BBCVietnamese.com

01 Tháng 8 2007 - Cập nhật 09h32 GMT

Xét xử mảng đánh bạc của vụ PMU18

Sáng thứ Tư, Tòa án Nhân dân (TAND) ở Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ ông Bùi Tiến Dũng cùng tám bị cáo khác trong vụ PMU18.

Vụ PMU18, ban đầu khi được truyền thông nhà nước tường thuật năm 2006, đã được xem là một trong những bê bối lớn nhất trong vài năm gần đây.

Tuy nhiên, tại phiên tòa ngày 1-8 và dự kiến kéo dài đến 3-8, chín bị cáo chỉ bị xét xét về tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Đưa hối lộ.

Có tổng cộng 11 luật sư tham gia bào chữa cho 9 bị can trong phiên xử.

Ngày đầu của phiên tòa

Báo chí nhà nước đưa tin Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị tòa áp dụng khoản 3, Điều 248, khoản 3, Điều 249, khoản 5, Điều 289 Bộ luật Hình sự (BLHS), phạt tiền đối với các bị can.

Ngoài ra, tòa cũng được bên công tố đề nghị áp dụng Điều 41 BLHS để tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền do các bị can dùng để phạm tội.

Ông Bùi Tiến Dũng từng đứng đầu Ban quản lý các dự án 18 (PMU 18), cơ quan phụ trách các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng với vốn đầu tư của chính phủ Việt Nam và các nguồn từ bên ngoài.

Ông bị bắt hồi đầu năm 2006 sau khi báo chí Việt Nam đưa tin về chuyện ông đã từng đặt tiền cá độ bóng đá hàng triệu đô la trong năm 2005.

Những người khác cùng bị đưa ra xét xử liên quan tới cáo buộc đánh bạc của ông Dũng có ông Nguyễn Việt Bắc, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam, Lương Mạnh Hoa, lái xe của ông Dũng và Vũ Mạnh Tiên, trước đây là phó chánh văn phòng PMU 18.

Ngoài ra còn có các bị can Bùi Quang Hưng, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Hồng, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản và Thương mại Thăng Long; Tôn Anh Dũng, nguyên Phó giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Sông Đà, chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Hai bị can còn lại là các ông Nguyễn Mậu Thôn, nguyên giám đốc Công ty cổ phần Hoa Việt và Nguyễn Đình Toản, nguyên Phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở (Công an TP.Hà Nội).

Cơ quan công an nói rằng mảng tiêu cực liên quan các sai phạm xảy ra tại Pmu18 sẽ được đem ra xét xử trong thời gian tới, tuy không rõ khi nào.

Hiện còn có một nhân vật khác liên quan vụ án là cựu thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải, Nguyễn Việt Tiến.

Ông này hiện đang bị giam, sau khi bị khởi tố tháng Tư 2006, về hành vi cố ý làm trái các quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Phóng viên vạ lây?

Vụ án PMU18 đã gây xôn xao dư luận ở Việt Nam, và cũng khiến các nhà tài trợ quốc tế quan tâm.

Vì bê bối này, Bộ trưởng Giao thông – Vận tải Đào Đình Bình đã phải từ chức.

Trong một năm qua, báo chí trong nước đã có nhiều bài viết tường thuật về tiến độ điều tra cũng như đưa ra những câu hỏi về tệ tham nhũng nói chung.

Hồi tháng Tư năm ngoái, ông Klaus Rohland, khi đó là Giám đốc Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam, đã khen ngợi vai trò của báo chí trong việc phanh phui vụ án.

“"Báo chí đang đóng vai trò mạnh mẽ. Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề, bạn phải tăng cường tính minh bạch và cho thảo luận công khai về vấn đề."

Tuy nhiên, tin từ trong nước cho biết gần hai tháng qua, hàng chục phóng viên đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) gọi lên thẩm vấn vì liên quan tới việc đưa tin về các vụ án tham nhũng tại Việt Nam trong thời gian qua.

Trong số này có người của các tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao động, Tiền phong, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, và Pháp luật TP HCM.

Một nguồn tin nói rằng ngay cả các phóng viên báo ngành công an như CAND, An ninh Thủ đô và CA TP. HCM cũng bị cơ quan điều tra triệu tập.

'Cấm tiết lộ'

Các phóng viên liên quan cho biết họ không được thông báo cụ thể mà chỉ được biết một cách chung chung rằng cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án làm lộ bí mật nhà nước và lợi dụng quyền tự do dân chủ liên quan tới các bài báo viết về vụ PMU 18 và vụ siêu lừa Nguyễn Đức Chi.

Cơ quan điều tra cũng không nói là đã xin lệnh phê chuẩn việc gọi hỏi phóng viên của Viện Kiểm sát hay chưa.

Một số phóng viên nhìn thấy trên bìa hồ sơ thẩm vấn của nhân viên An ninh điều tra có chữ “Chuyên án LM07” và đoán rằng đây là chữ viết tắt của “Chuyên án Lộ mật năm 2007”.

Các phóng viên, phần lớn từng đưa tin mảng nội chính trong đó có các vụ tham nhũng, đã được yêu cầu không được làm lộ thông tin về buổi thẩm vấn.

Theo dư luận báo chí trong nước, với việc gọi phóng viên lên tra hỏi như vậy khiến họ khó yên tâm làm việc, và khó xác định được ranh giới an toàn trong công tác.

Nói chuyện với tạp chí Nghề Báo, Trung tướng Nguyễn Việt Thành, hiện là Phó Chánh Văn phòng Trung ương về Chống tham nhũng, trả lời dè dặt nhưng ông Thành cũng khuyên các nhà báo, đừng vì sai sót nhỏ mà giảm ý chí chống tham nhũng.