang ở tận đâu (có người còn được xem là thông minh sắc sảo) nhưng thường thấy lại mơ hồ về chính trị.

Có lẽ, để bớt mơ hồ như vậy, các anh chị nên thâm nhập vào hệ thống chính trị VN, suy nghĩ như một người VN - một công dân Việt. Nếu không được, đừng bất mãn). Chỉ có điều, trong chuyện này, các vị ở Bộ-làm-đối-ngoại-không-có-UVTW đã không thận trọng, tham mưu thả ông Bình vào thời điểm mà những người xét nét có thể cho là một trong những món quà của chính quyền VN dâng lên nhà cầm quyền Mỹ trước chuyến thăm của nguyên thủ VN. Thực ra, chính quyền, ông Bush và người dân Mỹ có cần đến "món quà" này?

Anh Nguyễn, New York
Chúc mừng anh Nguyễn Vũ Bình được tự do. Chúc anh thành công trong con đường thay đổi chế độ cộng sản và khôi phục quyền tự do căn bản của dân tộc và con người. Đó là quyền được nhìn, nói và nghe. Một lần nữa, chúc anh thành công trong tương lai. Cộng đồng hải ngoại và các thân hữu đồng chí hướng trong nước và tôi sẽ luôn sát cánh bên anh.

Lee Seven Days, Sài gòn
Hôm nay tôi có nhiều niềm vui.Vui tin anh Bình tìm được tự do. Vui tin gia đình anh Bình có người thân trở về sum họp. Vui tin những quan tòa mừng vì người tù được xử đúng tội phải 7 năm nay lại về sớm. Vui tin trại giam giảm bớt một người tù làm nhẹ trại. Vui tin nhà nước được tiếng thơm do nhân đạo. Như vậy là đất nước ta trọn niềm vui! Xin chúc mừng nhiều niềm vui mới!

TLHT
Từ rất lâu những ai quan tâm đến tình hình đã chờ đợi ngày này, chắc anh Bình có biết ? Thật vui mừng khi nghe tin anh được ra khỏi nhà tù, và giờ đây lại nghe tiếng nói của anh cũng vẫn kiên cường như ngày nào: “chắc chắn tôi sẽ quay lại đấu tranh dân chủ.” Niền tin của mọi người và của anh Bình - những người cùng chí hướng, chỉ có một.

Ẩn Danh
Tôi thấy những người gọi là "đấu tranh vì tự do, dân chủ" ở Việt nam hay hải ngoại đều có tính chất cơ hội, thừa thời gian, hay do bất mãn". Tôi không theo đảng phái nào cả và tôi đang sống thoải mái ở VN. Ở VN đang tồn tại nhiều vấn đề nhưng xu thế phát triển là tất yếu. Bạn đừng ảo tưởng rằng có thể thay đổi thể chế một sớm một chiều và nếu thay đổi theo mong muốn của thế lực nào đó thì VN bỗng trở thành như nước Mỹ.

Hãy để nền kinh tế phát triển và sẽ đến lúc thể chế thay đổi để tương thích. Chúng tôi chán ngấy xung đột và chiến tranh, đó là lý do mà các nhóm kiểu "Nguyễn Vũ Bình" chẳng bao giò được ủng hộ. Ngay như chính phủ Mỹ cũng chẳng bao giờ bận tâm đến họ cả. Khôn thì hãy lo làm ăn, kiếm tiền mà nuôi vợ con

Mai Lâm, Hải Phòng
Chúc anh Bình mau hồi phục sức khoẻ và xum vầy cùng gia đình. Chúng tôi luôn bên cạnh anh

Lê Lan, Santa Ana
Xin được chúc mừng Anh và Gia đình. Thưa Anh, khi Em còn trong nước Em xem TV và nghe đài, Em thường tức giận cho những người như Anh vì họ thường nói là:phản động, kết hợp với bọn phản động nước ngoài, phá hoại đại đoàn kết dân tộc và thường dùng trước tòa đã nhận tội và xin nhà nước khoan hồng vvv. Đến khi Em sang Mỹ du học, Em mới nhìn nhận rằng Đảng CSVN chính là người cần được chỉ trích. Thành kính tri ân Anh và các nhà đấu tranh Dân chủ,họ mới thật là yêu nước và vĩ đại.

