29 Tháng 7 2007 - Cập nhật 19h27 GMT
Quan chức cao cấp Việt Nam và Trung Quốc vừa có cuộc gặp để đàm phán về biên giới lãnh thổ, hai tuần sau khi xảy ra sự kiện đụng độ trên biển gần quần đảo Trường Sa.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Vũ Dũng và người đồng nhiệm Trung Quốc Vũ Đại Vỹ đã có cuộc gặp từ 21/7 tới 23/7 ở Bắc Kinh để bàn về các vấn đề biên giới, đặc biệt là trên biển.
Thông tấn xã Việt Nam trong đoạn tin ngắn cho hay hai bên "nhất trí sẽ nghiêm chỉnh thực hiện nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển, gìn giữ ổn định trên Biển Đông".
Bản tin cũng nói Việt Nam và Trung Quốc cam kết "không có những hành động mở rộng tranh chấp hoặc làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến quan hệ hai nước".
Trong khi đó, bản tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc thì lại chỉ nói vắn tắt về việc có cuộc gặp giữa đại diện hai chính phủ để bàn về khảo sát biên giới trên bộ, thúc đẩy phân định biên giới trên đất liền và hợp tác hàng hải; chứ không nhắc gì về vấn đề trên biển.
Trong vụ đụng độ mới nhất xảy ra ngày 9/7, được biết hải quân Trung Quốc đã bắn vào thuyền đánh cá của Việt Nam mà họ cho là 'xâm phạm hải phận Trung Quốc".
Báo chí nước ngoài cho hay ít nhất một ngư dân Việt Nam đã thiệt mạng trong vụ này. Truyền thông Việt Nam không hề đưa tin về sự kiện.
Vấn đề nan giải
Trong khi Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng trong các đàm phán biên giới trên đất liền và năm 2000 đã ký với nhau Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ, chủ đề Trường Sa - Hoàng Sa vẫn là một vấn đề nan giải.
Tình hình còn phức tạp thêm khi ngoài Việt Nam và Trung Quốc còn có thêm bốn quốc gia khác cũng tuyên bố chủ quyền với một số đảo và vùng biển xung quanh Trường Sa. Khu vực này được cho là giàu tài nguyên dầu khí.
Kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ đầu những năm 1990, các cuộc đàm phán Việt Trung đã được nâng lên từ cấp chuyên viên tới cấp chính phủ, chứng tỏ hai bên đã có cơ chế thảo luận rõ ràng.
Tuy nhiên sau cả gần hai thập niên, dường như vẫn không ai trông đợi chỉ dấu về một bước đột phá nào trong lĩnh vực nhạy cảm này.
Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho hay cuộc gặp mới rồi ở Bắc Kinh chỉ dừng lại ở bước "Hai bên đồng ý nghiêm túc nghiên cứu những kiến nghị và ý tưởng do mỗi bên nêu ra trong khuôn khổ giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển".
Hợp tác song phương cũng sẽ chỉ tiến hành trong các lĩnh vực "ít nhạy cảm" như bảo vệ môi trường biển, dự báo sóng thần, nghiên cứu hải lưu, tìm kiếm cứu nạn ...
Một số chuyên gia khu vực nói trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có thái độ phần nào nhân nhượng khi chấp thuận đàm phán về chủ quyền lãnh thổ với các nước láng giềng.
Với tư cách cường quốc quân sự, Trung Quốc trong quá khứ đã không ngại ngần sử dụng vũ lực để khẳng định chủ quyền của mình.
Phan Anh
Chúng ta đều biết rằng Trung quốc cậy mình có lực lượng quân sự mạnh nên thường xuyên ức hiếp nước ta, Hoang Sa & Trường Sa rõ ràng là chủ quyền của Việt Nam nhưng chúng sử dụng vũ lực mạnh chiếm mất Hoàng Sa & đang tìm cách thôn tính nốt Hoàng Sa.
Nền Kinh tế của Trung Quốc rất mạnh do vậy đầu tư vào quốc phòng rất lớn. Nền kinh tế nước ta rất yếu kém cho dù GDP tăng trưởng sấp sỉ 8% nhưng Tổng GDP quá nhỏ thì tăng trưởng có đến 10% cũng chẳng ăn thua. Năm nào cũng thâm hụt ngân sách, cán cân thương mại cũng toàn nhập siêu, các quan chức tham nhũng từ trên xuống dưới mặc dù Nhà nước cố gắng kêu gọi chống tham nhũng cũng chẳng ăn thua.
Vậy tôi rất mong chính phủ Việt nam sớm mạnh tay với tệ nạn tham nhũng tử hình hàng loạt quan tham từ trung ương đến địa phương, tệ nạn bòn rút ở các tổng công ty nhà nước, tư nhân hoá các công ty nhà nước ko minh bạch tài chính chính sách ưu đãi với các nhân tài trong và nhà nước, chính sách thoáng kêu gọi đầu tư nước ngoài.
Có như thế mới giữ ngiêm phép nước, lòng dân tin tưởng vào nhà nước. Nền kinh tế mạnh tất yếu quốc phòng mạnh đủ sức đương đầu với Trung Quốc lúc đó bờ cõi, hải phận của chúng ta ko bị xâm lấn.
Hùng Văn, Thụy Sĩ
Hôm nay ta đổ mồ hôi thì mai sau ta sẽ không đổ máu nhiều. Có điều đừng để lịch sử Nước Nam phải lập lại như trong thời gian mới trôi qua. Đừng để mẹ Việt Nam buồn rơi lệ vì các con không hiểu biết.
Nếu chúng ta chính là con Rồng Cháu Tiên, thì không nên để mẹ Việt Nam hiền lành phải rơi lệ. Trong khi chúng ta lớn tiếng với nhau, thì người ngoài cuộc đang ngóng chờ sẽ hài lòng và tiến tới.
Chúng ta thật sự không mong sẽ có ngày đại cuộc. Nếu có thì con cháu giòng họ Lê sẽ cùng 100 Họ VN và những đồng minh trên thế giới ra đi lần cuối cùng vì lý tưởng, vì nòi giống Hồng Lạc và vì Thế Giới Hòa Bình.
