BBCVietnamese.com

19 Tháng 7 2007 - Cập nhật 23h37 GMT

Tuyển Iraq 'quyết thắng'

Hai đội tuyển bóng đá Iraq và Việt Nam sẽ gặp nhau trong trận tứ kết khuôn khổ Asian Cup tại Bangkok vào thứ Bảy 21/7 này.

Đội Việt Nam, tuy tỏ ra khá mạnh trên sân nhà, nay phải thi đấu trên sân nước ngoài với đội Iraq, vốn giành chiến thắng một cách đầy bất ngờ tại bảng A trước đội mạnh Australia.

Qua được vòng đấu loại để vào tứ kết là một thành công vô cùng to lớn của tuyển Iraq, vì đội này dường như chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Huấn luyện viên trưởng của đội Iraq, ông Jorvan Viera, mới gia nhập đội vài tuần trước Asian Cup.

Thế nhưng đội Iraq đã chơi một cách đoàn kết và cố gắng.

Trận đầu bảng A, Iraq đã hòa với Thái Lan và rồi thắng Australia, sau đó dẫn trước Oman một điểm để đứng đầu bảng.

Mong mỏi thành công

Trung vệ Hawar Mulla Mohammed trong trận với Oman đã bị chấn thương khá nặng và hiện đang phải cố gắng để có thể hồi phục trước trận với Việt Nam.

Hawar tỏ ra rất quyết thắng nhưng nói không thể xem thường đội Việt Nam:

"Chúng tôi không cho là Việt Nam là một đội dễ dàng vì dù gì thì Việt Nam cũng đã vào được tứ kết. Thế nhưng có Đấng tối cao, đội Iraq sẽ thắng Việt Nam và tiến bộ, hy vọng sẽ chơi một trận hay."

Đa số các cầu thủ Iraq sống và thi đấu ở nước ngoài vì tình hình chính trị ở nước nhà.

Kết quả thi đấu của đội này vô cùng quan trọng cho các cầu thủ vì gia đình họ vẫn còn sống ở Iraq và thành công của họ là điều mong mỏi của toàn bộ các fan Iraq không kể sắc tộc, tôn giáo.

Trung vệ Nashat Akram nói:

"Dù trong nước có các phe phái và xung đột, đội Iraq đoàn kết vì bóng đá là môn thể thao yêu thích nhất của người dân Iraq cho dù họ thuộc thành phần nào. Tôi hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục chiến thắng để mang lại hạnh phúc cho người dân."

Tương quan lực lượng

Việt Nam trong khi đó là đội chủ nhà duy nhất lọt vào tứ kết sau khi đạt vị trí trên Liên hiệp các vương quốc Ả rập Thống nhất và Qatar, nước từng vô địch Asian Games.

Ở sân nhà, Việt Nam thi đấu khá thành công. Thế nhưng vòng tứ kết lại không ở Việt Nam nữa rồi.

HLV trưởng của đội, ông Alfred Riedl, không phản đối khi có bình luận đội Việt Nam là đội yếu trong vòng này nhưng nói đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho thách thức:

"Tôi đã hỏi các cầu thủ của tôi, họ đều sẵn sàng. Tới đây mà chơi không ra gì thì thà ở nhà đỡ phí thời gian... Sẵn sàng tới đâu, có đủ để thắng không thì chúng tôi không biết."

Trong khi Iraq sẽ thiếu Qusai Muneer vì bị hai thẻ vàng thì Việt Nam lại không có Phan Văn Tài Em, người từng nhận Quả bóng vàng vì ở nhà cưới vợ.

Cho tới nay, kết quả đáng nhắc tới nhất của đội Iraq là vào bán kết Olympic Athens. Do vậy đội này đang hy vọng cũng sẽ vào sâu trong Asian Cup.

Còn Việt Nam, liệu điều thần kỳ sẽ xảy ra thứ Bảy này hay không?