21 Tháng 7 2007 - Cập nhật 09h31 GMT
Ông Alfred Riedl tuyên bố “Việt Nam sang Thái Lan không phải để thua”, dù đối thủ Iraq hơn hẳn về nhiều mặt.
Vị thuyền trưởng người Áo nói: “Tuyển Việt Nam có điểm mạnh riêng, và các cầu thủ rất tự tin với mục tiêu là bay thẳng sang Malaysia để đá trận bán kết”.
“Tôi muốn các cầu thủ của tôi chơi bóng như những người đàn ông, chứ không phải như những cậu bé”.
Tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng đối thủ Iraq là khó khăn lớn nhất của đội tuyển Iraq tới lúc này trong giải Asian Cup.
Ông Riedl nói tiếp: “Họ đánh bại Australia để giành vị trí đầu bảng A. Các cầu thủ đối phương cũng có thể hình, thể lực tốt và đã quen với điều kiện thời tiết ở Bangkok từ đầu giải”.
“Tôi chưa phát hiện điểm yếu nào ở đội Iraq. Nhưng chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả nội lực và quan trọng nhất là không sợ hãi”.
Ông Riedl cho biết dù nhiều người không nghĩ rằng Việt Nam có thể lọt vào vòng tứ kết nhưng ông đã kêu gọi các cầu thủ chứng tỏ họ xứng đáng lọt vào tám đội mạnh nhất của giải đồng thời thể hiện khát vọng chiến thắng để đi tiếp.
Sự tự tin của ông thầy người Áo dường như cũng truyền sang đội trưởng Nguyễn Minh Phương.
Cầu thủ này cho biết: “Iraq được cho là mạnh hơn nhưng Việt Nam cũng có lối đá riêng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu và sẽ đi tiếp tới trận bán kết ở Malaysia”.
Đội tuyển Việt Nam ra sân sẽ thiếu một trong những cầu thủ trụ cột là Phan Văn Tài Em. Tài Em không thể cùng các đồng đội “chiến đấu” vì về quê cưới vợ.
Việt Nam gặp Iraq vào lúc 20h20' (giờ Bangkok) hôm nay (21/7) tại thủ đô của Thái Lan.