Chúng ta sẽ làm những ngọn đuốc lửa hồng để soi đường đi. Chính chúng ta sẽ là Nỏ Thần để mở đường đi, và sẽ cùng nhau dẫm nát loài cỏ hoang dại từ ngìn xưa.
Tiếng Trống Thần âm thầm hùng vang trong tâm hồn Việt. Lửa Thiêng ngìn sau vẫn soi sáng trời Nam. Ngày xưa 50 người con theo mẹ lên núi, 50 người con theo cha suống biển. Ngày nay con trưởng cùng cha ở lại giữ non Sông, Con thư cùng mẹ vượt biển đông, đi mở mang Hán Tộc (Bóng và Hư) và Việt Tộc (Hình và Thực).
Bóng cũng có lúc dài lúc ngắn. Mọi việc do ý Trời sắp đặt từ ngìn xưa. Mong đồng bao chúng ta hãy nên an tâm và bình tỉnh lại để dãi quyết mọi chuyện. Đồng Bào trong nước cũng đừng quên rừng núi Việt Nam là Vàng là Bạc của Dân Tộc Việt.
Ẩn Danh
Xưa kia vua nhà Trần không ngại có thể bị phản bội mà mời gọi Trần Hưng Đạo (là chú ruột) ra giúp nước, trao cho toàn bộ quân đội cho dù giữa hai người có nhiều bất đồng, thậm chí thù hận vì theo sử sách thì lẽ ra cha THĐ là em vua đời trước được lên ngai vàng (có sách không thể chứng thực ghi là bị giết vì tranh ngôi), thay vì vua còn quá nhỏ. Lại có sách viết còn có việc tranh giành phụ nữ giữa họ với nhau, v.v... Nói chung không thể chứng thực nhiều việc nhưng mọi sử gia đều cho rằng mối bất đồng rất lớn, và cả vua nhà Trần cùng THĐ đều phải chọn giữa việc Giữ nước, hay Thù nhà. May thay, họ đều chọn điều thứ nhất. Nay thì hoàn toàn ngược lại, nhất là về phía chính quyền Hà nội.
VK có thể giúp biết bao về quân sự, giáo dục, kinh tế vĩ mô, v.v... nhưng hoàn toàn bị bỏ ngoài vòng tranh luận. Đã có quan chức rất cao cấp nói "VK về làm giáo sư còn có thể, chứ hiệu trưởng thì không bao giờ". Mà đây là trường do VK muốn xây cất, chứ không phải trường do chính quyền Hà nội giựt được sau 1975. Ngày nay, sơn hà nguy biến từ mọi phía. TQ chưa xâm lăng đất đai thì xâm lăng kinh tế đã xảy ra từ lâu. Hàng dỏm, giả, ngay cả tiền giả hàng ngày tràn sang VN. Thật khó tưởng tượng hàng trăm tấn hàng TQ chỉ nhằm hại dân VN tràn sang mỗi ngày lại không có sự tiếp tay từ cấp thấp, làm ngơ từ cấp cao.
Quang Vinh, TPHCM
Bạn Dung Canada thân mến, Tôi đọc bài của bạn mà rợn cả người, tôi nghĩ bạn là người TQ học tiếng VN để ghi lên những lời nói cảm tính ấy?Chứ nếu là người VN thực sự thì chắc hẳn ko ai có thể nói lên những điều mà trái với thực tế như thế được. Bạn nên xin phép về lại VN học tập lại bộ môn lịch sử đi. Cộng thêm học toán nữa nhé. CỜ VN có Năm 1944 còn TQ 1949 đó.
Dove
Tôi xin khẳng định lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Tuy vậy biển Đông không phải của riêng Việt Nam. Từ đó một số nước cố tình mượn cớ có chủ quyền ở một số nơi trong Biển Đông để đòi tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa.
Họ đã sai. Nhưng họ có sức mạnh. Họ gây ảnh hưởng đến Việt Nam bằng nhiều cách để chúng ta nhượng bộ (Trung Quốc thì bằng chính trị,kinh tế;Đài Loan, các nước Đông Nam Á khác có lẽ có Mĩ đằng sau dùng sức ép chính trị, ngay cả Nhật Bản, Hàn Quốc cũng không rời mắt...).
Trong hoàn cảnh nước ta hiện giờ thì phải biết khéo léo dung hoà các lợi ích chứ không làm căng với nước khác được.
Nhưng sự nhòm ngó của nhiều nước cũng có cái lợi nhất định đó là kìm chế sự mở rộng ảnh hưởng giữa các nước với nhau (đặc biệt từ phương Bắc). Về lâu dài, Việt Nam cần phải khẳng định chủ quyền chính đáng của mình.
Nhưng bằng cách nào? Người ta chỉ dè chừng chúng ta khi chúng ta giàu (về kinh tế)và mạnh (về quốc phòng). Nói như thế để thấy trách nhiệm của mỗi người Việt NAm là như thế nào để Hoàng Sa và Trường Sa vĩnh viễn thuộc về chúng ta.
Tâm, Hà Nội
Việc đàm phán các vấn đề có tính chất quốc tế là một vấn đề phức tạp và nhạy cảm. Chiến thuật đàm phán của từng quốc gia phải phụ thuộc vào độ thuyết phục của các chứng cứ đưa ra, uy tín về chính trị (tầm hưởng đối với các nước khác), quy mô nền kinh tế và tiềm lực quân sự.
Tất cả các điều kiện trên mình đều thiếu hoặc yếu nên chọn chiến thuật "lạt mềm buộc chặt", không ồn ào, nghe ngóng tình hình để tuỳ cơ ứng biến.
Có người nói "cần phải cương quyết", cứ như thể cương quyết là được ấy, là TQ sẽ khoan nhượng vậy.
Lại có người nói "cần phải đánh ngay", thật là hồ đồ, tưởng nói đánh là đánh ngay được đấy, đấy là chưa nói là nếu đánh thì chẳng có một tí cơ hội nào thắng.
