BBCVietnamese.com

17 Tháng 6 2007 - Cập nhật 11h16 GMT

Một người Việt Nam tử vong vì H5N1

Lần đầu tiên trong hơn một năm qua, có một người bệnh tử vong vì cúm gia cầm H5N1 ở Việt Nam, trong khi các chuyên gia cảnh báo cuộc chiến chống H5N1 ở đây đang trở nên "rệu rã".

Bệnh nhân xấu số 20 tuổi ở xã Khánh Thương (Ba Vì, Hà Tây).

Bệnh nhân nam được chuẩn đoán nhiễm virus hôm 2/6 và đã được chuyển tới Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia ở Hà Nội sáu ngày sau, và tử vong hôm 10/6.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn đã báo cáo vụ việc trên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ủy ban phòng chống cúm gia cầm quốc gia hôm 2/6.

Cho tới nay, có năm người mắc chủng cúm A H5N1 và tất cả đều từ các tỉnh miền bắc. Hai người đã ra viện và hai trường hợp vẫn phải điều trị.

Chiều 16/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm và yêu cầu các bộ, ngành không chỉ đạo chung chung, mà phải đề ra biện pháp cụ thể, quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch cúm.

Các chuyên gia đánh giá, cái chết của bệnh nhân trên cho thấy sự chủ quan và tự mãn trong cuộc chiến chống lại virus cúm gia cầm.

Cán bộ phụ trách truyền thông của Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Dida Connor nói với AFP về diễn biến dịch cúm: “Dường như có một sự tự mãn, và sẽ là một thảm họa nếu điều đó tiếp tục gia tăng”.

Quan chức y tế quốc tế và Việt Nam cảnh báo rằng các chiến dịch tiêm vaccine trên toàn quốc, vốn được coi là một hình mẫu để các nước học tập, đang ngày càng trở nên rệu rã.

Chuyên gia về cúm gia cầm của Tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc Jeffrey Gilbert nhận định: “Dịch cúm gia cầm xảy ra đã bốn năm qua. Người dân có vẻ như ngày càng mệt mỏi vì nó. Chúng tôi có thể đến tư vấn cho người dân một hoặc hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì nông dân không coi đó là việc quan trọng nữa”.

“Người ta không quan tâm hoặc chỉ mang 50 con vịt đi tiêm mà không thông báo cho chính quyền rằng còn 150 con khác cần được tiêm đang chạy trên đồng”.

Với ca tử vong mới nhất, tổng số người chết vì cúm gia cầm ở Việt Nam trong vài năm qua là 43 người.