Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 8 2007 - Cập nhật 19h25 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại
 
Huỳnh Mai và chồng Hàn Quốc Jangamuke người đánh cô cho tới chết hồi đầu tháng bẩy
Ông Jangamuke đã bị bắt và đang chờ xét xử
Dư luận ở Việt Nam và Hàn Quốc đang bất bình trước vụ một cô dâu Việt Nam bị chồng Hàn Quốc đánh cho tới chết.

Chuyện được đưa lên chương trình truyền hình của Hàn Quốc trong tuần trước để giúp truy tìm thủ phạm là ông Jangamuke.

Sau đó ông này đã bị cảnh sát bắt sau khi họ truy theo số điện thoại mà ông gọi về cho bà chủ ông thuê nhà.

Vụ việc xảy ra hồi đầu tháng bẩy nhưng chỉ đến giữa tháng người ta mới phát hiện được xác cô Hùynh Mai.

''Không riêng người Việt Nam và các tổ chức liên quan tới giúp đỡ phụ nữ nước ngoài mà cả những người dân thường cũng rất phẫn nộ,'' chị Nguyễn Thị Châu, người lấy chồng Hàn Quốc và hiện đang sinh sống tại đây nói với BBC.

''Thứ nhất họ phẫn nộ với người chồng quá tàn nhẫn đối với cô Hùynh Mai. Và họ cũng phẫn nộ với những người môi giới kết hôn, các công ty môi giới không quan tâm tới các cô dâu sau khi cưới.''

Cô Châu nói nếu công ty môi giới cho cô Huỳnh Mai biết trước chồng tương lai của cô ''không nghề, gia thế không có, tính tình nóng nảy'' thì có lẽ đã không xảy ra chuyện.

Cô cũng nói nếu Hùynh Mai biết số điện thoại cần thiết (1577 1366) để gọi nhờ trợ giúp thì cô đã có thể được cứu thoát.

Cũng theo cô Châu nạn bạo hành ở Hàn Quốc nằm ở các nước có mức cao.

''Xã hội Hàn Quốc là xã hội gia trưởng, người đàn ông ở trên trời, người đàn bà ở dưới đất.''

Đám cưới chớp nhoáng

Tờ Tuổi trẻ của Việt Nam nói bố của Hùynh Mai đã đồng ý để cô lấy chồng Hàn Quốc sau khi cô 'năn nỉ' ông và nói rằng sẽ cố gắng gửi tiền về giúp gia đình.

Sau đó từ Kiên Giang, cô đã được đưa lên thành phố Hồ Chí Minh để những người đàn ông Hàn Quốc chọn.

Cô dâu Việt và chồng Hàn
Nhiều cô dâu Việt nhắm mắt lấy chồng mà họ không hề hiểu biết về người mình lấy

Tuổi trẻ viết: ''Trong vòng vài giờ xem mắt ở một nơi không xác định, đám cưới được định lúc 11 giờ trưa ngày 23/12/2006 tại tp HCM.

''Lúc này gia đình của Huỳnh Mai mới hay tin liền thuê xe 15 chỗ tức tốc lên tp HCM những trễ giờ làm lễ.

''Lễ cưới được tổ chức với hai đôi uyên ương khác, cũng là chồng Hàn Quốc. Tiệc chỉ có... hai bàn.

''Ra về gia đình cô dâu được chú rể cho 400 USD, tới cửa bị ''trưởng đoàn'' (môi giới) thu lại 200 USD.''

Sau đó cô Huỳnh Mai đã theo chồng về Hàn Quốc hồi đầu năm nay. Gia đình cô nói với báo chí cô luôn nói tốt về chồng và cuộc sống ở Hàn Quốc khi gọi điện về nhà.

Cho tới nay phía Hàn Quốc chưa có thông báo chính thức về vụ cô Huỳnh Mai bị giết.

Báo Tiền Phong trích lời một quan chức ở Sở Tư Pháp Kiên Giang nói ông chỉ được biết tin qua báo chí.

Tiền Phong cũng thống kê của Sở Tư pháp Kiên Giang nói từ năm 2002 tới nay có gần 1600 công dân kết hôn với người nước ngoài trong đó hơn 600 với công dân Hoa Kỳ, gần 150 với người Úc, hơn 520 với người Đài Loan, gần 190 với công dân Canada...

Số người kết hôn với công dân Hàn Quốc được cho là 35.


Bibi
Đau đớn quá, thương cảm quá, xót xa quá cho các nàng Kiều thời nay, vì hoàn cảnh khốn cùng, túng quẫn, đành nhắm mắt đưa chân, trao thân cho người xứ lạ, đổi lấy 1 khoản tiền còm nhằm cứu vớt mẹ cha, anh chị em qua cơn bĩ cực. Nên chăng các mạnh thường quân hãy lập 1 quỹ trợ giúp khẩn cấp cho những nàng Kiều hiếu thảo này thì tốt biết bao.