Lại có người nói nhờ th! ế giới can thiệp, các bạn nên hiểu, các nước muốn đưa ra chứng kiến cần phải cân nhắc lợi ích của mình, TQ là một trong 5 nước thành viên thường trực HDBA, nền kinh tế có thể làm thế giới rung chuyển, tiềm lực quốc phòng hùng mạnh vậy nước nào dám đứng ra bênh vực VN, may ra chỉ có Cuba và vài nước "anh em".
Lợi ích nhiều khi cần phải tính toán giữa những cái mất ít và mất nhiều chứ không hoàn toàn là được và mất, nên theo tôi chiến thuật đàm phán của VN đến thời điểm này có thể chấp nhận được.
Dung, Canada
Cám ơn bạn Trân đã hiểu ý tôi khi tôi châm biếm lá cờ VN và TQ vì VN bắt chước hoàn toàn TQ về mọi phương diện.
Khi đứng chào lá cờ VN cùng kéo lên với cờ TQ ta cũng thấy hổ thẹn không cần biết lá cờ nào thành hình trước, nếu như bạn PhuongNguyen thì trên góc cờ VN phải đề thêm 1945 cho chắc ăn.
Quyền trên biển cả là quyền của kẻ mạnh còn kẻ nào yếu thì được quyền than khóc và hãy tự hào với vinh quang của quá khứ. Nếu Guam hay Hawaii không thuôc chủ quyền của "đế quốc"Mỹ thì TQ cũng nhào vô rồi.
Anh Minh, Sài Gòn
Tôi thấy có điều yên lòng, là khi tổ quốc có hoạ ngoại xâm thì dân tộc ta, trong cũng như ngoài nước tiếng nói xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là chuyện ngàn đời cái yếu của chúng ta chưa sửa được.
Mà kẻ thù cứ chực chờ cái yếu của ta để chúng ra tay. Dân ta luôn luôn đoàn kết thì không kẻ thù nào dám gây hấn, tuy nhiên ta cũng phải khôn ngoan tận dụng mọi quan hệ quốc tế và sức mạnh của lẽ phải (luật quốc tế), để xử lý sao cho mọi chuyện êm đẹp, hơn bao giờ hết chúng ta đang cần hoà bình để xây dựng đất nước lớn mạnh.
Đây là chuyện của toàn dân, nhưng đồng bào mình ở hải ngoại có nhiều hiểu biết về luật lệ quốc tế, có quan hệ với nhiều giới chức trên nhiều quốc gia...điều đó rất giúp ích cho nước nhà trong việc đấu tranh về chủ quyền của dân tộc.
Giới lãnh đạo hiện nay, cần phải thấy rằng việc đóng kín cửa dạy nhau giữa VN-TQ là không còn phù hợp nữa rồi, việc làm đó sẽ đưa đến những hệ lụỵ nguy hiểm cho dân tộc ta mà thôi.
Bởi chúng ta không thể nịnh người đồng chí của mình để giữ gìn biên cương của tổ quốc, càng không thể dùng sức mạnh quân sự mà thắng TQ được, vấn đề ở đây không đánh mà phải thắng, đó chính là sức mạnh trí tuệ mà dân tộc ta phải huy động ở cả trong và ngoài nước, ở mọi quốc gia yêu lẽ phải nữa, vì vậy càng phải công khai mọi động thái của TQ cho cộng đồng thế giới biết.
RKing, VN
TQ nuốt VN? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ TQ nuốt trọn VN được, nên nhớ ngay trong lòng TQ cũng có 3 vùng tự trị và 2 đặc khu hành chính. Người VN không bao giờ để TQ xâm chiếm Tổ Quốc mình mà ra về lành lặn cả. TQ bị khuất phục trước rợ Kim, Mông cổ và Mãn Thanh nhưng VN thì không.
Tran
Tôi thấy có nhiều vị đọc bài của Dung-Canada rất thẳng. Đó là tự do của mọi người thôi. Tôi thì chọn cách đọc châm biếm và cho Dung-Canada hàm ý đúng.
VN với thể chế chính quyền và chính sách hiện nay thì mãi chỉ được coi là một phần của TQ. Lá cờ luôn là biểu tượng đại diện và thống nhất thì cũng lép vế với cờ TQ. Nhưng đó là chuyện nhỏ biểu hiện. Chuyện lớn hơn là chính sách và cấu trúc chính trị giống nhau của TQ và VN kiểu đàn anh đàn em. Nó dẫn tới CS TQ nắm rõ tẩy của CSVN để hành xử.
Cũng nên nói thêm giặc ngoài nguy hiểm, giặc trong cũng đáng sợ vì đó là tiền đồn cuối cùng. CSVN luôn giữ vững chính sách độc tôn, ngoài họ ra không ai được tham gia, nắm quyền chính trị. Thử hỏi ai muốn góp công giúp sức thì làm sao mà làm? Hai điểm trên rất là căn bản.
Q Trần
Nếu bàn về quân sự và thực lực dân tộc ở thời đại này. Qua chiến sự Trung Đông nhiều người có thêm nhận thức là dù một cường quốc giàu mạnh như US (US vẫn bỏ xa TQ trên mặt quân sự một đối một, chưa kể tới cộng thêm đồng minh) cũng vẫn bị xa lầy chiến tranh như thường. Nói về tiềm năng dân tộc 60 triệu dân số như Pháp cũng vẫn có thể trở nên cường quốc quân sự, huống hồ VN có tới 85 triệu dân và trên đà phát triển mạnh hơn nhiều nước (2050 sẽ là 120 triệu http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/vietnam.htm).
Nói về diện tích đất đai, Nhật lớn hơn VN một chút (nhưng ít mặt bằng hơn VN cộng thêm thiên tai động đất) cũng đã trở thành một cường quốc kinh tế. Tất cả chỉ qua là đoàn kết, ngoại giao và chính sách của dân tộc.
