BBCVietnamese.com

12 Tháng 7 2007 - Cập nhật 13h07 GMT

Bầu nhân sự tại Quốc hội

Cuộc họp Thường vụ Quốc hội hôm thứ Năm 12/7 đã thống nhất lịch trình bầu chọn nhân sự tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội Khóa XII.

Tân Quốc hội sẽ họp phiên thứ nhất ngày 19/7 tới. Bầu chọn nhân sự là công tác chủ đạo trong phiên họp Quốc hội lần này.

Các chức vụ cao cấp nhất được Quốc hội thảo luận, chọn lựa và thông qua bao gồm: Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân.

Các đại biểu cũng sẽ thảo luận việc thành lập, tin giản các bộ và cơ quan ngang bộ.

Được tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản đang họp hội nghị lần thứ năm, đã thống nhất xong đề xuất cơ cấu nhân sự của mình từ hai hôm trước. Trong quá khứ, nhân sự mà Đảng đề xuất thường ít gặp trở ngại trong việc thông qua tại Quốc hội.

Ban lãnh đạo cấp cao sau khi trúng cử sẽ ra mắt và phát biểu trước Quốc hội.

Lịch trình cụ thể

Báo chí trong nước trích kết quả họp Thường vụ Quốc hội cho hay theo dự kiến, ngày 23/7 Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các ủy viên Thường vụ Quốc hội.

Sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ đọc tờ trình danh sách đề cử chức vụ Chủ tịch nước.

Ngày 24/7, Quốc hội sẽ thảo luận và bầu Chủ tịch nước. Tân chủ tịch sẽ ra mắt ngay trong ngày và sẽ đứng ra giới thiệu danh sách đề cử các vị trí Phó chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Kết quả bầu cử sẽ được công bố chính thức ngày 25/7.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết các chức danh phó Thủ tướng, bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan ngang bộ do tân Thủ tướng đưa ra. Việc biểu quyết sẽ tiến hành theo kế hoạch vào ngày 31/7 để quyết định phê chuẩn được thông qua vào ngày 2/8.

Có tin cho hay, số phó Thủ tướng kỳ này sẽ tăng lên năm, thay vì ba người như trước đây. Hai tân phó Thủ tướng có thể là các ông Nguyễn Thiện Nhân và Hoàng Trung Hải, trong khi các ông Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Sinh Hùng và Trương Vĩnh Trọng vẫn tại vị.

Tinh giản

Gần như chắc chắn, con số các bộ trong nước sẽ giảm mạnh và Quốc hội dự tính sẽ thông qua nghị quyết về việc thành lập, tin giản, sáp nhập và bãi bỏ một số bộ và cơ quan ngang bộ.

Sau quá trình tinh giản, số bộ chỉ còn 22 thay vì 29 như trước.

Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định sẽ thảo luận trong phiên họp tới đề xuất rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII từ 5 năm xuống còn 4 năm.

Nếu vậy, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII sẽ được tiến hành vào tháng 5/2011 chứ không phải 2012. Năm 2011 cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XI.

Lý do rút ngắn nhiệm kỳ được nói là "để tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch lập pháp".


M2M
Chán cái là nếu chăm đọc báo nước ngoài hoặc hải ngoại thì thấy nhân sự cao cấp sẽ là những ai đã được sắp sẵn từ cả mấy tháng trước rồi. Dân trí ngày càng cao mà Đảng vẫn duy trì lề lối làm việc thời chiến tranh như vậy thì coi thường nhân dân quá.

Bạn đọc ở Sài Gòn
Ở Việt Nam chắc ai cũng biết tới khẩu hiệu rất kêu" Của dân, do dân, vì dân". Xin được mạn phép giải thích ý nghĩ của câu đó: Của Dân: Tất cả những gì xấu xa, sai phạm là "của dân"(cán bộ không có) nhà xây sai phạm, tệ nạn xã hội...

Do dân: (đấy là "do dân", chứ cán bộ không biết, không nghe, không thấy) giao thông hỗn loạn, ô nhiễm môi trường, giáo dục yếu kém, đạo đức băng hoại.