Duy, tp HCM
Vâng, thưa anh Minh, Hải Phòng! Trong bài viết vừa rồi của BBC không nói gì đến vấn đề “nồi cơm” của ông Bình cả, nhưng cách đấy gần 4 năm người ta đã biết ông Bình bị bắt vì tội “cung cấp tài liệu cho các thế lực phản động” nhằm chống phá nhà nước VN và đổi lại là được nhận vài trăm đô tiền công, chuyện đó có lẻ chỉ có anh không biết. Vâng, đấu tranh giành độc lập dân chủ vốn là truyền thống anh hùng của dân tộc VN, các anh công nhận chứ? Nhưng tại sao hàng chục triệu người đấu tranh đường đường chính chính thì thành công, được thế giới khâm phục trong khi một số nhỏ khác đấu tranh thì lại bị bỏ tù?

Vì những người đó không đại diện cho mong muốn chính đáng của toàn dân tộc. Hàng triệu người trí thức có cái tâm vẫn đang đấu tranh đấy chứ anh, nhưng họ đấu tranh với chính những yếu kém, bất cập của nhà nước chứ không hở tí là khăng khăng đòi chống lại nhà nước ấy, họ đấu tranh với trái tim dân tộc với chính lương tri và sức mạnh của mình chứ không phải ôm chân ngoại bang, nhận ít tiền rồi hô hào “đấu tranh” dân chủ hay đi vận động quốc tế tẩy chay nước mình…

Và lịch sử cũng như hiện tại đã khẳng định rằng chỉ có tinh thần đấu tranh ấy mới có thể chiếm được lòng dân và chiến thắng. Thưa với anh, tôi không có liên hệ nào với ai cả, không đội, không đoàn, không đảng nào cả, tôi là một người dân trẻ tuổi bình thường, điều khác biệt nếu có chỉ là tôi có tình yêu và niềm tin mãnh liệt vào vận mệnh dân tộc mình vì thế tôi sẽ làm việc, học tập để góp sức mình vào sự phát triển đất nước, chứ không ngồi không mà hô hào “đấu tranh”…

Hung Nguyen
Tôi nghe BBC đang phỏng vấn ông Nguyển Vũ Bình. Lai bị gián đoạn lý do là có công an tới nhà . Nhà nước ta quan tâm đền ông Bình nhiều thế. Đâm ra tôi lo cho ông âý. Không biết bao chí VN đưa tin như thế nào? Xin cac báo cứ hỏi ông Lê Văn Bàng ông đã noí gì với ông dân biểu Mỹ. Tại sao không thả ông Bình sớm mà phải đợi tới ngày ông Triết đi Mỹ mới thả vậy có ý gì và tại sao phải thì chúng ta thừa biết.

Tùng Sài Gòn
Ai cũng thừa biết rằng (nhất là bản thân ông Bình) việc làm của ông là việc làm mang tính chính trị mà rủi ro ngồi tù là rất lớn & tội rất nặng. Trên đời này đâu có ai ngu đến nỗi chỉ vì “nồi cơm” hay đồng đô-la mà phải trả 1 giá quá đắt như thế, huống chi ông Bình là người có tầm hiểu biết về dân chủ cao hơn chúng ta một cái đầu. Khi đã là tù nhân chính trị rồi thì khó mà nghĩ tới ngày về hay thậm chí cái mạng của mình cũng khó giữ; vậy đồng đô-la liệu có thể bù đắp đổi ngang với cái mạng của mình được chăng???

Vì khả năng của ông Bình thì ông dư sức làm một nhà báo bình thường có thu nhập ổn định, hơn là trông chờ viện trợ từng đồng đô-la không ổn định đó. Theo tôi ông Bình không chỉ là nhà chí thức chân chính, mà còn là 1 con người rất dũng cảm và đạo đức. Dũng cảm là vì dám đương đầu với thế lực cộng sản còn đang lớn mạnh tại VN, đạo đức là vì ông đã bất chấp thiệt hại nặng nề cho bản thân & gia đình để mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân tộc thoát khỏi cách cai trị độc đoán & bất tài, làm kiềm hãm sự phát triển của đất nước, mà sự phát triển trì trệ này luôn được các đồng chí lãnh đạo đảng biện minh vì lý do đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh (nhưng chiến tranh đã qua đi hơn 30 năm rồi & VN vẫn còn nằm trong danh sách các nước lạc hậu nhất thế giới!). Chỉ cần nhìn vào sự phát triển thần tốc của Nhật Bản từ một đống tro tàn sau hai quả bom nguyên tử thì ta sẽ thấy ngay cái lối biện minh này là hoàn toàn lỗi thời, nếu không muốn nói là thô kệch.

Trần Văn Chung, Hải Phòng
Bạn Ẩn danh nào đó hình như không hiểu nhiều về phong trào dân chủ đang lớn mạnh ở nước ta, cũng như về bản thân Nguyễn Vũ Bình. Phê phán chính sách, đường lối sai lầm có hại cho đất nước của đảng cầm quyền và đòi đa nguyên, đa đảng (cạnh tranh chính trị) bằng con đường bất bạo động là mục tiêu và phương pháp của phong trào dân chủ và cũng là của Nguyễn Vũ Bình.

Bạn cứ tìm hiểu phong trào cách nạng dân chủ Đông Âu cộng sản cũ thì có khái niệm về con đường dân chủ hoá dất nước mà Nguyễn Vũ Bình và các đồng chí của ông đang đi. Có điều chắc chắn là con đường này ở nước ta sẽ khó khăn hơn, vì người Việt chúng ta dân trí thấp hơn. các khái niệm về dân chủ, nhân quyền, pháp trị còn rất mù mờ.

Ta thấy nước nào liên min h với Mỹ đều là nước tự do, dân chủ thực sự. Tất cả công dân, từ tổng thống đến cảnh sát đều sợ pháp luật chứ không phải sợ công an, cán bộ như ở ta. Còn nước nào liên minh với Liên Xô cũ là nước đứng đầu phe CNCS đều lạc hậu, nghèo khổ, dân trí thấp, cuối cùng đều giã từ nó để gia nhập liên minh dân chủ phương tây, đứng đầu là Mỹ.

Riêng về trường hợp được ra tù trước thời hạn của ông Nguyễn Vũ Bình, cái đau cho những người có lương tri là qua một cuộc đổi chác do chính quyền CSVN chủ trương. Nước Mỹ và các nước dân chủ phương Tây quá nhân đạo, lương tâm mà phải chấp thuận cuộc mặc cả đó, chứ không phải do " đường lối nhân đạo" của chính quyền cộng sản mà có.

Tuệ Mai, Vũng Tàu
Ông Bình bây giờ đã là "lương tâm của nhân loại tiến bộ", cám ơn những ý kiến ủng hộ ông Bình từ trong nước lẫn hải ngoại,sự quan tâm này là áp lực chính để nhà cầm quyền VN phải chùng tay.Tôi ủng hộ ông và các nhà đấu tranh khác, dù trong thầm lặng chỉ quanh người thân thiết, cũng hy vọng đó là góp phần vào sự hình thành xã hội tự do ,dân chủ, nhân quyền tại VN.Mong ông Bình tiếp tục dấn thân theo con đường đã chọn,giờ đây ông đã có bạn bè tiến bộ khắp nơi từ trong nước lẫn toàn cầu , chúc ông thành công.

TUT, VN
Tôi không ủng hộ gì các phong trào gọi là đấu tranh cho dân quyền hay dân chủ tại Việtnam. Nhưng lại hoàn toàn thất vọng với cách làm việc của toà án, trước sau bất nhất, hành xử không nghiêm minh.

NTT, Hà Nội
Tôi nghĩ rằng BBC có quyền hỏi thẳng ngay nhà nước VN rằng lý do nào ông Bình dược thả,để thấy rõ việc ông Bình có ý kiến về vụ biên giới Việt Trung là đúng hay sai?Luật pháp VN chắc cũng có qui định khi pháp luật xử sai một trường hợp nào đó thì phải công bố xin lỗi hoặc bồi thường gì chăng? Hay là vì 1 lý do tế nhị nào đó hoặc vụ việc này quá nhỏ,cá nhân không đáng để BBC phỏng vấn với nhà nước VN? Là một người dân VN tôi rất mong luật pháp của nước mình phải minh bạch trong mọi trường hợp để chúng tôi có niềm tin và yên tâm trong cuộc sống.

Minh, Hải Phòng
Gửi Duy TPHCM, đọc ý kiến của bạn có nhiều câu hay đấy, ví dụ như "đừng có lúc nào cũng xuyên tạc người mình không thích, cái gì đúng là đúng, sai là sai, có là có..."Đúng đấy! Nhân tiện xin hỏi bạn, ở đâu trong bài viết của BBC nói rằng việc đấu tranh của ông Bình là vì "nồi cơm". Nhiều lần đọc ý kiến của bạn trên diễn đàn BBC sao thấy liên quan đến "tiền bạc", "nồi cơm" hơi nhiều, chẳng lẽ bạn chỉ biết đến đó thôi sao? Nếu bạn không có những chứng cứ cụ thể, xin đừng quy chụp cho người ta. Còn nếu bạn có những bằng chứng rõ ràng, tôi nghĩ bạn chắc cũng liên quan mật thiết gì với công an rồi! Vì báo chí trong nước nhắc rất ít về trường hợp ông Bình, không biết bạn lấy đâu ra những "chứng cứ cụ thể" để nói lên điều đó. Dù sao cũng góp ý với bạn rằng, muốn khuyên người khác cái gì, nên thực hành tốt trước đã. Chào!