Nên nói thêm trong thời gian ngắn tới (100 năm đổ lại?) thế giới sẽ càng thu nhỏ lại khi thông tin, học thức con người càng phát triển và vũ khí huỷ diệt hàng loạt càng phổ biến hơn. Quân sự mạnh về số lượng và kỹ thuật truyền thống (conventional weaponry) sẽ mất nhiều hiệu quả, cộng thêm những nền kinh tế càng phát triển thì càng trở thành "con tin" (US&Allies vs N. Korea). Nói cho cùng VN không phải là hết cách. Khó khăn ở đâu thì hầu hết ai cũng biết.
VN
Xin chân thành cảm ơn những nhà học giả của người Việt hải ngoại đã đem hết công sức siêu tầm, nguyên cứu để có dữ liệu quí báu để chứng minh chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Trong đó có học gỉa Vũ Hữu San đã nghiên cứu viết thành cuốn có tầm vóc sử liệu đầy gía trị dưới nhan đề ĐỊA LÝ BIỂN ĐÔNG VỚI HOÀNG-SA VÀ TRƯỜNG SA. Cuốn sách này được học giả Vũ Hữu San cho phép đưa lên Internet http://anhduong.net/BienDongVietNam.htm để mọi người Việt Nam trong và ngoài nước muốn nghiên cứu vấn đề chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông
Hai Báo
Bạn Thanh, Hà Nội sao lại trách báo chí VN không loan tin, chính sự đòi hỏi của bạn đã xâm phạm tự do báo chí đấy.
Chuyện xảy ra ở Hà Nội, ở Sài Gòn, ở ngoài hải đảo của VN chẳng lẽ không ai biết còn phải chờ báo chí đăng. Đọc báo là để tìm hiểu chuyện nước ngoài, chuyện diễn ra nơi kín cổng cao tường thôi, chẳng hạn như chuyện dân biểu tình, khiếu kiện ở Thái Land, chuyện chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng... vẫn 100% là những người CS.
Người yêu nước, Hà Nội
Tôi cho rằng với tình hình hiện nay, chúng ta không thể bảo vệ các đảo ở Trường Sa bằng biện pháp quân sự được, mà phải huy động sức mạnh của quần chúng, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế bằng việc thông tin đầy đủ các cuộc gây hấn từ phía Trung Quốc. Trung Quốc tuy mạnh về quân sự nhưng cũng rất ngại bị lên án của công luận.
Phuong Nguyen, Australia
Gửi bạn Dung-Canada, Đọc những dòng lý luận "cực kỳ uyên thâm" của cậu mà tôi không nhịn được cười. Quả thật là buồn cười lắm! Vì "nhà thông thái" suy luận tài quá, ngụy biện cũng hết chỗ chê, thế nên tôi phải cười nhiều để mừng chứ. Này cậu, nếu mình không biết thì đừng nên đao to búa lớn làm gì, đừng nên viện dẫn rằng ông Đồng đã khẳng định như vậy(?!).
Bởi cứ nghe cậu lý luận về cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam thì thấy quá đủ rồi, thưa nhà thông thái. Cờ Việt Nam (sao vàng, nền đỏ) được thiết kế từ năm 1944 và tung bay trên Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cờ Trung Quốc (nền đỏ, năm sao) được thiết kế vào tháng 7 năm 1949. Chắc không cần phải chỉ ra rằng năm 1949 là sau năm 1945 đúng không?
Quang Nhat, Long An
Các nước Đông nam Á tuy cách xa TQ chưa bị đe dọa trực tiếp nhưng họ luôn có chiến luợc đề phòng TQ,vì họ biết tham vọng của TQ. Chỉ có VN tuy bị TQ lấn chiếm biên giới trên bộ và trên biển nhưng vẫn tăng cường quan hệ hữu nghị với TQ. Vậy chính sách của Đảng CSVN vì ai vậy?
Ẩn danh
Lại chuyện nói hoài, nói dai, nói mãi, vẫn không ra kết quả. Là những người lớn lên và trưởng thành với ý tưởng "loài người không biên giới", đối với CSVN thì vùng biển, đất, VN chỉ là do Trung Quốc "giữ giùm" mà thôi, vì không có TQ thì làm gì có ông Hồ, lúc đó ông bị phe Tưởng Giới Thạch rượt bắt, bỏ tù, nhờ phe CSTQ ông mới chạy về VN, lại được cho vũ khí đánh Pháp, v.v... Các việc đó, bây giờ TQ kể công, thì phe CSVN cứng miệng không còn lời gì để nói. "Không có chúng tôi, các đồng chí đã bị Mỹ bỏ bom chết hết". Vậy làm sao đòi lại miếng đất nào, làm sao không ký tặng thêm quần đảo nào?
Điều CSVN thiếu, đó chính là can đảm. CSVN Hèn vì không bao giờ dám công nhận cái sai, cho dù đã bẽn lẽn thẹn thùng sửa sai trong bóng tối. Sai vì "đánh tư sản" nay lập cập dựng lại thành phần này, vẫn đang thất bại, vì ai có chút sản nghiệp đều đem tiền ra nước ngoài. Sai vì đánh sập giới trí thức miền Nam bằng vũ lực, đuổi giết hàng trăm tiến sĩ, nay xin lại vài người đều thất bại. Nhát vì không dám lên tiếng công bố sự thật, mà không cần bình luận, rằng dân TQ đang mua hàng trăm gái VN hàng tháng về làm nô lệ xác thịt gần vùng biên giới.
CSVN Nhát vì không dám loan báo tin TQ giết hại ngư dân VN hàng bao năm qua, mà các vụ gần đây chỉ là lẻ tẻ. Nhát vì không dám cấm hàng ngàn "lương y" TQ đang giết hại biết bao ngàn người bệnh VN qua các loại "thuốc Bắc" họ đem vào, và hành nghề khắp mọi miền VN với giá cắt cổ, kết quả lại hết sức mập mờ.
Nguyen Binh, TP HCM
Bạn Dung ở Canada, không còn đọc sử Việt nam nên không nhớ gì về Việt Nam rồi! Nếu nói thế thì TQ phải trả lại Việt Nam tỉnh Quảng Đông và Quảng tây vì thời Bà Trưng, Bà Triệu là của Việt Nam.
Như vậy, Trường sa và Hoàng sa là của Việt Nam chứ không phải của Trung Quốc. Có tranh chấp là tranh chấp giữa Việt nam và các quốc gia Đông Nam Á khác thôi bạn à.
Việt Nam cần phải thống nhất quyền lực, xây dựng chiến lược phát huy ý chí toàn dân trong giai đoạn mới, phát triển kinh tế nhiều thành phần, có ưu tiên. Nghiên cứu khoa học công nghệ cao và quân sự. Nghiên cứu điểm yếu trong lịch sử và ý chí thay đổi. Việt Nam không thiếu người trẻ nhiệt huyết mà thiếu người lãnh đạo đích thực.
Thanh, Hà Nội
Thực ra tôi không hiểu tại sao đảng và nhà nước ta lại không công khai vấn đề này cho nhân dân biết nhỉ? Mà các bác có thấy không đâu phải mỗi chuyện này đâu, còn bao chuyện nữa như các vụ khiếu kiện của nông dân miền nam ...vvv Cấm tự do báo chí là mục đích vậy đó. "Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra".
Toan TNV, Sài Gòn
Chúng ta cần có 1 hội nghị tương tự như hội nghị Bình than. Cách đây hàng mấy trăm năm, cha ông tổ tiên chúng ta không hề có bất cứ phương tiện hiện đại như bây giờ, nhưng đã làm được những điều thực sự vĩ đại.
Tôi đề nghị các quý vị có tâm huyết và tinh thân yêu quý non sông tổ tiên cha ông để lại, chúng ta hãy cùng lập diễn đàn và mặt trận, từ đó tạo nền tảng để đi đến đồng ý đồng lòng chống lại quân bành trướng Trung quốc. Hãy cùng nhau bảo vệ và thu hồi những gì cha ông ta để lại cho dù là 100 hay 1000 năm.
PTO, USA
Nói thì dễ; làm mới khó. Hoàng Sa và Trường Sa là hai hòn đảo chiến lược mà Trung Quốc cần có cho an ninh quốc gia chứ đâu phải chuyện đùa. Trung quốc chỉ mới bắn chìm có một tàu đánh cá đã vội kết luận họ là tai họa của nhân loại. Vậy Mỹ đổ quân vào Iraq làm chết hơn nữa triệu dân ờ bên đó thì là tai họa hay là cứu tinh của nhận loại? Có người đề nghị nên giao hải cảng Cam Ranh cho Mỹ để họ giữ vùng biển Đông hộ cho Việt Nam. Thật là một đề nghị tuyệt hảo!
Đã dựa vào Trung quốc để đánh Mỹ hai mươi năm. Bây giờ lại tính dựa vào Mỹ để đánh Trung quốc thêm hai mươi năm nữa. Việt Nam khỏi lo phát triển gì cả, cứ ăn bắp độn khoai để được mang tiếng anh hùng đánh thắng ba đế quốc đầu sỏ Pháp, Mỹ, và Tàu là đủ hãnh diện rồi.
Da ban, TP HCM
Đọc những dòng mà bạn Dung, Canada viết tôi thất vọng quá! Tôi không biết bạn là người Việt hay người Tàu? Tôi nghĩ, nếu là người Việt chắc bạn đã mất gốc mất rồi... Ngay cả những dòng viết ngắn như thế mà sai quá nhiều lỗi chính tả thì thử hỏi lỗi trong tình yêu đất nước làm sao tránh được!
Johnatan, Tây Ninh
Việc thâu tóm hai đảo Trường Sa và Hoàng sa là ý đồ thâu tóm luôn cả Việt Nam. nếu Trung Cộng chiếm được hai đảo đó rồi thì nó sẽ đặt căn cứ quân sự và đè bẹp VN luôn, nói gì thì VN nghe đó. Khi ấy có nhờ nước nào hỗ trợ cũng không dễ chút nào. Do đó bằng mọi cách Việt Cộng phải đánh ngay từ bây giờ. Nếu không đánh thì kêu gọi ruột thịt bên Little Saigon về đánh ngay lập tức.
Tri, Canada
Tôi thật bất ngờ khi thấy bạn Dung, Canada lại nói vậy . Bạn có phải là người VN không bạn, TQ và VN ta đã có lịch sử mấy ngàn năm với biết bao đau thương mà đồng bào ta phải gánh chịu, từ thời Bắc thuộc 1000 năm đến các thời Lý, Trần, Lê... đến thời hiện tại, TQ vẫn mang mộng bá chủ, xâm luợc VN ta. Vậy mà bạn lại ủng hộ TQ như vậy, lại còn nói lá cờ VN cũng là 1 phần của lá cờ TQ nữa, tôi thật không biết bạn có nghĩ đến gia đình những ngư dân vô tội đã bị TQ giết chết không?
Bình, Hải Phòng
Bạn Dung, Canada, chắc là sống ỏ nước ngoài lâu quá rồi nên mới nói VN mình là một phần của TQ. Thế hoá ra ông cha chúng tôi từ ngàn năm nay đấu tranh uổng phí à?
Giấu tên
Mấy cha phản động ở nước ngoài không làm gì được nên đứng từ xa chửi đổng như vậy có chi là hay ho. Thanh niên VN bây giờ nhận thức rất rõ ràng cái đúng, cái sai dễ gì nghe theo mấy lời phản động đó.
Thanh, Sài Gòn
Mấy cái vị ở hải ngoại nói năng quá thiếu suy nghĩ: Mở miệng là đòi thay đổi chế độ , chắc mấy ông định thay chế độ cộng sản bằng VNCH chăng? Các ông nên nhớ cái chế độ VNCH là chế độ hèn nhát đã bỏ đảo Trường sa cho Trung Quốc .