Vì Dân: cán bộ không có gì cả chỉ vì dân thôi, vì dân không chịu đưa tiền nên phải làm khó dễ cho biết, vì dân dám nói không theo tư tưởng văn hóa nên phải bắt để mấy đứa sau không dám nói...vv còn nhiều lắm lắm, than ôi! đất nước tôi.

Xuân Hiệp, Hà Nội
Theo tôi càng có nhiều phó thủ tướng thi dân càng phải đóng thuế nhiều để nuôi bộ máy nhà nước cồng kềnh, không chỉ nuôi bản thân các ông này mà còn phải nuôi cả họ hàng, thậm chí hàng xóm của họ.

Mỗi một vị nào đó được bầu vào một vị trí lãnh đạo bất kỳ đều tạo lập ê kíp của mình hòng chèn ép những người yếu thế hơn. Ở cơ quan tôi một tổng công ty năng lượng có tiếng ngay giữa thủ đô Hà Nội, ông Tổng giám đốc 10 năm qua đã biến Tổng công ty thành Tổng công ty miền Trung bởi vì ông là người miền Trung. Ai là người dám lên tiếng phản đối xin mời ngồi chơi xơi nước, và bị cô lập ngay.

Vậy có nhiều cán bộ lãnh đạo để làm gì khi tham nhũng ngày càng nhiều, và công khai hơn. Kiện cáo cứ kiện, nếu ai kiện nhiều và gan lỳ sẽ bị bắt về một lý do như gây rối chẳng hạn.

BNT
Quý vị nhầm lẫn quá, đây là Quốc hội của nhân dân "cộng sản" VN, bản thân quý vị chỉ là dân Việt Nam và không ai tước cái quyền ấy của quý vị. Nhưng chỉ những nhân dân "cộng sản" VN mới thực sự là những người chủ của Việt Nam và bạn nên hiểu là chính quyền là "của dân, do dân và vì dân" là "của nhân dân cộng sản, do nhân dân cộng sản và vì nhân dân cộng sản - tức là nhân dân phải có nhãn quang cộng sản" còn các bạn thì chưa có cái nhãn quang này.

Nên cần phải hiểu là cán bộ chỉ là "đầy tớ của dân cộng sản thôi", các bạn thực chất chỉ là "phó thương dân" mà thôi. Khi nào lên "trưởng thường dân" mới thấy hết ý nghĩa "pháp quyền XHCN" nó khác hẳn và rất hay hơn hẳn các loại pháp quyền khác.

Hoa Lan, Sài Gòn
Mấy bác còn làm lộ liễu hơn mấy em trẻ tuổi của đội tuyển Việt Nam, chưa đá đã biết kết quả. Bầu bán gì ...hổng bí mật gì hết làm ...mất hết hứng thú!

Dân mình thiệt là sáng suốt. Ai cũng biết rằng cho dù Quốc hội mới sẽ nhóm rồi họp kiểu gì thì tình trạng bất công, độc tài sẽ chẳng có gì mới.

Vì vậy nên họ tiếp tục biểu tình và nay thì chiếm luôn trụ sở văn phòng II của quốc hội ở Sài Gòn. Các bác chờ bầu bán làm gì, biết nhau cả rồi, nếu đủ tài đủ đức thì đứng ra dàn xếp giùm bà con để cho các cụ già khỏi phải dầm mưa giải nắng bên lề đường như hiện nay.

Hay là các bác cũng đã biết trước kết quả giải quyết ra sao rồi nên không cần hành động gì? Hết biết!

My Lan, TP HCM
Đảng CS Việt Nam đang cố gắng xây dựng khái niệm mới về "Quốc hội",về "nhà nước" về "nhân quyền", về "dân chủ" . Nền tảng cho việc đó là cả một "hệ thống các học thuyết tiến bộ" mà đông đảo các dân tộc trên thế giới chưa "tiếp cận" được .Các bạn cứ yên tâm chờ xem, vải thưa sao che được mắt thiên hạ .