Ẩn danh
Các việc thế này sẽ tăng chứ không giảm, vì sức ép "lấy chồng ngoại" ngày càng tăng. Vừa xuống phi trường ngoại thì không khí đã dễ thở hơn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thức ăn không nhiễm trùng và ít bị các chất độc hại, khi bệnh vào nhà thương ít gì cũng được chữa tối thiểu, và cho dù làm việc trong bất cứ ngành nghề nào cũng đủ ăn và có thể gởi về nhà tối thiểu 1 triệu đồng VN hàng tháng. Việc bị chồng đánh nói chung vẫn ít hơn tại VN. Tại VN thì người ta tạt át-xít, chém cụt cả hai cánh tay (như một việc gần đây do ghen tuông), bỏ thuốc rầy cho chết, v.v... xảy ra theo tỉ lệ còn thường xuyên và độc ác hơn tại Hàn, Đài. Nói chung, phận gái VN khổ từ cả mấy ngàn năm nay chứ không phải mới.

Anh Quân, Hàn Quốc
Trước hết tôi xin giới thiệu tôi là một sinh viên đang du học ở Hàn Quốc. Tôi xin kể một câu chuyện đơn giản thế này để mọi người cùng hiểu phần nào cuộc sống, lao động ở Hàn Quốc.

Trường của tôi nằm ở ngoại ô của một thành phố hiện đại và to nhất nhì nước Hàn. Điều đầu tiên ấn tượng với tôi khi đến nước Hàn là: người dân ở đây làm việc rất chăm chỉ, nghiêm túc.

Chính tôi chứng kiến cứ 6h sáng, khi tất cả mọi người đang say sưa trong giấc ngủ, có một người đàn ông trung niên tuổi 40-50 đi lặng lẽ quanh một trường đại học rộng lớn nhặt từng mẩu thuốc lá, từng mảnh giấy vụn, từng vỏ lon nước ngọt, vv… cho vào bao tải. Mặc dù không có ai kiểm tra, không ai giám sát, nhưng tôi ở đây hơn 3 năm rồi, người đàn ông vẫn làm công việc đó cần mẫn mất nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày.

 các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa trước xu hướng “lấy chồng ngoại” như hiện nay.
 
Anh Quân, Hàn Quốc

Qua chuyện này và bằng quan sát những việc khác, tôi thấy rằng người Hàn rất chăm chỉ lao động, rất có trách nhiệm, và đặc biệt tinh thần tự tôn, tự cường dân tộc của họ rất cao. Phải thực sự hiếm thấy họ xin xỏ hay đòi hỏi cái gì của ai. Nếu họ không làm được một cái gì, họ sẽ cố làm cho bằng được.

Thanh niên Hàn hết 18 tuổi là họ thoát ly khỏi gia đình, hầu như cố gắng có cuộc sống tự lập, người đi học (có nhà nước hoặc trường trợ cấp học phí, thậm chí cả tiền ăn và chi tiêu), kẻ đi làm, … mỗi năm về thăm nhà 1-2 lần. Tại sao người Việt mình lại nghĩ sang đây có thể xin xỏ, hoặc ăn bám vào họ, hoặc có cuộc sống nhàn hạ ở nước Hàn nhỉ, trong khi họ phải lao động vất vả để mưu sinh?

Những cô gái Việt sang đây làm gì ở nước Hàn, để trông chờ rằng có cuộc sống an nhàn, sung túc, trong khi trình độ thấp kém hơn người Hàn rất nhiều? Tại sao có những điều đơn giản vậy mà những cô gái trẻ của chúng ta lại không được biết?

Còn một điều không nhỏ nữa đó là người Hàn nóng tính. Khi các cô dâu người Việt sang, do bất đồng ngôn ngữ, những ông chồng Hàn nhanh chóng nổi nóng là điều dễ hiểu. Họ nổi nóng và vũ phu ngay với chính người Hàn với nhau. Tôi nhớ không nhầm, tỷ lệ ly hôn của Hàn cao nhất nhì thế giới. Ngoài ra, người Việt thì nhân hậu, xuề xoà; nhưng người Hàn thì rất thẳng thắn và có phần lạnh lùng. Cái đó là khác biệt cần lưu ý.

Tôi nghĩ các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa trước một xu hướng, một hiện tượng của xã hội “lấy chồng ngoại” như hiện nay. Tôi nghĩ việc tuyên truyền hoàn toàn không thừa. Các phương tiện thông tin đại chúng hãy truyền tải thông điệp này đến cho người dân được hiểu rõ hơn về cuộc sống của người Hàn, để họ, những cô gái trẻ muốn lấy chồng Hàn có quyết định sáng suốt.

NM
Phụ nữ Á đông sống trong xứ chủ vì Công Ngôn Dung Hạnh tới nhu nhược đến nỗi chấp nhận con đường tình yêu không đối thoại mà đi theo người xa lạ thậm chí là kẻ thù vì Tiền. Một truyền thống ràng buộc trọng Nam khinh Nữ cần mạnh dạn lên án, thẳng thắn bàn bạc để phái đẹp thêm quyền nhân bản. Tôi có khá nhiều bạn lấy chồng phương Tây có được sự tôn trọng vì điều kiện có sẵn trước khi lấy vợ hoặc chồng nước ngoài và luật pháp bảo vệ đàng hoàng nhưng cũng khá khổ tâm vì không nói hết đuợc điều mình muốn đạt.