BBC thường cho đăng những ý kiến nói rằng Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng công nhận hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa là của Trung Quốc ... Tôi phản đối ý kiến này vì thực tế quân đội nhân dân VN mấy chục năm nay đã không tiếc xương máu để bảo vệ và khẳng định chủ quyền của VN trên hai quần đảo này. Nguyễn Văn Thiệu và VNCH để mất Hoàng sa. Ai nói thủ tướng Phạm Văn Đồng công nhận chủ quyền hai quần đảo này của Trung Quốc xin người đó đưa ra bằng chứng?
Tam Nguyên, VN
Tôi thật sự không sao hiểu đang có cuộc "đụng độ", hay nói đúng hơn là quân Trung Quốc hà hiếp dân lành Việt Nam mà mấy quý vị cứ luôn đánh võ mồm "cộng sản vs. "tự do"" (?).
Tôi thử hỏi những quý vị chống cộng bằng mồm kia là nếu chính thể cộng sản ở VN này sụp đổ thì liệu ai có thể đứng ra bảo vệ lãnh thổ này khỏi bị thôn tính bởi bọn bành trướng Bắc Kinh. Quý vị chăng? Xin các quý vị và tất cả mọi người dân Việt bình tĩnh lại mà tìm cách đối phó hiệu quả với bọn bành trướng Trung Quốc, chứ cắn rắn với nhau như thế này thì chỉ có lợi hơn cho kẻ thù bên ngoài mà thôi!
Nobody, HCMC
Nước VN ta, từ thời khai quốc đến giờ, kẻ thù luôn rình rập và nguy hiểm nhất là Trung Cộng. Hình như trong tâm của Trung Quốc, Việt Nam luôn là quận "Giao Chỉ" của nó. Không sớm thì muộn , TC cũng kiếm cớ thôn tính VN.
Đảng CSVN, nếu yêu nước , xin hãy thể hiện trong thời điểm này chứ luôn thể hiện sức mạnh cùn qua từng bài báo, phóng sự ca ngợi về quá khứ hào hùng. Quá khứ của các anh, do các anh làm và con cái các anh, gia đình của các anh cai trị, chứ không phải cho hơn 80 triệu người VN!
Giấu tên
Bạn Dung dựa vào đâu mà nói rằng quần đảo trường sa là của Trung Quốc. Và nếu bạn nói là bác Phạm văn Đồng bảo thế, thì bác ý dựa vào đâu mà khẳng định điều đó.
Có phải đất nước do dân, vì dân nên giờ khẳng định hộ dân luôn? Hãy nhìn những dòng thư ở dưới và nghĩ xem có phải ý dân là chịu mất Trường Sa vốn thật sự là biển bạc? Chắc là phải đợi họ dấn tới Hà Nội thì mới nên "làm ầm ỹ"?
Thiết nghĩ trong việc đàm phán phái đoàn Việt Nam nên bày tỏ thái độ không khoan nhượng,e sợ. Nếu đàm phán hai bên không xong ta hoàn toàn có thể nhờ công luận thế giới lên tiếng và có các bên khách quan tham gia. Việt Nam ta dù sao cũng có uy tín trên trường quốc tế, vả lại họ có thể đánh bắn vài con thuyền đánh cá chứ không thể nói đánh là đánh ta luôn được
Dung, Canada
Tại sao các bạn gọi là mất? Của người ta người ta đòi lại thì mình trả thôi. Thủ tướng Phạm văn Đồng đã khẳng định điều đó rồi sao còn tranh luận mãi.
Ngư dân VN đừng xâm phạm lãnh hải của Trung quốc thì làm sao bị bắn? Vả lại, các bạn hãy nhìn lá cờ VN đi có phải là một phần của lá cờ TQ không ? Cờ TQ nền đỏ năm sao, cờ VN mình nền đỏ một sao điều đó cũng có nghĩa là cả VN mình cũng là một phần của lãnh thổ TQ thôi. Chuyện chẳng có gì mà ầm ỹ.
Lê Hùng Văn, Thụy sĩ
Đã đời thứ 3 sống lưu vong trên xứ Người, mà lòng dạ vẫn hướng về Đầt Tổ. Những gì nhìn thấy và nghe thấy mà lòng lại cảm thấy buồn cho số phận của dân Tộc Việt Nam (Âu và Lạc Việt). Rất tiếc là Đảng Cộng Sản VN đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội tốt cho dân Tộc Việt Nam, mà nay đồng bào ta ở trong nước phải chịu gánh. Nhưng mọi việc vẫn chưa muộn.... Vài lời xin an ủi Đồng Bào phương xa.
Việt Nam là gốc rễ cái của cây Cổ Tụ, còn Hán Tộc chăng qua cũng là cành cây khô khan và khao khát. Trên thế gian đã có trời thì phải có đất, có sinh thì phải có tử, có Bắc thì phải có Nam và đã có Hán Tộc thì phải có Việt Tộc. Đấy là thuyết Âm Dương và Tổ Tiên của chúng ta cũng đã chúng tỏ điều này từ ngàn xưa.
Xin cầu chúc dân tộc Việt Nam xơm an khang thịnh vượng và giầu mạnh mọi mặt để giúp chính mình và nhân loại. Đừng bao giờ noi gương Hán Tộc. Quá bần cùng thì đừng bao giờ quê: Thà làm Quỹ Nước Nam Còn Hơn làm vương đất Bắc. Còn tốt hơn nữa là: Thà làm Vương sứ người xa lạ, còn hơn làm vương đầt Bắc. Xin đừng bao giờ quên Tiếng Việt còn, Dân Việt còn thì Tộc sẽ còn. Lý đi rồi Lý lại về. Trăm Họ Việt Nam đi rồi trăm Họ VN sẽ trở về.
No name, Hà Nội
Làm mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc là mấy ông VNCH, đánh đấm chẳng ra làm sao để mất cả quần đảo , nếu không có quân đội nhân dân VN thì mất nốt cả Trường Sa rồi.
Phan Van, Sài Gòn
Ông cha ta cũng có câu "Được đàng chân lân đàng đầu". Hôm nay chúng ta mất vài hòn. Vài năm sau chúng ta mất hết cả tổ quốc. Một hòn đảo là cả trăm vạn xương máu của ông cha chúng ta. Bây giờ thì đem cống nạp mà không biết xấu hổ.