Alan
Xin hỏi một câu : Ông Bình lấy tiền đâu để sống và "đấu tranh dân chủ" ? Có vẻ như đều xuất phát từ những con người không thành đạt trong cuộc sống phát sinh ra ý muốn dân chủ ? Tại sao vẫn có những người thành công ở Việt Nam và họ không bao giờ phàn nàn gì để dân chủ ? Những gì ông Bình làm được gì ? Nhân dân Việt Nam sẽ giàu mạnh lên và hạnh phúc lên vì được Mỹ "quan tâm" ? Hãy thử lắng nghe người dân trong nước và hãy nghe họ nói những gì về con người này, bởi vì Việt Nam được quyết định bởi người dân trong nước chứ không phải quyết định bằng những con người tha phương cầu thực và thậm chí không có quốc tịch Việt Nam !

Duy, TP HCM
Ông Bình à! Ông "Sẽ tiếp tục đấu tranh vì dân chủ" ư? Thôi thì suy cho cùng đó cũng là chuyện "nồi cơm" của ông thôi, nhưng tốt nhất đừng nên dùng cái mỹ từ "đấu tranh" vì nghe nó sượng sượng thế nào ấy. Ông đấu tranh vì ai? Nhân dân hả? Và vì cái gì? Để làm gì? Chúc ông sớm khỏe lại để tiếp tục cống hiến cho "tự do, dân chủ" của dân tộc nhưng mong ông thận trọng vì không khéo lại bị bắt sớm, cũng mong ông làm cái gì thì suy nghĩ cho kỹ một chút để người dân họ còn thương, chứ đấu tranh vì họ mà họ nhìn bằng nửa con mắt thì...

Nhân tiện xin gởi lời nhắn đế bạn Mai nào đó ở Florida rằng: Trước khi nói cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ chút, ở đâu là nhà tù "đáy-địa-ngục"? Không phải ông Bình đã nói ở trong tù ông ấy được đối xử bình thường không có gì phàn nàn sao? Đừng có lúc nào cũng xuyên tạc người mình không thích, cái gì đúng là đúng, sai là sai, có là có...Chỉ có một thứ tù địa ngục đáng sợ nhất là tự giam mình trong cái vòng luẩn quẩn của hận thù, bất mãn...

Giấu tên
Chúc mừng ông Nguyễn Vũ Bình đã được thả ra khỏi tù. Mong ông giữ sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần để đấu tranh giúp cho nền dân chủ Việt Nam được đi lên. Tuy việc bắt giữ và xử ông không được công bố rộng rãi ngoài việc thông tin trên báo ông bị bắt vì tội làm "gián điệp" nhưng có rất nhiều người biết ông là ai và cảm phục tinh thần của ông. Chúc ông và gia đình của luôn khỏe.

Ẩn danh
Ai ủng hộ ông chứ tôi thì không, không phải là không ủng hộ đấu tranh cho Dân chủ, mà là không ủng hộ ông trông chờ vào Mỹ! Đơn thương độc Mã khó làm nên chuyện lớn lắm! Khổ ông đã đành, nhưng còn vợ con ông? Ông đã từng làm ở Tạp chí CS sao không học được cách đấu tranh cách mạng? Mục đích khác nhau nhưng Khoa học làm cách mạng cũng nên học họ một tí, chứ có phải là cái gì họ cũng xấu đâu! Nếu ông Bình có chủ thuyết và đường lối đấu tranh thuyết phục, ông cứ đưa lên diễn đàn, tôi sẽ theo ông ngay

Mai, Florida
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", ông Nguyễn Vũ Bình đã được tôi luyện ngay trong nhà tù của đáy-địa-ngục, tôi đặt tin tưởng ở ông. "Thép Đã Tôi Thế Đấy" là tác phẩm gối đầu giường của thanh niên CS một thời, đến bây giờ thì ngược lại! Ông NVB phải là một Paven tranh đấu cho tự do, dân chủ VN. Chỉ cần cầm cây bút nhẹ tênh, viết mấy chữ nhận sai lầm là thảnh thơi ra về nhưng ông không cầm nỗi cây bút mà chọn sự gian nguy, nghiệt ngã của tinh thần và thân xác trong đằng đẵng thời gian! Cái dũng và cái chí đã thể hiện rõ ràng. Xin chúc ông sức khỏe và tiếp tục hành trình cùng dân tộc tranh đấu cho tự do, dân chủ.

Tu, Nam Định
Tại sao BBC không hỏi ông Bình rằng, lúc được thả, họ nói lý do gì họ thả ông ấy ra? Dặn ông ấy phải cẩn thận, không khéo sau chuyến đi Mỹ về, ông Triết sẽ cho công an tìm cách bắt lại đấy!