21 Tháng 7 2007 - Cập nhật 15h14 GMT
Tuyển VN thua Iraq 0-2 trong trận đấu tại vòng tứ kết, chấm dứt giấc mơ đi xa hơn mặc dù có sự cổ vũ của nhiều cổ động viên.
Việt Nam bị dẫn ở ngay phút thứ nhất bằng bàn thắng do công của tiền đạo Younis Mahmoud – nhân vật mà huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nói các học trò phải “dè chừng”.
Younis tiếp tục lập công cho tuyển Iraq ở phút 65 bằng bàn thắng thứ hai.
Được biết có hàng trăm cổ động viên Việt Nam tới cổ vũ cho đội tuyển trên sân Rajamangala. Cổ động viên Iraq cũng có mặt tuy số lượng ít hơn nhiều.
Mặc dù giành chiến thắng trước Việt Nam nhưng HLV đội Iraq tỏ ra không hài lòng với phong cách chơi của các tuyển thủ Iraq.
"Các cầu thủ chơi quá nặng tính cá nhân, họ thiếu nhiệt tình, đặc biệt là sau khi ghi được bàn thắng đầu ngay ở phút thứ nhất của hiệp một".
Ông Vieira nói "Việt Nam không may mắn đặc biệt là trong những đường chuyền bóng, nếu họ truyền bóng chính xác thì chúng tôi có thể đã gặp khó khăn hơn nhiều".
Chiều cao và cân nặng
Trong số các tuyển thủ được chọn vào đội hình Việt Nam thì chỉ có một cầu thủ cao trên 180cm. Đa số các cầu thủ đều có chiều cao dưới 174cm và không cầu thủ nào nặng trên 75 kg.
HLV tuyển Việt Nam Alfred Riedl nói sau trận đấu "Trong bóng đá, đội có tầm vóc nhỏ chỉ có thể đạt được tới một ngưỡng nhất định".
"Chúng tôi có thể có thành công chút đỉnh tại Đông Nam Á và trong một vài trận ở châu Á nói chung".
"Thế nhưng chúng tôi không thể có thành công lớn ở Á châu vì chúng tôi nhỏ con quá".
Ông nói thêm "bài học rút ra là chúng tôi vẫn còn phải rèn luyện về thể lực".
Thế nhưng tin vui cho tuyển Việt Nam là độ tuổi các tuyển thủ còn trẻ.
Bảy cầu thủ trong trận đấu với Iraq vẫn đủ tuổi tham gia Asian Games, trong khi năm trong số này vẫn có thể tham gia giải U23 tại Thế Vận Hội ở Bắc Kinh vào năm sau.