Sang, Biên Hòa
Quốc Hội Việt Nam ví như chiếc xe đẩy trong siêu thị, nó chứa đồ nhưng nó không được quyền lựa chọn mà là người đẩy nó mới quyết định lựa chọn những gì, người đẩy nó chính là Đảng Cộng Sản.

Chỉ những người không hiểu gì mới tin rằng Quốc Hội ( Việt Nam ) đại diện cho toàn dân một cách đúng nghĩa. Nếu như những ý kiến trong này được mấy ông nhà nước ta lấy làm ngại ngùng cho lương tâm thì hay biết mấy, hy vọng mấy ổng vào đây tham gia diễn đàn này thì tốt quá.

Lắng nghe
Đảng CSVN thật sự coi thường người dân Việt Nam. Chẳng thà họ cứ nói luật "thắng làm vua, thua làm giặc".

Lúc đại hội đảng thì họ nói đó là chuyện nội bộ đảng CS, người dân không tham dự bầu. Bây giờ bầu chủ tịch nước thì họ chọn một người để QH bỏ phiếu. Thật quá coi thường sự hiểu biết của người dân VN. Tôi viết những dòng này mà cứ nghẹn ở trong lòng.

Quang, South Carolina
Đôi lời với Mai Nam: Ông Minh Triết nhà ta làm sao thoát khỏi chức chủ tịch nước kỳ tới được? Ngày xưa, theo như lời ông thổ lộ với báo chí quốc doanh, có thời điểm ông lâm trọng bệnh, muốn rút lui, nhưng đảng và chính phủ không cho ông được toại nguyện, dồn hết nhân tài vật lực của ngành y tế làm ông sung sức trở lại để tiếp tục gánh vác trọng trách.

Nay thì ông khỏe re rồi, lại có công lớn trong chuyến đi Mỹ vay mượn vừa qua, thì còn ai xứng đáng hơn vào đây nữa?

Hung Chen, Sài Gòn
Như vậy cũng mừng, nếu bộ máy lãnh đạo trẻ hơn, giỏi hơn, âu cũng là tín hiệu tốt.

Mai Nam VN
Các bạn đã chán ngấy cái trò đảng cử dân bầu chưa? Thế thì cái trò đảng giới thiệu nhân sự (gồm toàn đảng viên) cho Quốc hội (lần này trên 90% là đảng viên) bầu chắc là còn đáng ngấy hơn nhiều. Một anh bạn tôi có lẽ thuộc loại khó tính nói rằng anh ta "buồn nôn" (muốn ói).

Tuy vậy, ta hãy đoán trước báo chí của đảng sẽ ca ngợi các đại biểu quốc hội đã huy động trí tuệ bản thân, thận trọng cân nhắc và đã sáng suốt lựa chọn (trong danh sách 1 (một) ứng cử viên) để bầu ra nhân sự cấp cao cho cả nước. Nếu bạn nào đã chán ngấy trò hề thì có 2 cách giải sầu lành mạnh: 1) Chờ đợi đội quân bênh đảng lên tiếng ở diễn đàn này. Sẽ vui ra phết đấy.

2) Cá cược vui (không mất tiền) xem ông chủ tịch hội đồng ný nuận có thoát được chức vụ chủ tịch quốc hội hay không? Ông Minh Triết với câu nói "VN không cần cải thiện nhân quyền" liệu có thoát được cái chức chủ tịch nước CHXHCNVN hay không?

Tuyen, Hà Nội
Các thông tin được coi la bí mật trong nước thì đọc ở các trang Web nước ngoài đã biết. Vì vậy tôi đề nghị Nhà nước cũng nên công bố các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân đỡ tò mò và mò mẫn tìm kiếm trên Internet. Đôi khi chúng không được chính xác gây tâm lý nghi hoặc làm ảnh hưởng đến nhận thức...

Trang, Sài Gòn
Từ chủ tịch quốc hội cho đến các dân biểu VN nếu nói theo đúng nghĩa thì chỉ là các "mõ làng".

