BBCVietnamese.com

21 Tháng 7 2007 - Cập nhật 16h15 GMT

Việt Nam chấm dứt giấc mơ Asian Cup

Thầy trò ông Alfred Riedl không thể tiếp tục tới Malaysia đá trận bán kết sau khi bị Iraq hạ hai bàn không gỡ.

Việt Nam bị dẫn ở ngay phút thứ hai bằng bàn thắng do công của tiền đạo Younis Mahmoud – nhân vật mà huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nói các học trò phải “dè chừng”.

Younis tiếp tục lập công cho tuyển Iraq ở phút 65 bằng bàn thắng thứ hai.

Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên người Áo tuyên bố rằng Việt Nam tới Bangkok không phải để thua.

Trong khi đó, cánh phóng viên Việt Nam có mặt thủ đô Thái Lan đều nhận định rằng cơ hội của đội tuyển Việt Nam không nhiều.

Tại bán kết, Iraq sẽ gặp đội thắng trong cặp Iran - Hàn Quốc.

Ở trận tứ kết đầu tiên diễn ra trên sân Mỹ Đình, Nhật Bản hoà Australia 1-1 sau 120 phút. Ở loạt đá luân lưu, Nhật Bản thắng với tỷ số 4-3.

Biểu dương lực lượng

Phóng viên BBC Việt ngữ Lê Hải, có mặt theo dõi trận đấu trên sân Rajamangala, cho biết cổ động viên Iraq có khoảng 100 người, và co cụm lại ở góc khán đài A.

Anh nói: “Trong khi đó, có hàng nghìn fan Việt Nam tới sân để cổ vũ cho đội tuyển. Phần lớn người hâm mộ đi bằng máy bay sang Thái nhưng cá biệt cũng có một số cổ động viên nhiệt tình sang đất nước chùa Vàng bằng xe hơi”.

Theo phóng viên Lê Hải, đội tuyển Việt Nam nhận được sự cổ vũ của không chỉ người hâm mộ Việt Nam mà còn cả khán giả Thái Lan trên sân.

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, đoàn cổ động viên Việt Nam ra về trong lặng lẽ.

Tâm, một sinh viên Việt Nam đang học tại Thái Lan, cho biết, cô cảm thấy buồn vì thất bại của đội tuyển, nhưng cũng phải thừa nhận là đội Iraq đá “trên cơ” đội tuyển Việt Nam.