Mộng bành trướng bá quyền của Trung Quốc chúng ta cần cảnh giác.Hào khí dân tộc Việt nam đã cho Trung Quốc nhiều bài học nhớ đời mà vẫn chưa khuất phục.Không đủ sức là phải BÁN NƯỚC vậy sao? Tại sao phải im lặng trong khi cả thế giới đã có những đều có những cơ quan, đoàn thể để giải quyết này?
Việt, Hà Nội
Hoàn toàn tán thành với cách mà các nhà lãnh đạo Việt nam hiện đang tiến hành trong việc giải quyết tranh chấp. Xét về thực lực hiện tại cách chúng ta đang làm là khôn ngoan trong khi thế và lực trong nước chưa mạnh. Việc kích động, khơi mào xung đột là hạ sách và sớm đem lại kết cục trắng tay.
Antifirewall, Sài Gòn
Là người Việt Nam, dù sống dưới bất cứ chế độ nào, các bạn nên lưu ý Trung Quốc, bản chất của dân tộc này là bành trướng, và rất muốn thôn tính Việt Nam.
Hãy dẹp bỏ mọi tư tưởng cá nhân cùng chung tay đoàn kết chống lại kẻ thù nguy hiểm này. Dân tộc Việt Nam có truyền thống Dựng Nước Và Giữ Nước. Thật đáng tiếc ngay tại thời điểm này, Việt Nam không thể dùng biện pháp quân sự để "xử lý" Bành Trướng Bắc Kinh.
Ý kiến người dân
Ông cha ta có câu "Chín bỏ làm mười". Chúng ta có thể mất vài hòn đảo nhưng nhân dân yên ổn cuộc sống, đất nước tập trung phát triển kinh tế, đó là cao kiến của các vị lãnh đạo hiện nay. Nếu như vì mấy hòn đảo mà xảy ra chiến tranh bom đạn, chết chóc ập đến thì các bạn nghĩ sao?
NT
CSVN muốn chiếm trọn vẹn lãnh thổ miền Nam VN thì phải nhờ cầu cứu Trung quốc để giúp đỡ lương thực và vũ khí.
Do đó để trả ơn quan thầy Thủ tướng Phạm văn Đồng tuân lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh gởi một công văn chính thức tới Chu Ân Lai vào ngày 14/09/1958 ra tuyên bố xác định hai hải đảo Trường Sa và Hoàng Sa cho Trung quốc và tuyên bố rằng "Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy." Như vậy là xong rồi.
Dang - EU
Các bạn thân mến! Chúng ta không thể ngồi mà than với vãn mãi và dù có trách cứ tập đoàn cầm quyền Bắc bộ phủ cũng không giải quyết được chuyện gì cả.
Chi bằng tất cả chúng ta hãy cùng nhau đưa tin này cho tòan dân biết. Để rồi một lúc nào đó khi lòng công phẫn của tòan Việt tộc ta dâng cao thì 84 triệu người dân VN sẽ kéo tới Ba đình chất vấn đảng cầm quyền đã đắc tội với tổ tiên, để rơi đất và biển mà tổ tiên chúng ta đã dày công giành được bằng xương máu của dân tộc VN ta từ hằng bao ngàn năm nay vào trong tay Bắc kinh.
Ẩn danh
Nhà nước Việt Nam đừng dại dột mà lãnh thêm bài học thứ hai do Trung Quốc dạy. Nếu các lãnh đạo Việt Nam thật sự yêu nước, thì sớm giải thể chánh quyền cộng sản. Trao quyền cho một chánh thể Tự Do Dân Chủ và bãi bỏ các hiệp ước bất bình đẳng, mọi ký kết các hiệp ước của cộng sản là vô giá trị.
Chừng đó dân Việt Nam mới có một chánh quyền thực sự của dân, và hợp pháp trên chánh trường quốc tế. Chừng đó mới có được quốc tế trọng tài các vấn đề tranh chấp cùng lân bang sẽ được giải quyết. Đừng tự xưng là dân tộc anh hùng, để rồi mang danh là anh hùng tận.
Hai Lúa, Tiền Giang
Mất vài hòn đảo ngoài biển xa xôi có nghĩa lý gì... tui mất cả nhà cửa ruộng vườn ở trong đất liền vào tay quan tham Cộng sản, không còn nhà ở mới là đau chứ.
Hoàng Long, Hà Nội
Với một quốc gia còn nghèo VN, chưa có phát triển tiềm năng kinh tế thì việc đối đầu và chạy đua bằng quân sự với TQ là hoàn toàn không chấp nhận. Việc thoả thuận bằng ngoại giao và phương pháp cân bằng trong đối ngoại là lựa chọn khôn ngoan.
Bằng cách kêu gọi đối tác thứ 3 là một tập đoàn kinh tế lớn của một quốc gia giàu mạnh tham gia vào cùng VN hợp tác trong khai thác kinh tế tại khu vực này là lựa chọn hợp lý nhất.
Torai, Hà Nội
Giới trẻ Việt Nam trong nước liệu có bao nhiêu người biết được những thông tin này nếu không có mạng mà chỉ dựa vào báo đài. Huống chi những người nông dân bình thường. Chúng ta đang không sống trong thời bình như vẫn đang tưởng tượng vậy vì sao chính sách của nhà nước vẫn bưng bít mọi thông tin nhạy cảm liên quan đến trật tự quốc gia.
Bàn luận là thế nhưng chúng ta có làm được gì không hay chỉ đứng ngoài theo dõi và bàn luận thế này.Trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ thua TQ cho dù 1000 năm Bắc thuộc Việt Nam vẫn là Việt Nam. Vậy nhà nước ta ngại ngần điều gì khi không cho toàn dân biết những gì đang xảy ra?
Ý dân là quan trọng, không chỉ một vài người dân hiểu được vấn đề mà là toàn dân phải nắm rõ được điều gì đang xảy ra. Có thế đất nước ta mới thật sự có hoà bình. Giả dụ có xảy ra chiến tranh đi nữa mọi người vẫn một lòng chung với nước. Cứ tưởng sống trong hoà bình, mà hàng ngày đồng bào ta vẫn bị sát hại, điều đó thật là đau lòng.
Minh, Melbourne
Màn bầu bán nhân sự cấp cao đã xong rồi. Tân nội các lên tiếng về vụ Trung Cộng bắn chết ngư dân Việt Nam 2007 ở Trường Sa đi! Và cần có một cái gì đó cụ thể và kiên quyết hơn để đáp trả âm mưu mới của Trung Cộng, ngoài việc nhai đi nhai lại câu kinh điển "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền không thể tranh cãi của mình ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa".
Nếu vẫn tiếp tục im lặng, thì là hèn nhát, là bán rẻ non sông, là phụ lòng tin của dân, là có tội với tổ tiên có công dựng nước! Thực chất là một phe lấn và một phe lùi. Có thế thôi! Chứ đàm phán với lại thương lượng cái nỗi gì?
N
Thiết nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng thấy một điều đang trở nên vô cùng nan giải cho ĐCSVN: làm sao trụ giữ thế độc tôn toàn trị trên ngai vàng trước bối cảnh phong trào đấu tranh đòi thiết lập chế độ chính trị dân chủ đa nguyên.
Từ trước tới nay họ giữ vững được ngôi này phần lớn nhờ vào sự hậu thuẫn của CS Bắc kinh mà Bắc kinh thì lúc nào cũng manh nha gặm nhấm từ từ đất và biển của VN. Nay đám bành trướng này thấy CSVN đang rắc rối với phong trào đấu tranh dân chủ ở VN thì chúng thừa cơ hòng đá VN ra khỏi sự tranh chấp Trường sa để nuốt hết cả vùng biển giàu có tài nguyên này.
Khanha, USA
Trung Quốc chọn lá cờ là nền đỏ, một ngôi sao lớn, xung quanh có bốn ngôi sao vàng nhỏ. Bạn thử nghĩ xem la tại sao đảng Cộng Sản Việt Nam chọn cùng nền đỏ với chỉ một ngôi sao ở giữa ? Tưởng cũng nên nhắc lại là năm 1958 - Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đưa ra tuyên bố xác định lãnh thổ biển của họ gồm cả quần đảo Trường Sa.
Trong khi Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chống trả sự xâm lăng của TQ thì chính Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng, gửi một công văn chính thức tới Chu Ân Lai, tuyên bố rằng "Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy." Ngày xưa đảng Cộng Sản Việt Nam đã gieo nhân thì nay nhân dân Việt Nam lãnh quả.
Mai, Florida
"Môi hở răng lạnh" nhưng bây giờ thì chỉ "răng cắn lưỡi" thôi! Vấn đề là thông tấn xã TQ chỉ nói vắn tắt, còn VN thì làm như quan trọng, hẳn muốn chứng tỏ với người VN là họ lo cho đất nước cũng nhiều lắm chứ không phải chỉ lo cho sự tồn tại của đảng nhờ vào đàn anh TQ không đâu.
Nhưng điều lạ là thật tội nghiệp cho hệ thống truyền thông nhà nước chẳng biết gì sất! Kể cả hàng ngàn người khiếu kiện ngay tại Sài Gòn. Một Đài Loan còn mạnh mẽ đẩy mạnh đến việc trưng cầu dân ý đòi độc lập với lục địa còn VN chẳng có dây mơ rễ má gì lại không dám bày tỏ độc lập chủ quyền qua biểu dương sự đoàn kết chống ngoại xâm của dân tộc. Vì sao?
Không nêu tên
Với bản tính hung hăng và hiếu chiến như vậy, tôi cho rằng quân đội và Đảng CS Trung Quốc là tai họa không chỉ cho người VN mà cho cả thế giới. Ông bà ta có câu "Gieo nhân nào thì gặt quả nấy", lịch sử chiến tranh & đàn áp thảm khốc của Trung QUốc + sự tàn bạo của CS TQ đã cho thấy điều này từ xa xưa. Trong tương lai một TQ giàu mạnh nhưng lại hung tàn với sắt và máu (dưới sự lãnh đạo của Đảng CS TQ) chỉ thêm tai họa cho nhân lọai mà thôi.
Minh Tú, VN
Nhà nước CSVN, đừng ngại gì khi trưng cầu ý dân về vấn đề chủ quyền quốc gia. Người trong nưứơc hay hải ngoại có thể không đồng ý với chính quyền về cách thức trị nước, nhưng về mặt chủ quyền lãnh thổ thì nhất quyết là đồng thuận.
Bề dày lịch sử của dân tộc chưa hề có chuyện cống đất đai lấy bình yên cho ngôi vị. Hãy vì quyền lợi của tổ quốc đừng nhượng bộ theo đuôi giặc với giấc mộng "thái thú". Ngưòi dân Việt sẵn sàng một lần nữa xâm lên mình hai chữ "sát thát".
Ẩn danh
Họ họp hành chia chác nhau cái gì, ai biết được. Họ thích thì công bố, nói vài tiếng, không thích thì thôi, cũng không ai dám đòi hỏi. Chuyện lãnh thổ quốc gia có liên hệ đến ngàn năm lịch sử mà họ coi như chuyện mua bán mấy chai nước tương, ký xong năm 2000 không cần hỏi ý kiến dân, cũng không công bố coi họ ký cái gì.
Nay cũng vậy thôi, có cho luôn TQ cả Trường Sa, hoặc ngay cả Hà nội, thì ai mà biết. Dân VN chỉ dám nói, chỉ trích cấp phường xã. Từ tỉnh và thành phố trở lên, nói gì Trung ương, đều quá tầm tay với.
TQVN
Chúng ta phải kiên quyết giữ vững lập trường là không có nhân nhượng với Trung Quốc. Việt Nam ta có lợi thế về vị trí địa lý ( vị trí chiếm lược về quân sự mà tất cả các cường quốc Mỹ, Nga, TQ đều thèm muốn), chúng ta phải biết tận dụng lợi thế của mình để tạo áp lực lên họ khi đàm phán.