ĐCS kêu làm cái gì thì làm cái đó. Nhiệm vụ chính của những người trong quốc hội là rêu rao cho bà con làng nước biết khi có thay đổ nhân sự hay những việc gì khác. ĐCS đề xuất ra cái gì các "mõ làng" cứ răm rắp làm theo thôi.

Tôi đố các ông dân biểu kiểu mỏ làng này dám làm khác lại khi ĐCS đề cử các vị chủ tịch nước và thủ tướng. Hiện giờ những người dân bị cướp đất đang nằm chờ các dân biểu giúp đỡ mà chẳng thấy ông bà nào ló mặt ra hết.

Đúng ra thì các ông bà dân biểu nên thâu thập những nguyện vọng của dân mà đưa lên chính phủ giải quyết chớ cứ im lặng như vậy thì sao đành lòng.

Victoria, St Petersburg
Đảng chọn nhân sự cho các cơ quan quyền lực trong nước, sau đó Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Đó là một quá trình rất là dân chủ. Nhưng có điều Quốc hội vẫn chưa thể hiện quyền lực mạnh nhất của mình, đó là "từ chối" yêu cầu của Trung ương đảng. Bởi vì từ trước đến nay, Quốc hội chưa bao giờ từ chối những đề xuất của Đảng.

Tại các nước tư bản, như Mỹ chẳng hạn cũng với Quy trình đó. Nhưng khác là Tổng thống đề cử nhân sự cho chính phủ của mình, sau đó Thượng viện và Hạ viện thông qua. Nhưng những đề xuất của Tổng thống đôi khi vẫn bị từ chối ở Nghị viện.

Quan Hà
Chuyện không có gì đáng ầm ĩ bàn tán, hãy "im lặng là vàng" để góp công cho sự trường tồn của đảng ưu việt.

Ai là người VN máu đỏ da vàng mà không biết đại biểu quốc hội do MTTQ sắp xếp, nhân dân được đi bầu để thể hiện hình thức dân chủ, sau đó quốc hội cũng do đảng quản lý, và nhà nước thì cũng do đảng chỉ đạo. Đấy là sự ổn định chính trị ở những nước XHCN,những nước được "thực dân bản xứ" khai hóa u mê.

Truong Thin, Sài Gòn
Coi kết quả bầu cử ở VN không hấp dẫn một chút nào hết. Toàn là biết trước kết quả, dàn xếp sẵn hết cả rồi. Coi đá banh ASIAN Cup sướng hơn.

Quan Tam, Vũng Tàu
Tôi đề nghị sau này bất cứ cuộc họp trung ương nào liên quan đến bầu bán nhân sự của Đảng ta phải tổ chức thật kín, như là bầu Đức Giáo Hoàng trước đây vậy, để không rò rĩ tin tức ra ngoài.

Có như vậy thì khi Quốc Hội phê duyệt mới "giống y như thật" được. Đàng này trước khi QH tổ chức họp, người dân nào có Internet cũng đều biết trước kết quả qua những trang web của BBC và RFA, thì còn gì là "hấp dẫn đến phút 90" được. Nếu không thể dân chủ thật sự, thì cũng phải nâng cao trình độ "đóng kịch" đi chứ!

Tung, Sài Gòn
Đọc BBC là biết sắp xếp nhân sự ra sao rồi, cần gì chờ Quốc Hội "bấm nút" mới biết.

Ẩn danh
Thời đại này là thời đại internet. Tin tức nhạy quá nên tôi đề nghị Trung ương đảng lúc chọn người thì nói nhỏ một chút để dân đừng biết, thêm phần hào hứng khi đưa ra Quốc hội. Chứ nếu không thì bể mánh hết.

Hoàng Oanh
Đừng đánh đố người dân bằng cái gọi là "lịch trình bầu nhân sự tại quốc hội". Ai mà chẳng biết nhân sự là những ai rồi. Chẳng phải là TW ĐCSVN mới họp bàn xong đó sao? Quốc hội có là gì mà quan trọng! Ngoài việc hợp thức hoá các nhân sự mà đảng đã chọn.