Ẩn danh
Liệu có cần phải đăng hẳn một bài lớn như thế này chỉ để thuật lại một vụ việc tưởng chừng như hết sức vớ vẩn như thế này không. Tôi nghĩ chắc đài BBC hết chuyện rồi. Việc một số cô gái Việt Nam thiểu hiểu biết, lười lao động (cái này thường là đa số) lấy chồng ngoại quốc chịu cái giá phải trả như thế cũng là hợp lý thôi, không nên bày tỏ sự thương tiếc làm gì. Sau này có khi bọn chúng lại còn mang một lũ con lai Hàn, lai Tầu về sống và ăn hết đất của người Việt Nam chúng ta.

Tran, Hà Nội
Xin chia buồn cùng gia đình cô Huỳnh Mai. Thật bất hạnh cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn do không có công ăn việc làm và cả đất đai ơ nông thông để sinh sống phải chọn con đường lấy chông nước ngoài và không được luật pháp bảo vệ. Tôi đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc giúp đỡ gia điình cô Huỳnh Mai về an nghỉ tại Việt Nam theo nguyện vọng của cha cô.

Alan
Thật đáng thương cho cô gái tội nghiệp này. Với hy vọng có được chút tiền giúp đỡ gia đình, quê hương mà lại ra nông nỗi này. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

La Sơn, Portland
Tất cả các báo VN đều lên án chuyện lấy chồng qua môi giới như là một tệ nạn. Chuyện này có thật, từ Nam ra Bắc mà họ (báo chí và chính quyền VN) đều né tránh cốt lỏi của vấn đề là trách nhiệm của chính nhà cầm quyền, người lãnh đạo đất nước. Họ đã làm nghèo nàn cuộc sống ở nông thôn, tường lai tăm tối, mịt mờ nên mới có người dân quê chấp nhận chỉ có $200 rồi đi lấy chồng xứ lạ. Nghe các tỉnh phía Bắc cô dâu và gia đình còn phải bỏ thêm tiền mới được môi giới lấy chồng Đài, chồng Hàn (xem DVD Vân Sơn in Taiwain). Tôi nghĩ chính quyền VN phải giải quyết công ăn việc làm và đời sống nông thôn cần phải được cải thiện, để cho các cô gái (và cả gia đình họ) đừng nghỉ rằng lấy chồng nước ngoài là cứu cánh duy nhất cho họ và gia đình. Nạn bạo hành trong gia đình, xã hội nào cũng có. Các cô dâu Việt cũng chỉ là một kiểu di dân, họ phải đối phó với các khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa như bất cứ di dân nào khác. Xin đừng lên án họ, các cô dâu và các anh chồng qua môi giới, hãy lên án chính cái xã hội sản sinh ra tệ nạn này. Nói đến Việtnam, người nước ngài nói đến nạn ăn cắp bản quyền, sao chép software, CD, DVD và cô dâu Việt. Chừng nào mới hết những tệ nạn này, mà tựu trung đều do chữ NGHÈO mà ra?

Lâm Thị Ngọt
Đọc thư của cô gái Việt này viết như tâm sự một mình cho người chồng bất đắc dĩ không cùng ngôn ngữ, tôi cảm thấy mủi lòng cho phận gái xứ nghèo, đây có lẽ là tình sử oái oăm nhất của thời nay. Tình cho không biếu không để hy vọng xóa đói giảm nghèo, hy vọng chút duyên may mà không nhận được chút lòng thương hại, còn bị ruồng rãy, đánh đập cho đến chết sau hai tháng. Các bạn gái nghèo ơi, hãy vững niềm tin vào kế hoạch Xóa đói giảm nghèo của nhà nước đang phát động, đừng tự mình xóa đói giảm nghèo, chập nhận làm "cô dâu mù"lấy "chú rể ế" xứ người, khổ cho mình và cũng tủi phận làm cha mẹ

Ẩn danh
Dù gì thì người VN vẫn chậm hiểu, chậm tiến so với thời đại bên ngoài. Nhớ lại hồi năm trước, báo Cho Sun bên Hàn quốc nói vụ cô Shen lấy chồng sau 1, 2 ngày quen nhau thì báo VN thay vì nhận định và sửa tình trạng này, như cho các cô số điện thoại đặc biệt liên lạc 24/24 tòa đại sứ VN khi gặp nguy cấp chẳng hạn, thì lại hùa nhau "bề hội đồng" báo Cho Sun quá cỡ thợ mộc, thiếu điều muốn gây rắc rối ngoại giao. Rồi nào là Hội Phụ nữ, nào là sinh viên, radio, TV, mạng, 600 báo đảng, v.v... lên án báo Cho Sun. Nay thì có vụ nổi bật là cô gái VN bị chồng Hàn quốc nhảy lên đạp gẫy 18 xương sườn, chết trong oằn oại đau đớn, nhưng bổng nhiên tất cả các người to tiếng trên đây đều câm nín. Báo Cho Sun chẳng qua chỉ nói sự thật.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Kết án vụ anh em giết vợ Việt
23 Tháng 5, 2007 | Việt Nam
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân